Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Nuts
Nuts Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 300

Danh vọng : 648

Uy tín : 23

Tôi không có ý định quảng cáo cho tập đoàn công nghệ của Mỹ. 3M tôi muốn nói ở đây chính là mì - mít - mía đã giúp chúng tôi trụ vững những tháng ngày rèn luyện vô cùng vất vả tại Lục quân 2.

Hồi đó đói vô cùng. Cơm ba chén B52 không đủ no. Nhà có điều kiện như Nam, Sử... thì gia đình thường xuyên gửi đồ ăn lên không hết. Đứa có tiền thì hay đi canteen. Tay nào không tiền nhưng đẹp trai thì ghẹo em Bình nuôi quân để xin cơm cháy. Còn xấu trai thì phải chọn 3M để đỡ cơn đói.


(củ sắn)

3M - Quảng cáo gì đây? Mi10

Mít

3M - Quảng cáo gì đây? Mit10

Mía

3M - Quảng cáo gì đây? Mia10
Chúng tôi sẽ lần lượt kể ra dưới đây...
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Admin đã viết:Tôi không có ý định quảng cáo cho tập đoàn công nghệ của Mỹ. 3M tôi muốn nói ở đây chính là mì - mít - mía đã giúp chúng tôi trụ vững những tháng ngày rèn luyện vô cùng vất vả tại Lục quân 2.

Hồi đó đói vô cùng. Cơm ba chén B52 không đủ no. Nhà có điều kiện như Nam, Sử... thì gia đình thường xuyên gửi đồ ăn lên không hết. Đứa có tiền thì hay đi canteen. Tay nào không tiền nhưng đẹp trai thì ghẹo em Bình nuôi quân để xin cơm cháy. Còn xấu trai thì phải chọn 3M để đỡ cơn đói.


Mít

Mía
...
Trong khi chờ đợi admin kể tiếp, tui xin hóng hớt trước chút đỉnh:

- về Mì : Một chiều cuối năm, gió se lạnh từ ngoài trảng cỏ thổi vào làm cho những cái bụng rỗng tuếch của c2d5 sau buổi tập trên thao trường xót xa vô hạn.... Thế là các chiến hữu (tui nhớ có Cường be, Vũ sứt, Châu ốc mỡ, Tạ Hùng...) nháy nhau, lau súng xong là trực chỉ đám mì hướng WC chỗ có mấy cái xe tăng cháy (chả biết của ai ?) thẳng tiến. Đội hình toàn dân chuyên nghiệp nên tác nghiệp rất ngon lành dù mì xấu, củ nhỏ, đất cứng... Chưa đầy 10 phút sau củi lửa đã tưng bừng, cả bọn đang sung sướng tận hưởng "chiến lợi phẩm" thì ... chết cha... thằng B phó của tao kìa... Đúng thật! Từ trong đám cỏ "nó" lao ra, cả bọn chết sững. Phen này lại có tiết mục dọn hố xí buổi trưa, cắt phép tranh thủ nữa rồi...". Nó lao nhanh vô đống mì nướng cũng nhanh như khi xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng... 30 giây sau thì... mồm mép nó cũng đen thui như tụi tui... hề... hề... ngon quá !!!! ?????? .

Đồng chí B phó nào dũng cảm thì lên tiếng nha, tui chỉ khai tới đây thôi... Nhân tiện cũng xin truyền đạt kinh nghiệm chiến trường cho các khóa đàn em rằng: mì Tam Phước ngon nhất là dịp cuối năm, gần tết, lúc đó lại dễ dàng về củi lửa... Còn chuyện mít và mía thì xin hẹn hôm sau kể tiếp. bye bye...
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Ofcourse
Ofcourse Thành viên

Cấp bậc: Thành viên

Giới tính : Nữ

Bài viết : 3

Danh vọng : 4

Uy tín : 1

Nghe các đàn anh kể, mì hồi đó chắc ngon lắm. Nhưng em không dám bắt chước các anh nhổ mì này ăn đâu. Em cũng có quần mấy cái lô cốt rồi, mì công nghiệp không à. Ăn mì này bảo đảm sùi bọt mép là cái chắc. Mà có mì ngon em cũng chẳng ăn không đâu. Nếu có làm một nồi cháo dựng bò với củ mì... hi hi.

3M - Quảng cáo gì đây? Chaodungbo
Đàn anh xem còn món nào khác hấp dẫn hơn không nha ???
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
LQ2
LQ2 Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 547

Danh vọng : 1176

Uy tín : 51

- Về Mít:
Hồi đó ở sân trước đại đội có một cây mít còi, trái ra rất ít. Cũng như mọi khi, lần này nó ra có một trái một. Hổng biết để làm gì nhưng đại đội phó chính trị đã cho người rào kẽm gai xung quanh cây mít từ rất sớm.

3M - Quảng cáo gì đây? Mit1
Trái mít lớn dần, gai mít đều đặn cho biết rằng múi sẽ lớn và rất ngon. Hàng ngày giờ tự ôn học viên nhìn ngắm trái mít nhiều hơn là đọc chữ. Cho đến một buổi chiều, trái mít bắt đầu tỏa mùi hương. Có đứa đã bạo gan lấy cục đá chọi thử. "Bịch" - âm thanh dội về nghe rất quyến rũ. Có đứa thầm nuốt nước miếng. Nhưng tất cả đều không ai nói với nhau điều gì.

Sáng hôm sau cùng với kèn báo thức là tiếng của đại đội phó chính trị: "đứa nào bẻ trộm mít, tao đã rào kẽm gai kín vậy mà". Không ai nhận tội. Chắc ai đó tới bẻ chứ nếu đứa nào ăn nghe mùi biết liền à? Tất nhiên là tiểu đội gác đêm đó phải sinh hoạt nhiều buổi trưa để tìm ra thủ phạm. Không chịu nổi việc đồng đội không được ngủ trưa, kẻ trộm mít đã phải thú nhận. Và hình phạt cho đứa thầm nuốt nước miếng chiều hôm đó là phải ÔM GỐC MÍT...
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
NZH
NZH Thân thiết

Cấp bậc: Thân thiết

Bài viết : 43

Danh vọng : 72

Uy tín : 1

Chẳng biết Cư lùn đã dú trái mit ở hố phân xanh từ khi nào. Tời giờ binh thao, hắn không lững thững như mọi khi mà chạy ào ra vườn tăng gia và móc lên trái mít móp méo. "Chà... Thơm lắm rồi nha". Cả đám xúm lại. Tuy nhiên trái mít vẫn chưa đủ mềm để bẻ ra được bằng tay.

"Phập". Hắn dùng ngay cái xẻng vừa xới đất tăng gia để bổ mít. Chu choa... đất để tăng gia đâu chỉ dùng phân xanh mà còn dùng phân bắc tươi nữa. Nhưng những cái bụng tuổi đôi mươi thời khốn khó vẫn bị những múi mít vàng ngậy, thơm nức quyến rũ dù nó hơi dơ...

Bây giờ nghĩ lại, phải chăng đó cũng là một nguyên nhân làm bùng phát dịch kiết lỵ ở Lục quân 2 một thời?
      
Ofcourse
Ofcourse Thành viên

Cấp bậc: Thành viên

Giới tính : Nữ

Bài viết : 3

Danh vọng : 4

Uy tín : 1

Ui da. Ăn mít kiểu như bác Cư hoặc ăn xong để bị phạt thì em không đủ can đảm đâu. Mà hiện nay Lục quân 2 đã xây dựng lại hết, người ta không trồng mít nữa mà thay vào đó là các loại cây xanh đế lấy gỗ hoặc cây kiểng cho đẹp doanh trại.

Mít cũng ngon nhưng em sợ nhựa mít dính tay lắm. Nếu có, cứ bóc tách ra từng múi, loại bỏ hết xơ và bỏ tủ lạnh. Khi nào muốn thì làm một, hai múi ăn chơi

3M - Quảng cáo gì đây? Mitmui
      
OLD
OLD Developer

Cấp bậc: Developer

Giới tính : Nam

Bài viết : 750

Danh vọng : 1243

Uy tín : 16

- Về Mía:
Chỗ khu công nghiệp Tam Phước bây giờ là nông trường mía xưa kia. Mía bạt ngàn. Mía trồng nhiều nên người ta không lột lá như mía trồng ở gia đình.

3M - Quảng cáo gì đây? Miaruong2
Hồi đó, làm như chưa nghe thấy bệnh tiểu đường. Tiêu chuẩn cho một học viên sĩ quân BCHT mỗi tháng 1 kg đường vàng. Trung đội sẽ nhận bao 50 kg về rồi chia phần (đong chứ không cân). Nhưng nhiêu đó chẳng bõ bèn gì. Bởi lẽ công việc rèn luyện của học viên Lục quân chắc đòi hỏi nhiều calori lắm. Chỉ có đường từ mía hoặc mía mới đáp ứng nhanh nhu cầu năng lượng này. Bờm ta cũng vậy.

Bờm ta khi kiểm tra chiến thuật cá nhân, bị giám khảo cho điểm thấp vì kỹ thuật vận động sai, ý thức địch tình không tốt. Bờm đã qua quân ngũ rồi nên rất ức.

Một hôm Bờm ta tự mình hành quân tới nông trường. Bờm cởi trần, chân đất và làm động tác tiềm nhập vào giữa ruộng mía. Thấy mình không hề bị xây xát dù lá mía rát rạt, Bờm mừng lắm. Tự thưởng cho mình, Bờm ngồi tại chỗ, chỉ với tay không và răng làm cho mình một bụng mía đầy. Tự sướng chưa đủ, Bờm muốn cho mọi người thấy rằng chiến thuật cá nhân của Bờm không hề kém. Bờm bẻ thêm một vác mía về và mời đồng đội ra chứng kiến... Cười lớn
http://www.cuuhvlq2.tk
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

NZH đã viết:Chẳng biết Cư lùn đã dú trái mit ở hố phân xanh từ khi nào. Tời giờ binh thao, hắn không lững thững như mọi khi mà chạy ào ra vườn tăng gia và móc lên trái mít móp méo. "Chà... Thơm lắm rồi nha". Cả đám xúm lại. Tuy nhiên trái mít vẫn chưa đủ mềm để bẻ ra được bằng tay.

"Phập". Hắn dùng ngay cái xẻng vừa xới đất tăng gia để bổ mít. Chu choa... đất để tăng gia đâu chỉ dùng phân xanh mà còn dùng phân bắc tươi nữa. Nhưng những cái bụng tuổi đôi mươi thời khốn khó vẫn bị những múi mít vàng ngậy, thơm nức quyến rũ dù nó hơi dơ...

Bây giờ nghĩ lại, phải chăng đó cũng là một nguyên nhân làm bùng phát dịch kiết lỵ ở Lục quân 2 một thời?
Tại sao bây giờ tui mới biết thủ phạm vụ này là thằng Cư? Báo hại tui bị vạ lây mấy buổi sinh hoạt mà ko được chia múi mít nào. Hôm nào gặp lại nó các bác nhớ nhắc tui tính sổ để đòi cả vốn lẫn lãi... Nói chơi chứ nhắc tới thằng Cư tui lại nhớ nó quá, hơn 20 năm chưa gặp lại.... năm ngoái mới biết sô ĐT của nó để nói chuyện. Thằng này hồi đó lùn nhất c (có khi nhất cả d), bàn chân nó có "răng" vì đôi giày nào nó mang vô cũng chỉ được 1 tuần là thủng mỏ ... Hơn nữa , khi qua K tui với nó ở cùng d7 lữ 950, nó c18 còn tui c4, cái cứ tui giữ là nhận bàn giao của c nó. Khi đi, nó còn quẳng lại cho tui nguyên 1 khẩu 12ly8 làm tui khốn đốn với cái khẩu súng này gần chết. Sau này tui còn mò xuống chơi với nó tuốt dưới chân đèo Pắc nin trên đường 4. Vụ này cũng nhiều chuyện hay, hôm nào tui sẽ kể cho bác nghe sau.
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

LQ2 đã viết:- Về Mít: Hồi đó ở sân trước đại đội có một cây mít còi, trái ra rất ít. Cũng như mọi khi, lần này nó ra có một trái một. Hổng biết để làm gì nhưng đại đội phó chính trị đã cho người rào kẽm gai xung quanh cây mít từ rất sớm.

3M - Quảng cáo gì đây? Mit1
Trái mít lớn dần, gai mít đều đặn cho biết rằng múi sẽ lớn và rất ngon. Hàng ngày giờ tự ôn học viên nhìn ngắm trái mít nhiều hơn là đọc chữ. Cho đến một buổi chiều, trái mít bắt đầu tỏa mùi hương. Có đứa đã bạo gan lấy cục đá chọi thử. "Bịch" - âm thanh dội về nghe rất quyến rũ. Có đứa thầm nuốt nước miếng. Nhưng tất cả đều không ai nói với nhau điều gì.

Sáng hôm sau cùng với kèn báo thức là tiếng của đại đội phó chính trị: "đứa nào bẻ trộm mít, tao đã rào kẽm gai kín vậy mà". Không ai nhận tội. Chắc ai đó tới bẻ chứ nếu đứa nào ăn nghe mùi biết liền à? Tất nhiên là tiểu đội gác đêm đó phải sinh hoạt nhiều buổi trưa để tìm ra thủ phạm. Không chịu nổi việc đồng đội không được ngủ trưa, kẻ trộm mít đã phải thú nhận. Và hình phạt cho đứa thầm nuốt nước miếng chiều hôm đó là phải ÔM GỐC MÍT...
LQ2 là bác nào đây? nhá nhá cái gì đó ra một chút để anh em nhận diện đi chứ.
      
LQ2
LQ2 Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 547

Danh vọng : 1176

Uy tín : 51

thầy giáo làng đã viết:
LQ2 là bác nào đây? nhá nhá cái gì đó ra một chút để anh em nhận diện đi chứ.

LQ2 với Thầy giáo chắc chắn không lạ. Để có thể biết đầy đủ danh tánh, thân phận của LQ2 xin được hẹn Thầy giáo vào buổi Offline gần nhất.
      
NZH
NZH Thân thiết

Cấp bậc: Thân thiết

Bài viết : 43

Danh vọng : 72

Uy tín : 1

thầy giáo làng đã viết:... Nói chơi chứ nhắc tới thằng Cư tui lại nhớ nó quá, hơn 20 năm chưa gặp lại.... năm ngóai mới biết sô ĐT của nó để nói chuyện. Thằng này hồi đó lùn nhất c (có khi nhất cả d), bàn chân nó có "răng" vì đôi giày nào nó mang vô cũng chỉ được 1 tuần là thủng mỏ ...

Cung cấp một số thông tin về Cư để mọi người biết:

- Cư bây chừ không lùn nữa. Hắn đã "dài" thêm mấy phân rồi. GHÊ

- Cư bây chừ không còn nhỏ nữa. Hắn đã là Chỉ huy trưởng Thị xã rồi đó. KHIẾP

- Cư bây chừ không "lang thang" nữa. Hắn đang công tác tại thành phố Huế, quê hương của hắn. ỔN

- Cư bây chừ không còn mồ côi nữa. Hắn đã tìm được Mẹ. MỪNG

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Chuyện về Cư lùn còn nhiều lắm, có khi phài mở hẳn 1 topic để "nói xấu" hắn nếu hắn không lo "biết điều" trước với anh em. Để không lạc đề, tui xin tiếp tục chuyện "3M"

Tiếp tục một câu chuyện "đau thương" về mít

Hồi đó, mỗi lần cả đội hình c trên đường đi học mà gặp cái nàng gì nghe đồn là con gái bác Tân TP kỹ thuật thì y như rằng khoảng nữa c phát rồ cả lên (diễn biến và nguyên nhân thì các bác tự ôn luyện lại đi nhá). Riêng tui thì không vậy (100% luôn) cho đến sau một buổi chiều…

Hôm đó là ngày thường mà ko hiểu sao tui với thằng Vũ sứt chuồn được ra Long Đức 2 để làm “công tác dân vận”… Sau khi đã no nê, 2 thằng tự nhiên cảm thương cho các chiến hữu ờ nhà. Thế là mỗi thằng vác 1 trái mít về. Vừa vượt qua hào chống tăng thò mặt vào khu vực phòng KT thì gặp ngay lão Tân phi xe đạp tới chộp cổ 2 thằng lại (sau này cứ ân hận là lúc đó ngu quá, không chạy...). Năn nỉ gì lão ý cũng không tha. Lão gọi lính PKT áp giải 2 thằng tui về giao cho sĩ quan trực ban của phòng thẩm vấn rồi gọi điện về tiểu đòan cho người lên nhận (thì ra lão ý tưởng bọn tui ăn trộm mít của PKT đến khi lỡ bắt nhầm rồi thì ngại thả ?). 2 thằng tui hôm đó được tận hưởng “một cảm giác rất chi là yomost “ vừa lo lắng, vừa quê với bọn lính PKT, chúng nó ra vô cứ ngó mình cười cười… mả bố chúng mày!

Mãi tối mịt, mới có cán bộ lên nhận tụi tui về ( không nhớ chính xác là ai, hình như là anh Biền ). Thế là từ hôm đó, mỗi khi gặp con gái lão Tân là tui cũng phát rồ lên y như chúng nó.

Cái hay và khó hiểu của chuyện này là 2 thằng tui chẳng bị phê bình và nhắc nhở gì cả, chắc là các anh thương 2 thằng tui có tinh thần thương yêu đồng đội ??? (thương các sếp của em lắm lắm…)
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
NZH
NZH Thân thiết

Cấp bậc: Thân thiết

Bài viết : 43

Danh vọng : 72

Uy tín : 1

thầy giáo làng đã viết:Chuyện về Cư lùn còn nhiều lắm, có khi phài mở hẳn 1 topic để "nói xấu" hắn nếu hắn không lo "biết điều" trước với anh em.

Tui nhất trí với Thầy giáo cả hai chân, hai tay luôn. Chuyện về hắn rất nhiều. Trước tiên Thầy giáo lập topic về Cư lùn. Sau đó tôi sẽ tập hợp những mầu chuyện trong topic này và đăng thành tập sách "Những chuyện kể về cuộc đời và hoạt động của Cư lùn". Sách này sau khi xuất bản ít nhất cũng bán được tại thành phố Huế. Nếu tiếp thị tốt, không chừng thành cuốn sách "Best Seller" cũng nên.

Í chút xíu nữa quên. Tỉ lệ ăn chia 50:50 nha...
      
Zone
Zone Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 832

Danh vọng : 1544

Uy tín : 0

- Thay thế rau xanh:

Hồi xưa mỗi khi mít xanh ra nhiều, hoặc thiếu rau xanh lúc giáp hạt là nhà bếp lại nhập Mít. Mấy anh nuôi quân (trong đó có anh Quang) lại kéo đầy mấy xe kéo mít xanh về bếp. Bằm, chặt... rồi luộc. Mà không hiểu cách chi để không bị dính nhựa mít ta (?). Mít chín nhựa ít tui còn sợ, mít xanh nhựa nhiều vô kể. Món mít này tui không hảo lắm nhưng lại là món ăn an tâm nhất bởi điều kiện Vệ sinh An toàn Thực phẩm lúc đó không hề được quan tâm.

- Giấy nhám:

Dùng lá mít kết hợp với kem đánh răng có thể đánh bóng mặt đồng hồ, nhẫn mica... cực tốt. Lưu ý là phải dùng bột kem đánh răng hoặc tuýp kem đánh răng Phú/Sĩ hồi đó mới phát huy hết công năng của lá mít. Tỉ lệ gia giảm tùy từng giai đoạn đánh bóng thô hay nhuyễn...

- Hồ dán:

Những lúc bức bách có thể dùng nhựa mít làm hồ dán khá tốt. Nhựa từ lá mít tương đương với keo con Chó, có thể dùng để dán tem thư, bì thư... Còn nhựa từ trái mít còn tốt hơn keo con Voi bây giờ, dùng cho dán bản đồ tác nghiệp.

- Nhiên liệu:

Qui định hàng tuần học viên phải đi lấy củi. Tuy nhiên cũng có lúc không kịp do củi còn tươi. Mấy anh nuôi heo cứ ra mấy cây mít bẻ mấy cành khô về chụm, bảo đảm lửa bén, đượm...

- Bóng mát:

Đứng hàng thứ 2 sau cây bã đậu, cây mít cho bóng mát để học viên ngồi tự ôn mỗi buổi chiều.

- Chịu "đạn":

Tội nghiệp Mít nhà ta, với bao nhiêu công dụng như kể trên mà vẫn bị "thiếu tôn trọng". Mỗi khi có học viên nào nhận thức chậm chút xíu, cán bộ khung lại xỉ vả: đầu mít đặc... bounce
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Ofcourse

#153M - Quảng cáo gì đây? Empty Gỏi mít

Ofcourse
Ofcourse Thành viên

Cấp bậc: Thành viên

Giới tính : Nữ

Bài viết : 3

Danh vọng : 4

Uy tín : 1

Luộc mít Xanh mà ăn không thì em nuốt không nổi đâu. Nếu có làm món Gỏi mít. Các bà, các chị luộc rồi làm sẵn, trộn với tôm, đậu phộng, rau thơm... và thêm một, hai xị cũng được.

3M - Quảng cáo gì đây? Mitgoi

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Ofcourse đã viết:Luộc mít Xanh mà ăn không thì em nuốt không nổi đâu. Nếu có làm món Gỏi mít. Các bà, các chị luộc rồi làm sẵn, trộn với tôm, đậu phộng, rau thơm... và thêm một, hai xị cũng được.
Đời học viên Lục quân thì làm gì có sẵn "các bà, các chị" để lo dùm món gỏi mít, chỉ có tự lực cánh sinh là chủ yếu thôi bạn ơi!

_________________
...lên non cuốc sỏi trồng hoa
mùa hoàng cúc nở ướp trà uống đông...
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

CHUYỆN VỀ MÍA: câu chuyện về mía của tui thật ra không có gì đặc biệt lắm Tuy nhiên, đây lại là một trong những kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời tôi, xin đươc chia sẽ cùng các bạn.

Trong đợt thực tập của học viên d5 ở mặt trận 979 vào cuối năm 1986, tiểu đòan ta đã có vài ngày dừng chân tại trạm giao liên ở Kẩn đan, chắc các bạn còn nhớ. Mặc dù còn rất xa lạ ở địa bàn mới nhưng những chàng HVLQ d5 chúng ta cũng đã tranh thủ thực hiện những chuyến "dân vận" nơi các phum chợ trên đất bạn. Và như thông lệ của c2d5, cái thằng tui luôn là 1 member nhiệt tình, không thể vắng mặt trong những trò càn quấy như thế.

Sáng hôm ấy, sau khi lót dạ bằng một nắm cơm đạm bạc, chúng tôi lại nháy nhau, lần lượt tìm đường chuồn khỏi trạm, và bắt đầu một chuyến ngao du nho nhỏ để xem cảnh chùa chiền trong phum, cảnh dân bạn trèo cây để lấy nước thốt nốt, tìm hiểu cách nấu đường thốt nốt.......Đến khỏang 9 giờ thì bắt đầu nắng và mệt, chúng tôi quyết định quay về cái chợ ở gần trạm ( cái chợ này chắc bạn nào trong d cũng biết ). Vừa đến cổng chợ, tui gặp ngay mấy thằng cùng c, gần như cùng lúc, thằng nào cũng la lên " nó đây rồi" - Cái gì zậy ??? - Xe của lữ 950 lên đón lâu rồi, chỉ còn thiếu mình mầy nữa thôi. Thế là tui cắm đầu căm cổ chạy về trạm vơ vội balô, tăng võng, súng đạn và vọt ra xe. Không nước uống, chẳng kịp chia tay bạn bè, cứ thế là chạy vì tụi đi cùng đòan đã đông đủ và đang í ới thúc giục trên xe. Mệt và rối quá nên lúc xe nổ máy, thiệt tình là tui cũng không bịn rịn gì mấy, chỉ ráng đứng đưa tay vẫy vẫy những đứa ở lại ( khá đông vì đòan tui đi đầu tiên). …. Tui vừa leo lên là xe lăn bánh. Ngay lúc đó, bỗng Tạ Hùng chạy theo, hắn dúi cho tui mấy khúc mía. Tự nhiên thấy lòng chùng xuống… không còn vội vàng, căng thẳng mà chỉ thấy nao nao trong lòng, những khuôn mặt thân thương: Tạ Hùng, Vũ sứt, Cường be, Sơn béo, Đức Anh, Châu ốc mỡ….. biết đâu rồi không còn gặp lại…

Tâm trạng lưu luyến cũng qua mau để nhường chỗ cho sự tò mò, lo lắng trên chặng hành quân theo đường 4 xuôi về hướng nam của đất bạn. Hành trình khá dài ( trên 200 cây số) nên gần 3 giờ chiều chúng tôi mới đến được ngã 3 Viêng vênh để ăn trưa ( được bác tài chiêu đãi trong quán đàng hòang ). Trưa hôm ấy, may mà có mấy khúc mía để làm “lương thực” cho cả đám trên xe, nếu không thì đói rã họng! Lúc đó tui cứ thắc mắc không biết thằng này kiếm được mía ở đâu cho tui? Mua thì không phải rồi, vì làm quái gì có tiền! Còn không lẽ mới chân ướt chân ráo qua đây mà đã diễn được trò “đạo tặc”????

Sau này, tui hỏi Tạ Hùng mãi về nguồn gốc mấy khúc mía nhưng hắn chỉ cười cười bảo không nhớ….
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Sport
Sport Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 527

Danh vọng : 993

Uy tín : 32

thầy giáo làng đã viết:…. những khuôn mặt thân thương... biết đâu rồi không còn gặp lại…
Cảm giác này rất giống mình!

thầy giáo làng đã viết:Sau này, tui hỏi Tạ Hùng mãi về nguồn gốc mấy khúc mía nhưng hắn chỉ cười cười bảo không nhớ….
Chà, cái này tôi biết chắc luôn. Hổng phải đạo tặc gì... Hắn ra chợ gặp cô em người Việt bán mía rồi mọc rễ ở ngoải. Tui cũng muốn ra tán tỉnh mà đụng hắn hoài. Mấy khúc mía ở đó chớ đâu. Là vì Thầy giáo lại hỏi ngay lúc có vợ hắn ở đó thì sao dám nói. Hi... hi...
      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

bác ơi ngày xưa đánh giặc mình còn fải ăn cả hạt bobo ấy chứ đấy là cháu nghe bố cháu nói. còn bây giờ mít 25.000d/kg mắc gấp đôi gạo. mía 5000/ly, mì 10.000/kg chà toàn đặc sản chứ không bở à. Rất vui. ước chi cháu cũng đc sống một ngày như các bác lúc ấy nhỉ.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
OLD
OLD Developer

Cấp bậc: Developer

Giới tính : Nam

Bài viết : 750

Danh vọng : 1243

Uy tín : 16

Uh... mình cũng "ước chi" như bạn. Những loại trái, củ này nay thành đặc sản rồi. Bởi vậy ngày xưa các bác í toàn ăn đặc sản nên có sức khỏe tốt. Chứ bây giờ thực phẩm đều ít nhiều có nguồn gốc "mết in chai nờ" nên con người sống không thọ là phải.

_________________

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
http://www.cuuhvlq2.tk
      
longduc2
longduc2 Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Giới tính : Nam

Bài viết : 176

Danh vọng : 295

Uy tín : 57

Mấy "thằng giặc" nhà mình bây giờ cũng cứ ước ao được ăn một bữa bắp rang nhưng không thể kiếm được. Bắp để rang thì phải để già rồi khô thì mới rang giòn lên được. Trong khi bây giờ chỉ có bắp đỏ mới được để khô, còn bắp trắng thì người ta tòan thu họach khi tươi để luộc rồi bán. Tui đố các bác tìm được trái bắp trắng nào được để già đến khô trên cây. Vì vậy, nó tự nhiên cũng trở thành đặc sản vô cùng quí hiếm mặc dù bây giờ nếu có, tui vẫn cứ chạy làng như trước bởi nỗi ám ảnh của những lúc nhai bắp trừ cơm đến đau cả hai hàm.

Những thứ bình thường bỗng trở thành quí hiếm và ngược lại... Âu cũng là qui luật tuần hòan của tạo hóa... (nổi cơn triết lý, các bác đừng cười nha!!!...)
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

nthoa.th89 đã viết:.ước chi cháu cũng đc sống một ngày như các bác lúc ấy nhỉ.
Thôi cháu ạ! (xin mạn phép xưng hô vậy nhé) Chú chỉ mong sao cho không có bất cứ người nào ( nhất là mấy thằng con của chú) phải trải qua những cảnh sống của bọn chú lúc ấy. Dù rằng, nó chưa thấm tháp vào đâu so với thế hệ đàn anh trước đó.

Chiến tranh là thảm họa khủng khiếp nhất của lòai người. Chú khẳng định 100% như vậy. Vì vậy, vô cùng trân trọng những người lính đang góp phần ngăn chặn thảm họa đó cho đất nước...
      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

Chú ơi ý con không phải là muốn có chiến tranh để đc sống trong cảnh đó mà là muốn biết cảm giác lúc đó như thế nào. Bố con bảo nếu không có lao động thì không thành người, không trải qua gian khổ thì sẽ không biết quý trọng những j tốt đẹp mà mình đang có bjo. Hì còn sắn mì ngô khoai bjo chỉ là thực phẩm ăn chơi thay cơm khi nào thích à
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Vợ chồng tui được ông bà già vợ tặng cho gần 1 héc ta mía. Ai muốn "rát lưỡi" xin mời ghé tệ xá.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
kẻ đương thời
kẻ đương thời Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 665

Danh vọng : 1151

Uy tín : 42

Gần tới ngày về nguồn (dự kiến 9/9 năm nay), KĐT tiếp tục khuấy động topic này. Bắt đầu khởi động lại với chữ M thứ nhất. Xin giới thiệu với các bạn CHVLQ2 một quán củ mì ăn cho đỡ ghiền:

Củ Chi có quán Củ Mì
SGTT.VN - Trong khuôn viên khoảng 2ha, không gian thôn dã được tạo dựng bằng ao cá, xe bò, nhà sàn, nhà gạch mái lá… Khách đến đây vừa thưởng thức những món ngon của địa phương và không thiếu món chế biến từ củ khoai mì.

3M - Quảng cáo gì đây? 462bda10
Ý tưởng về quán như vậy bắt nguồn từ thời thơ ấu gian khó của người chủ ở mảnh đất Củ Chi, xứ sở của củ mì. Cái tên Củ Mì, cũng là tên gọi ở nhà của người chủ hồi nhỏ, nay được sử dụng làm tên hiệu của nhà hàng.

Khắp các gian nhà gỗ mái ngói là những khung hình về cảnh vật và con người thời xưa. Dãy phòng VIP bằng gạch mái lá liên thông với nhau có tên “địa đạo”, dãy phòng riêng dành cho gia đình có tên “nông trường”, dãy nhà sàn mái tranh dọc theo hồ cá gọi là “sổ gạo” kèm theo ẩn ý của chủ nhân: “Khi câu không được cá thì mặt buồn như mất sổ gạo”. Sân tennis được đặt tên dân dã: sân phơi.

Vào nhà hàng, khách được đãi ba món ăn trong lúc chờ món yêu cầu dọn ra. Đầu tiên, món củ mì hấp nước cốt dừa, rắc muối mè thơm, béo. Ớt ba lửa gồm ba loại ớt xếp theo cấp: cay nhiều, cay vừa và thơm nhưng không cay. Món thứ ba là củ cải muối chua nhâm nhi trong lúc chờ đợi. Thực đơn chủ đạo là 80 món bò và các món nướng như sườn bò củ mì, bò hun khói củ mì, bò tơ Củ Chi luộc chấm với loại nước chấm khác biệt, gà quay củ mì, bò lòi củ mì chấm với mắm cá cơm, lẩu hoa và nấm (bông thiên lý, bông so đũa, bông bí…) Các loại cá con um bánh tráng, cơm cháy cá con kho, cháo ếch củ mì (ếch kho tộ ăn với cháo trắng). Không chỉ ăn ngon trong không gian dân dã, khách còn có thể câu cá, đánh tennis, hát karaoke… miễn phí.


BÀI: MINH CÚC
ẢNH: HỒNG THÁI
Nhà hàng Củ Mì, mở cửa từ 9 – 22 giờ mỗi ngày. Các món ăn có giá từ 40.000 – 120.000đ/món.
Địa chỉ: 129 quốc lộ 22, ấp Giữa, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM, ĐT: 22417666.

      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất