Anh Nguyễn Văn Nhẫn, một công nhân tại đây, cho biết bà Trinh là công nhân lâu năm ở công ty. Bà Trinh rủ rê nhiều công nhân tham gia vào dây hụi. Ngày 13-7, bà Trinh không đến công ty, không ai liên lạc được và tìm đến nhà cũng không thấy bà. Hụi viên của bà Trinh, người bị mất nhiều nhất hơn 40 triệu đồng, còn ít nhất khoảng 5 triệu đồng. Đây là tiền chúng tôi phải làm lụng vất vả dành dụm được. Nhiều công nhân điêu đứng vì sắp đến ngày tựu trường mà không còn tiền để lo cho con nhập học” - anh Nhẫn nói.
Thẻ nhân viên của bà Trần Thị Thu Trinh
Theo các nạn hân, bà Trinh chưa có chồng con và ở chung phòng trọ với một thanh niên tên Tuấn. Nghe nói Tuấn là cháu của bà Trinh. Tuấn chuyên đi gom tiền hụi cho bà, hiện Tuấn vẫn đang ở tại phòng trọ. Quanh Công ty Tân Hoàng Gia cũng có nhiều người bị bà Trinh giật hụi.
“Chúng tôi đã gửi đơn đến công an địa phương nhờ giải quyết chứ giờ không biết bà Trinh ở đâu mà đòi tiền” - anh Nhẫn than thở.