Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

kẻ đương thời
kẻ đương thời Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 665

Danh vọng : 1151

Uy tín : 42

Phần 1

"Tình công sở" (10 phần) - Bùi Ngọc Phúc Image27

9 giờ sáng ngày đầu tuần, bước từ tòa nhà Vincom Bà Triệu ra vỉa hè đứng đợi xe, chiếc váy Chic-land màu cánh sen làm tôn nước da trắng hồng khiến cho Thu có vẻ đẹp qu‎í phái, cô đứng bên đường chưa lâu nhưng thu hút bao cái nhìn đầy si mê của cánh mày râu đi ngang qua đó. Tiếng điện thoại vang lên, liếc nhìn màn hình thấy hiện lên dòng chữ PHÙ THỦY, khẽ nhíu mày khó chịu, cô bắt máy và tiếng bà trường phòng vang lên:

- Em chuẩn bị giấy tờ xong chưa, chút nữa chị cần lên tổng công ty họp.

Bằng một giọng nhẹ nhàng, Thu khẽ nói:

- Sáng nay em phải đưa khách đi xem căn hộ mẫu…

Trước khi cúp máy, cô khẽ lẩm bẩm: chưa sáng ra chim lợn đã ám quẻ. Chiếc BMW màu trắng ngà cua một vòng điệu nghệ và dừng lại ngay chỗ Thu đang đứng, nhìn thấy Tùng ngồi sau tay lái, cô nở nụ cười rạng rỡ. Vào xe cô giơ tay cho Tùng thấy chiếc đồng hồ màu hổ phách rồi nói:

- Quà anh tặng em tuần trước, anh thấy đẹp không.

Liếc nhìn Thu mặc chiếc váy đã ngắn, khi ngồi vào xe nó còn ngắn thêm nữa khiến Tùng không sao rời mắt khỏi cặp đùi căng tròn, Tùng lái xe bằng tay trái, còn tay phải đặt lên đùi Thu. Chiếc xe ô tô chen chúc giữa dòng người đông đúc để hướng ra đường Đại Cồ Việt, phía sau vô lăng bàn tay còn lại của Tùng miệt mài luồn lách không kém. Thu bưng miệng cười rồi hỏi:

- Gớm sao phải vội thế anh.

Thu mở túi lấy cây son để tô thêm chút vào môi cho tươi tắn, lúc xe rẽ vào phố Tạ Quang Bửu được vài trăm mét, bất chợt Tùng đạp phanh gấp khiến cô lao chúi đầu về phía trước. Ngay trước đầu xe của Tùng có hai người phụ nữ đi xe Lead đã quay ngang xe cản đường. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bất ngờ cửa xe bật mở, Thu bị túm tóc lôi ra ngoài, tiếng chửa rủa kèm theo những cái tát khiến cô tối tăm mặt mũi nên không thể phản kháng. Chiếc váy bị xé toang, hai người phụ nữ hung dữ lao vào đánh chửi và hô toáng lên cho mọi người xung quanh biết, họ bắt quả tang kẻ phá hoại hạnh phúc nhà mình. Trong cơn hoảng loạn, Thu chỉ biết ôm đầu chịu trận. Tranh thủ lúc hỗn loạn, Tùng đã cài số lùi rồi quay xe chạy mấy hút, bỏ mặc Thu với đám đông hiếu kì đang dùng điện thoại để livestream cảnh đánh ghen. Mọi việc chỉ dừng lại khi có tiếng còi và tiếng loa của một xe cảnh sát phường Bách Khoa đi tuần qua đó, hai người phụ nữ nhanh chóng lên xe máy đi mất. Ê chề nhục nhã khi bị lột đồ giữa thanh thiên bạch nhật, Thu được một phụ nữ tốt bụng thương tình đưa cho áo chống nắng mặc vào để tránh mọi ánh mắt nhìn soi mói.

Khi về đến cơ quan, Thu biết ngay có việc không hay, từ bà lao công cho đến bảo vệ, người nào cũng chúi mắt vào điện thoại rồi chỉ trỏ bàn tán lúc thấy cô bước vào tòa nhà, đi đến đâu cô cũng cảm thấy mọi ánh mắt đổ dồn về mình, nhất là cánh mày râu trong công ty. Thu bàng hoàng khi cô bé sinh viên thực tập ở công ty nói nhỏ:

- Đoạn clip chị bị đánh ghen sáng nay tại khu Bách Khoa được chia sẻ chóng mặt trên mạng.

Ngó vào màn hình điện thoại của cô bé thực tập, cô hoảng hốt khi thấy nhiều bức hình cô bị lột đồ được khoanh tròn và chỉ mũi tên vào nội y kèm theo hàng ngàn lời bình luận khiếm nhã. Vội mở facebook thấy hiện ra hàng trăm hình ảnh và các clip từ mọi nơi gửi về, trang cá nhân của cô bị tấn công dữ dội cùng vô số lời chửi rủa khiến cô phải tạm khóa lại. Bà trường phòng đi họp trên tổng công ty về, với vẻ mặt khá đăm chiêu, lúc đi ngang qua nơi cô đang ngồi, bà chép miệng buông thõng một câu:

- Có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn.

Hết giờ làm, đợi cho mọi người về hết, Thu viết đơn xin nghỉ việc. Không cần đợi sếp đồng ý, cô thu dọn đồ cá nhân, điều cô lo sợ nhất bây giờ chính là thái độ của chồng. Lúc ngồi đợi bắt xe về nhà, từ quán café bên cạnh vang lên một bài hát khá buồn, bài hát như nói thay tâm trạng của cô:

“Tiến thoái lưỡng nan
đi về lận đận
Ngày xưa lận đận
không biết về đâu !
Về đâu cuối ngõ?
Về đâu cuối trời?
Xa xăm tôi ngồi
tôi tìm giấc mơ
Xa xăm tôi ngồi
tôi tìm lại tôi...”

Khi ngồi trên xe ta xi nhưng tâm trạng rối bời, người lái xe hỏi lại mấy lần cô mới nói chính xác khu chung cư gia đình đang ở. Chiếc taxi chạy đến cuối đường Lạc Long Quân rồi rẽ vào một con ngõ rộng để tiến vào sân của khu chung cư, luống cuống thanh toán tiền, Thu bước nhanh vào thang máy do sợ gặp người quen vào lúc này. Ông bảo vệ tòa chung cư nhìn Thu ngờ ngợ do cô chẳng khác nào một NINJA bí ẩn. Cừa căn hộ vừa hé mở, cô thoáng nhăn mặt vì mùi rượu, mùi thuốc lá bốc lên nồng nặc, qua làn khói thuốc, nhìn thấy chồng mình đang ngồi tựa lưng vào tường, đầu hơi gục về phía trước do đã say, chai rượu tây gần cạn và chiếc cốc ngay sát bên cạnh, Thu nhẹ nhàng tiến lại gần để thu dọn. Khi vừa cúi xuống cầm chai rượu, bất chợt chồng cô ngẩng mặt lên khiến Thu thoáng rùng mình vì đôi mắt đầy căm giận của chồng. Dù say nhưng chồng cô vung tay túm tóc và dúi mạnh Thu vào tường kèm theo cái tát như trời giáng...

---

Mọi ngày Thành thường về rất muộn, sớm nhất phải 21 giờ, công việc giám sát thi công khiến Thành luôn bị áp lực đảm bảo tiến độ từ bên chủ đầu tư, nhưng chiều này lúc 17 giờ 30, Thành nhận được tin nhắn của người bạn, xem xong nội dung anh xin nghỉ về nhà có việc gấp. Người bảo vệ chung cư thấy Thành về sớm nên ngạc nhiên hỏi:

- Hôm nay trời đi vắng, lần đầu tiên tôi thấy chú Thành về sớm hơn cô Thu.

Khi ngồi trước máy tính và coi lại đường link do người bạn gửi, khuôn mặt Thành từ đỏ bừng chuyển dần sang tái dại, không xem hết đoạn băng trên youtube, anh lầm bầm chửi rủa rồi mở tủ lấy chai rượu bắt đầu uống. Chai rượu gần cạn, Thành lấy cuốn sổ ghi chép công việc bắt đầu viết, rượu đã ngấm nên Thành cầm bút run run, mãi không viết nổi một dòng. Dù cố gắng nhưng trang giấy là những dòng chữ xiêu vẹo với nội dung lộn xộn, nhìn vào khéo không ai đọc và hiểu được. Thành gục đầu ngủ thiếp đi đến khi tỉnh lại, lúc này đầu óc cũng tỉnh táo hơn, anh xé tờ giấy đã viết lúc trước rồi mím môi viết lại vào tờ giấy khác. Nhìn vợ bưng mặt khóc và lau dòng máu nhỏ chảy ra từ miệng sau cái tát, Thành khẽ nhếch mép cười nhạt:

- Cô bây giờ thành người nổi tiếng khắp cõi mạng, tôi sao dám sánh đôi cùng cô được.

Nhét vào tay Thu tờ giấy đã viết cùng cây bút, Thành nói như ra lệnh:

- Cô kí vào đơn ly hôn rồi biến đi cho khuất mắt tôi.

Biết có nói cũng vô ích, Thu vừa khóc vừa k‎í vào lá đơn, lúc bước chân ra phía cửa, phía sau lưng cô vang lên một tiếng…choang... tiếp theo là tiếng kính vỡ loảng xoảng, trong cơn tức giận chồng cô đã cầm chai rượu ném vỡ tan bức ảnh cưới của hai vợ chồng treo trên tường. Thu đóng sập cửa rồi chạy nhanh ra phía thang máy, cô bật khóc vì đã tuột mất hạnh phúc của gia đình do chạy theo một cuộc tình mê muội.

Tác giả: Bùi Ngọc Phúc

P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất