Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

longduc2
longduc2 Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Giới tính : Nam

Bài viết : 176

Danh vọng : 295

Uy tín : 57

Mình nhớ vào khỏang năm 2, trong c ta có xảy ra một vụ "trốn trại" qua đêm. Vụ này ngọan mục ở chỗ các sếp của mình có biết và tổ chức kiểm tra khi cả c đã lên giường ngủ nhưng vẫn không phát hiện ra. Hình như thành phần tham gia có các tên Tạ Hùng, Vũ sứt, Cường be.... Đề nghị bạn nào còn nhớ diễn biến của vụ này thì kể lại cho vui và cũng để các đ/c chỉ huy bây giờ có thêm 1 kinh nghiệm về "âm mưu và thủ đọan của địch"!!!!
      
Sport
Sport Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 527

Danh vọng : 993

Uy tín : 32

Chà. Vụ này sao tui cũng không biết à nha. Hồi đó hổng có tường cao nhưng hào sâu lắm mừ?
      
LQ2
LQ2 Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 547

Danh vọng : 1176

Uy tín : 51

Ủa, có thiệt hả? Giống phim hành động lắm đó nha. Kể nghe đi bồ !
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Tui chỉ nhớ sơ lược kế họach như sau: Thủ phạm chuẩn bị trước bằng cách xung phong đi kiếm củi vào chủ nhật. Chiều thứ bảy hắn xin phép vắng buổi hội ý (có hàng trăm lý do để vắng) rồi khăn gói tẩu. Bọn đồng phạm cử 1 tên tối đó không đi chơi mà chỉ ở nhà quanh quẩn chung quanh các sếp để các sếp thấy và nhớ mặt... Tối đó, tên này sẽ chui vào giường của thủ phạm trùm chăn ngủ. Còn cái giường của hắn sẽ được ngụy trang bằng 1... cây đàn cũng trùm chăn... hì hì... Thế là đánh lừa được các sếp vì rõ ràng thủ phạm vẫn ngủ trong giường... chỉ tội ngủ say quá, gọi không dậy mà thôi!!!!

Ngày hôm sau, cả bọn còn thêm 1 nhiệm vụ là kiếm một bó củi cho hắn và chờ hắn lên để... chia hàng tiếp tế.!!!

Các bác thấy kế họach nghi binh tác chiến này có đạt yêu cầu không? Quá đạt! Vì thực tế đã chứng minh thắng lợi hòan tòan dù "địch" có hơi nghi ngờ 1 chút.

Còn "nhân sự" cụ thể đã tham gia vụ này thì tui không khai đâu. Chờ bọn hắn tự thú nhận mới vui.


Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
nguyenhoangthai
nguyenhoangthai Nhiệt tình

Cấp bậc: Nhiệt tình

Giới tính : Nam

Bài viết : 58

Danh vọng : 88

Uy tín : 4

Sau khi đọc xong bài "vụ đào ngũ ngoạn mục" làm em nhớ lại chuyện sáu người đi khắp thế gian của b3c2 mình Tết đầu tiên 1984. Không biết bác nào còn nhớ không? cũng không kém phần ly kỳ liều lĩnh. Trong đó em cũng được liều mạng tham gia, thời gian từ 29 tết cho dến Mùng tám mới lên đơn vị.

Mỗi sáng c tập hợp đọc 10 lời thề danh dự trước khi đi học thì sáu thằng phải đọc thêm một... không biết gọi là gì vì câu này do thủ trưởng C tặng riêng cho các em có thành tích vượt vật cản, toàn văn thì đến giờ không còn nhớ hết chỉ nhớ câu đầu tiên "Chúng tôi những quân nhân thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, tự động bỏ ngũ... (Bác nào nhớ thì bổ sung giùm em) Đó là lời của C Trưởng - ô ze... Em chỉ nhớ có câu đó, Bây giờ nghĩ lại thấy đúng 100% không sai vào đâu được đối với một học viên chưa đầy năm tháng tuổi quân tham gia cách mạng mà dám liều mạng như vậy. Nguyên nhân tại sao nhờ Bác Đảm, Bác Hay giải dùm em nhé!
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Thái đui có vẻ ấm ức chuyện này lắm cho nên mới kể mãi tới tận bây giờ. Tết năm ấy, đơn vị cũng lo lắng cho các bác đầy đủ cả để ăn Tết rồi nhá! Bánh chưng có, thịt heo có, văn nghệ văn gừng cũng có, lại còn có cả... rượu nữa. Thế nhưng chỉ vì thiếu có mỗi món... gái gú mà các bác đành lòng bỏ lại cả đơn vị để về hú hí với các em! Bởi vây, c trưởng của chúng ta phải sáng tác thêm lời thề thứ 11 dành riêng cho "6 người đi khắp thế gian" âu cũng là điều... hợp đạo lý!

Thái đui giờ là thường trực đảng uỷ phường, bác Đ là chỉ huy phó thành đội, bác H là chỉ huy trưởng huyện đội... toàn là sếp lớn cả! Theo nhận xét của TGL thì nhờ "lời thề thứ 11" ấy mà các bác đều trở thành những người... có ích cho xã hội!!!

_________________
...lên non cuốc sỏi trồng hoa
mùa hoàng cúc nở ướp trà uống đông...
      
Mõ
Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 275

Danh vọng : 450

Uy tín : 15

Vụ "đào ngũ" ngoạn mục Sau-ng10 Vụ "đào ngũ" ngoạn mục Sau-ng11
Tiếp nối thành công, đề nghị bạn Thái viết tiếp tập 3 cho "Sáu người đi khắp thế gian". Và để có những lời khen tặng dành cho cuốn sách như:

“Cuốn tiểu thuyết đào binh thượng hạng và một tấm gương chân thực phản chiếu đời sống quân nhân.” – John Barkham Reviews
“Dường như chạm tới mọi khía cạnh của đời sống học viên sĩ quan.” – Publishers Weekl
“Truyền tải nhận thức về một thời học viên, cung cấp cái nhìn thấu suốt vào tình hình cán bộ ‘hiện tại’.” – Chicago Sun-Times
“Cuốn sách bom tràn ngập sự bất ngờ, kịch tính và thú vị.” – Philadelphia Bulletin

... hãy nhờ TGL viết lời tựa.

      
thanhnam
thanhnam Thành viên

Cấp bậc: Thành viên

Giới tính : Nam

Bài viết : 11

Danh vọng : 21

Uy tín : 3

Chào cà nhà!?.

Cái vụ này mình có biết tí tí thôi. Nhưng các đồng chi thông cảm nhé. Minh xin thề trước Đ, QK không khai đâu??!. Cón mấy thằng núp trên bồ lúa lận??. Chờ đi chắc sẽ có tên tự thú mà.

Hẹn gặp nhau tháng 9 mùa thu nhé!
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất