Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 Tbls1


Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012), với lòng biết ơn vô hạn, chúng ta kính cẩn tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ và đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì nền độc lập, tự do và sự thống nhất, phồn vinh của Tổ quốc. Ban Quản trị Diễn đàn Lục quân 2 thay mặt cho toàn thể thành viên của diễn đàn cùng các bạn bè là Cựu học viên khóa VII (1984-1987) Trường Sĩ quan Lục quân 2 xin gửi đến các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh chị em thương binh, bệnh binh, các thân nhân liệt sĩ, các gia đình có công với nước những tình cảm sâu nặng, lòng biết ơn sâu sắc và lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất.

Xin bày tỏ lòng nhớ thương sâu sắc đến các liệt sĩ: Trương Thanh Tùng, Trần Ngọc Tịnh, Lê Văn Thành, Hòang Văn Mại,... nguyên là những Học viên khóa VII Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã hy sinh trong khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia.

Xin gửi lời chúc sức khỏe và chia sẻ đến các anh thương binh: Nguyễn Văn Công, Huỳnh Văn Lân, Lê Văn Đứng... cũng nguyên là những Học viên khóa VII Trường Sĩ quan Lục quân 2. Xin chúc các anh cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Chiến tranh đã qua đi, đất nước đã hòa bình, nhưng những đau thương mất mát mà chiến tranh để lại thì không gì bù đắp được. Chúng ta đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Lúc 9h30 sáng ngày 27/07/2012, Huỳnh Thế Cường (Cường "be") và bố con Thầy giáo làng đã gặp nhau tại phần mộ bạn Trương Thanh Tùng. Nhóm từ Thành phố cho biết bị trễ 1 tiếng do trục trặc về thời gian. Bọn mình quyết định sẽ thắp nhang cho các bạn trước chứ không chờ nữa vì cũng đã muộn...

CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01455c
bác Cường đốt nhang trước sự "giám sát" của thằng cháu...

CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01448bc
và thắp nhang cho bạn Tùng

CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01450bc
nhìn hình này mới thấy cái sự "già đi" của hắn

CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01456c
Cường be và Trần Ngọc Tịnh, 2 chiến hữu đã từng nhậu 1 trận tơi bời khói lửa vào ngày 13/04/1989
rồi Tịnh hy sinh ngay trong trận đánh ngày hôm sau 14/04/1989

CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01457c
thằng cháu cũng tiếp tục tham gia hóng hớt...

CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01471bc
bạn Lê Văn Thành C1D5 cũng nằm ngay gần bạn Tịnh

CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01467bc
đến lượt Hữu, Phúc, Thơ xuất hiện
(Thơ là người cùng tham gia trận đánh ngày 24/11/1988,
trong trận đó Trương Thanh Tùng đã hy sinh và Huỳnh Văn Lân C3D5 thì bị mất 1 chân...)

CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01466c
CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01465c
bên mộ bạn Tùng

CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01462bc
rồi bên mộ bạn Tịnh

CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01470d
...đến mộ bạn Thành C1D5

CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01464c
và những Liệt sĩ nằm lân cận chung quanh

CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01469c
sau cùng là Lâm Quang Thành đang nằm viện tại 7A cũng trốn được bác sĩ để chạy đến

CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01420bc
CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01438c
...thủ tục đã tạm ổn.
Rượu "Ama Kông" của bạn Phượng B2C2D5 gửi từ Ban Mê Thuột do Thái đui tải về.
Chôm chôm thì từ vườn nhà Thầy giáo làng vừa hái chiều qua
(có cả bia và mồi nhậu các bạn khác mang tới nhưng tạm thời chưa post hình lên được)

CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01478c
Bây giờ thì xin mời bạn Tùng, bạn Thành cùng về chỗ bạn Tịnh bên quận 6 cùng họp mặt


Còn tiếp...

      
DuyHung
DuyHung Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1260

Danh vọng : 2272

Uy tín : 32

CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 Goc_1310
Tiếc rằng mình chưa kịp 'hồi phục võ công" nên không thể tham gia ! Sợ Ama Kông có một chai không đủ uống, xin gửi Thầy giáo làng thêm một bình nữa để lấy sức post bài và ảnh tiếp theo...
      
longduc2
longduc2 Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Giới tính : Nam

Bài viết : 176

Danh vọng : 295

Uy tín : 57

duyhung đã viết:Tiếc rằng mình chưa kịp 'hồi phục võ công" nên không thể tham gia !
Vì tự biết võ công của mình còn yếu kém, chưa đủ sức đối đầu với các cao thủ nên Hưng ghẻ đã âm thầm 1 mình đi tiền trạm trước đó cả tuần để viếng các Liệt sĩ và cung cấp thông tin cho Thầy giáo làng "viết báo kiếm nhuận bút".

Cũng đúng thôi! "Tránh voi chẳng xấu mặt nào" bạn Hưng nhỉ?


      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183




Còn một điều băn khoăn là chưa biết được thông tin về bạn Hòang Văn Mãi C3D2, cũng là 1 Liệt sĩ đã hy sinh tại chiến trường K, lại cùng quê với TGL...

Sáng ngày 28/07/2012, Thái đui đã gọi điện cho biết rằng gia đình bạn Mãi trước kia ở Sông Ray - Xuân Lộc và hắn đã nhận trách nhiệm liện hệ với phòng TBXH huyện để tìm kiếm thông tin về bạn Mãi. Rất hy vọng và trông chờ vào sự năng nổ của Thái đui.


      
DuyHung
DuyHung Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1260

Danh vọng : 2272

Uy tín : 32




Chính xác là Hoàng Văn Mại, sang CPC tháng 11/1987, hy sinh khoảng giữa năm 1988. Mới đây, mình có điện hỏi Trung đoàn 31, Sư đoàn 309, đơn vị khi Mại hy sinh nhưng chưa có trả lời cụ thể. Khoảng cuối năm 1988, gia đình Mại có sang thăm mộ phần của Mại ở Pinh-pui, Bat-tam-băng. Qua năm 1989, có lẽ hài cốt Mại và số anh em hy sinh nằm tại Pinh-pui cũng đã được quy tập về nước. Như vậy thì việc Thái đui tìm kiếm thông tin về Mại sẽ dễ dàng hơn rồi...
      
1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48

duyhung đã viết:
...Khoảng cuối năm 1988, gia đình Mại có sang thăm mộ phần của Mại ở Pinh-pui, Bat-tam-băng...
Thật cảm phục trước những cố gắng của gia đình bạn Mại vì chặng đường từ Đồng Nai đến Bát tam băng vào thời điểm 1988 là vô cùng khó khăn, nguy hiểm. Nếu có điều kiện gặp được gia đình bạn Mại, bạn Thái nên tìm hiểu sự việc này để thông tin thêm cho bạn bè nhé.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Cường be đang muốn tìm gì???


CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01461e
CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01454ee
CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01452e
CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01454e
CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01462bbe

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

HỌP MẶT ĐỘT XUẤT!!!


CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01480e
công tác chuẩn bị đã sẵn sàng...


CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01486b
Phúc mập : "xung phoooong..."


CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01530
Thành và Cường be khai hỏa


CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01485
Nguyễn Hữu Thơ thì...khai đao???


CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01531
Hình như "đối thủ" này hơi khó nhá?


CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01482
Lựu đạn sét đổi màu trước tiên như thông lệ xưa nay.


CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01481b
Lâm Quang Thành thì tích cực "chém gió" (cũng theo thông lệ xưa nay?)


CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01484
Điểm mới là lần này có thêm tiết mục "múa minh họa"!!!


      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Đệ tử của Thầy giáo làng thì chăm chú vào việc chụp hình lưu niệm

CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01437b
CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01436b
CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 DSC01532
      
nguyenhoangthai
nguyenhoangthai Nhiệt tình

Cấp bậc: Nhiệt tình

Giới tính : Nam

Bài viết : 58

Danh vọng : 88

Uy tín : 4

CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 Flag_r10
duyhung đã viết:
CHVLQ2 khóa VII trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07/2012 Goc_1310
Tiếc rằng mình chưa kịp 'hồi phục võ công" nên không thể tham gia ! Sợ Ama Kông có một chai không đủ uống, xin gửi Thầy giáo làng thêm một bình nữa để lấy sức post bài và ảnh tiếp theo...

Tấm lòng của bạn Phượng CV SGDĐT Tỉnh ĐăKLăK lo cho anh em, một phải vi hành thường xuyên, một phải giữ lá cờ đầu về chém gió trên trang Web. Nhưng xét một cách toàn diện TGL đã có công lao to lớn nên nhân dịp "nhậu bên Thái" mình đã quyết định tặng luôn cho TGL thang thuốc AMAKONG để bồi bổ vì thang thuốc trước TGL đã thể hiện cử chỉ nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn vào mục đích "Đền ơn đáp nghĩa" đáng trân trọng.

Liên hệ hình ảnh Cựu chiến sĩ Quân giải phóng miền Nam Việt Nam Lê Bá Dương trong lần quay lại Thành cổ Quảng Trị kết bè hoa thả xuống dòng sông Thạch Hãn, con sông đang chứa trong lòng nó hàng trăm linh hồn liệt sĩ đồng đội,đã bật lên từ đáy lòng:

Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm


Còn em xem lại hình các bác không biết phải bật sao từ đáy lòng mình nên cứ hình sao thì thơ vậy:

Chuẩn bị sẵn sàng bia, đồ nhắm
Nhang đèn, cây trái lẫn bông hoa
Viếng thăm chiến hữu đang yên giấc
Giữa thành phố Bác, ngát hương hoa
Họp mặt bất ngờ trong tư thế
Nhắm bia, nã đạn, cạn ly nào
Thành Cường khai hỏa, Thơ khai đao
Phúc mập xung phong tròn xoe miệng
Địch thủ Kỳ phùng khó quá nha
Đạn sét đổi màu theo thông lệ
Quang Thành chém gió có xưa nay
Đệ tử giáo làng thì chăm chú
Nghe chuyện, xem trò múa họa minh
Lặng thinh nghe ngóng với chụp hình
Tối về kể mẹ chuyện Friend Fa


Kể chuyện gì thì mình... tự TGL biết chứ em không dám...
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất