Đọc xong bài viết "trả treo" của bạn người lớn chúng ta nghĩ gì? nên thương hay trách, nên buồn hay vui?
Từ một trang giấy trắng qua tay người lớn đã có không biết bao nhiêu điều cần suy gẫm: từ tốt đến xấu, từ nên đến hư, từ vô tình hay hữu ý... Chì có những nhà sư phạm từ thầy giáo đến cụ giáo mới phân tích nổi.
Cỡ tôi thì xoàng rồi chỉ nói những gì nghe được rồi kể lại cho vui thôi. Mong các thầy, các cụ bỏ quá cho:Hôm ấy đến nhà một người bạn chơi khi về phải suy nghĩ về những câu nói đùa của bạn.
Khi tiệc nhậu được bày ra chủ khách quây quần lai rai thì ba đứa con của chủ nhà củng loay hoay, đứa xin cái này, đứa không thèm xin mà thò tay bốc thứ khác. Một anh bạn khó tính bèn lên tiếng:
- Mày dạy con kiểu gì vậy?
Chủ nhà đỏ mặt vã lã cho qua chuyện:
- Sao bác khó tính thế. Con nít mà. Coi vậy chứ những chủ nhân tương lai không đấy, giới thiệu với bác nhé - vừa nói chủ nhà vứa chỉ vào cô con gái lớn - Bác sỹ tương lai đấy.
Anh bạn lại lên tiếng: Sao mày biết?
- Từ nhỏ em đã hướng và động viên cháu ráng học lớn lên lảm Bác sỹ nghe con. Nên học lớp 5 rồi mà viết chữ đọc không được. Em bảo nó rèn chữ, nó bảo "Ba thấy từ y đến bác sĩ có ai viết chữ mà đọc được không?". Em khẳng định điều đó đúng.
Lại chỉ vào thằng con trai kế chủ nhà nói:
- Thằng này lớn lên làm cán bộ đó.
Anh bạn lại lên tiếng : Căn cứ đặc điểm gì mà biết?
Chủ nhà từ từ nhấp một ly rồi tiếp:
- Có gì khó đâu, cứ mỗi lần nhờ đến nó là phải cho tiền nó mới làm nhanh.
Nói đến đây chủ nhà tự trách nhưng không trách mình mà nói chung chung:
- Đâu cũng do người lớn cả. Em nói các bác nghĩ coi có đúng không nhá. Từ bé đã tập cho chúng nó cái tật hối lộ, ăn đi ba chở đi chơi, làm xong việc đó ba cho tiền ăn bánh, nín đi ba cho kẹo... Đại loại như thế.
Cả bàn im lặng không ai lên tiếng. Chủ nhà lại tiếp tục chỉ vào thằng út:
-Còn thằng này lớn lên thế nào cũng là luật sư mà còn là luật sư giỏi nữa đó.
Không ai hỏi gì nên chủ nhà tiếp luôn:
- Các bác biết không, mới bi lớn mà ai nói gì, dạy gì nó cũng cãi lại. Trời phú cho nó tài hùng biện.
Nói đến đây cả bàn cùng "Ồ thế à!"
Bỗng dưng ngoài ngõ có tiếng ai đang la gì không biết, ba chị em cùng chạy ra xem và cùng chạy vào. Đứng bên ba chúng đồng thanh nói:
- Ba ơi cho tụi con 10 ngàn đi!
Ba chúng vừa móc túi vừa hỏi:
- Xin tiền làm gì?
Chị cả đại diện trả lời thay:
- Tụi con cho ông già tội nghiệp kia,ông vừa đi vừa đi vừa la nghe tội lắm.
Chủ nhả hỏi "Ông la làm sao?". Cả ba đứa cùng đáp: "Ổng la: Cà rem đây ! Cà rem đây"...