
thầy giáo làng đã viết: Tay gõ mõ, miệng tụng kinh mà đầu óc cứ tơ tưởng đến mấy cái hình nầy thì bao giờ mới thành chánh quả được hở bạn Mõ???
Tôi cũng đồng tình với giáo làng đó. Chẳng những vậy chỉ tơ tưởng thôi Mõ ta đã biết được độ căng, độ phồng, độ nhú và trong lượng bao nhiêu liền. Quả y là kẻ có tài, xin bái phục, bái phục.
Thấy các bác quảng cáo các món ăn thấy khoái quá đúng là đi một tất đàng học một tràng khôn. Quanh năm em chỉ loay hoay trong cơ quan nên chỉ biết các món ăn thuộc cơ quan nhân đây kể ra nếu bác nào thấy khoái thì liên hệ. Các món ăn của em mang tên ban ngành không hè:
Hôm ấy cơ quan em tiếp khách nên đích thân sếp em chọn món, đầu tiên sếp gọi: - Cho món
tuyên giáo. Không phải chờ lâu chủ quán đem ngay một cái lưỡi to tổ tướng.
Khi thấy gần hết xếp em lại gọi: - Cho món
kiểm tra. Chủ quán rinh ngay một dĩa chân gà đặc biệt còn nguyên móng hấp với rau răm.
Món thứ ba là món
Mặt trận. Chủ quán đem ra một cái lẩu kèm theo các ban ngành đoàn thể ( rau, bún...).
Khi dùng xong ba món thì thấy trời nóng nực nên phải chuyển vào phòng máy lạnh. Thấy chủ khách đều no nhưng sếp vẫn tiếp tục gọi món thứ tư có tên
Thương binh xã hội. Lần này không thấy chủ quán vô mà toàn là tiếp viên cứ mỗi khách mỗi em phục vụ. Sau một hồi lâu mà không thấy đem ra cái gì hết nên có người ngạc nhiên và hỏi món TBXH đâu?
Lúc ấy chủ quán mới bước vào nhẹ nhàng nói: "Dạ thưa quý khách từ khi dời vào đây quán em đã đem vào rồi và món này nãy giờ dùng lâu nhất đó ạ". Người này nhìn người kia rồi chẳng ai bảo ai và cùng nhau "Ồ thế à ".
Đùng là món thương binh xã hội vì đến thời điểm này kẻ mất một tay, người mất hai tay và thậm chí có người đang được hô hấp nhân tạo.