Về lại mái nhà xưa của c2d5. Căn nhà bằng tôn-thép ngày xưa không còn nữa. Căn nhà mới được xây vẫn nằm đúng vị trí cũ. Và các "vật chuẩn" xung quanh vẫn còn nguyên vẹn...
Hồ nước tắm giặt vẫn như xưa. Tiếp đó là nhà kho chứa củi để nấu nước uống cho người và...cám cho heo.
Thái đui và Kiệt đang đi tìm lại sân bóng chuyền, cũng là địa điểm xếp hàng để đi học mỗi ngày.
Nhà BCH tiểu đoàn 5 (bây giờ là tiểu đoàn 7). Vị trí anh chàng đang đứng là nơi đặt tivi cho cả tiểu đoàn xem chung vào mỗi cuối tuần.
Con đường phía trước nhà BCH tiểu đoàn chạy thẳng xuống nhà ăn (hì.hì. các xếp khôn thế!). Người đi trước là anh Siêng ctrưởng c2d5 năm thứ 2. Người đi sau là Phạm Văn Thuận - HV c2d5 ngày ấy, giờ đã là sư phó sư 5 QK7.
Hai dãy nhà vẫn nằm song song như trước. Dãy phía trái bên ngoài là nhà c1d5 còn dãy phía phải bên trong là nhà c2d5.
25 năm rồi bạn Của mới lại được đứng rửa tay ở chỗ này.Còn Lưu Thăng Long đằng sau chắc đang nhẫm tính thử xem đã có bao nhiêu lượt quần áo đã được giặt trong mấy cái chậu bằng xi măng ấy?
Cường xi ke chắc đang thẩn thơ tìm kiếm cái gì đó bị hắn bỏ quên trên những tầng lá xà cừ 25 năm trước!!!
Viên và Khương d2 có vẻ ỉu xìu vì mái nhà xưa của bọn hắn giờ chỉ còn là 1 khoảng sân mênh mông...nắng. Vậy thì lính d5 còn may mắn nhiều đấy chứ nhỉ?
Hắn lại làm cái chuyện mà mấy chục năm qua không được làm!
Đừng cười cháu nó nghe bà chị! Ngày xưa, lão chồng của bà chị cũng đã từng "tắm tiên" ở đây y như vậy. Thậm chí, hắn còn "mát mẻ" hơn như thế nữa!
ra thăm bãi tập thể lực và hội trường đã đươc xây mới
Hồ Trọng Tu biểu diễn "vũ điệu Tây Nguyên" trong cơn phấn khích
Quynh Pleiku cũng không chịu thua kém dù đang phải điều trị tại 175
Bố con Bình Long thì lễ phép lắng nghe dặn dò chỉ bảo (ngoan vượt mức!). Huỳnh thì thập thò đứng sau...nghe lén???
c2d5 chụp ảnh lưu niệm. Thầy giáo làng được lên hình là nhờ Phó thường dân thương tình chụp cho đấy.