Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 9 trang]

Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI BẠN BÈ

Sau khi rời quân ngũ, hai Lúa tui về quê mần* ruộng. Nhờ kết hợp tốt những kiến thức đã học được ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 với khoa học kỹ thuật nên hai Lúa tui mần ăn cũng khấm khá.

Hôm rồi, sẵn dịp đi Sư đoàn 5 thăm thằng cháu, hai Lúa tui có ghé thăm đám bạn cũ, được biết trên mạng “in tẹc nét”* mới khai trương một cái “vép sai”* tên Cựu học viên Lục quân 2, nghe nói ở trển* có nhiều thứ lắm, bên cạnh những thông tin về các anh cán bộ khung, bạn bè còn có một cái “pho rum”* để tám* (cái này hai Lúa tui chịu à nha),… Cao hứng, hai Lúa tui nhậu xỉn quắc cần câu*, báo hại mấy thằng bạn phải cho xe đưa về tận nhà.

Sáng hôm sau, thấy hai Lúa tui vừa lẩm bẩm, vừa đi quanh bộ ván* như trúng phải tà, bà xã mới lên tiếng:
- Ông tìm cái gì vậy? Thấy ông cứ leo lên tụt xuống mà tui mắc chóng mặt!
- Tui tìm cái mẩu giấy màu vàng vàng* đó! Mà bà có thấy nó đâu hông?
- Phải cái này hông?
- Đúng rồi! Mà bà lấy ở đâu vậy?
- Đồ mắc dịch! Thì lấy ở trong… cạp quần của ông chứ ở đâu!

Giựt tờ giấy trên tay bà xã, hai lúa tui liền mở ra xem. Hú hồn! Cái địa chỉ trang vép vê kép vê kép vê kép chấm xê hát vê e lờ quy hai chấm tê ka* của Cựu học viên Lục quân 2 vẫn còn nguyên.

- Ông làm gì mà đứng đực* mặt ra thế?
- Thì cũng tại cái địa chỉ này nè. Lúa như tui...
- Dễ ẹc*, để tui… nhờ con hai...
- Con hai nó hổng có ở nhà làm sao bà nhờ?
- Ông thiệt là!... Thứ bảy nào mà nó hổng về?
- Ờ he!

Chưa có bao giờ… một tuần lại dài như thế này. Cuối cùng rồi con hai cũng từ Sài Gòn dzìa*.
- Xong rồi nè tía*! Tía nhìn này, đẹp lắm, có cả ảnh của tía nữa kìa. Mà tía nhè nhẹ tay kẻo hư “láp tóp”* của con.

Đúng là nữ sinh ngoại tộc! “Láp tóp” của nó mua bằng tiền “bóp vú... bò”* của tui mà nó sợ hư!

- Ông à!
- Gì đó bà?
- Con hai bộ nó có bồ hả ông?
- Sao bà biết?
- Dạo này thứ bảy, chủ nhật nó đâu có về.
- Ờ he!

Con hai nó hổng về thì làm sao vợ chồng tui lên in tẹc nét được.

- Ông à!
- Gì nữa đây?
- Hay là ông đi học vi tính đi?
- Tui già rồi, học làm chi?
- Ờ… thì học để… biết tin bạn bè của ông đó.
- Ờ he!

Chú thích:

_________________
Đọc xong vọc liền,
Hiệu quả tức thì
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Nuts
Nuts Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 300

Danh vọng : 648

Uy tín : 23

Bài viết rất hay nhưng không chỉ là chuyện phiếm nữa mà đề cập tới 01 vấn đền hết sức nghiêm túc: tiếp cận CNTT khi tuổi không còn trẻ. BQT di chuyển bài viết này sang mục "Làm quen với máy tính" để mọi người dễ theo dõi.
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH (SMARTPHONE)

Chuyện bà xã kêu đi học vi tính làm hai Lúa tui suy nghĩ lung lắm. Chờ hoài hổng thấy con hai về, hai Lúa tôi quyết định: “Đi Sài Gòn học vi tính”. Tranh thủ lúc bà xã đang vui, hai Lúa tui mở lời:
- Bà nó nè!
- Có gì hông ông?
- Tui tính đi Sài Gòn một chuyến.
- Ông lo cho con hai hả? Nó lớn rồi, hơi sức đâu mà ông lo.
- Thân tui còn lo chưa xong nữa là nó.
- Dzậy* chứ ông lên thành phố làm gì?
- Bà đúng là tiền hậu bất nhất! Dzậy chứ ai kêu tui đi học vi tính?
- Thì tui kêu ông học vi tính chứ có kêu ông lên thành phố hồi nào đâu?
- Thì đó! Bà nghĩ coi. Hổng lên thành phố thì tui học vi tính ở đâu?
- Ờ he!

Trước khi ngủ, bà xã khều khều tui rồi nói:
- Bộ ông tính mai đi thiệt hả?
- Thiệt chứ!
- Tui tính dzầy*, ông xem có được hông?
- Thì bà nói đi.
- Mình học vi tính để lên in tẹc nét xem tin tức bạn bè thôi mà, đi Sài Gòn chi cho nó mất công, ông cứ điện thoại nhờ bạn bè của ông giúp đi.
- Bà nói cũng có lý! Nhưng mà tụi nó cũng “cùi bắp”* như tui làm sao giúp mình được.
- Thì ông cứ điện cho anh ba “Lang là” thử xem. Nghe nói ảnh* nhiều trò lắm.
- Ờ he!

Hai vợ chồng tui lục tung mọi thứ, mãi tận khuya mới tìm thấy quyển sổ có ghi số điện thoại của hắn để bên trong hộc tủ thờ.
- Tút, tút, tút….
- Tút, tút, tút….
- Điện hoài hổng được bà ơi! Chắc ảnh tắt máy đi ngủ rồi.
- Ông này nói lạ, "ba Lang là" chứ có phải "bảy Sơ vơ mếc" đâu mà về đến nhà là tắt máy.
- Ờ he!

Sáng sớm hôn sau, trước khi thực hiện nhiệm vụ “bóp vú… bò”, hai lúa tui điện lại cho "Lang là".
- Reng, reng, reng….
- A lô! Phải bạn "Lang là" đó hông?
………………………………………..
- Sao tối qua tắt máy, báo hại tui điện hoài hổng* được dzậy cha?
………………………………………..
- Hổng tắt mà chuyển sang chế độ óp lai* hả? Ủa? Mà chế độ óp lai là sao?
…………………………………………
- Dzậy hả? Cài phần mềm vào điện thoại để cho nó tự động điều chỉnh các hoạt động theo giờ, khuya mình đi ngủ thì nó cũng chuyển sang chế độ nghỉ hả? Hiện đại quá ta. Mà ông lấy phần mềm đó ở đâu dzậy?
………………………………………….
- Sao? Lấy trên Diễn đàn Cựu học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 hả? Thiệt hông* đó cha nội?
………………………………………….
- Nãy giờ mải nói chuyện on lai*, óp lai làm tui quên mất vấn đề chính. Ông có thể giúp tui lên in tẹc nét được hông?
……………………………………………
- Mới thăng chức hả? Chúc mừng nhe!
………………………………………….
- Thôi tui hổng dám làm phiền ông đâu. Để tui nhờ người khác dzậy.
…………………………………………… Cụp.

- Sao rồi ông?
- Trăng với chả sao! Giờ hắn làm sếp lớn rồi nên hổng quỡn*.
- Tui biết còn một chỗ ông có thể nhờ được.
- Ai? Bà nói nghe coi.
- Thì ông ra… thị trấn, vào tiệm in tẹc nét "Tấn Đời" của thằng "năm Tấn" con anh "ba Đời" nhờ nó hướng dẫn cho.
- Ờ he!

Chú Thích:

_________________
Đọc xong vọc liền,
Hiệu quả tức thì
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI WEBSITE CHVLQ2

Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ bóp vú kiếm tiền, hai Lúa tui liền cưỡi con xế điếc* của thằng ba tiến thẳng ra thị trấn. Chưa kịp dựng xe đã nghe tiếng ba Đời gọi giựt giọng:
- Đi đâu dzậy anh hai?
- Tui đi gặp thằng năm Tấn nhà anh chứ còn đi đâu nữa?
- Thằng năm nhà tui nó đi bộ đội rồi anh hai ơi!
- Dzậy hả? Sao hổng nghe ai nói vậy cà*!?
- Nó đi cả tháng nay rồi? Mà anh gặp nó mần chi?
- À… Thì tui tính nhờ nó giúp tui lên mạng in tẹc nét gặp mấy ông bạn già đó mà. Hổng gặp nó, giờ biết tính sao đây?
- Tưởng gì, chuyện đó dễ ẹc, để tui.
- Được hông đó anh ba?
- Sao hông? Cả cái tiệm nét này tui còn lo được nữa là…
- Ờ he!

- Anh hai muốn gặp ai trên mạng?
- Mấy thằng bạn học chung Trường Sĩ quan Lục quân 2.
- Anh hai có địa chỉ của mấy ổng hông?
- Đây nè.
- Guộc oai vép chấm xê hát vê e lờ quy hai chấm tê ka* phải hông? Sao cái tên này nghe lạ hoắc* vậy anh hai?
- À! Đó là tên viết tắt của Cựu học viên Lục quân 2.
- Ờ he!

- Phải cái trang vép* này hông anh hai?
- Đúng rồi đó!
- Anh hai muốn xem cái gì?
- Xem hết!
- Dzậy anh hai cứ tự nhiên xem nhe, tui đi mần việc khác, khi nào cần anh hai cứ kêu.
- Tui có biết gì đâu mà xem.
- Ờ he!

- Úi chu cha! Trang vép này hoành tráng quá ta! Tuy nhiên, trang vép trình bày theo kiểu truyền thống.
- Trình bày theo kiểu truyền thống là sao hả anh ba?
- Trình bày theo kiểu truyền thống nghĩa là trên trang vép có hai thanh để điều khiển. Anh hai nhìn nè, hàng ngang phía trên từ chỗ Trang chủ kéo sang bên phải đến mục Liên hệ gọi là thanh điều hướng ngang. Anh hai muốn xem mục nào thì nhấp chuột vào mục đó. Còn cái cột dọc bên trái này là thanh điều hướng dọc, ô trên cùng của nó chính là bản sao của thanh điều hướng ngang, anh hai muốn xem mục nào thì nhấp chuột vào mục đó; ô kế tiếp là địa chỉ thư điện tử, anh hai muốn xem coi mình có thư hông thì bấm vào đó; ô tiếp theo là cái đồng hồ đếm ngược, để tui xem cái đồng hồ này nó đếm cái gì? À! Nó đếm ngày họp mặt lần thứ 12 gì đó.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) CHVLQ2

- Đó là ngày anh em tụi tui gặp nhau lần tới.
- Ô bên dưới là ô đồ mên*, muốn vào địa chỉ nào thì nhấp chuột vào đó. Nhưng mà anh hai đừng có nhấp vào cái hình chữ nhật màu đen, có chữ nhấp nháy à nhe. Anh hai mà bấm dô đó là nó đưa anh hai vượt biên đi đăng ký tên miền miễn phí tận bên Mẽo* đó.
- Được rồi, tiếp đi anh ba.
- Hai ô tiếp theo cho mình biết có bao nhiêu lượt đã vào xem trang vép, những người đó ở nước nào. Trang vép này có lâu chưa anh hai?
- Khoảng hơn tháng nay thôi.
- Dzậy mà có tới gần nửa triệu người truy cập vào rồi đó anh hai. Trang vép này cũng dừ à nghe.
- Dzậy hả? Thế còn cái ô cuối cùng?
- Ô này dùng để liên kết với các trang vép khác. Nếu muốn vào trang nào thì bấm vô trang đó. Ủa? Mà sao nó lại liên kết với hai trường đại học dzậy anh hai?
- Đại học Nguyễn Huệ chính là tên gọi mới của Trường Sĩ quan Lục quân 2 tụi tui, hổng vào đó thì vào đâu hả anh ba.
- Ờ he!

Chú thích:

_________________
Đọc xong vọc liền,
Hiệu quả tức thì
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Ủa? Sao hai lúa này giống bạn Châu Long quá vậy ta? Phải “Long gù” đó hông?
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

Cựu học viên đã viết:Ủa? Sao hai lúa này giống bạn Châu Long quá vậy ta? Phải “Long gù” đó hông?
Châu Long nổi tiếng nhờ "Long gù toàn tập", còn hai lúa tui thì... hạ hồi phân giải. Cười lớn
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Hai lúa đã viết:
Châu Long nổi tiếng nhờ "Long gù toàn tập", còn hai lúa tui thì... hạ hồi phân giải. Cười lớn

Trớt quớc!...
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI HÌNH ẢNH

- Bấm vào mục nào hả anh ba?
- Anh hai thích mục nào thì bấm vào mục đó.
- Tui... thích hết!
- Dzậy thì anh hai bấm từ trái qua phải đi. Khoan đã!... Mục đích của anh hai “lên mạng”* để làm gì?
- Tui muốn biết tin tức của bạn bè.
- Dzậy thì dô mục Giới thiệu trước đi.
- Mục này phải hông?
- Đúng rồi đó!
- Ủa mà sao toàn viết về Trường Sĩ quan Lục quân 2? Còn thông tin về bạn bè hổng thấy đâu vậy cà?
- Để tui xem! Phải cái ông thiết kế ra cái trang web này ổng* đang công tác ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 hông anh hai?
- Tui hổng biết? Mà tại sao anh ba lại nói vậy?
- Thử hỏi, nếu ổng hổng ở đó thì làm sao ổng rành về nó quá dzậy?
- Ờ he!

- Từ lần sau, anh hai đừng bấm vào mục Giới thiệu nữa vì nội dung ở đó là thông tin cứng. Nếu muốn biết thông tin về bạn bè anh hai chỉ cần rê chuột lên mục Giới thiệu cho nó hiện lên các mục bên dưới rồi bấm chọn một mục để vào luôn bên trong.
- Thông tin cứng là gì?
- Anh đúng là… lúa thiệt! Thông tin cứng là lâu ơi là lâu nó mới thay đổi. Ví dụ như mấy ông tướng lãnh đạo nhà trường đó, bao nhiêu lâu mới thay một lần?
- Ờ he!

- Anh ba nè! Sao mấy tấm ảnh này nó chạy chạy được vậy?
- À! Họ dùng phần mềm trình chiếu Pi ca sa* của “Gu gồ”* đó mà.
- Dzữ* thiệt! Ảnh chụp mà cũng tự chạy được.
- Cái đó dễ ẹc! Người ta còn dùng phần mềm phô tô shốp* để tút* lại hình ảnh nữa đó anh hai!
- Thiệt hông đó?
- Dzậy chứ đám cưới con sáu Phục nhà anh tư Chế anh có dự hông?
- Có chứ sao hông!
- Thì đó! Cỡ con sáu Phục mà Hằng Nga còn vái dài nữa là...
- Anh ba nói cũng phải! Tui đúng là lạc hậu thiệt!
- Tui thấy anh có nhiều ảnh thời học viên lắm mà sao hổng thấy đăng lên?
- Bị dính nước hư hết rồi anh ba ơi.
- Lo gì, cứ gửi cho mấy ổng phục chế.
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Hai lúa đã viết:- Anh đúng là… lúa thiệt! Thông tin cứng là lâu ơi là lâu nó mới thay đổi. Ví dụ như mấy ông tướng lãnh đạo nhà trường đó, bao nhiêu lâu mới thay một lần?

Mấy tay này cái miệng ăn mắm ăn muối nói linh thiệt. Mới vừa nói hôm trước, hôm sau đã thấy ông Từ Ngọc Lương lên Thiếu tướng.

Lần sau nhớ "đá" qua tui nghe.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Puzzle đã viết:Mấy tay này cái miệng ăn mắm ăn muối nói linh thiệt. Mới vừa nói hôm trước, hôm sau đã thấy ông Từ Ngọc Lương lên Thiếu tướng.

Lần sau nhớ "đá" qua tui nghe.
Đừng có há miệng chờ sung "hương" ơi.
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Hôm trước, tui đã đề nghị Admin phong cho các thành viên diễn đàn làm tướng từ 1 sao đến... 7 sao hết cho nó sướng mà hắn không chịu. Để bây giờ anh em ta phải nhìn người ta mà thèm. Đề nghị ném đá Admin một trận đích đáng đi anh em!!!


_________________
...lên non cuốc sỏi trồng hoa
mùa hoàng cúc nở ướp trà uống đông...
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Nuts
Nuts Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 300

Danh vọng : 648

Uy tín : 23

thầy giáo làng đã viết:
Hôm trước, tui đã đề nghị Admin phong cho các thành viên diễn đàn làm tướng từ 1 sao đến... 7 sao hết cho nó sướng mà hắn không chịu. Để bây giờ anh em ta phải nhìn người ta mà thèm. Đề nghị ném đá Admin một trận đích đáng đi anh em!!!

Hổng phải không chịu mà Min tui đang còn bận đì - zai quân hàm, quân hiệu và huân chương cho "chính qui" chút vậy mà. Các bác có yêu thì ném đá nhẹ nhẹ kẻo em u đầu.

Còn câu chuyện của bác Hai Lúa cũng i như tích cách của "lúa" vậy đó. Tui thấy anh em rất nôn đón đọc các tập tiếp theo của bác mà bác cứ... từ từ. Lúa bây giờ cũng đâu còn 2 vụ nữa hỉ?
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI TRÌNH DUYỆT INTERNET

- Ủa! Ảnh của sếp Chính đây mà!... Anh ba ơi! Cho hỏi chút coi.
- Có gì hông anh hai?
- Tại sao tấm ảnh này trong máy của thằng cu Lì nó chỉ là một cái ô vuông còn máy của anh nó lại hiện lên hình ông sếp cũ của tui vậy?
- À chắc tại thông số cài đặt in tẹc nét của nó chưa đúng hoặc là chưa cài a đô bờ phờ lát pờ lay ơ* vào trong máy.
- Lần sau sang nhà thằng cu Lì xem ké gặp trường hợp này tui phải làm sao?
- Dễ ẹc! Anh nói nó cài lại thông số in tẹc nét chọn cho nó shô píc trờ*, nếu vẫn không được thì cài thêm a đô bờ phờ lát pờ lay ơ bản mới nhất là xong.
- Lỡ nó hổng chịu cài thì sao?
- Anh hỏi nó có thích xem hình ảnh của mấy em chân dài hông?
- Ờ he!

- Anh ba! Nói thiệt là lúc nãy anh kêu gửi hình ảnh cho mấy ổng tui chỉ ậm ừ cho qua chuyện vì nghĩ ảnh của tui cũ quá rồi lên trang vép sợ xấu, tụi bạn nó cười cho thúi mũi. Bây giờ thấy hình ảnh trên này mượt* quá nên tui đổi ý.
- Muốn gửi được hình ảnh qua mạng, trước hết anh cần phải có một địa chỉ i meo*.
- Tại sao vậy?
- I meo là dịch vụ thư điện tử ở trên mạng đó anh hai. Muốn gửi được thư thì cả người gửi và người nhận đều phải có hộp thư.
- Tui hổng có i meo i miếc gì hết, phải làm sao đây?
- Chuyện nhỏ! Anh đăng ký một cái i meo đi.
- Dễ hông?
- Dễ như ăn gỏi dzậy đó!
- Đăng ký có tốn tiền hông vậy anh ba?
- Mình chọn dịch vụ miễn phí thì tốn tiền gì anh hai?
- Ờ he!

- Quá trời nhà cung cấp dịch vụ, mình chọn ai bây giờ?
- Nhà mạng nào cũng có cái mạnh và cái yếu. Ví dụ như thằng i ơ* của mai cờ rô shốp* nó tích hợp chung với hệ điều hành nhưng tên của nó là hót meo* rất khó nhớ, người Việt mình lại dị ứng với từ hót; còn thằng ya hu* thì cái sờ tai* của nó chỉ thích hợp cho giới trẻ. Tui nghĩ gờ meo* của gu gồ là phù hợp với anh nhất.
- Thiệt hông đó? Đừng có thuốc* tui à nghe!
- Thuốc anh tui được cái gì dzậy cà?
- Ờ he!


* a đô bờ phờ lát pờ lay ơ: Adobe Flash Player.
* shô píc trờ: Show picture.
* mượt: Trơn, láng,đẹp.
* i meo: Email.
* i ơ: IE (Internet Explorer).
* mai cờ rô shốp: Microsoft.
* hót meo: Hotmail.
* ya hu: Yahoo.
* sờ tai: Style.
* gờ meo: Gmail.
* thuốc: Lừa, gạt.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Mọi người có thể xem Hai lúa chỉnh lại thông số cài đặt Internet, cài đặt thêm adobe flash player, đăng ký dịch vụ thư điện tử miễn phí gmail của Google tại đây.
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI PHẦN MỀM CHỈNH SỬA ẢNH PHOTOSHOP

- Thế nào? Đăng ký dễ hông anh hai?
- Có anh hướng dẫn, tui thấy cũng hổng khó lắm. Nhưng mình gửi ảnh bằng cách nào?
- Anh đem ảnh ra đây tui sờ can* rồi gửi.
- Sờ can là gì vậy anh ba?
- Sờ can là mình cho ảnh vào trong máy quét để sao chép lại thành phai* hình ảnh.
- Nó có chép nguyên si hông?
- Máy mà! Nó cóp py y chang.
- Ờ he!

- Bà nó ơi! Bà nó ơi!
- Bộ trúng tà hay sao mà ông la bài hải vậy?
- Trúng cái miệng bà ấy! Bà có thấy mấy tấm ảnh của tui đâu hông?
- Ảnh nào?
- Mấy tấm ảnh ngày xưa ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 của tui mà bà hay khen là đẹp trai, phông độ đó.
- Ông chưa già đã lú lẫn. Vậy chứ ai hôm rồi sợ mất đem ra gửi vào két sắt ngoài ngân hàng vậy?
- Ờ he!

- Ảnh nè anh ba.
- Chà! Ảnh cũ quá! Cũng hơi căng đây!
- Có sờ can được hông?
- Sờ can thì dĩ nhiên là được. Chỉ sợ lên trang vép hổng được đẹp thôi.
- Vậy thì thôi! Tui hổng gửi nữa đâu!
- Đã có phù thủy sắc đẹp phô tô shốp anh còn lo nỗi gì?
- Ờ he!

- Tút lại có tốn nhiều tiền hông anh ba?
- Rẻ thôi! Một người năm chục nghìn.
- Một người năm chục nghìn là sao?
- Cứ mỗi một người trong ảnh tút lại mất năm chục nghìn tiền công.
- Mắc quá! Tui hổng làm đâu!
- Bác năm đặt tên anh là Hai lúa hổng sai tí nào! Mắc mớ gì anh phải tút lại toàn bộ số ảnh này. Anh chỉ cần tút lại mỗi một tấm ảnh của anh thôi, những tấm còn lại anh chỉ việc sờ can rồi gửi cho mấy tay phụ trách trang vép là được.
- Ờ he!

- Nếu tui muốn thêm màu sắc vào thì sao?
- Ảnh này là ảnh trắng đen, nếu muốn thêm màu vào thì một người hai chục.
- Hỏi cho biết vậy thôi chứ tui hổng thích màu mè.
- Tùy anh thôi.
- Làm hết chỗ này bao nhiêu tiền?
- Ảnh của anh năm chục, tám tấm này mỗi tấm hai nghìn, tổng cộng là sáu mươi sáu nghìn đó anh hai.
- Được rồi, anh làm rồi gửi giúp tui luôn đi.
- Anh hổng muốn nếm trải cảm giác lần đầu tiên gửi thư điện tử nó thế nào à?
- Ờ he!


* sờ can: Scan, dùng máy để chuyển hình ảnh sang dạng số.
* phai: File.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Mọi người có thể xem Hai lúa truy cập và gửi thư điện tử gmail tại đây.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Bộ tính ăn Tết hết tháng giêng hay sao đây ông bạn Hai lúa?
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Cựu học viên đã viết:Bộ tính ăn Tết hết tháng giêng hay sao đây ông bạn Hai lúa?

Đừng có nói là mắc bận mần vụ lúa Đông Xuân à nghe.
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI DIỄN ĐÀN CỰU HỌC VIÊN LỤC QUÂN 2

- Anh ba! Tui muốn tám với đám bạn cũ thì phải làm thế nào?
- Anh vào trong pho rum để gửi và xem bài viết?
- Pho rum là cái gì vậy?
- Pho rum là tiếng Anh, tiếng Việt mình là diễn đàn đó anh hai! Diễn đàn là nơi mọi người có thể phát biểu ý kiến một cách công khai và rộng rãi.
- Vậy tui muốn viết gì cũng được phải hông anh ba?
- Về mặt lý thuyết là như dzậy đó. Tuy nhiên, bất kỳ một diễn đàn nào cũng có quy tắc của nó. Diễn đàn nghiêm chỉnh thường có một số quy định như: Không được sử dụng diễn đàn để tuyên truyền chống phá chế độ, lăng mạ, vu khống người khác; không được đưa liên kết dẫn đến các trang vép phản động, đồi trụy, khiêu dâm, có tính chất không lành mạnh,…
- Như vậy cũng phải! Để tui thử đăng một bài coi.
- Đăng báo phải có bút danh, đăng đàn phải có ních nêm*.
- Ních nêm là gì?
- Ních nêm là tên dùng khi đăng đàn đó anh hai.
- Vậy hả? Dùng tên cúng cơm* của tui có được hông?
- Dĩ nhiên là được! Nhưng khi đăng đàn người ta thường dùng tên giả.
- Dùng tên giả làm sao tụi bạn nhận ra tui?
- Ờ he!

- Bấm vào đâu để đăng đàn đây anh ba?
- Bấm vào mục Đăng ký đó anh hai!
- Mọi khi tui đâu cần phải đăng ký cũng vẫn vào trong diễn đàn được mà?
- Đúng rồi! Nếu mình chỉ xem nội dung trên diễn đàn thì hổng cần đăng ký làm chi cho mất công. Nhưng nếu muốn đăng bài trên diễn đàn thì phải là thành viên của diễn đàn.
- Tại sao vậy?
- Cái đó gọi là quyền lợi và nghĩa vụ đi đôi với nhau. Nó cũng giống như khi anh đăng ký là thành viên của siêu thị Cóp Mắc* hay Bíc Xê* để nhận được ưu đãi đó mà!
- Ờ he!

- Làm thành viên rồi có phải đi họp triền miên hông đó? Tui ớn ba cái vụ “lãnh lương đi họp” lắm anh ba ơi!
- Dùng in tẹc nét rồi hội họp chi nữa anh hai?
- Có phải đăng bài thường xuyên như đi mua hàng ở siêu thị hông?
- Có chứ! Diễn đàn nào cũng có phân biệt cấp bậc của thành viên. Muốn thăng cấp thì phải đăng đủ số lượng bài quy định của diễn đàn.
- Sao mà phức tạp vậy cà?
- Cũng giống như ở trong Quân đội dzậy, muốn thăng cấp thì phải “cày”*.
- Cày rồi có được trả tiền… nhuận bút hông?
- Hổng có đâu anh hai! Bù lại là anh có thể trút bầu tâm sự với mọi người, thể hiện sự hiểu biết của mình, được giúp đỡ, tư vấn miễn phí khi gặp khó khăn,…
- Ờ he!


* ních nêm: Nickname, tên truy cập.
* tên cúng cơm: Tên do cha mẹ đặt cho.
* Cóp Mắc:Coop Mart.
* Bíc Xê: Big C.
* cày: Làm việc cật lực.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

1- - Hệ thống cấp bậc của Diễn đàn CHVLQ2:

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) Capbac2

2- Xem thêm về Qui định của Diễn đàn CHVLQ2 tại đây.

3- Xem thêm bài Hướng dẫn đăng ký làm thành viên của Diễn đàn CHVLQ2 tại đây.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Puzzle đã viết:Đừng có nói là mắc bận mần vụ lúa Đông Xuân à nghe.
(GD&TĐ)-Sáng 29/01/2012 (tức mùng 7 tháng Giêng), UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn. Sau khi làm lễ dâng hương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trực tiếp tham gia cày ruộng trên cánh đồng Đọi Sơn (Hà Nam).

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) Images617484_tich_dien_5

Chủ tịch nước trực tiếp xuống đồng cày ruộng tại lễ hội

Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn đã được UBND tỉnh Hà Nam phục dựng và tổ chức quy mô lớn trong nhiều năm gần đây. Theo ghi chép của cuốn “Việt lược sử” biên soạn vào thời Trần, năm Đinh Hợi (987), Vua Lê Đại Hành về cày tịch điền ở Đọi Sơn, mở đầu một phong tục đẹp để các vị vua triều đại sau noi gương khuyến nông.

Tiếp nối truyền thống của tổ tiên, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, chăm lo đời sống người nông dân, xuân Nhâm Thìn này, tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức tái hiện lễ Tịch điền thời vua Lê Đại Hành, kết hợp với lễ hội truyền thống lâu đời ở xã Đọi Sơn. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, lễ hội Tịch điền đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa tâm linh quan trọng, là di sản văn hóa của dân tộc.

Năm nay, lễ hội Tịch điền được UBND tỉnh Hà Nam tổ chức với quy mô lễ hội cấp tỉnh, diễn ra trong các ngày từ 27 đến 29/1 (tức các ngày 5, 6, 7 tháng Giêng năm Nhâm Thìn) với các nghi lễ truyền thống, các trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương tham gia.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) Images617485_tich_dien_11

Múa hát cầu mong mùa màng bội thu ngay trên cánh đồng Đọi Sơn

Phát biểu tại lễ hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trong không khí ngày hội mang đậm nét truyền thống văn hóa dân tộc, ngày hội lao động sản xuất đầu Xuân tràn đầy khí thế báo hiệu một mùa bội thu. Chủ tịch nước khẳng định, lịch sử Việt Nam đã chứng minh, dù bất cứ hoàn cảnh nào, nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn là cơ sở vững chắc, là nền tảng cho sự phát triển của đất nước. Từ xưa đến nay, Lễ xuống đồng đều rất được coi trọng, mở đầu cho một vụ mùa mới, trở thành nét sinh hoạt văn hóa quan trọng, một di sản văn hoá tinh thần mà các thế hệ người Việt Nam kế thừa và phát huy.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, cả nhân loại đang đứng trước những thách thức lớn, vấn đề an ninh lương thực càng phải được chú trọng.Phát biểu khai mạc lễ tịch điền và phát động ngày hội xuống đồng 2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh:

Trong quá trình xây dựng đất nước ngày nay, Chủ tịch nước cho rằng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khoá X về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã đi vào cuộc sống. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, khi cả nhân loại đang đứng trước những thách thức lớn, vấn đề an ninh lương thực càng phải được chú trọng. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của mặt trận nông nghiệp.

Chủ tịch nước biểu dương tỉnh Hà Nam đã phục dựng và tổ chức thành công lễ hội, phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp. Lễ hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, ôn lại và giáo dục cho con cháu đời sau về truyền thống văn hóa lịch sử của dân tộc, của nông nghiệp Việt Nam, trong đó có truyền thống yêu lao động, cần cù lao động trên mảnh đất quê hương mình để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Xuân Hương
      
Nuts
Nuts Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 300

Danh vọng : 648

Uy tín : 23

Mong cho Nhâm Thìn 2002 "mưa thuận, gió hòa"
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

thaohungthanh đã viết:Hệ thống cấp bậc của Diễn đàn CHVLQ2:

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) Capbac2
Tôi rất muốn được trở thành "Thành viên thân thiết" lắm nhưng bận đưa đò suốt ngày làm sao có thời gian để viết bài đây?
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Người đưa đò đã viết:Tôi rất muốn được trở thành "Thành viên thân thiết" lắm nhưng bận đưa đò suốt ngày làm sao có thời gian để viết bài đây?

Bạn nên áp dụng chiến thuật của Hai lúa: Mỗi tuần gửi đăng 1 bài, bảo đảm là trong vòng 5 tháng bạn sẽ được thăng cấp.
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Cựu học viên đã viết:Bạn nên áp dụng chiến thuật của Hai lúa: Mỗi tuần gửi đăng 1 bài, bảo đảm là trong vòng 5 tháng bạn sẽ được thăng cấp.
Em còn một mẹ già và hai con thơ nữa bác ơi! Em không thể nào theo bác Hai lúa được. Buồn
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 9 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất