Chị Thuyết cùng chồng chăm sóc luống rau muống sau nhà ở bản Suối Phái
Mường Lát một ngày nắng nhẹ, sau hơn 4km vượt đường rừng, rồi chúng tôi cũng tìm đến được căn phòng công vụ của điểm Trường Tiểu học xã Tam Chung ở bản Suối Phái, nơi vợ chồng Thiếu tá QNCN Lê Văn Tuyển và Trương Thị Thuyết mượn ở nhờ. Bên bàn trà nhỏ kê ngoài hiên, ngồi nghe chị Thuyết kể về cuộc sống của chị trước khi lên biên cương cùng chồng, tôi lại nhớ đến câu hát “thay chồng nuôi con” trong bài hát "Lên ngàn" của Nhạc sĩ Hoàng Việt.
Nói như vậy, bởi từ ngày cùng anh Tuyển xây dựng hạnh phúc gia đình (năm 1989) ở vùng đồng chiêm trũng xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa thì cũng ngần ấy năm vì nhiệm vụ anh Tuyển liên tục công tác xa gia đình. Mọi gánh vác từ nuôi dạy con đến lo toan công việc trong gia đình, chị Thuyết một mình âm thầm làm tất cả. Không có chồng bên cạnh, chị "một vai hai gánh".
Cuộc sống nơi quê nhà càng trở nên khó khăn hơn khi chị "một nách hai con", lại không có việc làm ổn định. Tâm sự với tôi, chị Thuyết nói: “Có những đêm trời giông bão, cả hai con Lê Thị Thùy và Lê Vân Anh lên cơn sốt, lúc ấy chỉ mong có chồng ở bên cạnh đỡ đần".
Lên non cùng chồng
Một năm, hai năm, mười năm... xa chồng. Và cho đến năm 2010, khi 2 cô con gái, một đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, một đang theo học Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa thì cũng là lúc chị Thuyết quyết định lên vùng biên cương Mường Lát bám bản, bám rừng cùng chồng.
Ủng hộ quyết định của vợ, anh Tuyển đề nghị UBND xã Tam Chung xin được mượn tạm một gian phòng công vụ thuộc Trường Tiểu học bản Suối Phái để vợ chồng ở. Vừa lên với chồng, còn "chân ướt, chân ráo" chị Thuyết bàn với chồng nhận trồng hơn 1ha rừng xoan và làm gần 1ha ngô, kết hợp với chăn nuôi gà, lợn, trồng rau xanh...
Chia sẻ với tôi về cuộc sống hiện tại của gia đình, anh Tuyển tâm sự: “Vẫn còn nhiều khó khăn phía trước nhưng vợ chồng tôi cảm thấy vui, hạnh phúc khi được ở gần nhau. Nhất là có 2 con gái chăm ngoan, học giỏi. Hai cháu là nguồn động viên lớn nhất của vợ chồng tôi".
Còn với chị, kể từ ngày lên biên cương cùng chồng, chứng kiến anh Tuyển nhiều đêm băng rừng, lội suối đi nắm địa bàn, hay những hôm anh tham gia "đánh án" ma túy cùng cán bộ, chiến sĩ ở đồn, chị hiểu thêm về cuộc sống, khó khăn, vất vả của người chiến sĩ bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Và càng thấy tự hào, vinh dự hơn khi được làm vợ lính biên phòng.