Mình tên Nguyễn Khắc Ngọc, học tới năm thứ 3, địa chỉ là 958/54/17/5 Lạc Long Quân phường 8 quận Tân Bình , mình làm đá hoa cương, rất cảm ơn bạn đã cho mình có điều kiện gặp lại những đồng đội cũ.Old đã viết:Cám ơn bạn Ngọc đã cung cấp nhưng bức hình rất có giá trị.
BQT cũng đã bổ sung tên bạn Ngọc cùng số điện thoại vào danh sách học viên Đại đội 1. Tuy nhiên bạn có thể cung cấp thêm thông tin như họ tên đầy đủ, học tới năm thứ mấy, địa chỉ, nghề nghiệp hiện nay để anh em dễ hình dung và tiện liên lạc khi cần thiết. Hơn 1/4 thế kỷ rồi đấy bạn ạ!
NHỮNG HÌNH ẢNH NÀY LÀ CÁN BỘ KHUNG VÀ CỰU HỌC VIÊN D5, OK CHƯA!duyhung đã viết:Đề nghị bạn Ngọc xem những hình dưới đây và chú thích giùm:
Không phải bạn quên đâu! Người đứng ở xa phía sau bên tay trái là bạn Nguyễn Bình Long của Đại đội 2 Tiểu đoàn 5.khacngoc1964 đã viết:
Ngọc xin trả lời:
- Hàng thứ nhất từ trái qua phải là: đại đội trưởng DIỆN, NGỌC, tiểu đoàn trưởng TOAN, TUẤN (nhí), LƯỢNG...
- Hàng sau từ trái qua: THANH, PHÚC, TÀI, THẮNG, HIẾN mắt kiếng CÒN LẠI QUÊN RỒI...
Diễn đàn đã tích hợp sẵn bộ gõ tiếng Việt. Bạn hãy click vào biểu tượng ở bên trái để đặt kiểu gõ quen thuộc (VNI, Telex... hoặc tùy chọn).khacngoc1964 đã viết:xin loi nhé cho minh cam on tat ca moi nguoi va chuc suc khoe
csk1964 đã viết:
...không như tin vịt cùa mấy bạn c1 hú hồn
cảm ơn bạn. chuyện bạn Lê Văn Thành thì mình dã biết và đến nhà bạn ây ở ngã 3 Ông Tạ và dt của bạn Tuấn là : 01676173045KHCN đã viết:
Xem ra các bạn còn ít biết thông tin của nhau. Tiện đây xin nói rõ: 01 cựu học viên của Đại đội 1 đã hy sinh là Lê Văn Thành chứ không phải là Nguyễn Đức Thành. Thông tin cụ thể hơn các bạn có thể xem trong chủ đề Những đồng đội đã hy sinh từ diễn đàn này.
LOVE quotion » GẶP GỠ - HỘI NGỘ » Điểm danh Cựu Học viên » Cựu Học viên khóa VII »Hình ảnh những người bạn cùng Đại đội và thành viên đội Chiến sĩ khoẻ 1985
Quyền hạn của bạn
|
|