Nhớ những ngày học ở giảng đường, những buổi ngoài thao trường nắng chang chang... và những lần tôi không chịu nổi cái nắng Miền Đông ấy! tôi đã "ngất đi" và thế là đồng đội lại đưa tôi về doanh trại...; nhớ những buổi hành quân xa rèn luyện, bắn đạt thật. Có đồng đội của tôi sợ đến khiếp phải "dầm tè" ra quần, nhớ những ngày chủ nhật đi lao động, ra ngoài dân (Long Đức) để được ăn mì, ăn mít và "dẫm xĩu" cho vui, nhưng nhớ nhất là những dịp nghỉ hè, lớp phân công ra gác ở 4 lô cốt của trường, cũng là dịp được ra ngoài dân, "chè chén" cho vui, có bữa vui quá cỡ, về lô cốt, có đồng đội ói "ra máu" làm cả tổ trực hoảng hồn... nhưng không phải là máu, mà là do uống rượu "nếp than" nên tưởng lầm; Rồi những đêm trực "đói quá" tổ phân công nhau đứa thì nhổ mì, đứa đi kiếm củi, ấm nhôm để nấu, rồi đứa canh "trực ban" đi kiểm tra... và mọi việc ổn thỏa, tối đó được no bụng ngủ ngon...
Còn rất nhiều chuyện không biết kể đến bao giờ mới hết. Thôi hẹn các bạn dịp khác nhé. Rất mong được gặp đầy đủ các đồng chí, đồng đội thân yêu của tôi vào ngày 9/9/2012 tại Trường LQ2 nhé; xin chào tạm biệt!