Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Tất nhiên là ngày xưa, cách đây hơn 20 năm rồi. Hôm rồi lên ĐH an ninh tiếp sức mùa thi cho bố con nhà Cư lùn thì mới tự nhiên mà nhớ lại, hôm đó có kể cho Cư, Thảo, Thái nghe rồi. Bây giờ thì quyết định sẽ "giải mật".

Tháng 7/1987 thì mình xuất ngũ. Khi về xã thì xã đội trưởng đề nghị ra làm xã đội phó cho hắn nhưng lúc đó chán chuyện súng ống nên từ chối, ở nhà làm rẫy. Khoảng hơn tháng sau thì nghe tin cả 2 tên xã đội trưởng và phó đều bị sét đánh chết 1 lượt khi đi nhậu về trên cùng 1 xe. Hú vía, mình mà nhận lời thì biết đâu cũng ngồi trên xe đó.

Quay lại chuyện của mình, sau khi về nhà khoảng 2 tháng thì bắt đầu vào mùa thu hoạch cà phê. Mình xung phong sang ở giữ rẫy 1 mình. Rẫy chỉ cách nhà khoảng 2 cây số nhưng đường đi trắc trở, toàn là bờ ruộng với lội suối nên cũng lười, ít khi về nhà với lại ban ngày thì phải làm ( hái cà phê, làm bồn...) tối thì giữ trộm ( lúc đó 1 kg cà phê tương đương 25 kg gạo). Khỏi phải nói về sự buồn chán đang sống tập thể giờ tự nhiên ở 1 mình gần như suốt ngày đêm, gần như tách biệt với thế giới, không bạn bè, không đài báo, không cả sách vở...

May sao trong đám sách vở ngày trước đi học còn lại mấy cuốn. Vậy là mình mang sang rẫy để tối tối đọc cho dễ ngủ. Có mấy đứa bạn học biết tin mình về nên tìm vào rẫy chơi, thấy mấy cuốn sách GK văn, sử, địa mới hỏi chơi "mầy học từ đó tới giờ đã thuộc chưa?" mình nói "thuộc gần hết" tụi nó không tin mới khảo thử, hóa ra mình thuộc thiệt. 1 đứa đang là GV văn cấp 2 mới nói "Để tao làm hồ sơ cho mầy đi thi, coi chừng mầy đậu đó" "Ừ, thi thì thi chứ sợ gì!". Sau đó cũng có mấy lần nó tới nhà hòi giấy tờ... nhưng toàn gặp ông già với mấy đứa em chứ chẳng gặp mình, mà mình cũng không còn nhớ đến chuyện đó nữa.

Đến khoảng tháng 5/1988 thì mình bắt đầu chán công việc ở nhà vì nhà đông anh em, đất đai ít nên toàn phải đi làm mướn cho người ta. Nhân có ông chú (bạn của ông già) rủ lên Di Linh (Lâm Đồng) phá rừng kiếm đất trồng cà phê thế là mình đi luôn. Chuyến đi khai hoang này cũng nhiều chuyện dài dòng lắm nhưng thôi để kể vào lúc khác. Mình đi lên xã Hòa Nam huyện Di Linh thời còn hoang sơ rừng rậm, từ ngã 3 Hà Nam Ninh đi vô khoảng 25 Km toàn là cuốc bộ. Lúc mới lên thì tìm mua được 1 rẫy mì 5 sào (rẻ thôi), việc đầu tiên là nhổ mỉ, gọt vỏ, xắt lát phơi khô rồi thồ đi bán mua gạo, thức ăn. Vừa làm mì khô, vừa phát rừng như vậy hơn 2 tháng trời.

Đến giữa tháng 7 thì có người quen từ nhà cũng mới lên mang theo tin nhắn của ông già gọi mình về đi thi ĐH vì giấy báo đã được gửi về nhà.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
LQ2
LQ2 Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 547

Danh vọng : 1176

Uy tín : 51

Thầy giáo làng đi thi đại học Flag_r10
thầy giáo làng đã viết:
Tháng 7/1987 thì mình xuất ngũ. Khi về xã thì xã đội trưởng đề nghị ra làm xã đội phó cho hắn nhưng lúc đó chán chuyện súng ống nên từ chối, ở nhà làm rẫy. Khoảng hơn tháng sau thì nghe tin cả 2 tên xã đội trưởng và phó đều bị sét đánh chết 1 lượt khi đi nhậu về trên cùng 1 xe. Hú vía, mình mà nhận lời thì biết đâu cũng ngồi trên xe đó.

Hú hồn. Sém chút nữa không còn Thầy giáo làng ngày nay. Thảo nào cứ giao nhiệm vụ quân sự là hắn chối "đây đẩy".
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Thầy giáo làng đi thi đại học Flag_r10
LQ2 đã viết:

Hú hồn. Sém chút nữa không còn Thầy giáo làng ngày nay. Thảo nào cứ giao nhiệm vụ quân sự là hắn chối "đây đẩy".

TGL không có số làm sếp. Tự coi tử vi thấy cung quan lộc tòan là "hung tin đắc địa truờng kỳ mai phục", làm thường dân thì còn hi vọng chứ làm quan thì chắc cú là... yểu thọ.

Thực sự thì lúc đó cũng không hào hứng với chuyện thi cử lắm, bởi vì năm đó tự nhiên có qui định là chỉ được dự thi 1 trường ĐH hoặc CĐ hoặc Trung cấp CN, đậu thì học, rớt thì nghỉ chứ không có xét nguyện vọng 2 vào CĐ, TC như các năm trước. Khi có dự định đi thi, học lại mình cũng chỉ hy vọng 1 suất chiếu cố về CĐ hay TC thôi chứ hòan cảnh mình lúc đó mà nhìn về cái cổng trường ĐH thì thấy nó xa còn hơn sao hỏa... Tuy nhiên, vì đã giang hồ rừng rú hơn 2 tháng, cũng hơi nhớ nhà nên cũng nhân cơ hội có tin nhắn mà làm 1 chuyến về phép.

Chia tay với các chiến hữu nơi núi rừng Hòa Nam - Di Linh bằng 1 bữa rượu sắn (nấu bằng khoai mì), giò thủ trâu Đức Trọng cùng lời hẹn là về thi xong sẽ ở nhà thu họach cà phê và chờ kết quả, nếu rớt thì hết mùa sẽ lên tiếp tục sự nghiệp phá rừng mở đất, còn đậu thì "người về thành phố".

Về đến nhà thì chỉ còn 3 ngày là đến ngày tập trung làm thủ tục dự thi nên mình chỉ ở nhà 1 ngày rồi hôm sau khăn gói đi SG. Địa điểm thi năm đó của mình là trường cấp 2 Ngô Sĩ Liên trên đường Phạm Văn Hai, gần quán Cây Sứ bây giờ (hóa ra lại có nhiều duyên nợ với khu vực này). May sao là mình có bà dì ở gần đó (nhà này Phó thường dân có đến hôm mình lên đám ma ông anh) nên có thể ở nhờ rồi hằng ngày đi bộ tới chỗ thi chứ không cần xe cộ rắc rối.

Năm đó bà dì mình đã mất, nhà chỉ còn ông bác và rất đông anh chị. Trong đó, có 2 bà chị cũng thi, 1 bà thi dược (năm trước hỏng), 1 bà thi kinh tế (năm đầu), giờ thì thêm mình là thí sinh thứ 3 (thi lần mấy không biết). Được cái là không khí thi cử trở nên hào hứng, có bà chị lớn ngày nào cũng nấu chè đậu đỏ bắt mỗi đứa xơi 1 chén trước khi đi thi. Chẳng hiểu có linh nghiệm thật không mà kỳ thi đó cả 3 đều đậu. Hôm nào các bác thử áp dụng lại xem. Nhớ là "đậu đỏ" , nếu nhầm qua "đậu đen" thì ráng chịu nhá.

Một chi tiết buồn cười là khi mới xuất hiện, cả nhà ông bác đều nói chuyện vui vẻ, chẳng ai hỏi han mình đi đâu vì ai cũng tưởng mình theo xe chở chuối lên bán ở chợ Phạm Văn Hai rồi ghé chơi như mấy lần trước đó. Đến lúc "Khi nào xe về lại hả em?" thì cả nhà mới ồ lên hóa ra là thằng này cũng đi thi ĐH. Ông bác ra lệnh "Đi thi thì ngay chiều nay phải cắt tóc cạo râu chứ không thì sáng mai giám thị tưởng mày là thằng thổ phỉ". Ông làm bảo vệ trường học cả gần đó cả 20 năm rồi nên nhìn thấy cái thằng thí sinh như mình mà không sốc mới là lạ.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
longduc2
longduc2 Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Giới tính : Nam

Bài viết : 176

Danh vọng : 295

Uy tín : 57

Sau đây là chia sẻ trên các trang báo mạng của một vài Thí Sinh vừa thi xong môn Toán: 



- zing.vn: Đề thi năm nay không khó. Em làm sai có một câu. Mấy câu kia em không biết làm.

- vnexpress: Đề thi năm nay nói chung là vừa sức các bạn và quá sức em.


- Mương 14: Đề thi năm nay dễ, em làm bài theo 4 bước: đọc đề, chửi thề, xé đề, đi về.


- dantri.vn: Đề năm nay 9 điểm nằm chắc trong tay em. Còn 1 điểm nằm trên bài thi.


- Tiin.vn: Đề thi năm nay được đánh giá là vừa sức với... giáo viên.


- Tinh Tế: Đề thi năm nay dễ, nhưng em không biết làm.


- Facebook: Đề thi năm nay rất dễ... đọc... Công nhận chất lượng máy in tốt ghê !


      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Tất cả những chia sẻ ở trên đều không giống với trường hợp của mình. Xin được tiếp tục câu chuyện mùa thì ĐH 1988 của TGL.

Ngày tập trung để làm thủ tục dự thi năm ấy khá... yên tĩnh bởi vì số lượng thí sinh đến dự thi rất ít. Phòng thi của mình có số lượng thí sinh chưa đến 1/2 so với danh sách. Nghe nói bởi vì năm đó học sinh lớp 12 rớt tốt nghiệp rất nhiều nên nhiều bạn đã đăng ký rồi nhưng phút cuối lại không được đi thi. 

Mặc dù vừa mới cắt tóc, cạo râu chiều hôm trước nhưng các cán bộ coi thi vẫn tỏ ra hết sức cảnh giác với mình. Mọi khâu kiểm tra từ thẻ dự thi, chữ ký... cho đến nộp lệ phí thi cũng bị xăm soi kỹ lưỡng. 1 Giám thị còn hỏi: "Em thi lần thứ mấy? Năm ngoái thi trường nào?" nghe giống như đang thẩm tra để phát hiện gian lận. Tức mình, mình móc luôn cái quyết định xuất ngũ chìa ra "Em thi lần thứ Nhất, năm ngoái định thi tốt nghiệp SQLQ2 nhưng không đủ sức khỏe, giờ mới phải về đây thi lại, thấy có nghi ngờ gì nữa không?" "Không! Không có đâu Anh ơi..."

Mọi việc rồi cũng xong xuôi. Cả buổi chiều và tối hôm đó mình xách 1 can trà đá 5 lít với 1 gói Ápsara đi ra ngoài nghĩa địa (chỗ bây giờ là chợ Phạm văn Hai) để ôn bài cho nó... mát. Gần 9 giờ đêm mình mới lững thững mò về nhà ông bác. Bà chị đón ở cửa nói "Chị tưởng người ta không cho em thi nên em buồn rồi bỏ về nhà chứ!".

Rồi thì tất cả cũng sẵn sàng cho buổi thi đầu tiên.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Cá Chép
Cá Chép Thân thiết

Cấp bậc: Thân thiết

Bài viết : 22

Danh vọng : 47

Uy tín : 18

Thầy giáo làng kể tiếp đi ạ, đang đà hay.
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Vâng! Xin được tiếp tục đây !

Môn thi đầu tiên mình phải đối mặt là Văn. Thời gian làm bài là 180 phút. Đề bài gồm 2 bài nghị luận, 1 xã hội và 1 văn học. Bài nghị luận VH về nhân vật Chí Phèo thì mình tậm tà tậm tịt. Chỉ nhớ mang máng về ông Chí mồ côi, làm mướn, đi tù, về làng làm giang hồ rồi yêu Thị Nở mà không được nên uất quá, chém chết Bá Kiến rồi tự tử. Đang còn hoang mang tìm cách phịa thêm thì thấy bọn chung quanh đứa nào cũng viết ào ào, gần như không cần suy nghĩ. Đã vậy, lại còn nghe 2 giám thị kháo nhau "Đề thi năm nay dễ quá!" dễ gì mà dễ, mình đang bế tắc đây. Thế là đành quay sang làm đề nghị luận XH trước " Trách nhiệm của thế hệ thanh niên với hiện tại và tương lai của đất nước". Được thôi! Vụ này thì các c phó chính trị của mình nói suốt, không muốn cũng phải nghe cho nên bây giở nhập tâm rồi. Thôi thì những là tiếp nối truyền thống cha ông, xây dựng và bảo vệ thành công tổ quốc XHCN, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, đóng góp vào 3 dòng thác CM.v.v.... Còn dẫn chứng thì huy động toàn bộ vốn liếng thơ văn nhạc họa, cả thơ của Phạm Sỹ Sáu:

...Đất nước mình: hoà bình và súng nổ 
Ở mặt trận nào cũng cần có lòng tin 
Trong thời đại tụi mình đất nước sẽ bay lên 
Bằng trí tuệ và mồ hôi tuổi trẻ...


Rồi thì "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, giục toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới...", cả thơ nổi hứng tự sáng tác:

...Chúng tôi gửi lại giấc mơ giảng đường ĐH
Gửi lại những luống cày thơm đất quê hương...

Làm xong được bài nghị luận XH chẳng giống ai như vậy thì tự nhiên... thèm thuốc. Gần 2 tiếng đồng hồ chưa có tí khói rồi còn gì. Mình giơ tay xin phép giám thị rồi ra ngoài hành lang ngay trước phòng thi đứng nhìn xuống sân châm thuốc phì phèo chẳng thèm chú ý đến ai cả. Một lúc sau mới để ý có tiếng lao xao sau lưng mới nhìn vào phòng thi thì thấy từ giám thị đến thí sinh đang trố mắt nhìn mình!!!

Phần còn lại của bài thi là bài phân tích nhân vật Chí Phèo thì cố làm cho xong, cho có chứ thừa biết là mình viết chẳng ra cái gì cả. Kết thúc buổi thi đầu tiên là tâm trạng buồn bã, cảm thấy dường như mình đang cố gắng 1 cách vô vọng trước 1 việc làm hoàn toàn quá sức. Trưa đó mình chỉ nuốt được 1 chén cơm rồi bỏ ngang bữa ăn dù rằng tiêu chuẩn bình thường của mình khi đó là 5 chén đầy mỗi bữa.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Cố gắng vượt qua tâm trạng chán nản và ý định bỏ cuộc, mình bước vào môn thi thứ 2 - môn Sử trong tư thế... sẵn sàng bỏ về nếu đề thi cũng quá sức như lúc sáng.

Đúng là "...ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy." (copy từ "Mùa lạc" của Nguyễn Khải he.he..). Đề thi Sử lại đúng ngay sở trường của mình. Đề có 3 câu, câu 1 "Tại sao nói sự ra đời của Đảng CSVN là 1 tất yếu lịch sử", câu 2 thì "Phân tích đường lối kháng chiến chống Pháp: toàn dân, toàn diện, lâu dài" mỗi câu 4 điểm, còn câu 3 là hỏi về lịch sử thế giới, mình mù tịt nhưng không sao! Thi ĐH mà trúng tủ 2/3 câu là sướng lắm rồi.

Phải nói là nhờ ơn các c phó CT thời Lục quân theo dõi ráo riết trong những buổi tự học nên mấy bài tủ này nhập tâm từ lúc ấy, không cần nháp nhiếc gì cả, cắm đầu viết 1 mạch cho hết câu 1 rồi xin phép ra ngoài hút 1 điếu thuốc xong xuôi lại vào dồn hết nội lực cho câu 2, còn câu 3 thì không thèm ngó tới (bởi vì có biết gì đâu mà ngó?). Làm xong bài còn dư chút thời gian nên cũng đọc lại gọi là để kiểm tra sai sót nhưng thực ra là để thưởng thức thành quả lao động của mình và tự sướng thôi.

Nộp bài thi và ra về trong tâm trạng yêu đời vì niềm hi vọng vừa được thắp lên bởi đề thi môn Sử. Chỉ cần môn Địa được gần gần như vậy thôi thì chắc là cái ghế giảng đường ĐH cũng không còn xa như... sao hỏa nữa.

Chiều hôm đó tất nhiên là phải lấy lại những gì đã mất vào buổi trưa. Tự bù đắp cho mình 1 tô phở, thêm 1 cái bánh mì rồi tối đó về nhà vẫn đánh bay 4, 5 chén cơm như thường lệ.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Thầy giáo làng đi thi đại học Flag_r10
thầy giáo làng đã viết:
...Nộp bài thi và ra về trong tâm trạng yêu đời vì niềm hi vọng vừa được thắp lên bởi đề thi môn Sử. Chỉ cần môn Địa được gần gần như vậy thôi thì chắc là cái ghế giảng đường ĐH cũng không còn xa như... sao hỏa nữa...
Đúng là sự đời chẳng thể nào lường trước được! Buổi thi môn Địa mới thực sự là thảm họa đối với mình. Đề thi Địa năm ấy rất ác! Ngay câu đầu tiên là phải vẽ lược đồ Việt Nam để ghi chú các vùng khoáng sản chủ yếu rồi câu 2 mới trình bày về tình hình phát triển, thuận lợi, khó khăn... của ngành công nghiệp khai khoáng. Rồi câu 3, câu 4 cũng cứ thế mà triển khai nhận xét, đánh giá, nêu giải pháp để khắc phục, phát huy v.v...

Nói chung là mình ấm ớ toàn tập, không hề biết đến vụ vẽ lược đồ này. Nhìn chung quanh thấy đứa nào cũng soạn bút chì, ê ke, thước đo độ... rồi vẽ ào ào, chừng 10 phút sau đã thấy cái bản đồ VN khá đẹp trên bài thi của chúng (sau này vào học mới biết bọn chúng luyện món này khá kỹ, nhiều đứa phải lên TP để học thêm). Tới đường cùng rồi nên cũng phải liều. Mình cố nhóng lên bàn trên để xem cách chúng nó chia ô tờ giấy thi ngang dọc thế nào rồi cũng loằng ngoằng theo trí nhớ về hình dáng bản đồ VN. Và rồi cuối cùng cũng hoàn thành được 1 cái bản đồ VN theo phong cách... siêu thực. Gọi là phong cách siêu thực bởi vì nhìn vào đó, mình chắc chắn mọi người sẽ bảo rẳng đây là bán đảo Triều Tiên!!!

Phần còn lại của bài thi cũng dựa vào cái bản đồ bá láp ấy để tán hươu tán vượn cho nên biết chắc rằng chả ăn nhập gì với địa lý tự nhiên và kinh tế VN. Và đương nhiên mình là đứa nộp bài đầu tiên của cà phòng, và có khả năng là cũng sớm nhất Hội đồng trong buổi thi ấy bởi vì khi ra cổng thấy có nhiều người nhìn mình chằm chằm, có vẻ như họ tưởng mình bị đuổi về vì phạm quy???

Tâm trạng buồn và thất vọng. Mình về nhà bác mới hơn 9 giờ nên xin phép bác rồi cuốn gói về quê luôn cho kịp đón xe.

Về đến nhà, có lẽ bộ dạng mình thảm hại lắm cho nên cũng chẳng ai hỏi han nhiều về chuyện thi cử. Có hỏi thì mình cũng trả lời qua quýt "cũng tàm tạm!"... Và rồi công việc nhà cũng cuốn mình vô cái guồng quay tất bật gặt lúa, cuốc ruộng, gieo lúa, làm cỏ xong lại đến làm cỏ, dọn rẫy cà phê... ngớt việc nhà thì đi làm đổi công, có khi đi làm mướn, kéo thuê (bằng máy xới)... Chẳng hề nghĩ ngợi hay trông đợi gì về cái giấc mơ ĐH kia nữa...

Mãi cho đến cuối tháng 8 thì bà chị cùng thi đợt đó nhắn về là mình đậu! Ô trời! Chuyện khó tin quá! Thế là mình bỏ ngang buổi làm để đón xe lên Ban Tuyển sinh huyện ở thị trấn Trảng Bom hỏi thăm. Cầm cái thẻ dự thi để nộp vào lấy kết quả mà hồi hộp đến nỗi tay run bần bật. Anh cán bộ đưa cho tờ giấy báo điểm và nói "16 điểm! Chắc em đỗ rồi!". Ui chu choa! Cả đám học sinh đang lao xao xúm xít chờ lấy giấy báo điểm chung quanh bỗng nhiên im bặt, đứa nào cũng ngó mình chằm chặp. Anh cán bộ nhìn lên rồi cũng trố mắt bởi mình để nguyên râu ria tua tủa cộng thêm người ngợm đen thui sau 1 vụ mùa tất bật.

Hóa ra môn Văn mình được 4đ, Sử được 8đ-coi như điểm tối đa vì 1 câu 2đ mình không hề đụng tới. Thảm hại nhất là môn Địa: 3đ (chắc giám khảo cho đại 3đ vì nghĩ thế nào thằng này cũng rớt?). Cộng thêm 1 điểm ưu tiên cho bộ đội xuất ngũ nữa là 16đ vừa đúng bằng điểm chuẩn vào khoa ngữ văn trường ĐHSP, không thừa, không thiếu điểm nào! Hu-ra QĐNDVN!!!
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất