Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

LQ2
LQ2 Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 547

Danh vọng : 1176

Uy tín : 51

Đại tá Moammar Gaddafi được xem là người có nhiều đặc điểm kỳ lạ. Ngoài thích ăn vận lòe loẹt, sặc sỡ các màu trong các cuộc họp lớn thì ông cũng rất mê tín. Ngoài ra, ông có phải là người hạnh phúc nhất thế giới khi vây quanh ông bao giờ cũng là đội nữ cận vệ chân dài đồng trinh, sẵn sàng hi sinh cả tính mệnh để bảo vệ ông chủ?

Đội nữ cận vệ của ông Gaddafi và những chuyện “Hót” Allfemalebodyguardsofga
Họ trông rất đẹp
Đội cận vệ được Tổng thống Gaddafi đặt cho cái tên "Amazonian Guard", gồm toàn những cô gái chưa chồng, khỏe mạnh, xinh đẹp và vẫn còn trong trắng với nhiều màu da, màu tóc khác nhau. Trước khi được gia nhập đội ngũ này, họ phải trải qua một khóa huấn luyện cực kỳ nghiêm túc và gian khổ. Họ được dạy cách sử dụng các loại vũ khí tối tân hiện đại, cách chiến đấu để bảo vệ bản thân, bảo vệ Đại tá Gaddafi và được giáo dục về lòng trung thành tuyệt đối với chủ nhân. Sự trung thành ấy cao tới mức, họ sẵn sàng hi sinh tính mạng vì ông Gaddafi.

Bằng chứng là, một nữ cận vệ từng dũng cảm lấy thân mình che chắn cho ông Gaddafi và đã thiệt mạng trong một vụ ám sát hồi năm 1998. Từ đó, Đại tá Gaddafi ngày càng tin tưởng, tín nhiệm Amazonian Guard và luôn mang họ bên mình trong mỗi chuyến công du. Mỗi lần tháp tùng nhà lãnh đạo Libya sang các nước, các "bóng hồng" bảo vệ ông Gaddafi luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng, cũng như ống kính giới truyền thông nước bạn.

Họ làm việc tuân thủ theo những nguyên tắc, kỷ luật "rắn như thép", nhưng cách phục trang lại khá… dễ chịu và nữ tính. Họ được phép trang điểm, sơn móng tay, đeo nữ trang, đi dép cao gót, thậm chí đôi lúc ăn vận có phần… sexy trong trang phục Tây phương. Họ cũng ăn mặc ngụy trang, mang súng trường tự động Kalashnikov và mang đồ lót thường có chữ AKM nhưng không được mặc váy.

Đội nữ cận vệ của ông Gaddafi và những chuyện “Hót” 6_nghi10
Nghiêm nghị và kỷ luật (trái). Rất tươi trẻ và hấp dẫn.
Một nguyên tắc bất di bất dịch là các cô gái đã có chồng không được tuyển vào đội cận vệ này. Chỉ các thiếu nữ trẻ, khỏe mới được tuyển chọn và họ được coi là những vệ sĩ tốt nhất, tràn ngập niềm tin nhất. Khi tổng thống đứng phát biểu hay làm việc, các nữ vệ sĩ phải căng mình ra bảo vệ thân chủ. Họ tập trung cao độ, không được ăn, uống hay nói chuyện trong nhiều giờ liền. "Đội quân tóc dài" này khoảng 40 người, nếu cần cũng được bổ sung thêm. Họ cao từ 1,7m trở lên, sẵn sàng chịu sự va đập lớn nếu cần thiết bảo vệ tổng thống, kể cả khi cần đánh bom.

Khi đi công cán cùng tổng thống, họ thay phiên nhau ra làm việc và được trả 50-60 euro/ngày. Ngoài ra, khi nghỉ ngơi họ cũng được đến những khách sạn sang trọng và được hưởng nhiều phúc lợi đặc biệt từ tổng thống. Báo chí phương Tây đã có nhiều bài viết về đội cận vệ nữ có một không hai này với nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn họ đả kích, châm biếm ông Gaddafi nhiều hơn.

Nguyễn Mạnh (Theo Daily Mail, Laughziter) - CSTC tuần số 50
      
kẻ đương thời
kẻ đương thời Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 665

Danh vọng : 1151

Uy tín : 42

Trong những ngày Libya sôi sục với các cuộc giao tranh đẫm máu giữa lực lượng đối lập và quân đội ủng hộ Tổng thống Gaddafi, báo chí nước này cho hay, đội vệ sĩ nữ đồng trinh của ông Gaddafi vẫn cần mẫn phục vụ chủ nhân.

Đội nữ cận vệ của ông Gaddafi và những chuyện “Hót” 10031110
Vệ sĩ phải trinh nguyên
Đội cận vệ được Tổng thống Gaddafi đặt cho cái tên “Amazonian Guard” (Vệ sĩ Amazon), đó là những cô gái có vóc dáng khỏe mạnh và khuôn mặt mang đậm nét đẹp Bắc Phi.

Một trong những tiêu chí hàng đầu khi nhà lãnh đạo lựa chọn vệ sĩ là các cô gái phải trinh nguyên, mà theo lý giải của ông Gaddafi, họ giống như một thứ “bùa hộ mệnh”, mang lại sự may mắn, an toàn cho chủ nhân.

Trong khi đó, truyền thông phương Tây từng nhiều lần chỉ trích sự lựa chọn này với lý lẽ, ông Gaddafi dường như muốn bắt chước kiểu chơi sang của các vua chúa Á Đông, sử dụng trinh nữ để cúng tiễn các vị thần.
Giới Ả rập thì chỉ trích rằng, hình ảnh những nữ vệ sĩ trong bộ trang phục nam màu xanh, cùng với súng, vũ khí dắt đầy mình... đã đi ngược lại các chuẩn mực của người phụ nữ Hồi giáo.

Đội nữ cận vệ của Tổng thống Libya gồm 40 cô gái xinh đẹp, mặc quân phục vàng nhạt, xanh dương, đội mũ nồi đỏ. Họ đã là một phần không thể thiếu trong bức tranh về nhà lãnh đạo độc đáo này.
Tuy nhiên, bất chấp những lời chỉ trích, nhà lãnh đạo Libya luôn tự hào về các cô gái cận vệ đồng trinh. Tài năng và sự dũng cảm của họ luôn được ông ca ngợi trong các cuộc nói chuyện bên lề với những người đồng cấp thân thiết.

Trước khi được gia nhập đội ngũ cận vệ Tổng thống, họ phải trải qua một khóa huấn luyện cực kỳ nghiêm túc và gian khổ. Họ được dạy cách sử dụng các loại vũ khí tối tân hiện đại, cách chiến đấu để bảo vệ bản thân, bảo vệ ông Gaddafi và được giáo dục về lòng trung thành tuyệt đối với chủ nhân.

Hầu hết các cô gái cận vệ đã tốt nghiệp các trường quân sự, nhiều người tốt nghiệp đại học. Điều đặc biệt là những nữ vệ sĩ này không chỉ là người Lybia mà có cả những người đến từ nhiều nước Ả rập như Tunisia, Lebanon, Syria... và phần lớn đều đã được đào tạo ở Học viện Quân sự phụ nữ Tripoli.

Sau khoá huấn luyện nghiêm khắc, đích thân ông Gaddafi đến tuyển chọn những người thích hợp đưa vào đội vệ sĩ. Tuy không đẹp như hoa hậu nhưng các cô được chọn đều có ngoại hình cân đối, dễ coi, vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ.

Đứng sau các nữ cận vệ…

Đội vệ sĩ của ông Gaddafi thường xuyên giữ quân số khoảng 40 người và được thay đổi liên tục. Nhưng ít ai biết rằng, người trực tiếp huấn luyện các nữ vệ sĩ đồng trinh này là đệ nhất phu nhân Safia Farkash Gaddafi. Bà Safia là người vợ thứ hai của ông Gaddafi, cũng được coi là người vệ sĩ suốt đời của ông. Duyên tình của ông Gaddafi với bà Safia được bắt đầu từ một vụ ám sát hụt.

Năm 1971, trong lần kỷ niệm ngày Cách mạng Libya thành công (1.9) có hai kẻ đã thuê một nữ thích khách tên là Safia Farkash để mưu sát ông Gaddafi tại lễ diễu binh. Trong cuộc diễu binh đó, nữ thích khách trong vai y tá đã đến sát được ông Gaddafi. Cô rút súng ngắn ra, chĩa thẳng vào đầu ông, đang chuẩn bị siết cò thì ông Gaddafi quay đầu lại và nhìn thấy cô. Đó là cái nhìn định mệnh, nữ thích khách như quên đi nhiệm vụ sát thủ của mình...

Họ yêu nhau ngay cái nhìn đầu tiên ấy, sau đó, ông Gaddafi đã kết hôn với Safia. Bà trở thành đệ nhất phu nhân Libya, đồng thời cũng là vệ sĩ tiếp cận ông Gaddafi trong thời gian dài. Ít lâu sau, bà đã bắt tay vào việc giúp chồng huấn luyện một đội nữ vệ sĩ và đội quân đó đã tồn tại cho đến hôm nay.
Mặc dù, có những tin đồn tình ái giữa ông Gaddafi và các nữ vệ sĩ, nhưng chưa có bất kỳ một vệ sĩ nào chính thức lên tiếng về việc đó. Những gì họ nói ra là sự tôn sùng nhà lãnh đạo Libya, thậm chí có người còn tuyên bố, sẵn sàng hy sinh hết cuộc đời vì sự an nguy của Gaddafi.

Mỗi chuyến “vi hành”, thăm viếng của nhà lãnh đạo Libya Gaddafi, những nữ vệ sĩ đồng trinh, xinh đẹp luôn cận kề bảo vệ ông. Báo chí phương Tây từng miêu tả: Không có một thứ trang sức nào có thể làm ông Gaddafi tỏa sáng hơn những nữ đồng trinh này.
Lời tuyên bố ấy là có thật, bằng chứng là một nữ cận vệ từng dũng cảm lấy thân mình che chắn cho ông Gaddafi và thiệt mạng trong một vụ ám sát hồi năm 1998. Từ đó, Tổng thống Gaddafi ngày càng tin tưởng, tín nhiệm Amazonian Guard và luôn mang họ bên mình trong mỗi chuyến công du.

Những nữ vệ sĩ làm việc tuân thủ theo những nguyên tắc, kỷ luật “rắn như thép”, nhưng cách phục trang lại khá… dễ chịu và nữ tính. Họ được phép trang điểm, sơn móng tay, đeo nữ trang, đi dép cao gót...
Các nữ vệ sĩ này hầu như túc trực bảo vệ Tổng thống Gaddafi suốt ngày đêm. Mỗi khi ông đi đâu, họ đều ngồi cùng xe hoặc lên xe bên cạnh. Do tính chất nghề nghiệp nên các cô đều không mang đồ trang sức, nhưng có khi họ đeo huy hiệu mang hình ông Gaddafi trước ngực như một món trang sức. Tất cả đều rất giữ mình, sống khép kín, không ai kết hôn khi là vệ sĩ.

Quang Minh

Nguồn danviet.vn


Spoiler:
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Cả một đội quân còn không bảo vệ được thì một đội nữ cận vệ có thấm tháp vào đâu?

Đội nữ cận vệ của ông Gaddafi và những chuyện “Hót” Gaddaf10
      
LQ2
LQ2 Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 547

Danh vọng : 1176

Uy tín : 51

Đội nữ cận vệ của ông Gaddafi và những chuyện “Hót” Flag_r10
Puzzle đã viết:Cả một đội quân còn không bảo vệ được thì một đội nữ cận vệ có thấm tháp vào đâu?

Ở đây không nói đến số lượng hay sức mạnh... Thường khi nhắc đến vệ sĩ, người ta thường nghĩ đến những người đàn ông mạnh mẽ với cơ thể cường tráng, mặt lạnh như băng. Nhưng gần đây, những đội nữ vệ sĩ của một số nước lại nổi lên như cồn với sức mạnh tiềm ẩn bên trong gương mặt đầy xinh đẹp và quyến rũ.

So với nam giới, nữ vệ sĩ có lợi thế là khôn khéo, linh hoạt và năng động trong mọi tình huống. Có lẽ bởi vậy mà nhà cựu lãnh đạo của Libya – Muammar Gaddafi đã gắn bó với đội nữ vệ sĩ đồng trinh của mình trong suốt 20 năm.

Tổng thống Gaddafi đặt cho đội cận vệ tên “Amazonian Guard” (Vệ sĩ Amazon). Điều đó có ý nghĩa là những cô gái mang vẻ đẹp săn chắc và khỏe mạnh của người Bắc Phi.

Điều đáng ngạc nhiên là các cô gái không chỉ là người Lybia mà có cả những người đến từ nhiều nước Ả rập như Tunisia, Lebanon, Syria... và phần lớn đều đã được đào tạo ở Học viện Quân sự phụ nữ Tripoli. Đặc biệt, người trực tiếp tuyển chọn (nghe đâu) là y tá người Ucraina.

Sự biến mất của đội Vệ sĩ Amazon sau khi Gaddafi bị bắn chết vẫn không ngăn cản độ "hot" của nghề nữ vệ sĩ trên thế giới. Ví như đội nữ vệ sĩ hàng không Trung Quốc, đội nữ vệ sĩ bảo vệ yếu nhân Thổ Nhĩ Kỳ, đội nữ cận vệ cho ngoại trưởng Mỹ...
      
LQ2
LQ2 Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 547

Danh vọng : 1176

Uy tín : 51

TP - Tổng thống Gaddafi nổi tiếng vì có đội nữ vệ sĩ xinh đẹp. Ông lại cũng nổi tiếng vì có nhóm nữ y tá hấp dẫn mà không ai hiểu lý do vì sao ông chọn toàn người Ucraina. Vừa qua, có hai người đã rời bỏ ông trở về quê hương. Oksana Balinskaya, 24 tuổi, một trong hai người đó, đã kể với báo chí nhiều điều thú vị.

Đội nữ cận vệ của ông Gaddafi và những chuyện “Hót” ImageHandler
Tôi mới chỉ 21 tuổi khi bắt đầu làm việc cho Tổng thống Muammar Gaddafi. Như các cô gái khác mà ông ấy tuyển làm y tá, tôi lớn lên ở Ucraina. Tôi không nói được từ Arập nào, không phân biệt được Libya và Lebanon nhưng “Ông bô”, từ mà chúng tôi gọi ông ấy, hàm ý “người cha bé nhỏ” đối xử với chúng tôi còn hơn cả sự hào phóng.

Tôi có tất cả những thứ có thể mơ ước: căn hộ đồ gỗ, tài xế xuất hiện bất cứ lúc nào tôi gọi. Nhưng căn hộ của tôi bị nghe trộm, cuộc sống riêng của tôi bị theo dõi chặt chẽ.

Ba tháng đầu tiên tôi không được phép vào cung (phủ Tổng thống). Tôi thấy hình như do Ông bô sợ bà vợ Safiya ghen. Nhưng ít lâu sau, tôi thường xuyên được phục vụ ông. Công việc của y tá gồm việc chăm lo sao cho ông chủ của chúng tôi có thể trạng tốt, và quả thật, nhịp tim và áp huyết của ông ấy giống như ở người trẻ hơn ở lứa tuổi ấy nhiều.

Chúng tôi đòi bằng được khi đi thăm Chad và Mali, ông không được cởi găng tay vì sợ sẽ bị nhiễm căn bệnh nhiệt đới nào đó. Chúng tôi kiểm soát để hàng ngày ông đều đi dạo quanh khu dinh thự, được tiêm và kiểm tra áp huyết động mạch đúng lúc.

Báo chí Ucraina gọi chúng tôi là cung phi của Gaddafi. Vớ vẩn. Không ai trong chúng tôi là người tình của ông ấy, chúng tôi đụng đến ông ấy chỉ để do nhiệt độ và áp huyết. Thực sự là Gaddafi cẩn trọng hơn nhiều so với ông bạn Berlusconi. Ông ấy chọn các cô gái Ucraina hấp dẫn làm y tá có lẽ chỉ vì ngoại hình của chúng tôi. Đơn giản là ông ấy muốn vây quanh mình phải là những đồ vật và con người đẹp.

Lần đầu tiên chọn tôi trong số những ứng viên, ông ấy bắt tay và nhìn thẳng vào mắt tôi. Sau này, tôi được biết rằng ông ấy đánh giá về con người bao giờ cũng ngay trong cái bắt tay đầu tiên đó - ông ấy là một nhà tâm lý giỏi.

Ông bô có những thói quen lạ. Ông ấy thích nghe nhạc Arập bằng cái máy cát xét cũ kỹ, thay quần áo mấy lần một ngày. Ông ấy mê quần áo kiểu cách đến mức làm tôi nhớ đến một ngôi sao nhạc rock những năm 80 thế kỷ trước. Thỉnh thoảng, khi quan khách đang đợi rồi nhưng Ông bô lại quay vào phòng thay quần áo một lần nữa, thường là bộ đồ trắng ưa thích của ông ấy.

Về chuyện ăn uống thì Ông bô rất thích các món ăn Italia, đặc biệt là mỳ ống. Ông cũng thích món ăn làm từ bột mì nấu với thịt lạc đà hoặc thịt cừu. Mỗi sáng, ông thường uống một cốc nước pha mật ong và thường uống sữa lạc đà.

Khi chúng tôi đi thăm các nước nghèo ở châu Phi, ông ấy tung qua cửa sổ chiếc Limousine bọc thép của mình tiền và kẹo cho trẻ con đang chạy theo đoàn hộ tống; ông ấy không muốn chúng lại quá gần vì sợ lây nhiễm gì đó từ chúng. Tuy nhiên, ông ấy không bao giờ ngủ trong lều trại như người ta vẫn nói! Đó chỉ là thêu dệt. Ông ấy chỉ sử dụng lều trại cho những cuộc gặp gỡ chính thức.

Trong các chuyến công du quốc tế, thường có hai chiếc máy bay chở đồ, riêng một chiếc chở ô tô, đi theo chiếc chuyên cơ chở ông ấy. Ông Gaddafi thường mang theo một chiếc limousine bọc thép do Mỹ chế tạo. Còn khi thăm viếng các vùng sa mạc thì ông sử dụng một chiếc Jeep đặc biệt.

Đội nữ cận vệ của ông Gaddafi và những chuyện “Hót” ImageHandler
Chúng tôi công du có phong cách riêng. Tôi đã tháp tùng Ông bô đi Mỹ, Italia, Bồ Đào Nha và Venezuela. Nếu tâm trạng sảng khoái, ông ấy sẽ hỏi là chúng tôi còn thiếu gì không. Chúng tôi được thưởng tiền để đi mua đồ. Hàng năm, ông đều tặng cộng sự và người phục vụ đồng hồ vàng có chân dung của mình. Ở Libya chỉ cần chìa cái đồng hồ đó ra là đủ đẻ bất kỳ cánh cửa nào đều mở ra và bất kỳ vấn đề nào của bạn được giải quyết. Một số người phục vụ lâu có cả một bộ sưu tập ấn tượng đồng hồ của ông.

“Ông ấy giữ lại bên mình hai con trai và hai nữ đồng nghiệp người Ucraina của tôi để chết cùng ông ấy.“
Nữ y tá Oksana Balinskaya
Tôi có cảm giác rằng ít nhất một nửa số dân Libya không thích Ông bô. Những y tá bản địa ghen tức với chúng tôi vì chúng tôi được trả tới hơn 3.000 USD/tháng, hơn ba lần so với họ. Rõ ràng là Ông bô quyết định mọi việc trong nước. Ông ấy có quyền lực và tất cả những thứ sa sỉ, tất cả chỉ cho riêng ông ấy.

Khi tôi lần đầu thấy trên TV những cảnh cuộc bạo động ở Ai Cập, tôi nghĩ là không ai dám đứng lên chống lại Ông bô của chúng tôi. Nhưng sau Tunisia và Ai Cập thì xảy ra phản ứng dây chuyền. Nếu ông truyền ngôi cho con trai Saif al-Arab thì ông ấy còn có cơ hội, tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn, bây giờ người dân đã không bị bắn giết.

Tôi đi khỏi Tripoli vào đầu tháng 2-2011, vừa kịp. Hai bạn của ôi còn ở lại và giờ thì họ không thể thoát đi được nữa. Tôi có lý do để ra đi: tôi đang có mang tháng thứ năm, và nhìn đã rõ. Tôi sợ là Ông bô không thích bạn trai người Serbia của tôi.

Chắc là ông sẽ không bao giờ tha thứ cho sự phản bội của tôi. Nhưng tôi hiểu là mình đã hành động đúng khi bỏ chạy khỏi Libya. Tất cả bạn bè tôi đều nói rằng tôi cần phải nghĩ đến tương lai của đứa con và chạy khỏi Libya. Bây giờ thì những bạn chiến đấu thân cận cũng rời bỏ ông ấy. Ông ấy giữ lại bên mình hai người con và hai nữ đồng nghiệp người Ucraina của tôi để chết cùng ông ấy.

Người đẹp tóc vàng im lặng

Đội nữ cận vệ của ông Gaddafi và những chuyện “Hót” ImageHandler
Galina Kolotnitskaya.
Một nữ y tá nổi tiếng nữa của Tổng thống Gaddafi là Galina Kolonitskaya, 38 tuổi, bị nghi là có quan hệ tình ái với ông chủ cũng đã chạy từ Libya về quê ở thành phố Brovara, khu Kiev hồi cuối tháng 2-2011. Khác với nữ đồng nghiệp trẻ, cô giữ im lặng

Galina nổi tiếng hơn nhiều so với Oksana vì trong một tài liệu của Mỹ do WikiLeaks tiết lộ hồi năm ngoái, các nhà ngoại giao nước này cho rằng, cô chính là người ông Gaddafi sủng ái (một số báo phương Tây dẫn các nguồn tin không được kiểm chứng nói cô có quan hệ lãng mạn với ông Gaddafi và gọi cô là “người tình tóc vàng” của Tổng thống Libya). Tài liệu này mô tả cô là “một phụ nữ tóc vàng có thân hình mập mạp đi cùng ông Gaddafi đến mọi nơi”.

Galina rời Ucraina đến Libya 9 năm trước và vào phục vụ Gaddafi sau khi đã làm việc ở một bệnh viện và là một trong nhóm 4 nữ y tá người Ucraina của Tổng thống Libya. Trở về quê, Galina có một căn hộ mới. Cô có ra ngoài đi mua bán với mẹ nhưng tránh mọi giao tiếp với các nhà báo mà khoảng 30 người trong số họ một thời gian khá dài thường trực quanh nhà cô...

Nhà báo V. Voloshin làm việc cho bộ Quốc phòng Ucraina có mặt trên chuyến bay cùng Galina trở về từ Libya nói rằng trên máy bay cô không trả lời câu hỏi của ông nhưng có vẻ thoải mái và hoàn toàn tin tưởng vào sự ủng hộ đối với ông chủ cũ. “Papa (bố) là người tốt nhất” - Galina nói về Gaddafi. Cô cũng nói rằng cuộc đời cô chắc hẳn đã kém hơn nếu không có Papa.

Nữ y tá trông trẻ hơn so với tuổi này đã mỉm cười vào ông kính truyền hình khi xuống máy bay nhưng không trả lời các câu hỏi và cùng người thân ra ngay ô tô.

Khi bị các nhà báo “bao vây” nhà, cô cho con gái đầu là Tatyana ra nói với họ rằng mẹ cần nghỉ ngơi. Sau đó, trả lời phỏng vấn báo Hôm nay, cô con gái phủ nhận thông tin mẹ cô có quan hệ tình ái với ông Gaddafi. Cô chỉ thừa nhận: “Mẹ tôi thân cận với ông ấy. Mẹ tôi nói tốt về ông ấy, rằng ông ấy hào phóng nhưng nghiêm khắc. Ông ấy có mấy nữ y tá người Ucraina, không hiểu sao ông ấy không tin cậy các nữ y tá người Libya”.
Đề cập đến chuyện Galina là người tình của Gaddafi, nữ y tá Oksana Balinskaya khẳng định đó chỉ là chuyện bịa đặt. Cô nói Kolotnitskaya là người có kinh nghiệm, có kiến thức về văn hoá cũng như ngôn ngữ Libya giỏi hơn tất cả những người khác. Cho biết, một nữ y tá khác người gốc Serbia có tên là Draga mới là “nữ y tá chính” của Tổng thống Gaddafi và đi với ông đến mọi nơi.

Lê Việt tổng hợp và dịch
Nguồn : tienphong.vn

      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Các quan chức Ai Cập tiết lộ hôm 13/11/2012 rằng Zahraa al-Bouaishi, 31 tuổi, một cựu cận vệ nữ của cố lãnh đạo Libya bị lật đổ Muammar Gaddafi, được phát hiện nằm chết trong một vũng máu tại căn hộ ở quận Nasr City vào cuối tuần trước.

Nhà chức trách nghi ngờ hung thủ là anh trai của al-Bouaishi.

Các quan chức Ai Cập giấu tên nói al-Bouaishi đang có kế hoạch khởi đầu sự nghiệp đóng phim ở Cairo, điều bị một số người trong gia đình xem là sự nhục nhã.

Al-Bouaishi từng đào thoát khỏi Libya và giúp đỡ cung cấp thông tin về một số kho cất giấu vũ khí của lực lượng chính phủ khi đó cho quân nổi dậy và liên quân. Sau đó, cô chuyển từ Tunisia đến sống tại Cairo.

Nguồn ynetnews.com
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất