Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 8 trang]

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

thầy giáo làng đã viết:

Đụng hàng rồi! Đúng ngay nghề cũ của Admin và Phó thường dân. Đề nghị phát biểu ý kiến đi chứ!

Được anh em tín nhiệm cử ra chăm sóc nội dung của Websites CHVLQ2 với nhiệm vụ:

1- Thu thập, xử lý thông tin để đưa lên Websites.
2- Đọc kỹ tất cả các bài viết trên diễn đàn.

Mình nghĩ là sẽ không còn có cơ hội để viết và đăng bài của riêng mình trên diễn đàn đâu. Mặc dù vậy, mình thấy Thầy giáo làng "nói cũng có lý" nên đành mang chuyện của đời mình ra kể với mọi người. Nếu có gì đụng chạm, xin mọi người lượng thứ.

Ngoài việc tìm hài cốt liệt sĩ ở trong nước, hiện nay Quân đội ta còn được Đảng và Chính phủ giao nhiệm vụ tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ hy sinh trên các chiến trường Lào và Campuchia. Từ năm 1999 đến nay, các Quân khu có đường biên giới với Lào và Camphuchia (từ năm 2001) đều có 4 đội chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ này. Trần quân hàm của Đội trưởng và Chính trị viên là Thượng tá, có thể vận dụng lên Đại tá.

Mình cũng có thời gian làm Đội trưởng Đội K70 của Quân khu 7 từ tháng 02/2003 đến tháng 5/2005 (K là chữ đầu của phiên hiệu các đơn vị làm nhiệm vụ ở Campuchia, 7 là chữ số cho biết đơn vị này thuộc Quân khu 7, số 0 cho thấy đây là đơn vị trực thuộc Quân khu, còn các số 1, 2, 3 là các đơn vị do tỉnh quản lý).
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Trong một lần tìm hài cốt ở tỉnh Côngpôngthơm, được nhân dân địa phương chỉ cho tìm một ngôi mộ ở trong sân của một trường tiểu học. Người dân ở đây biết rất rõ về liệt sĩ này vì liệt sĩ là người Khơ-me Nam bộ (còn gọi là Khơ-me Krôm). Sau đây là câu chuyện ngắn giữa một người dân Campuchia với chỉ huy lực lượng tìm hài cốt:

- Tại sao biết là người Khơ-me mà Việt Nam vẫn tìm để đưa về Việt Nam.

- Trên đất nước Việt Nam có 54 dân tộc anh em sinh sống, trong đó có cả người Khơ-me. Người Khơ-me hy sinh vì Tổ quốc Việt Nam thì đều được tất cả mọi người dân nước Việt ghi nhớ công ơn.

- Người Việt Nam có khác!

- Rất vui
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183



Trong suốt mấy năm trời làm công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ như vậy, có khi nào bác được... thấy hoặc trò chuyện với các liệt sĩ không? Có lần tui nghe admin nói rằng ổng chỉ cần "nghe mùi" là biết có phải liệt sĩ của mình hay không. Theo bác thì ổng nói thiệt hay là định lấn sân sang nghề "cưa bom" của tui vậy?


_________________
...lên non cuốc sỏi trồng hoa
mùa hoàng cúc nở ướp trà uống đông...
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

thầy giáo làng đã viết:
Trong suốt mấy năm trời làm công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ như vậy, có khi nào bác được... thấy hoặc trò chuyện với các liệt sĩ không? Có lần tui nghe admin nói rằng ổng chỉ cần "nghe mùi" là biết có phải liệt sĩ của mình hay không. Theo bác thì ổng nói thiệt hay là định lấn sân sang nghề "cưa bom" của tui vậy?
Các đội khác thì mình không biết, nhưng Đội K70 thì thường xin tá túc trong chùa, vừa bảo đảm an ninh, vửa dễ thu thập thông tin về mộ chí liệt sĩ. Đội thường mang theo 3 cái nhà bạt cấp tiểu đội, nhưng chỉ căng 2 cái, 1 dành cho hài cốt liệt sĩ, 1 dành cho chỉ huy tiếp khách. Khi không có điều kiện căng nhà bạt thì ưu tiên cho chỉ huy nằm ngủ gần thùng đựng hài cốt liệt sĩ. Thời gian đó có thể nói: Mình rất gần gũi với hài cốt của các liệt sĩ. Không biết Admin thì sao nhưng thú thật là mình chưa bao giờ có diễm phúc được trò chuyện với các liệt sĩ.

Nhân dịp này, mình xin phép được kể 1 câu chuyện về nhà ngoại cảm ở thành phố Biên Hòa:

Năm 2003, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai báo cáo có 1 nhà ngoại cảm khẳng định là mình biết chỗ chôn rất nhiều hài cốt liệt sĩ, đề nghị tỉnh cử người đi bốc. Tỉnh báo cáo Quân khu (vì nếu đi bốc, có mộ liệt sĩ thì không sao nhưng nếu không tìm thấy thì tỉnh không thể quyết toán tiền công đào tìm được). Phòng Chính sách Quân khu cử đồng chí Khởi (Phó Trưởng phòng) cùng với chỉ huy Đội K70 xuống phối hợp với tỉnh tiến hành khảo sát khu vực. Sau đây là một phần của cuộc đối thoại tại thực địa:

- Nhà ngoại cảm: Các chú cứ đào khu vực này sẽ tìm thấy hài cốt liệt sĩ.
- Phó thường dân: Em mang máy ra dò đi.
- Công binh: Dạ!

Khoảng 30 phút sau:
- Công binh: Báo cáo anh! Không phát hiện gì! Em đào thử kiểm tra nhé!
- Phó thường dân: Được! Em đào đi!

Khoảng 30 phút nữa trôi qua:
- Công binh: Báo cáo anh! Không phát hiện gì!
- Nhà ngoại cảm: Chỗ này mới đúng.
- Phó thường dân: Em dò chỗ đó đi.
- Công binh: Dạ!

Sau khoảng 3 giờ tìm kiếm:
- Công binh: Báo cáo anh! Không phát hiện gì cả!
- Phó thường dân: Anh biết rồi! Em cho thu máy, mình chuẩn bị về.
- Công binh: Dạ!
- Nhà ngoại cảm: Các chú có máy dò hài cốt hả?
- Phó thường dân:
 Cười mỉm

Mình thì không lấn sân sang nghề "cưa bom" của bạn nhưng mấy đứa công binh nhà mình thì... có đấy.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183




Mình thấy trên báo, đài... đã từng đưa tin vế các nhà ngọai cảm như Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Ngọc Hòai, Lê Văn Bảy... đã từng tham gia tìm kiếm được rất nhiều hài cốt LS. Thậm chí, trên TV còn có cả 1 phóng sự dài về chuyến tìm kiếm và qui tập hài cốt LS ở K'nak do chính tướng Nguyễn Nam Khánh dẫn đầu rất ly kỳ và xúc động.

Thế các nhà ngọai cảm nổi tiếng trên có tham gia tìm kiếm ở chiến trường K không? Kết quả thế nào?

Dù hiện nay có nhiều kẻ mạo danh để trục lợi nhưng mình vẫn nghĩ rằng những hiện tượng bí ẩn về tâm linh là có thật. Theo các bạn thì sao?



_________________
...lên non cuốc sỏi trồng hoa
mùa hoàng cúc nở ướp trà uống đông...
      
kẻ đương thời
kẻ đương thời Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 665

Danh vọng : 1151

Uy tín : 42

thầy giáo làng đã viết:
Trong suốt mấy năm trời làm công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ như vậy, có khi nào bác được... thấy hoặc trò chuyện với các liệt sĩ không? Có lần tui nghe admin nói rằng ổng chỉ cần "nghe mùi" là biết có phải liệt sĩ của mình hay không. Theo bác thì ổng nói thiệt hay là định lấn sân sang nghề "cưa bom" của tui vậy?

Cách đây ít bữa tui có gặp admin, hắn nói phải dọn vô tịnh cốc ít tháng để luyện lấy bằng "đíp-lôm" gì đó. Đợi hắn trả lời chuyện này thì hơi lâu. Theo tui thì hắn không "cưa bom" đâu... Hắn chỉ "đập bom" thôi!

Bằng chứng là lúc ở chiến trường K, tui là đại đội phó quân sự, hắn là trung đội trưởng mới sang. Biết hắn sợ ma, một tối tôi kể chuyện ma "nhốt hầm kèo" và hắn đã không dám về trung đội ngủ. Đuổi mãi buộc phải chạy về, mắt hắn quáng quàng rồi ngã ngay hầm kèo mà tưởng ma làm. Nhưng thực ra, hắn đâu biết tôi còn sợ ma hơn hắn. Rất vui

Vậy mà không biết sao, tháng 4/1988 hắn được điều về làm trợ lý Chính sách Trung đoàn. Một trong những nhiệm vụ chính của hắn khi đó là bốc hài cốt liệt sĩ chuẩn bị cho rút quân. Không biết trong thời gian đó hắn có bị ma "nhát" không chứ sau này thấy hắn lì lắm...
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Kẻ đương thời đã viết:Đuổi mãi buộc phải chạy về, mắt hắn quáng quàng rồi ngã ngay hầm kèo mà tưởng ma làm. Nhưng thực ra, hắn đâu biết tôi còn sợ ma hơn hắn. Rất vui
Hóa ra là cả 2 ông đều sợ ma cả. Mà cuộc đời cũng trớ trêu thật, mấy ông sợ ma thì lại được tín nhiệm giao công tác tìm kiếm và qui tập hài cốt LS. Trong đó, Th là đội trưởng của quân khu chứ đâu phải vừa. Đúng là " thích của nào trời trao của nấy".

Thế bây giờ còn sợ ma không? Nếu không còn sợ thì mời 2 bác thử hôm nào đi 1 mình lên đồi không tên thăm bạn Tùng vào khỏang sau 17h để trải nghiệm 1 cảm giác rất chi là...???



_________________
...lên non cuốc sỏi trồng hoa
mùa hoàng cúc nở ướp trà uống đông...
      
1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48

thầy giáo làng đã viết:
Thế bây giờ còn sợ ma không? Nếu không còn sợ thì mời 2 bác thử hôm nào đi 1 mình lên đồi không tên thăm bạn Tùng vào khỏang sau 17h để trải nghiệm 1 cảm giác rất chi là...???

Nếu sợ thì cứ việc nhờ thầy giáo làng dẫn đi nhá.

      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

- Người dân Campuchia: Các chú tìm gì vậy?

- Phó thường dân: Dạ! Chúng tôi tìm hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia.

- Người dân Campuchia: Trước khi rút quân, tôi thấy bộ đội Việt Nam bốc về hết rồi mà.

- Phó thường dân: Chúng tôi tìm hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh khi giúp các bạn đánh Mỹ những năm 60 của thế kỷ trước và số bị địch bắt rồi giết khi giúp các bạn thoát khỏi họa diệt chủng.

- Người dân Campuchia: Lâu như vậy rồi làm sao mà tìm được?

- Phó thường dân: Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân Campuchia, chúng tôi tin là sẽ tìm được một số lượng nhất định.

- Người dân Campuchia: Tìm để làm gì?

- Phó thường dân: Liệt sĩ là người có công với đất nước cho nên khi tìm được hài cốt thì số nào có tên, địa chỉ rõ ràng sẽ được chuyển về cho gia đình; số không biết tên thì sẽ đưa vào chôn trong nghĩa trang liệt sĩ.

Sau một hồi bấm đốt ngón tay để tính số năm, người dân Campuchia nói tiếp: Ố! Bốn mươi năm rồi mà vẫn còn đi tìm hài cốt của bộ đội. Hèn chi Quân đội Việt Nam đánh đâu thắng đó.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48

Phó Thường dân đã viết:
Ố! Bốn mươi năm rồi mà vẫn còn đi tìm hài cốt của bộ đội. Hèn chi Quân đội Việt Nam đánh đâu thắng đó.

Đúng vậy các bác ạ! Tui xin kể 1 chuyện về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ mà bản thân được chứng kiến.

Năm 1975, gia đình tui đang ở xã Tân Thới Hiệp huyện Hóc Môn (bây giờ là phường Tân Chánh Hiệp Q12, chỗ siêu thị Metro). Lúc đó đã sau giải phóng, có một đơn vị bộ đội về xã đóng quân. Các chú ấy chia nhau ra ở trong các nhà dân trong xã. Bọn tui thường lân la đi theo để được rờ mó súng đạn, ăn ké lương khô, uống nước cam bột của các chú ấy... vì vậy mà có dịp chứng kiến công việc của các chú ấy. Hóa ra, đây là một đơn vị đi tìm mộ liệt sĩ đã hy sinh hồi 1968.

Các chú ấy mang theo những tấm sơ đồ cũ mèm, to có, nhỏ có, có những tấm đã tơi tả, nhòe nhọet. Rồi hằng ngày, lặn lội khắp bờ tre, ụ mối, cả ở những đám ruộng bưng quanh năm ngập nước đầy đỉa để đo nhắm rồi cắm cọc làm dấu khắp nơi... Trong đó, có cả những nơi đang còn cắm bảng "Nguy hiểm có mìn".

Khỏang 1 tháng sau thì xe tải chở về hàng đống bia mộ, nhiều lắm, tui nhớ bia mộ xếp đầy gần 1/4 cái sân bóng đá trước nhà máy bột ngọt Thiên Hương (bây giờ tên gì thì tui không biết), ngay sau chợ Cây Xòai (giờ vẫn còn).

Sau khi các bia mộ được cắm vào các vị trí đã đánh dấu thì... ui má ơi! Bọn trẻ con tụi tôi phát hỏang lên vì hóa ra chỗ nào cũng có mộ liệt sĩ. Ngã ba, ngã tư, dưới ruộng, trong vườn... thậm chí, ngay trong sân trường cũng có. Và tấm bia nào cũng giống nhau như đúc, có ngôi sao vàng trên nền đỏ và dòng chữ "Phần mộ liệt sĩ E16 hy sinh năm 1968". Vậy là hồi nào tới giờ, bọn tui vẫn vô tư chạy nhảy, thả trâu, đào dế, tát cá.... ngay trên mộ liệt sĩ!!!

Sang năm 1977 thì lại có đơn vị khác về đóng quân cùng với hàng đống tiểu sành được mang về, lần này thì các chú ấy đào hết các ngôi mộ lên, cho vào tiểu sành và mang đi đâu đó, chắc là đưa về nghĩa trang liệt sĩ. Một hôm, bọn tui thấy có sự lạ trong xóm, những chú chỉ huy (đeo xắc cốt) thì chạy ngược chạy xuôi, lính tráng thì nằm la liệt trong nhà, có nhiều chú nôn ọe đến lả người, dân tình trong xóm xôn xao như là sắp chạy giặc....

Thì ra là hôm ấy, các chú khai quật đến số hài cốt của một đơn vị nào đó đã quá kỹ lưỡng khi chôn cất. Các liệt sĩ đều được cho vào bọc nylon rồi quấn chặt bằng dây dù rồi mới đem chôn. Kết quả là khi đào lên, các liệt sĩ đều còn nguyên và chưa phân hủy hết và thế là....

Tất nhiên là sau đó công việc vẫn cứ tiếp tục cho đến khi các ngôi mộ liệt sĩ được di dời hết. Tuy nhiên, mọi người cũng không được biết thêm thông tin gì về công việc ấy nữa.

Quả thật công việc tìm kiếm và qui tập hài cốt liệt sĩ cũng quá nhiều gian lao và nguy hiểm.

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Khoảng cuối năm 2004, có một anh bạn tên T. học chung lớp ở Học viện Lục quân, công tác tại một đơn vị ở miền Trung, nhân một chuyến vào Nam công tác, ghé thăm Phó thường dân.

- Anh T.: Chú mày dạo này thế nào? Có khỏe không?
- Phó thường dân: Dạ! Cám ơn anh! Em vẫn khỏe.
- Anh T.: Thế chú mày bây giờ lên chức gì rồi?
- Phó thường dân: Dạ! Em làm giám đốc.
- Anh T.: Dữ he!?
- Phó thường dân: Bình thường thôi anh!
- Anh T.: Công ty của chú mày tên gì?
- Phó thường dân: Dạ! DAMOCUMA.
- Anh T.: Sao tên này anh chưa từng nghe thấy bao giờ? Nó chuyên về lĩnh vực gì vậy?
- Phó thường dân: Dạ! DAMOCUMA là đào mồ cuốc mả đó anh! Tụi em chuyên đi bốc hài cốt.
- Anh T.: Chú mày thiệt là!...
- Phó thường dân: Cười lớn
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48


Bây giờ thì PTD đang làm giám đốc công ty gì?

      
QuânNhân
QuânNhân Thành viên

Cấp bậc: Thành viên

Giới tính : Nam

Bài viết : 3

Danh vọng : 12

Uy tín : 9

Thưa bác PTD, bác có phải Thượng tá Thảo nguyên Đội trưởng Đội K70 không ạ ? Cháu là lính Q5 lúc đó đấy Rất vui
Nhằm rõ hơn cháu có 3 câu hỏi ạ :

- Đội trưởng Đội K70 Thượng tá Trần Văn Hợp bây giờ lúc đó giữ chức vụ gì ?
- Đội K70 khi đó có trong biên chế 1 cô và phụ trách nhiệm vụ nào ?
- Đợt lính Tp 2002 - 2004 gồm có mấy Quận ?

* Cháu còn giữ mấy tấm hình K70 khi đó Rất vui
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Vui buồn chuyện bốc hài cốt liệt sĩ Flag_r10
G.K.Zhukov đã viết:Thưa bác PTD, bác có phải Thượng tá Thảo nguyên Đội trưởng Đội K70 không ạ? Cháu là lính Q5 lúc đó đấy. Rất vui Nhằm rõ hơn cháu có 3 câu hỏi ạ :

- Đội trưởng Đội K70 Thượng tá Trần Văn Hợp bây giờ lúc đó giữ chức vụ gì ?
- Đội K70 khi đó có trong biên chế 1 cô và phụ trách nhiệm vụ nào ?
- Đợt lính Tp 2002 - 2004 gồm có mấy Quận ?

* Cháu còn giữ mấy tấm hình K70 khi đó Rất vui

Bạn đã nhận ra đúng người. Mình tên thật là Đỗ Quang Thảo, dĩ nhiên phải là nguyên Đội trưởng Đội K70. Anh Hợp (đã lên quân hàm Đại tá năm 2011) khi đó làm cấp phó. Chị Quyên nấu cơm cũng mới nhận quyết định nghỉ hưu đầu năm 2012. Do làm nhiệm vụ đặc biệt nên "công nhân" của Đội trừ chị Quyên ra thì chỉ tuyển nam, tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ tuyển có mỗi quận 5 thôi.

Bạn tên gì? Hiện đang làm gì? Ở đâu?... (Mình muốn biết tất cả về bạn và những bạn khác nữa).

Nếu bạn còn giữ hình K70 thì bạn có thể scan rồi gửi lên diễn đàn cho mọi người cùng "thưởng lãm".
      
Phó Thường dân

#15Vui buồn chuyện bốc hài cốt liệt sĩ Empty Giám đốc Công ty DUDOCO

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Vui buồn chuyện bốc hài cốt liệt sĩ Flag_r10
1984 đã viết:
Bây giờ thì PTD đang làm giám đốc công ty gì?

Công ty TNHH một thành viên DUDOCO.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
QuânNhân
QuânNhân Thành viên

Cấp bậc: Thành viên

Giới tính : Nam

Bài viết : 3

Danh vọng : 12

Uy tín : 9

Thưa Đội trưởng Thảo, đầu tiên cho Vũ em xin lỗi vì đã dám kiểm tra Đt Cười mỉm ( xưng em được không ạ ? )

Báo cáo Đt, em là cựu quân nhân Vũ, cựu chiến sĩ K70. Từ 6/2002 cùng 18 chiến sĩ Q5 về Đội K70 em được biên chế vào A Công binh ( Đội trưởng K70 Thượng tá Dũng lúc bấy giờ ). 2003 được chuyển sang Phân đội 3 do Trung Tá Vinh là PĐT.

Hiện nay Vũ em vẫn sống ở Q5 TpHCM, chính thức hiện nay đang không làm ở đâu do vừa chuẩn bị kỹ về việc mở Đại lý bán Gạo vừa chờ hết hợp đồng thuê mặt bằng ở nhà để làm. Về vị trí 1 công dân sống rõ ràng đường hoàng, về kinh tế rất ổn định, về vị trí cựu QN - DBĐV thường xuyên cập nhật tình hình trong và ngoài nước, SSCĐ khi Tổ quốc cần.

Về các đồng đội khác, hiện nay em chỉ nắm rõ về Sơn do gần nhà ( không phải Sơn mập sành điệu ). Đầu năm em có dự đám tang ông già Sơn, Sơn vừa có đứa con thứ 2 và nhìn thấy có sự không thoải mái về KT gia đình. Qua Sơn em biết Tuấn PĐ3 vẫn ổn. Tháng 2 em có ghé qua Đội nhưng thật không may 98% đang ở K, có gặp a Tâm và thấy nơi ở thay đổi cũng khá nhiều.

@ Gần tròn 10 năm mới gặp lại cựu Đội trưởng K70 Đại tá Đỗ Quang Thảo nên viết ngoài nội dụng một chút, ngày mai Vũ em đi lấy mấy tấm hình K70 vừa scan về rồi sẽ viết trên góc nhìn 1 cựu chiến sĩ K70 02-04.

Kính chúc Đt Thảo và các bác khác mạnh khỏe !

_________________
Nước sông, công lính. Là chiến sĩ thật sướng, không là sỹ quan có gì phải buồn.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


Xin chúc mừng 2 chiến hữu : Phó Thường Dân và nguyên sóai Zhukov được hôi ngộ cùng nhau sau nhiều năm xa cách, có gì vui thì nhớ chia sẽ với anh em nhé và nhất là có hẹn nhau offline để "lập trận" thì hú thêm đồng đội để cùng "chia lửa".

_________________
...lên non cuốc sỏi trồng hoa
mùa hoàng cúc nở ướp trà uống đông...
      
1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48




Tui cũng chúc mừng 2 bạn giống y như Thầy giáo làng vậy. Và xin hỏi thêm Phó Thường Dân : trong tên gọi Công ty TNHH một thành viên DUDOCO thì CO là công ty đúng không? Còn DUDO thì đọc là " đú đởn" có đúng không???

      
Phó Thường dân

#19Vui buồn chuyện bốc hài cốt liệt sĩ Empty Thư gửi cho em Vũ

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Em Vũ thân mến!

Trước hết phải nói là nhờ có "các cụ" mà anh em mình lại được hội ngộ với nhau trên diễn đàn. Điều này đối với anh thật là tuyệt vời. Vợ anh thường nói: "Anh dạo này làm công quả còn nhiều hơn khi còn đi làm". Thật không ngờ khi anh nhận được quả ngọt là tin tức của em, Sơn và Tuấn.

Anh còn nhớ, khi ở Đội K70, em là người rất có cá tính, giỏi kỹ thuật, yêu thích David Beckham. Vậy thì tại sao em không chọn nickname là David Beckham? Nếu em chọn nickname là David Beckham thì bảo đảm là anh sẽ nhận ra em ngay từ bài đầu tiên Rất vui .

Chúc em cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

ps: Em có thể kể cho Thầy giáo làng và mọi người nghe câu chuyện "cuốc mìn" của Công binh nhà mình được không?
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
longduc2
longduc2 Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Giới tính : Nam

Bài viết : 176

Danh vọng : 295

Uy tín : 57

Phó Thường dân đã viết:
Vợ anh thường nói: "Anh dạo này làm công quả còn nhiều hơn khi còn đi làm.
Không sao! Ráng làm công quả mà để đức cho con...gái.

      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Vui buồn chuyện bốc hài cốt liệt sĩ Flag_r10
1984 đã viết:

Tui cũng chúc mừng 2 bạn giống y như Thầy giáo làng vậy. Và xin hỏi thêm Phó Thường Dân : trong tên gọi Công ty TNHH một thành viên DUDOCO thì CO là công ty đúng không? Còn DUDO thì đọc là " đú đởn" có đúng không???

Công ty DUDOCO là công ty con của Công ty SOVOMEX thì làm sao có chuyện "đú đỡn" ở đây được bác?
      
QuânNhân
QuânNhân Thành viên

Cấp bậc: Thành viên

Giới tính : Nam

Bài viết : 3

Danh vọng : 12

Uy tín : 9

Vui buồn chuyện bốc hài cốt liệt sĩ 4copy
Đây là phù hiệu các Đội K : K70 (Cục Chính trị Quân khu 7), K71 (Tỉnh đội Tây Ninh), K72, K73 ... Đối với các bác lớn thì biết rõ rồi nên mình để 2 link cho các bạn trẻ chưa biết nhiều đọc sơ về đặc thù nhiệm vụ các Đội "biệt phái đặc biệt" này.
http://tintuc.xalo.vn/001462920776/Dua_cac_anh_ve_dat_me.html?id=c7f201&o=2100
http://tintuc.xalo.vn/00905052861/QUY_TAP_HAI_COT_LIET_SI_TU_CHIEN_TRUONG_K__BAI_CUOI_Linh_quy_tap_giua_thoi_binh.html

http://www.baovanhoa.vn/PHONGSUGHICHEP/print-37708.vho (công nhận báo chí quăng bom kinh quá Cười lớn)
Chú Trung tá Trần Duy Vinh người ngồi nhìn chăm chú tìm các dấu hiệu chính là Phân đội trưởng PĐ3 yêu quý của cả đội, chú vào đội từ ngày thành lập đến nay đã 11 năm rất thông thạo K và là cánh tay cực kỳ đắc lực của BCH K70. Điều này có cựu Đội trưởng K70 Đại tá Đỗ Quang Thảo rõ hơn ai hết Rất vui

Vui buồn chuyện bốc hài cốt liệt sĩ 8copy-1
2003 K : từ trái sang phải : lính K, Thọ, Vũ, Tuấn, Nguyên, Sơn, lính K. PĐ3 trong hình và biệt danh : Thọ "ma" , Vũ "khùng" (có ai làm chủ được biệt danh của mình đâu lol!), Tuấn "bếp", Nguyên "du lịch", Sơn "de" khỏe nhất trong 18 csĩ Q5 trong đội. Và 2 lính K làm nv ... mang súng đi theo.

_________________
Nước sông, công lính. Là chiến sĩ thật sướng, không là sỹ quan có gì phải buồn.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48


Cảm ơn bạn đã chia sẻ những hình ảnh và tư liệu thú vị về những đơn vị khá đặc biệt của QĐ ta. Các đội K tuy không làm nhiệm vụ chiến đấu nhưng nhiệm vụ hành quân tìm kiếm và cất bốc hài cốt LS ở những địa bàn xa lạ trên đất K có lẽ cũng không ít hiểm nguy và gian khổ nhất là nơi ấy vẫn còn rất nhiều mìn bẫy , vật nổ trong cuộc chiến vừa qua còn sót lại...





      
longduc2
longduc2 Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Giới tính : Nam

Bài viết : 176

Danh vọng : 295

Uy tín : 57




Đến bây giờ tui vẫn còn ớn lạnh mỗi khi nhớ đến những chặng hành quân truy quét với những đọan đựơc lính ta đặt tên là "những thành phố mìn" nghe mà dựng tóc gáy. Có mấy kỷ niệm về mìn...

Lần truy quét ở khu rừng tràm phía đông lộ 4 (có Thảo hô cùng đi), khi đơn vị gặp 2 thằng địch đang nướng con cheo thì bị chúng phát hiện trước nên bỏ chạy, lính ta vừa bắn vừa đuổi nhưng tòan... trật lấc. Tui thấy rõ thằng sau vừa chạy vừa "đánh võng" rất lạ. May mà c trưởng kinh nghiệm nên hô to "nó thả mìn đấy". Thế là cả bọn từ từ bò lên và nhặt được 4 quả mìn 65-2A mới keng các bác ạ!


      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Hai ngày qua, chính quyền địa phương và rất nhiều người dân TP.Trà Vinh tìm đến ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, TP.Trà Vinh (Trà Vinh) để thăm hỏi anh Kiên Trung Thu, người vừa trở về gia đình sau gần 23 năm được công nhận liệt sĩ.

Năm 1987, anh Thu lên đường làm nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia. Nhập ngũ được 2 năm, gia đình anh nhận giấy báo anh hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ và được cấp bằng liệt sĩ vào năm 1999.

Theo lời anh Thu kể lại, sau khi nhập ngũ, anh được huấn luyện 4 tháng rồi chuyển đến chiến trường Campuchia, gia nhập Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 8 thuộc Sư đoàn 339. Đến năm 1989, trong một trận đánh gần khu vực sào huyệt của bọn Khmer Đỏ thuộc địa bàn huyện Pây linh, tỉnh Bat tam boong, anh bị lạc vào rừng và hơn một tuần sau đó được quân chính phủ Campuchia tìm thấy trong tình trạng kiệt sức. Sau thời gian điều dưỡng, anh gia nhập quân đội chính phủ Campuchia và lấy vợ. Đến năm 1998, anh giải ngũ. Trong khi đó, sau khi không tìm thấy tin tức của anh, Sư đoàn 339 báo về nước là anh đã hy sinh và không tìm thấy thi thể.

Vui buồn chuyện bốc hài cốt liệt sĩ Kientrungthu
Anh Kiên Trung Thu (phải) bên người cha và Bằng Tổ quốc ghi công mang tên anh - Ảnh: Sa Oanh

Sống ở Campuchia, thương nhớ quê nhà nhưng đường trở về của anh Thu trở nên mịt mù vì cuộc sống khó khăn. Vợ chồng anh có đến 5 mặt con nhưng không vốn liếng, không nghề nghiệp, chỉ trông vào làm ruộng năm được, năm không. Cho đến năm nay, khi đứa con trai đầu lòng trưởng thành và xin được việc tại một công ty xe cuốc, dành dụm được 100 USD đưa cho cha về VN tìm lại quê nội.

Cầm 100 USD, anh Thu khăn gói lên đường. Sau một ngày một đêm, vượt gần 700 km đường bộ, tối 9.4.2012 anh Thu về đến quê cũ trong lúc mọi người đang ngủ. Tìm không thấy nhà, anh ngủ ngoài đường, chờ đến sáng hỏi thăm bà con hàng xóm mới biết cha anh đã chuyển nhà đi chỗ khác. Anh nhờ xe ôm tìm đưa đến tận nơi. Gặp con, ông Kiên Thon (năm nay đã 86 tuổi) bần thần một lúc mới nhận ra. Cha con ôm nhau khóc.

Anh Trần Văn Tuấn, Xã đội trưởng xã Long Đức, cho biết khi anh Thu vừa về nhà thì trưa cùng ngày, ông Kiên Thon đã đưa con đến trình diện chính quyền địa phương; đồng thời cầm bằng Tổ quốc ghi công gửi lại cho cấp thẩm quyền. Hiện thủ tục trả lại danh hiệu liệt sĩ đã được chuyển tới Bộ Chỉ quân sự tỉnh Trà Vinh.
Sơn Cưa - Sa Oanh
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 8 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất