SAN HÔ MÁU
Lặng im nhìn ngôi mộ gió của cha
Nấm mồ không xác thân hiện hữu
Ngày giỗ cha cúng vọng về phía ấy
Cành san hô đỏ máu Việt Nam
Cha nói rằng ngoài kia là Tổ Quốc mình
Đừng bỏ quên dù trong tay kẻ khác
Gửi cho cha chiếc thuyền con nhé
Để phía bên kia cha vẫn ra với Hoàng Sa
Lý Sơn vào mùa bão nổi biển Đông
Người ta đã quên bao nhiêu người bị bắt
Tin bắt tàu vẫn về dồn dập
Thoi thóp chờ phía ấy người thân
Hôm nay con vẫn ra với Hoàng Sa
Cha chỗ nào làm sao con biết được
Vong linh gửi trong màu san hô máu
Loang vào lòng những chờ đợi chẳng có tên
Cái xóm chài nhỏ chẳng thể nhỏ hơn
Sắp hết thanh niên cho những mùa tìm cá
Bỏ lên phố dứt hơi biển cha ạ
Đó có vì cái lẽ mưu sinh
Con đứng đây đã rất nhiều lần
Cứ ngỡ bóng cha về phía bình minh ấy
Mắt mẹ cạn khô như chưa bao giờ khóc vậy
Đói rồi vẫn phải vỗ sóng ra khơi
Biển nào đâu có tội ác với chúng ta
Sóng vẫn mềm sau bao lần bão dữ
Thắp nén nhang này trước cành san hô máu
Hoàng Sa phía ấy, cha ạ
con vẫn ra khơi!
PQT