Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ Nguyen10Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban tổ chức lễ tang đọc lời điếu tại lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp
TTXVN - Sáng 13/10/2013, tại Nhà Tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu theo nghi thức Quốc tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại biểu Quốc hội từ Khóa I đến Khóa VII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban tổ chức lễ tang đã đọc Lời điếu, ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Lời điếu:

“Thưa đồng bào, đồng chí,
Thưa các vị khách quốc tế,

Thưa gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp,

Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Quân uỷ Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội từ khoá I đến khoá VII; nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sĩ cách mạng kiên trung; vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã vĩnh biệt chúng ta. Đây là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, Quân đội ta và gia quyến Đồng chí.

Hôm nay, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân uỷ Trung ương, cùng đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, bạn bè và gia đình tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và tiễn đưa Đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thưa đồng bào, đồng chí và các bạn,

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tên khai sinh là Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh ngày 25-8-1911, tại xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình nhà nho, giàu truyền thống yêu nước. Năm 14 tuổi, Đồng chí đã giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng. Ngay từ khi còn là học sinh, được tiếp thu những tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đồng chí đã tích cực tham gia các phong trào đấu tranh bãi khoá ở Trường Quốc học Huế. Năm 1927, gia nhập Đảng Tân Việt cách mạng - một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam . Năm 1930, tham gia phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Năm 1940, được kết nạp vào Đảng.

Đầu những năm bốn mươi của thế kỷ XX, được Chủ tịch Hồ Chí Minh dìu dắt, giao nhiệm vụ, Đồng chí đã tích cực hoạt động cách mạng, bám dân, bám địa bàn, xây dựng cơ sở, mở lớp huấn luyện quân sự tại căn cứ địa Cao - Bắc - Lạng. Tháng 12 năm 1944, Đồng chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trên các cương vị là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, thành viên Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc, thành viên Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, Tư lệnh Việt Nam giải phóng quân, Đồng chí đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đồng chí đã trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng. Đặc biệt, năm 1954, Đồng chí được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng trao quyền trực tiếp chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng chí đã chỉ huy các đại đoàn của Quân đội và các lực lượng tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đánh bại đội quân nhà nghề của thực dân Pháp, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ .

Sau khi miền Bắc được giải phóng, Đồng chí đã tham gia cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, làm nên những thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đất nước hoà bình, thống nhất, trên cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội lãnh đạo toàn dân, toàn quân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.

Trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Cuộc đời hoạt động của Đồng chí gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng nước ta và những mốc son lịch sử trọng đại, oanh liệt, đầy hy sinh, gian khổ của Đảng và dân tộc. Hơn 30 năm trên cương vị Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân uỷ Trung ương, Đồng chí luôn nêu tấm gương sáng về tinh thần cách mạng tiến công, sáng tạo trong nghệ thuật quân sự, nghệ thuật cầm quân, quyết chiến và quyết thắng, đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn chiến tranh thâm độc của kẻ thù.

Tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi đó là kết tinh sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được dẫn dắt bởi đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh; được làm nên bằng ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta cùng trí tuệ của một tập thể cán bộ lãnh đạo tài năng, được tôi luyện trong đấu tranh cách mạng mà Đồng chí là một trong những người tiêu biểu.

Quá trình tham gia lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh cách mạng, cùng với Trung ương Đảng, Bác Hồ, Đồng chí có công lao to lớn góp phần vào việc hình thành và phát triển học thuyết quân sự - đường lối chiến tranh nhân dân độc đáo Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Học thuyết đó kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự Việt Nam và thế giới, tinh hoa nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta làm nên thắng lợi vĩ đại trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với lực lượng vũ trang và quân đội, Đồng chí đặc biệt quan tâm, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, thương yêu cán bộ, chiến sĩ; luôn bám sát thực tiễn, có mặt ở những địa bàn, chiến trường trọng yếu. Cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn ghi nhớ và mãi mãi tự hào về một người chỉ huy, một vị Tổng tư lệnh tài năng xuất chúng nhưng rất bình dị, gần gũi, thân thiết.

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, dù ở cương vị nào, Đồng chí cũng mang hết nhiệt huyết, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào những vấn đề lớn của đất nước, nhất là trong phát triển khoa học, kỹ thuật, giáo dục, đào tạo; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước trong khu vực và thế giới...

Trong nhiều năm được sống và làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Bác giáo dục, rèn luyện, Đồng chí đã luôn quan tâm tới vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thường xuyên nhấn mạnh phải xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa rời quần chúng; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Đồng chí luôn căn dặn cán bộ phải gương mẫu, làm gương cho cấp dưới, gắn bó mật thiết với nhân dân. Bản thân Đồng chí không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống, thực hành nói và làm theo tư tưởng, tấm gương của Bác, luôn thể hiện rõ phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; sống giản dị, khiêm tốn; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân lên trên hết.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta suy tôn Đồng chí là Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam . Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của Đồng chí in đậm trong lòng dân, là vị tướng của nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc.

Đối với phong trào cách mạng thế giới, cống hiến của Đồng chí góp phần cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, chống áp bức, bóc lột, bất công ở các nước thuộc địa Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ La tinh. Tên tuổi của Đồng chí đã được thế giới vinh danh và nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hoà bình ngưỡng mộ, cảm phục.

Đối với quê hương Quảng Bình, Đồng chí luôn dành sự quan tâm đặc biệt, mong mỏi Quảng Bình ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp. Đồng chí là niềm tự hào to lớn của mỗi người dân Quảng Bình.

Trong gia đình, Đồng chí là người chồng, người cha, người ông, người cụ mẫu mực, đức độ, giàu lòng nhân ái, đức hy sinh, luôn gần gũi, bao dung, quan tâm đến mọi người.

Với 103 tuổi đời, hơn 70 tuổi Đảng và những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng, Đồng chí đã được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, hai Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước kính trọng, yêu quý, học tập và noi theo.

Thưa đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thưa Anh Văn kính mến!

Hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng thương tiếc và tình cảm sâu sắc, tiễn đưa Anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cách mạng đi trước, trong đó có Anh, đã trọn đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thưa Anh Văn! Anh ra đi nhưng hình ảnh và những cống hiến to lớn của Anh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc sống mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Trong giờ phút đầy tiếc thương và xúc động này, chúng ta trân trọng gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Đại tướng lời chia buồn sâu sắc trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được!

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Anh Văn kính mến của chúng ta!”

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ Avatar15Con trai trưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Võ Điện Biên đọc lời cảm ơn tại Lễ truy điệu
TTXVN - Ngay sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Võ Điện Biên, con trai cả của Đại tướng đã thay mặt gia đình nói lời cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước đã tới tiễn biệt Đại tướng và chia buồn với gia đình trong nhiều ngày qua. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn lời cảm ơn của đại diện gia đình Đại tướng:

"Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội,

Kính thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước, Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào và Camphuchia,

Kính thưa các bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài,

Trước hết, tôi xin thay mặt gia đình tỏ lòng biết ơn sâu sắc, cảm ơn lãnh đạo Đảng và Nhà nước, quân đội cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước đã tạo mọi điều kiện để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của cha chúng tôi là trở về quê hương.

Chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng, mọi lời ca ngợi đối với Đại tướng là lời ca ngợi đối với Bác Hồ, với các thế hệ lãnh đạo, của Đảng của với tất cả chiến sĩ đã hi sinh và đóng góp bằng tâm trí và máu xương trong hai cuộc kháng chiến vừa qua.

Đấy là lời ca ngợi đối với tất cả những người con ưu tú của nước Việt đã ngã xuống để bảo vệ và gì giữ mảnh đất này. Để tỏ lòng biết ơn, không có lời nào có thể diễn đạt hết được tấm lòng của gia đình.

Tuổi thọ của Đại tướng đến những năm vừa qua, sức khỏe của Đại tướng và tuổi thọ của Đại tướng đến những ngày qua là nhờ tấm lòng của tất cả mọi người, hàng triệu người dân Việt Nam, từ các thế hệ đã qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt nhất trong lịch sử dân tộc đến những thế hệ thanh niên, thiếu nhi chưa bao giờ biết đến tiếng bom.

Xin phép được tỏ lòng lời cảm ơn riêng tới quân đội, bệnh viên quân y 108, A11 và tất cả những y, bác sĩ liên quan đã chăm sóc Đại tướng đến những giây cuối cùng.

Trong những phút này, xin phép được ngẩng đầu tạ ơn tiên tổ của đất nước Việt Nam; tạ ơn anh linh của tất cả những anh hùng, liệt sĩ từ hàng nghìn năm nay đã ngã xuống vì mảnh đất này và luôn đồng hành cùng Đại tướng trong cuộc trường chinh và đến phút cuối cùng.

Đại tướng cả đời vì nước vì dân, và lúc mất đi, chắc chắn tinh thần của Đại tướng sẽ hòa vào tinh thần của hàng trăm, hàng chục triệu người dân nước Việt biến thành sức mạnh, vì một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Xin cảm ơn!"
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ Avatar16Toàn cảnh Lễ truy điệu
TTXVN - Xin trân trọng giới thiệu Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình Đại tướng:

Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp chân thành cảm ơn:

Đồng bào, đồng chí trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài;

Các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng;

Các vị nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo;

Các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị;

Các lực lượng vũ trang nhân dân;

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình;

Các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế;

Đã gửi điện chia buồn, gửi vòng hoa, đến dự lễ viếng, lễ truy điệu, lễ đưa tang và lễ an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Ruz
Ruz Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 540

Danh vọng : 936

Uy tín : 2

Lời cảm tạ của ông Võ Điện Biên - con trai cả của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khiến ngàn người xúc động và chia sẻ.

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ Camta110
Trong lễ quốc tang sáng nay, lời chia sẻ của con trai cả Đại tướng đã khiến cư dân mạng nghẹn ngào xúc động. Đặc biệt là đoạn cuối phần chia sẻ: "Trong những phút này, xin phép được ngẩng đầu tạ ơn tiên tổ của đất nước Việt Nam; tạ ơn anh linh của tất cả những anh hùng, liệt sĩ từ hàng nghìn năm nay đã ngã xuống vì mảnh đất này và luôn đồng hành cùng Đại tướng trong cuộc trường chinh và đến phút cuối cùng.

Đại tướng cả đời vì nước vì dân, và lúc mất đi, chắc chắn tinh thần của Đại tướng sẽ hòa vào tinh thần của hàng trăm, hàng chục triệu người dân nước Việt biến thành sức mạnh, vì một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng"
.

Trưa nay, ngay khi clip được đăng tải, và fanpage Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hàng ngàn bình luận đã được gửi đến, với sự xúc động sâu sắc. Trên fanpage Đại tướng, lời cảm tạ này đã có gần 50.000 người nhấn nút like (thích), với hơn 1.000 chia sẻ, gần 2.000 bình luận.

Xin trích đăng một số cảm nghĩ của cộng đồng online về lời cảm tạ của ông Võ Điện Biên:

Thành viên Thanh Nguyen đã viết:
Bài đáp từ của chú Võ Điện Biên hay và ý nghĩa. Rất ngắn gọn, súc tích, xúc động, sâu đậm, những lời nhân dân muốn nói về Đại tướng, cùng tinh thần tự hào dân tộc, chan chứa hồn thiêng sông núi ngàn năm qua. Nhìn giọt nươc mắt lăn dài trên má chú ấy mà cảm động quá chừng. Nên đưa bài đáp từ này vào SGK dạy đạo đức làm người. Xin vĩnh biệt Đại tướng của nhân dân.
Thành viên Tuan Pham đã viết:
Gia đình Đại tướng tự hào vì có người cha, người ông như vậy. Mong đại gia đình giữ sức khỏe cho tang lễ đại tướng được chu toàn. Tên Đại tướng được khắc bia tạc tượng trong tim người Việt. Năm tháng mưa gió chưa thể làm phai mờ.
Thành viên Nila Nguyen đã viết:
Bài cảm tạ của anh Võ Điện Biên như lời hiệu triệu triệu con tim đất Việt cùng nắm tay nhau bảo vệ và xây dựng đất Việt. Tinh thần này sẽ không quỳ gối với bất kỳ thế lực nào!
Thành viên Phạm Anh Tuấn đã viết:
Bài cảm ơn thật ý nghĩa sâu sắc. Rất nhiều người phải suy nghĩ về bài này. Hôm nay hình ảnh chiếc phi cơ đưa Đại tướng cất cánh trên trời cao, tôi bỗng liên tưởng đến hình ảnh Thánh Gióng khi để lại tất cả bay về trời, thật thanh thản nhẹ nhàng.
Thành viên Trịnh Minh Hiếu đã viết:
Kính gửi Chú Điện Biên, cùng toàn thể gia đình Đại tướng. Cháu là Trịnh Minh Hiếu, cháu ngoại Trung tướng Đặng Kinh. Ông cháu đã cùng Đại tướng nhiều phen sát cánh, vào sinh ra tử trong ba cuộc trường chinh. Cháu chưa được gặp Đại tướng, nhưng nhân duyên này, gia đình cháu, ông bà, mẹ cháu và các bác thì đều rất gần gũi và thân thiết với toàn thể gia đình đại tướng. Nay, cháu xin đươc gửi đến chú, bà Bích Hà, cùng toàn thể gia đình chú, những lời tiếc thương sâu sắc nhất. Một lần nữa, cháu xin được nghiêng mình kính cần, tiễn đưa Đại Tướ́ng về nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy là, giờ, ông đã có thể về với quê hương, với đồng bào, đồng đội, và Bác Hồ.
Diễn viên: Mai Thu Huyền đã viết:
Cầu mong linh hồn của Đại tướng sớm được siêu thoát và yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng. Nhân dân Việt Nam luôn nhớ ơn người, vị anh hùng của dân tộc!".
Quyên Quyên
Theo Tri Thức
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Báo chí nước ngoài: “Đám tang Đại tướng là hiện tượng hiếm có!”
"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ Lht_5310Trong dòng người dài tiễn biệt Đại tướng sáng 13.10 có không ít em nhỏ cũng dành cho Đại tướng những tình cảm chân thành
Dân Việt - Trong 2 ngày 12 và 13.10, báo chí thế giới đồng loạt đăng bài và hình ảnh về lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với những miêu tả đầy ngạc nhiên và xúc động:

Phóng viên BBC Jonathan Head tường thuật từ Hà Nội: Từ những cựu chiến binh ngực lấp lánh huân chương, những người dân ở mọi tầng lớp, và nhiều người trẻ tuổi đều tham dự lễ tang Tướng Giáp. Hàng triệu người Việt Nam như hòa vào nhau trong nỗi đau mất đi người anh hùng dân tộc của họ.

BBC viết: “Đám tang ông trở thành hiện tượng hiếm có với hàng triệu người dân Việt Nam bày tỏ lòng thương tiếc vị Đại tướng huyền thoại”.

Hãng tin Reuters viết: Người dân Việt Nam đã dành trọn niềm tôn kính đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những ngày qua. Chiều 13.10, Đại tướng được chôn cất ở quê nhà Quảng Bình, kết thúc 2 ngày Quốc tang ở Việt Nam, nhưng tình cảm mà người dân dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ vẫn còn mãi.

Hãng tin AP viết: Từ sáng sớm 13.10, hàng trăm ngàn người dân đã có mặt dọc trên tuyến đường dài 40km từ trung tâm Hà Nội đến sân bay Nội Bài để tiễn đưa lần cuối vị anh hùng huyền thoại của dân tộc Việt Nam. Nhiều người dân đã hô vang “Đại tướng Võ Nguyên Giáp muôn năm”, nhiều người trong số họ đã rơi lệ vì xúc động khi cỗ linh xa chở linh cữu Đại tướng đi qua.

AP cũng miêu tả ở quê nhà Quảng Bình, người dân chờ đón Đại tướng trong niềm tiếc thương, xúc động nhất. “Thật kỳ lạ, không chỉ có những lớp người già mà rất nhiều thế hệ trẻ đều dành tình cảm cao quý và theo dõi sát sao lễ tang Đại tướng”, AP viết. Tờ The Hindu của Ấn Độ viết: Nhiều người dân hô vang tên ông “Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi!” và bật khóc nức nở khi cỗ xe chở quan tài Đại tướng được di chuyển qua những đoạn đường để ra sân bay Nội Bài.

Báo Le Monde của Pháp viết: Lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho thấy, ông không chỉ là một vị tướng tài ba, một người anh hùng của dân tộc Việt Nam, mà ông còn là vị tướng của nhân dân, ông sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. “Sau Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam”, báo Le Monde viết.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Đêm yên nghỉ đầu tiên của Đại tướng
"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 66403710Đêm yên nghỉ đầu tiên nơi lòng đất mẹ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
TTO - Đêm yên nghỉ đầu tiên của Đại tướng trong lòng đất mẹ Quảng Bình rực sáng những đóa hoa đăng trên tay những người nguyện cầu vĩnh biệt “vị Đại tướng của lòng dân”:

Có một đoàn người mặc áo có in hình Đại tướng, hình chiến thắng Điện Biên Phủ đến từ quê Bác (Nghệ An) lặng lẽ lập một bàn thờ Đại tướng bên bờ biển Vũng Chùa để cho mọi người thắp hương, tưởng niệm.

Theo anh Bùi Nam Hậu, đến từ TP Vinh (Nghệ An), cho biết anh và những người đồng hương đã vào quê nhà Đại tướng (Lê Thủy) thắp hương vào sáng 13-10. Do buổi chiều đưa tang người quá đông, không thể đến bên mộ thắp hương, nhóm anh em Nghệ An quyết định lập một bàn thờ bên bờ biển để mọi người thắp hương, tưởng nhớ Đại tướng.

Anh Phan Anh Tài, cũng từ Nghệ An, cho biết: “Khi Bác Hồ mất tôi chưa chào đời. Nay Bác Giáp mất, tôi đã đến nơi an táng Đại tướng”.

Sau khi lễ an táng kết thúc, rất nhiều người vẫn còn rơi nước mắt. Người dân muốn xích lại gần mộ phần Đại tướng hết sức có thể. Dòng người đi đến tận phần mộ để được đặt lên những cành hoa cúc vàng.

Đại tá Nguyễn Bội Giong, 89 tuổi, đi Hà Nội đến Vũng Chùa, nguyên chuyên viên cao cấp Bộ Quốc phòng, cho biết ông từng làm việc bên cạnh Đại tướng những năm 1947 -1955, òa khóc khi linh cữu Đại tướng đã nằm trong lòng đất mẹ: “Vĩnh biệt một người anh, một đồng chí kính yêu của tôi”.

19g tối, nhiều người vẫn còn lưu luyến không muốn rời khu an táng. Họ nấn ná muốn thắp nén hương cho Đại tướng,

Hơn 1.000 chiến sĩ phục vụ lễ an táng đến giờ mới có dịp lần lượt chậm rãi thay phiên nhau tiến đến bàn thắp nhang và đi vòng quanh mộ Đại tướng. Tối nay các chiến sĩ sẽ không ngủ để canh gác cho Đại tướng.

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 66402610

Những dòng người thắp nến cầu nguyện cho Đại tướng tại nơi an táng

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 66402710

Dòng người tiến đến phần mộ Đại tướng chiều 13-10

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 66402910

Dòng người với muôn cành hoa cúc vàng vây quanh phần mộ để vĩnh biệt Đại tướng

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 66403010

Do không thể vào mộ thắp hương cho Đại tướng,
một nhóm người đến từ Nghệ An lập bàn thờ bên bờ biển Vũng Chùa thắp hương

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 66402810

Một người dân ở khu an táng khóc òa khi linh cữu Đại tướng đã nằm vào lòng đất mẹ

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 66402410

Nơi Đại tướng an nghỉ nghìn thu trên quê hương Quảng Bình
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
North
North Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 493

Danh vọng : 974

Uy tín : 3

Những hình ảnh khó quên được cộng đồng mạng chia sẻ trong ngày Quốc tang

Những hình ảnh mãi in sâu trong lòng người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được hộ tống ra khỏi TP Đồng Hới hướng về Vũng Chùa xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Người đã về với đất mẹ, nhưng những tình cảm của nhân dân dành cho Anh Văn vẫn còn đó, đậm sâu trong lòng người Việt.

Suốt chặng đường đưa tiễn linh cữu Đại tướng, người dân đều dõi theo, lặng đi và nghẹn ngào. Nhiều người giơ tay hô vang "Đại tướng Võ Nguyên Giáp muôn năm". Hàng triệu con người cùng chung một nỗi mất mát!

Những hình ảnh được cộng đồng mạng ghi lại và chia sẻ đã phần nào thể hiện được sự kính trọng, yêu mến mà nhân dân dành cho Đại tướng. Những hình ảnh này sẽ mãi khắc sâu trong lòng người Việt và bạn bè quốc tế.

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 988722-10200560258638559-2094164866-n-1381681999773
Khi linh cữu Đại tướng đi qua ngã tư Xuân Thuỷ - Phạm Văn Đồng (ảnh: Faith Ttvn).

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 1381682087338
Linh cữu Đại tướng về với đất mẹ Quảng Bình.

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 1381682125756
 

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 1381682166741
 

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 1381682260038
Dù địa hình không cho phép, người dân Quảng Bình vẫn tìm mọi cách để thấy được linh cữu Đại tướng dù chỉ một lần.

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 1381682347183
Dù là đêm muộn, người dân vẫn đứng xếp hàng để được viếng Đại tướng. (ảnh: Ha noi)

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 1381682408274
Tình đồng đội.

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 1381682553304
Không chỉ người dân Việt Nam, bạn bè quốc tế cũng không kìm được cảm xúc.

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 1381682667480
 

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 1381682681604
 

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 1381682887633
Toàn dân tộc, mọi tầng lớp, chung một cảm xúc.

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 1381682999210
Linh cữu Đại tướng về tới Ba Đồn (ảnh: Một Đồng Chí Tuyen).

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 1381683057169
Người dân gác mọi công việc, một lòng hướng tới vị Đại tướng của dân tộc. (ảnh: Một Đồng Chí Tuyen).

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 1381683187521
Mặc cái nắng nóng tại Quảng Bình, người dân vẫn đổ về nơi Đại tướng an nghỉ.

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 1381683236841
Không hào nhoáng, nhưng bình dị. Chúng con luôn nhớ về Đại tướng.

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 1381683287920
 
Có thể nhiều hình ảnh được sử dụng mà không rõ tên tác giả. Xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất nếu hình ảnh không được ghi nguồn đầy đủ.

Tuấn Ori - Theo Trí Thức Trẻ | GenK
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ Vnm_2013_5194708

Thế sự thăng trầm, quân mạc vấn
世 事 升 沈 君 莫 問
Yên ba thâm xứ hữu ngư châu
煙 波 深 處 有 漁 舟

      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Dòng người đội mưa viếng Đại tướng ngày mở cửa mộ
"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 66467410Nhiều người chờ viếng mộ Đại tướng ngày 15-10
TTO - Sáng ngày 15-10-2013, ngày thứ ba sau lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trời nổi gió rất mạnh và mưa từng đợt do ảnh hưởng của cơn bão số 11. Biển Vũng Chùa trước mặt khu mộ ập mạnh sóng vào bờ và tung cao vào đảo Yến.

Buổi sáng, gia đình Đại tướng làm lễ cúng hương hồn Đại tướng theo phong tục của người Việt Nam (còn gọi là ngày mở cửa mộ).

Người dân từ khắp nơi vẫn tìm về Vũng Chùa. Mọi người lặng lẽ đứng phía dưới bãi đỗ xe ngước nhìn lên triền đồi đầy hoa tươi dẫn lên nơi an táng Đại tướng. Họ chờ gia đình Đại tướng thực hiện xong lễ cúng để được phép lên viếng.

Bà Trần Thị Vân, 69 tuổi ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, cùng chị em bạn bè thuê một chuyến ôtô vào viếng Đại tướng. Bà Vân cho biết: "Hôm đưa tiễn cụ tôi không vào Quảng Bình được, vì sợ sức yếu đi trong đoàn người đông đúc mãi sẽ không ổn".

Nhiều thanh niên nam nữ đi xe máy tới ngồi đợi giờ viếng trước bãi đỗ xe. Mưa, họ mang áo mưa vào ngồi đợi. Không một ai tỏ ra nóng ruột chút nào.

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 66467510
Mộ Đại tướng được che mái tránh mưa từ chiều 14-10

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 66467710
Dòng người khắp nơi vẫn tìm về Vũng Chùa viếng Đại tướng

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 66467810
Một góc khu mộ Đại tướng ngày 15-10
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Mỗi ngày, hơn 1.000 người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 17aa1510Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa- Quảng Bình
NDĐT - Theo các chiến sĩ biên phòng, bình quân mỗi ngày hơn 1.000 người từ khắp nơi đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến:

Mấy hôm nay mặc dù trời mưa nhưng từng dòng người lặng lẽ nối tiếp nhau vào viếng Đại tướng.

Những đóa hoa sen, hoa cúc được xếp thành vòng quanh mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những ngọn nến lung linh soi rõ bức chân dung uy nghiêm của Đại tướng trên bàn thờ.

Người dân đến viếng đăng ký tại chốt gác ngay đầu đường dẫn lên mộ, sau đó được các chiến sĩ biên phòng hướng dẫn vào dâng hoa, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thượng tá Phạm Xuân Diệu, Chỉ huy phó Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, bộ đội biên phòng tổ chức lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn tại khu vực mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hướng dẫn các đoàn khách, người dân vào thăm viếng bảo đảm trật tự, nghiêm trang.

Công an huyện Quảng Trạch cũng tổ chức một đội để làm công tác bảo vệ an ninh trật tự khu vực mộ và bãi đậu xe.

Công ty Điện lực Quảng Bình duy trì ổn định máy phát để bảo đảm nguồn điện khu vực mộ Đại tướng.

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ 11202110
Mỗi ngày có hàng nghìn người dân đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Ngày 18-11, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng cho biết, ngày 21-11, tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu vực Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch sẽ tạm dừng đón người dân đến viếng để tổ chức lễ 49 ngày mất của Đại tướng.

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ Images24
Đường lên xuống bằng gỗ được thi công hoàn thành phục vụ người dân đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Được biết, công tác chuẩn bị và các nghi lễ tổ chức 49 ngày đều do gia đình Đại tướng thực hiện, đồng thời các lực lượng chức năng sẽ tăng cường quân số để bảo vệ và hướng dẫn người dân vào viếng sau khi buổi lễ kết thúc.

"Võ Tổng" đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ Images25
Thông báo của gia đình Đại tướng về thời gian thực hiện nghi lễ 49 ngày
Theo đó, việc đón người dân viếng mộ Đại tướng sẽ tiếp tục diễn ra bình thường vào lúc 14 giờ cùng ngày. Trước đó, tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp công trình đường lên xuống bằng gỗ đã được thi công hoàn thành phục vụ nghi lễ 49 ngày và người dân đến viếng.

      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất