Chả là hôm nay con có gặp lại một người bạn học cùng khóa ĐH với con đáng nhẽ ra trường cách đây 3 năm rồi nhưng chỉ vì nghe lời bạn bán hàng đa cấp mà dở dang cả cuộc đời.
Con biết tuổi của các bác, các chú hiện nay đã có con ở độ tuổi trưởng thành cả rồi nên con muốn viết lại câu chuyện của bạn con để mọi người cảnh tỉnh cho con cái nếu lỡ có gặp như vậy. Chả là hiện nay mô hình kinh doanh đa cấp mọi người nghe thì rất quen thuộc nhưng ít người hiểu rõ và được trải nghiệm; chỉ những người đã tham gia mới thấm thía được bài học quá đắt khi không đủ hiểu biết và bản lĩnh để rút ra sớm. Bạn con học đến năm thứ 3 rồi nghe người khác dụ dỗ mời gọi mãi cũng đi thử xem cho biết. Có đi mới biết các bác ạ! Mới nghe thì ai cũng phải gật đầu khen họ nói hay, nói đúng (con từng đi thử rồi). Cái ác là họ đánh vào tâm lí sinh viên nữa chứ. Các bác có nghe về câu chuyện Hoa phong lan không ạ? Thực sự con không có nghe trước đó nhưng mới nghe thì thấy họ nói cũng đúng đó là "loài hoa rất đẹp ai nhìn cũng thích nhưng lại sống bám trên những thân cây gỗ già mộc mạc xấu xí." Cái câu chuyện đó gắn liền với sinh viên cái danh mà ai cũng muốn vì ai học chẳng phấn đấu thi đậu đại học để làm sinh viên cơ chứ, cái lứa tuổi sung sức và đẹp nhất của đời người nhưng lại ăn bám vào cha mẹ những người đã già yếu vì vất vả cả cuộc đời cho các con. Sinh viên mà nghe vậy tự ái lắm chứ, thế rồi họ đưa ra bao nhiêu là cơ hội sẽ giúp các bạn thay đổi điều đó sau này còn phụ thêm cho bố mẹ rất nhiều nữa, rồi kĩ năng mềm kĩ năng cứng nữa; nói tóm lại là rất hay. Con may mắn vì đã gọi điện về cho mẹ và tâm sự, được bố mẹ phân tích con không thấy sự ăn bám của mình là xấu hổ chút nào cả và không tham gia vào bán hàng đa cấp. Nhưng bạn con vì chút tự ái rồi nghe lời người ta đã trở thành thành viên của mạng lưới. Đâm lao thì phải theo lao, vì để vào cũng phải mất số tiền hơn cả triệu không nhỏ với sinh viên đâu ạ. Thế là cứ vài bữa lại đi họp đi học phương pháp lôi kéo người khác vào mạng lưới như mình. Như vậy thì thời gian tâm trí đâu mà học nữa ạ. Giờ đây bạn con 26 tuổi rồi; do nợ quá nhiều môn nên bị đuổi học cách đây 2 năm nhưng vẫn phải nói dối bố mẹ là đang học liên thông vì sợ các cụ ở nhà không chịu nổi cú sốc này, và giờ không nghề nghiệp gì cả chỉ đi làm thuê bán thời gian.
Qua câu chuyện của bạn con, con hy vọng các bác, các chú có thể giải thích ý nghĩa về hoa phong lan không xấu như vậy để con cái không coi mình là gánh nặng của bố mẹ và yên tâm học hành.
Con chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ.