Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Từ tối 16-7, cộng đồng sử dụng mạng xã hội Facebook thật sự rùng mình và phẫn nộ khi một loạt ảnh được đăng tải trên trang cá nhân có tên Quang Nguyen Van (địa chỉ tại TT Hà Lam, H. Thăng Bình, Quảng Nam) ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đang làm thịt, hành hạ hai con voọc (trong đó có 1 con được cho là đang mang thai)... Những bức ảnh phản cảm ấy nhanh chóng được truyền trên mạng, bên cạnh một số báo điện tử cũng lấy đăng tải lại với lượng người truy cập rất cao. Theo đó hầu hết những ý kiến bình luận đều tỏ thái độ bức xúc, phẫn nộ với hành động dã man trên.

Ngày 18-7, P.V Báo CATP Đà Nẵng đã liên hệ với Thượng tá Lê Văn Hồng-Phó trưởng Phòng CSĐTTPVKTVCV CA Quảng Nam nhằm trao đổi thông tin về sự việc. Theo đó căn cứ vào những hình ảnh của P.V cung cấp và theo ý kiến của một số chuyên gia về động vật học, khẳng định những cá thể bị nhóm thanh niên hành hạ, ăn thịt là voọc chà vá chân xám (thuộc nhóm 1B) nằm trong danh mục Sách Đỏ. Do vậy cùng ngày, Thượng tá Lê Văn Hồng chỉ đạo ĐTV nhanh chóng xác định danh tính của người thanh niên có tên Quang Nguyen Van (được cho là chủ nhân của những bức ảnh trên). Qua điều tra, tối cùng ngày, Thượng tá Lê Văn Hồng cho biết: Xác minh cho thấy vụ việc hành hạ và giết hại những cá thể voọc trên không xảy ra tại địa bàn Quảng Nam. Theo đó qua xác định, ông Nguyễn Văn Năm và bà Huỳnh Thị Hạnh (trú TT Hà Lam, H. Thăng Bình) cho biết, chủ nhân của trang Facebook có tên Quang Nguyen Van chính là con trai của hai người, có tên thật là Nguyễn Văn Quang (1992, trú TT Hà Lam, H. Thăng Bình). Và người trong ảnh đang sát hại voọc cũng chính là Quang. Tuy nhiên hiện Quang đang đi nghĩa vụ tại một đơn vị ở An Khê, Gia Lai (nhập ngũ tháng 9-2011). Vợ chồng ông Năm cũng cho biết thêm, trong thời gian gần đây Quang bận công tác nên không về nhà.

Có hay không việc quân nhân tham gia tàn sát voọc quý hiếm? H5b10
Quang và hình ảnh sát hại voọc quý hiếm gây phẫn nộ trong dư luận gần đây

Tuy những hình ảnh trên không xảy ra tại địa bàn Quảng Nam như một số ý kiến nêu, song trước hành động sát hại động vật quý hiếm rồi chụp ảnh đăng tải trên mạng như một trò tiêu khiển làm nhiều người phẫn nộ.
Nguồn cadn.com.vn
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Tối 19-7, Cơ quan Điều tra hình sự Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên) đã đưa Nguyễn Văn Quang và những quân nhân liên quan về trụ sở Quân đoàn tại An Khê (Gia Lai). Hôm nay, Cơ quan Điều tra hình sự Quân đoàn 3 sẽ lấy lời khai.

Nguyễn Văn Quang là người đã tham gia hành hạ con voọc ngũ sắc và đưa lên Facebook gây phẫn nộ trong dư luận mấy ngày qua. Dự kiến hôm nay, các điều tra viên sẽ lấy lời khai của Quang và những người liên quan.

Theo thông tin ban đầu, Quang và các đồng đội của Quang không trực tiếp bắn, bẫy con voọc nói trên mà mua lại từ những người dân địa phương và thuê họ làm thịt. Trong quá trình đó, Quang và một số quân nhân đã có hành vi hành hạ con vật (bắt hút thuốc) và chụp ảnh đưa lên mạng.

Ngay sau khi phát hiện thông tin trên, lãnh đạo Quân đoàn 3 đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Cơ quan Điều tra hình sự Quân đoàn khẩn trương xác minh và xác định được đó là một nhóm quân nhân thuộc Trung đoàn 7 đang làm nhiệm vụ tại Kon Tum. Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập để làm rõ. Sáng 19-7, các điều tra viên đã có mặt tại khu vực đóng quân và khuya 19-7 đã đưa các quân nhân trên về trụ sở.

Có hay không việc quân nhân tham gia tàn sát voọc quý hiếm? 5box_ba5b8
Nguyễn Văn Quang đang hành hạ con voọc (ảnh trên Facebook của Quang)

Nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho hay do Nguyễn Văn Quang khai nhận đã mua con voọc từ người khác nên nhiều khả năng cơ quan điều tra sẽ mở rộng phạm vi xác minh, triệu tập thêm những người liên quan. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự, cho dù không trực tiếp săn bắn và giết voọc, hành vi mua bán loại động vật quý hiếm này cũng đã có dấu hiệu cấu thành tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam và Chi cục Kiểm lâm tỉnh này cũng đã xác minh vụ việc. Theo đó, Nguyễn Văn Quang sinh năm 1992, trú tổ 1, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, nhập ngũ vào tháng 9-2011, công tác tại Trung đoàn 7, Quân đoàn 3. Gia đình Quang làm nông, có hai anh em, Quang là con trai đầu.
Nguồn phapluattp.vn
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


Đau xót quá!

Theo nguồn tin bên lề mà Thầy giáo làng biết được, Trung đòan 7 QĐ3 hiện đang thi công đường tuần tra biên giới ở khu vực rất xa xôi và gian khổ. Quân pháp QĐ3 phải mất cả ngày để vào đến nơi mà dong các chú lính ấy ra QĐ bộ thẩm tra.

Nghĩ lại thấy vừa giận lại vừa thương. Vì thiếu thốn nên tìm cách cải thiện để kiếm chút chất tươi thì chắc ai cũng thông cảm. Kể cả mấy cái trò nghịch dại kiểu trẻ con với mấy con voọc thì cũng chưa phải là tội ác gì ghê gớm lắm đâu! Nhưng tung hình ảnh ấy lên facebook thì đúng là quá dại dột, chắc chắn là do chưa hiểu biết đầy đủ về văn hóa, qui định pháp luật khi tham gia vào cộng đồng Internet. Đã thế, khi bị mọi người phê phán lại không kịp thời chấn chỉnh để xóa bài đi mà lại còn có thái độ ngông nghênh tinh tướng thì quả là đã có nhận thức lệch lạc về lối sống. Hậu quả là bây giờ... dù có thương xót thì cũng phải tôn trọng kỷ cương pháp luật cho nên phải ra tòa là cái chắc!!!... dang dở cả tuổi trẻ...

Chưa hết, theo nhận định của mình, vụ việc này sẽ còn liên lụy đến nhiều cấp chỉ huy. Nếu nhẹ thì cũng dính án kỷ luật vì quản lý chiến sĩ không nghiêm, để xảy ra vi phạm pháp luật ngay trong đơn vị mà không biết để ngăn chặn. Nặng hơn thì bị quy vào tội "thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng" vì nghe đâu vụ việc này đã bị BBC đăng tải, nghĩa là cả thế giới đều biết. Còn quá trình điều tra mà phát hiện ra các sếp cũng có tham gia nhậu mấy con voọc đó thì... thôi rồi Lượm ơi!!!

      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Xung quanh thông tin một quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Đại đội 3, Quân đoàn 3 giết voọc quý và tung lên mạng, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng cho hay đã yêu cầu đơn vị này điều tra và báo cáo lên trên.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Cục trưởng Cục tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) cho biết, đã nhận được thông tin vụ việc quân nhân Nguyễn Văn Quang (20 tuổi, đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Quân đoàn 3) tung loạt ảnh giết voọc chà vá chân xám lên mạng. Ngay sau khi có những phản ánh trên báo chí, Bộ Quốc phòng đã yêu cầu Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên) điều tra xác minh vụ việc.

“Theo trình tự, Quân đoàn 3 sẽ phải báo cáo toàn bộ vụ việc cho Bộ Quốc phòng. Còn việc xử lý như thế nào thì Quân đoàn này sẽ là đơn vị trực tiếp thực hiện theo điều lệnh của quân đội và pháp luật”, ông Tuấn nói.

Có hay không việc quân nhân tham gia tàn sát voọc quý hiếm? Giet-k10
Bức ảnh mô tả nhóm thanh niên hành hạ hai con vật trước khi làm thịt

Một cán bộ quân đội cho biết, mức xử phạt theo điều lệnh của quân đội sẽ tùy vào mức độ vi phạm của cá nhân, có thể từ cảnh cáo, xử phạt hành chính đến cách chức, tước quân hàm. Còn về vi phạm pháp luật hình sự thì sẽ tùy vào điều khoản để áp dụng xử lý tiếp.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Dương Văn Diện, Trưởng Công an thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, gia đình Quang ngụ ở tổ 1 tại địa phương. Cha mẹ Quang đều làm nông và vốn hiền lành, chất phác. Quang là con trai lớn trong nhà, đã tốt nghiệp phổ thông trung học rồi sau đó nhập ngũ vào tháng 9/2011, dưới cậu là cô em gái. Quang đang tham gia làm đường ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum thuộc Trung đoàn 7, Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên).

Cũng theo ông Diện, khi nói về hành vi của con trai, bố của Quang bày tỏ rất đau buồn. "Hay tin con trai đưa ảnh giết động vật quý hiếm lên mạng gây bức xúc cho nhiều người, vợ chồng tôi nghe như sét đánh ngang tai. Giận quá, mấy ngày qua liên lạc hoài cho thằng Quang nhưng không thể gặp nó được", ông Diện thuật lại lời cha Quang.

Trước thông tin về việc con voọc bị sát hại có thể nằm trên địa bàn huyện Sa Thầy, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan công an, kiểm lâm huyện khoanh vùng, điều tra.

Ông Nguyễn Tấn Liêm, Chi cục trưởng Kiểm Lâm tỉnh Kon Tum cho biết, con voọc bị sát hại thuộc loại quý hiếm xếp vào nhóm 1B. Hiện Chi cục đã huy động 9 hạt kiểm lâm tìm kiếm, xác định vị trí voọc bị giết. "Tuy nhiên, cho đến thời điểm này thì các hạt vẫn chưa có báo cáo xác định gì về địa điểm như trong những bức ảnh ", ông Liêm cho hay.

Trước đó, đêm 16/7, trên trang Facebook của Quang Nguyen Van đăng tải hơn chục tấm ảnh một nhóm thanh niên hành hạ dã man rồi giết chết con voọc, khiến nhiều người phẫn nộ. Ngay sau đó, trang cá nhân này đã tạm khóa. Hôm nay, Facebook của Quang Nguyen Van đã mở trở lại nhưng những hình ảnh sát hại con vật quý hiếm đã bị xóa hết.

      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Thanh niên nghi giết voọc chưa từng biết giết gà?

Bà Nguyễn Thị Giao (76 tuổi, bà nội của Quang) kể: “Nó từ nhỏ là đứa trẻ hiếu động, nghịch ngợm, học hành kém, lại rất bồng bột, chưa am hiểu pháp luật, mong các cơ quan chức năng bỏ qua lỗi lầm cho cháu”.

Đang tâm sự, bà Huỳnh Thị Hạnh (42 tuổi), mẹ của Quang về. Nhắc đến chuyện Quang giết hại dã man hai con voọc chà vá quý hiếm sau đó tải ảnh lên mạng, bà Hạnh cho biết: Mấy ngày qua, nhận được thông tin này, gia đình rất hoang mang và lo lắng.

Sốt ruột quá, tôi điện vào cho Quang xem tình hình thế nào, nhưng điện hoài không được, sau đó tôi điện cho chỉ huy trưởng thì họ nói gia đình cứ yên tâm, họ đang giải quyết sự việc.

Nhưng dù sao gia đình chúng tôi vẫn không tin về chuyện Quang lại ra tay giết hại hai con voọc dã man như vậy, chắc cũng nhiều người tham gia với nó, chứ từ nhỏ đến lớn, nó chưa hề sát hại đến con gà, vịt - bà Hạnh đau xót nói.
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183



Bản thân mình thì rất mong các sếp "giơ cao đánh khẽ" để các cháu có cơ hội sửa chữa lỗi lầm và tiếp tục phấn đấu trong cuộc sống.
      
LQ2
LQ2 Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 547

Danh vọng : 1176

Uy tín : 51

Đây là vụ "động trời" thứ hai từ đầu năm đến nay của Quân đoàn 3 nói chung, Trung đoàn 7 nói riêng. Vụ việc trên có thể do thanh niên mới lớn, chưa am hiểu pháp luật. Còn vụ thứ nhất xảy ra hồi tháng 2 lại do một cán bộ cao cấp của chính Trung đoàn này khi thực hiện hành vi dâm ô với một bé gái chỉ mới... 5 tuổi. Tiếc rằng hành vi bệnh hoạn, thú tính... của tên này không phải là lần đầu tiên. Tên này đã làm hoen ố hình ảnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Xem bài viết trên báo Pháp luật
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Dưới đây là video ghi lại những phút giây đau đớn cuối cùng của một con khỉ khi bị "hành hình" bởi những con người vô nhân tính. Chúng tôi buộc phải công bố video này để bạn đọc hiểu thêm sự dã man của một bộ phận người xem việc "ăn tươi nuốt sống" làm thú vui, để xã hội cùng phẫn nộ và ngăn chặn hành vi táng tận lương tâm này.


Hình ảnh này được ghi lại ở nước ngoài nhưng hiện nay kiểu ăn ghê rợn này cũng đã xuất hiện ở Việt Nam, đặc biệt trong giới thượng lưu, những người lắm tiền nhiều của, chơi ngông, máu lạnh và không biết bảo vệ động vật hoang dã.

Theo lời đồn thổi hoàn toàn phản khoa học và phi logic đó là ăn óc khỉ tươi như hình ảnh bên trên sẽ giúp tăng cường trí nhớ, thông minh hơn, chữa được bệnh đau đầu kinh niên(?)
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Sau khi triệu tập ba quân nhân thuộc Trung đoàn 7 (Quân đoàn 3) về làm việc, tổ công tác thuộc Quân đoàn 3 đang tiếp tục xác minh bốn người khác (không phải là quân nhân) xuất hiện trong các bức ảnh mà Nguyễn Văn Quang đã đưa lên Facebook. Trong bốn người đó có hai người liên quan trực tiếp đến việc bán và giết chết con voọc. Hiện các thành viên tổ công tác đã quay lại địa bàn xảy ra sự việc để tiếp tục xác minh.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Ngày 31/7, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 cho biết, sau khi xác minh thông tin, đơn vị đã có quyết định tước danh hiệu quân nhân đối với binh nhất Nguyễn Văn Quang, người liên quan đến vụ hành hạ 2 con voọc chà vá chân xám, sau đó tung ảnh lên mạng xã hội Facebook.

Theo điều tra, Quang cùng hai chiến sĩ khác đã mua 2 con voọc này với giá 1,2 triệu đồng, sau đó nhờ người khác làm thịt. Trong quá trình này, Quang đã đưa hình ảnh mình và một số chiến sĩ khác hành hạ voọc lên trang mạng xã hội Facebook của mình.

Đồng thời, Cơ quan điều tra hình sự Quân đoàn 3 cũng có lệnh bắt, tạm giam đối tượng Hà Văn Tú (37 tuổi), trú tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Tú khai đã cùng 2 đối tượng khác vào vùng rừng thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum săn bắt trái phép và đã dùng súng kíp đạn chì bắn 2 con voọc trên, sau đó đem bán cho các chiến sĩ. Hiện cơ quan điều tra của Quân đoàn 3 đang truy bắt 2 đối tượng còn lại.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Tư lệnh Quân đoàn 3, cho biết vào lúc 9 giờ sáng ngày 03/8, cơ quan điều tra hình sự Quân đoàn 3 phối hợp với công an đã truy bắt được Hà Văn Quế, nghi can bị coi là trực tiếp dùng súng bắn chết hai con voọc chà vá chân xám và bán lại cho nhóm quân nhân của Trung đoàn 7, Quân đoàn 3. Quế bị bắt tại xã Sê San 3, huyện Ia Grai, Gia Lai. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm và thu hồi những vũ khí, công cụ liên quan đến vụ bắn voọc.

Về thông tin trên báo chí cho rằng những quân nhân trên đã hành hạ con voọc chà vá chân xám trước khi nó bị giết, nguồn tin từ Quân đoàn 3 cho biết theo lời khai của nhóm quân nhân và những đối tượng liên quan, họ đã đùa giỡn với xác của con voọc bởi nó bị bắn chết trước khi bán cho những quân nhân trên.

Hà Văn Quế năm nay 37 tuổi, trú tại xã Ia Tếch, huyện Ia Grai vừa được tha tù ít lâu thì dính vào vụ việc này. Tuy nhiên, chiều 3/8 Quế khai mình không bắn voọc mà chỉ mượn súng đưa cho một người tên Hùng bắn. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Ngày 04/8/2012 Bùi Văn Hùng, (SN 1977 tại Thanh Hóa) đối tượng trực tiếp giết vọoc chà vá quý hiếm tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, bị bắt khi đang lẩn trốn tại vùng rừng sát biên giới Campuchia.

Có hay không việc quân nhân tham gia tàn sát voọc quý hiếm? 21343710
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Những hình ảnh về hai con voọc chà vá tại khu vực xã Chư Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum bị giết hại được một số phương tiện truyền thông đăng tải, khiến dư luận xã hội bức xúc. Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 kịp thời chỉ đạo điều tra, xử lý; đến nay đã bắt giữ 3 đối tượng bắn voọc chà vá, cùng các tang vật vụ án như súng săn, đạn chì, đèn soi… Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã làm việc với Bộ tư lệnh Quân đoàn 3, cơ quan chức năng và 3 đối tượng giết voọc chà vá để thông tin cập nhật, chính xác về vụ án.

Lời khai của các đối tượng

Chiều 4-8, Cơ quan điều tra hình sự Quân đoàn 3 đã công bố kết quả điều tra xác minh vụ săn bắt động vật hoang dã (vọoc chà vá) xảy ra ngày 11-7 tại khu rừng thuộc xã Chư Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, và việc một số quân nhân thuộc Trung đoàn 7 công binh đã mua 2 con vọoc chà vá của một số người dân với giá 1.200.000 đồng để làm thịt.

Trước đó, ngày 12-7, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 nhận được thông tin trên mạng internet về việc một số quân nhân thuộc Trung đoàn 7, Quân đoàn 3 chụp ảnh cùng với vọoc chà vá bị giết đưa lên mạng. Bộ tư lệnh quân đoàn tổ chức cuộc họp, thống nhất đánh giá, xem xét và quyết định thành lập đoàn công tác gồm các cơ quan chức năng như Cơ quan Điều tra hình sự, Viện Kiểm sát quân đoàn, cơ quan Bảo vệ, Dân vận và chỉ huy Trung đoàn 7 do Đại tá Nguyễn Duy Quyền, Phó chính ủy Quân đoàn 3 làm trưởng đoàn lên đường đi lên địa bàn xã Chư Mo Ray, huyện Sa Thầy (Kon Tum), phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương và gặp gỡ số cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đây để điều tra, làm rõ vụ việc trên. Sau khi tiến hành điều tra, xác minh sự việc trên là có thật và xét thấy có đủ dấu hiệu của tội phạm “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ”, quy định tại Điều 190, Bộ luật Hình sự, ngày 25-7, cơ quan điều tra hình sự Quân đoàn 3 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 03/QĐ-ĐTHS.

Có hay không việc quân nhân tham gia tàn sát voọc quý hiếm? 12240310
Ba đối tượng trực tiếp giết vọoc (từ trái qua phải): Hà Văn Tú, Hà Văn Quế, Bùi Văn Hùng

Quá trình điều tra, với những biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp tích cực, nhiệt tình của lực lượng công an tỉnh Đắc Lắc, Công an huyện Ia Grai, Công an các xã Ia Khai, Ia Pếch..., bước đầu đã xác định Hà Văn Tú, sinh năm 1975 tại Bá Thước, Thanh Hóa, đăng ký hộ khẩu tại thôn Thanh Sơn, xã Vụ Bổn, huyện Krông Păk, tỉnh Đắc Lắc là 1 trong 3 đối tượng trực tiếp đi săn và bắn 2 con vọoc chà vá. Ngày 27-7, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hà Văn Tú. Ngày 3-8 và 4-8, theo lời khai của Tú, cơ quan điều tra đã lần lượt truy tìm ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Văn Quế, sinh năm 1983 tại Bá Thước, Thanh Hóa, ở xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai và Bùi Văn Hùng, trú tại Ngọc Khê, Ngọc Lặc, Thanh Hóa.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 3 đối tượng khai nhận, ngày 11-7 đã cùng nhau đi kiểm tra bẫy và săn bắn thú rừng tại khu rừng thuộc địa phận xã Chư Mo Ray, huyện Sa Thầy, Kon Tum. Khoảng 10 giờ trưa, 3 đối tượng phát hiện một đàn vọoc chà vá và bắn chết 2 con. Trong lúc truy tìm “kết quả”, các đối tượng phát hiện thêm có một con vọoc chà vá con nặng khoảng 1kg nằm dưới đất và bắt luôn. Sau đó, 3 đối tượng đã mang hai con vọoc bắn được bán cho một số chiến sĩ đang công tác trên địa bàn.

Về khẩu súng dùng để bắn vọoc chà vá, Bùi Văn Hùng khai: “Khẩu súng trên là của Hà Văn Quế đã bán cho Hùng với giá là 1,5 triệu đồng, nhưng Hùng chưa có tiền đưa cho Quế. Hiện khẩu súng đã được các cơ quan chức năng thu giữ cùng với một số tang vật như đạn chì, đèn soi…”. Vụ việc đang được cơ quan chức năng của Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 tiếp tục điều tra làm rõ.

Xử lý và rút kinh nghiệm nghiêm túc

Trao đổi với chúng tôi về việc xử lý một số cán bộ, chiến sĩ có liên quan tới hành vi tiêu thụ động vật hoang dã, chụp ảnh đưa lên mạng xã hội gây phản cảm và dư luận không tốt trong xã hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Tư lệnh Quân đoàn 3 cho biết: Vụ việc trên xảy ra rất đáng tiếc, gây dư luận không tốt. Ngay khi nhận được thông tin, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn chỉ đạo phải kiên quyết làm rõ, xử lý nghiêm minh. Qua vụ việc này, Bộ tư lệnh quân đoàn rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Cụ thể, việc chỉ đạo công tác phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã… chưa sâu, thiếu toàn diện, nhất là các bộ phận công tác lẻ, làm nhiệm vụ lao động xa đơn vị, nên một bộ phận quân nhân chưa hiểu rõ trách nhiệm của mình trong tham gia bảo vệ động vật hoang dã. Mặt khác, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở trực tiếp quản lý bộ đội còn hạn chế, chưa sâu sát kiểm tra, nhắc nhở, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những việc làm không đúng của quân nhân thuộc quyền. Nhận thức và ý thức kỷ luật của một số quân nhân kém, đơn giản, hiếu kỳ, tự chụp hình phát tán lên mạng gây dư luận xấu; thiếu kiến thức hiểu biết về động vật hoang dã quý hiếm, nên đã tự ý mua sử dụng hai con vọoc đã bị bắn chết.

Có hay không việc quân nhân tham gia tàn sát voọc quý hiếm? 97141610
Tang vật các đối tượng dùng để giết vọoc chà vá, bị cơ quan chức năng thu giữ

Sau khi có kết quả kiểm tra, xác minh, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 đã tiến hành xử lý kỷ luật tước danh hiệu quân nhân đối với 3 quân nhân gồm: Nguyễn Văn Quang, Phạm Ngọc Quốc, Trương Văn Thanh Hưng, đều là binh nhất, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 7; xử lý kỷ luật về đảng và chính quyền đối với 8 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 7 đã góp tiền mua động vật hoang dã để sử dụng.

Thời gian tới, Bộ tư lệnh quân đoàn sẽ tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, chiến sĩ hiểu biết và thực hiện nghiêm các văn bản của Nhà nước và địa phương về bảo vệ rừng, động vật hoang dã quý hiếm; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tư pháp của quân đoàn phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương làm rõ vụ việc, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Nguồn qdnd.vn
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Mõ
Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 275

Danh vọng : 450

Uy tín : 15

Có hay không việc quân nhân tham gia tàn sát voọc quý hiếm? Flag_r10
Souvenir đã viết:
Hình ảnh này được ghi lại ở nước ngoài nhưng hiện nay kiểu ăn ghê rợn này cũng đã xuất hiện ở Việt Nam, đặc biệt trong giới thượng lưu, những người lắm tiền nhiều của, chơi ngông, máu lạnh và không biết bảo vệ động vật hoang dã.

Thú ăn chơi 'biến thái' của đại gia

Mặc con voọc khiếp sợ thét gào rồi chắp tay vái loạn xạ, tay "đao phủ" kiêm con buôn đồ rừng lạnh lùng vạt sọ, cắt cổ, rạch bụng moi lấy bào thai, túi mật, moi cả trái tim còn đập thoi thóp của con vật đáng thương...

Trong cơn cuồng vọng tráng dương, tăng lực, hùng mạnh trong lĩnh vực giường chiếu của đám quý ông lắm tiền, người ta tin rằng phải mổ xẻ voọc lúc nó còn sống thì các cơ phận của nó mới phát huy sức mạnh dược tính. Thể theo yêu cầu của mấy vị khách đại gia có niềm tin ấu trĩ và vô lương ấy, mặc con voọc khiếp sợ thét gào rồi chắp tay vái loạn xạ, tay "đao phủ" kiêm con buôn đồ rừng lạnh lùng vạt sọ, cắt cổ, rạch bụng moi lấy bào thai, túi mật, moi cả trái tim còn đập thoi thóp của con vật đáng thương đặng chế biến các món ngon cho đám thực khách đang hau háu chờ đợi.

Màn hành quyết voọc - con vật rất gần gũi với loài người, lúc nó còn sống diễn ra trong ánh mắt hân hoan và giọng cười hô hố phấn khích của đám thực khách. Những đại gia chi tiền cho đao phủ vạt sọ đặng ăn não, lấy bào thai voọc ngâm rượu kia, có trí thức, đạo mạo, giàu kinh nghiệm ăn chơi nên lõi đời. Họ chỉ vui thú với cái sở thích man rợ kia trong phòng kín, trong biệt thự cổng cao tường kín nên thiên hạ khó mà biết để "ném đá" họ được.

Đâu chỉ có voọc, khỉ, gấu..., những kẻ lắm tiền còn có muôn vàn kiểu tìm vui, ăn chơi hành xác thú rùng rợn, dã man, bạo tàn khác không kém. So với bữa tiệc rắn hổ đơn thuần, nghĩa là sau khi cầm con rắn biểu diễn cho nó ngo ngoe đặng kích thích thực khách rồi tiến hành cắt cổ lấy huyết, rạch bụng lấy mật và trái tim còn đập thổn thức pha rượu, bữa tiệc rắn lục đầu dồ đuôi đỏ kinh khủng gấp nhiều lần.

Có hay không việc quân nhân tham gia tàn sát voọc quý hiếm? An_cho10
Hình ảnh hành xác voọc.
Buổi tiệc hành xác loài lục xà vương diễn ra trong biệt thự của một đại gia bất động sản tên Hùng. Lắm tiền, ông này đổ đốn, tích cực tung tiền lùng những món được thiên hạ đồn thổi ích tinh, bổ khí, hỗ trợ đắc lực cho khoản... ấy. Sau óc khỉ, hùng chưởng (tay gấu), huyết xà đởm (rượu pha máu mật rắn hổ, rắn biển)...., lần này ông Hùng tổ chức đại tiệc lục xà vương.

Cái sự bổ của loài này không phải ở máu, mật, trái tim còn đập thổn thức như loài anh em rắn hổ của nó, mà là xâu bào thai mà theo ông Hùng phải thỏa yêu cầu tươi roi rói, vừa lọt từ ổ bụng của con rắn mẹ bị mổ bụng lúc còn sống. Để có bữa tiệc bào thai rắn tươi sống, vị đại gia đất phải đặt trước đó cả tháng để đầu bếp có thời gian săn, gom đủ số lượng rắn mang thai còn dăm bảy ngày nữa là "xổ ổ" để mổ bụng.

Lúc lỉa mũi dao bé, nhọn vào bụng con rắn, gã "đao phủ" bật mí rằng "phải mổ lúc nó bụng mang dạ chửa vầy thì bào thai mới có dược tính, mới bổ toàn tập". Mấy ông khách da dẻ đỏ au nhờ tẩm bổ quá nhiều đồ độc mắt sáng rực, giọng cười hô hố vì quá phấn khích trước cảnh con rắn độc xanh lè bị rạch bụng xồ ra chùm bào thai vấy máu. Con rắn vì quá đau đớn đã quặn mình, cuốn chặt vào tay đao phủ.

Đỉnh điểm của sự tàn bạo là thời khắc ông Hùng biểu diễn cho đám bạn xem độc chiêu ăn bào thai rắn nhúng giấm của mình. Ông ta ngắt một cái bào thai, chọc vỡ lớp màng nhầy chi chít gân máu để lộ ra con rắn lục con xanh từ đầu đến đuôi. Sau vài giây bất động, theo bản năng sinh tồn, con rắn con vùng vẫy dữ dội trong tiếng hò reo phần vì bất ngờ, phần vì phấn khích trước cái sự lạ ấy của đám thực khách.

Diễn được vài phút, khi thấy con rắn đã đừ, miệng đớp lấy đớp để "mớ" không khí mà chỉ trong tích tắc nữa thôi nó sẽ không được "đớp" nữa, ông Hùng khoan thai cầm một dụng cụ được thiết kế đặc biệt kẹp con rắn nhúng vào nồi nước xả sôi ùng ục, bỏ vào miệng nhai rau ráu rồi nói nhỏ với đám chiến hữu: "Đừng nhúng lâu quá, tai tái nó mới bổ".

Có hay không việc quân nhân tham gia tàn sát voọc quý hiếm? An_cho11
Tháo khớp gấu lấy tay, rạch bụng rắn ngắt bào thai nhúng giấm… đã và đang là
thú ăn chơi biến thái của ngày càng đông thực khách hám sung, hám mạnh.
Thú ăn uống biến thái, ăn uống theo kiểu hành xác động vật, nhất là các loài hoang dã được xếp vào dạng quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới vẫn chưa dừng lại ở đó. Để con trẻ được thông minh xuất chúng, có bà mẹ sẵn sàng chi tiền mua culi - con vật chậm chạp có biệt danh "hiền nhất muôn loài" rồi tự tay, hoặc nhờ người phạt ngang đầu con vật, chẻ sọ lấy óc chưng cách thủy cho con tẩm bổ.

Đại bàng, chim cắt hay chim ưng là giống chim ăn thịt dũng mãnh được mệnh danh "chúa tể bầu trời" nhưng cũng than trời trước những kẻ có kiểu ăn uống biến thái. Muốn có đôi mắt tinh anh nhìn xa, nhìn thấu vạn dặm như đại bàng, chim cắt, họ bất chấp cảnh con đại bàng bị trói chân, khóa mỏ, bẻ cánh rồi bị móc mắt trong đau đớn giãy giụa để... nuốt đôi mắt tinh anh của nó. Họ tỏ ra thản nhiên khi vừa ăn vừa ngắm con vật đang run rẩy vì đớn đau với hốc mắt đẫm máu.

Bao năm qua, có mấy người ăn tay gấu, bào thai rắn, nuốt mắt đại bàng, nhâm nhi óc khỉ, uống rượu pha huyết voọc... bị bắt tội, bị kết án tù? Hình như chẳng có ai. Có chăng chỉ là những người buôn bán, thợ săn vì miếng cơm manh áo mà bất chấp pháp luật.

Công an Nhân dân
      
1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48

thầy giáo làng đã viết:

...theo nhận định của mình, vụ việc này sẽ còn liên lụy đến nhiều cấp chỉ huy. Nếu nhẹ thì cũng dính án kỷ luật vì quản lý chiến sĩ không nghiêm, để xảy ra vi phạm pháp luật ngay trong đơn vị mà không biết để ngăn chặn...
Puzzle đã viết:

...Sau khi có kết quả kiểm tra, xác minh, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 đã tiến hành xử lý kỷ luật tước danh hiệu quân nhân đối với 3 quân nhân gồm: Nguyễn Văn Quang, Phạm Ngọc Quốc, Trương Văn Thanh Hưng, đều là binh nhất, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 7; xử lý kỷ luật về đảng và chính quyền đối với 8 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 7 đã góp tiền mua động vật hoang dã để sử dụng...
Thầy giáo làng có thể kiêm thêm nghề thầy bói được rồi nhỉ?

      
KHCN
KHCN Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 796

Danh vọng : 1618

Uy tín : 23

Trong khi người Việt "vô tư" tàn sát voọc quí hiếm thì có...

Người Đức bán cả cơ nghiệp vì voọc Việt Nam
Một người đàn ông 70 tuổi từ bỏ gia đình và cơ nghiệp ở Đức tới Việt Nam để thực hiện khát khao bảo vệ linh trưởng, nhất là loài voọc mông trắng.

Tilo Nadler đang là giám đốc Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp, vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình. Ông có khuôn mặt đỏ, bộ râu rậm, khoác trên mình bộ trang phục màu xanh lá rừng, trông ông phong trần, bụi bặm, lại có giọng nói bộc trực thẳng thắn khiến ai đó gặp lần đầu đều cảm thấy ấn tượng.

Gần 20 năm bảo vệ linh trưởng cho Việt Nam, cảm kích tấm lòng Tilo, người dân quý mến gọi với cái tên quen thuộc như "hiệp sĩ voọc", "linh trưởng chúa", "Lục Vân Tiên Cúc Phương".

Có hay không việc quân nhân tham gia tàn sát voọc quý hiếm? Tilo

Người hồi sinh voọc Việt Nam
Tilo vốn là thạc sĩ điện lạnh, từng có nghề tay trái cho Đài truyền hình Đức, nhưng vì có sở thích đặc biệt với động vật hoang dã, nhất là loài voọc, Tilo xin làm cộng tác viên cho Hội Động vật Frankfurt, để có nhiều thời gian nghiên cứu động vật hoang dã và trở thành chuyên gia linh trưởng. Frankfurt là tổ chức cứu hộ và bảo vệ động vật lâu đời nhất trên thế giới, hoạt động ở 30 quốc gia.

Năm 1991, Tilo nhận nhiệm vụ sang Việt Nam làm phim xác định thông tin loài voọc mông trắng sau 57 năm tái phát hiện ở Việt Nam. Trước đó, voọc mông trắng được cho là tuyệt chủng ngoài tự nhiên.

Tilo đi nhiều ngày trong rừng tìm voọc, chặt cây chuối rừng dựng lều đợi vọoc từ các vách núi ra tán rừng kiếm ăn để ghi lại ảnh. Ngày này qua ngày khác, mãi Tilo vẫn không thấy chúng.

Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng ông đã nhìn thấy voọc mông trắng. Nhưng đó không phải là một con voọc đang nhào lộn trong rừng, mà là con voọc bị thương nhốt trong lồng đem bán ngoài chợ và sắp trở thành "món ăn xa xỉ" cho con người.

"Đầu năm 1993, tôi đi chợ Nho Quan, cách Vườn quốc gia Cúc Phương khoảng 15 km và phát hiện hai con voọc mông trắng và nhiều động vật khác đang bị nhốt trong lồng, tất cả đều thương tích", Tilo kể lại.

Tilo ngay lập tức tìm đến cơ quan chức năng để hỏi về vụ việc trên và nhận câu trả lời không biết. Nhiều người hồi đó vẫn chưa thể quên một ông tây mặt đỏ đập bàn với cán bộ địa phương, vì thế người dân còn gọi ông là "Thiên lôi". Con voọc đó giờ đây đã sinh ra đàn con cháu đông đúc.

Năm 1992, Hiệp hội Frankfurt kêu gọi các chuyên gia thực hiện dự án bảo tồn voọc ở Việt Nam, Tilo xung phong thực hiện. Hiệp hội Frankfurt đầu tư kinh phí giúp Tilo xây dựng Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp tại Vườn quốc gia Cúc Phương trong ba năm 1993-1996.

"Lúc nhận việc trên, nhiều người tỏ ra nghi ngờ tôi, người Việt Nam nghĩ rằng tôi sẽ mang con voọc về Đức sau khi cứu hộ", Tilo nói.

Cũng từ đây, Tilo trở thành nỗi kinh hoàng với những kẻ săn thú hoang dã, chỉ cần nhìn thấy hành động nhỏ như hái nấm trong vườn quốc gia, lập tức ông bắt ngay.

Tilo kể, có lần ông nhìn thấy ở tiền sảnh tiền sảnh khách sạn ở Ninh Bình trưng bày tiêu bản voọc quý hiếm, ông đòi tịch thu, nhưngc hủ khách sạn nói: "Ở đất nước chúng tôi, chỗ nào cũng có thể gặp thú nhồi bông thế này".

"Tôi nói thế nào ông chủ đó cũng không nghe, nên tôi gọi công an cùng kiểm lâm đến xử lý. Nhưng người này lại nói với cơ quan rằng ông ta mua tiêu bản trên với giá 30 đô la, nếu tôi muốn mua lại phải trả 30 đô".

"Tôi lấy tiền trả người đó, và cầm giấy tờ cũng tiêu bản voọc lên hẳn Cục Kiểm lâm Việt Nam nói: "Tôi đang bảo vệ động vật hoang dã cho các ông đây" và yêu cầu Cục Kiểm lâm thanh toán 30 đô la cho tôi", Tilo kể.

Một lần khác, Tilo bật khóc khi nhìn thấy một con voọc xám và một con voọc Cát Bà nuôi tại trung tâm bị chết do rắn trong lúc bảo vệ đàn con khi chúng vừa lên chức bố một tuần.

Nhân duyên với người con gái Việt

Theo kế hoạch, Tilo sẽ ở Việt Nam 3 năm nghiên cứu linh trưởng, nhưng khi dự án hoàn thành, Tilo vẫn chưa thể rời Việt Nam.

"Tôi muốn ở lại Việt Nam để bảo vệ linh trưởng đang có nguy cơ tuyệt chủng. Nhưng hơn tất cả, thứ níu giữ tôi đó là vợ tôi và hai đứa con kháu khỉnh", Tilo chia sẻ.

Tilo quen Nguyễn Thị Thu Hiền khi cô đang là sinh viên năm thứ ba ở Hà Nội. Để rèn luyện ngoại ngữ, Hiền làm thêm tại cửa hàng bán đồ mỹ nghệ. Một lần Tilo ghé vào mua hàng và nói chuyện với Hiền, với tính cách năng động, thích đi đây đi đó, lại có ngoại ngữ, Hiền được Tilo chọn làm phiên dịch cho ông. Tình yêu của họ nảy nở từ đây.

Chênh lệch khá lớn về tuổi tác, khiến tình yêu của họ ban đầu không nhận được nhiều sự ủng hộ của bố mẹ Hiền. "Ông tây" từng thề sẽ ở vậy cả đời sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ với người vợ Đức đã bỏ lời thề trước cô gái Hà Nội. Đám cưới của họ tổ chức năm 2000.

Để tập trung chăm sóc linh trưởng, Tilo và Hiền rời khỏi nơi phố xá ồn ào về sống định cư ở Cúc Phương. Năm 1996, đáng lẽ Đức sẽ chuyển giao dự án cứu hộ linh trưởng cho phía Việt Nam quản lý, nhưng tình yêu Tilo dành cho Việt Nam và những loài vật là động lực thôi thúc Tilo ở lại, vì vậy ông đề nghị ký tiếp hợp đồng để ông ở lại Cúc Phương thêm 3 năm, rồi 5 năm.

Đến nay, dự án kéo dài 20 năm và Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp của hai vợ chồng Tilo chỉ nhận hỗ trợ 50% chi phí của Hiệp hội động vật Đức, 50% còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng chèo chống của hai vợ chồng từ nguồn tài trợ ở các nơi trên thế giới.

Hai năm sau khi cưới đứa con trai đầu tiên của họ ra đời. Tháng 11/2005, họ có đứa con thứ hai. "Tôi rất hạnh phúc vì lấy được người tôi yêu. Tilo còn là người tôi rất khâm phục, chính anh đã truyền cho tôi tình yêu thương với các loài động vật", Hiền nói. "Với Tilo, con kiến anh cũng không nỡ giết, anh nâng niu từng ngọn cỏ".

Hiền cho biết, từ ngày hai vợ chồng chị gắn bó với "các bạn" linh trưởng, họ không được phép ốm, kể cả nửa đêm hay rạng sáng phát hiện con vật nào bị ốm là cả hai vợ chồng không thể chợp mắt.

Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp của hai vợ chồng Tilo ngày càng phát triển. Đến nay, trung tâm nuôi dưỡng 150 con khỉ.

Sau 20 năm cống biến, Tilo từng vinh dự đón nhận Thư khen của Chủ tịch nước Việt Nam, Huân chương Lao động hạng ba do Nhà nước Việt Nam trao tặng, giải thưởng danh dự hạng nhất dành tặng các chuyên gia về lĩnh vực bảo tồn của thế giới.

"Gần 20 năm qua, chỉ cần nhận tin có con linh trưởng nào bị thương là Tilo lên đường ngày lập tức, kể cả khu vực xa xôi hơn như trong miền nam", chị Hiền cho biết.

Tilo cũng bày tỏ tình yêu sâu sắc với nơi ông chọn ở lại. "Việt Nam đã cho tôi thứ tài sản giá trị nhất, đó là Hiền và hai đứa con. Tôi muốn dành cả đời mình để sống, làm việc ở Việt Nam. Khi chết tôi muốn được chôn trong Động người xưa ở rừng Cúc Phương", Tilo nói.

Hương Thu
Nguồn : vnexpress.net
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Ngày 22/11/2012, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) phối hợp kiểm lâm phát hiện tại vườn nhà ông Cao Đình Thắng (thuộc tổ dân phố 1, phường Hương An) có một lồng sắt nhốt hai con khỉ bị thương ở tay, chân...

Lực lượng chức năng xác định có khả năng khỉ bị thương do mắc bẫy và đã lập biên bản tạm giữ để tiếp tục làm rõ chủ sở hữu.

Có hay không việc quân nhân tham gia tàn sát voọc quý hiếm? 60141610
Hai con khỉ đã được về chăm sóc ở Hạt Kiểm lâm Hương Trà và sẽ trả lại môi trường tự nhiên

Ông Ngô Hữu Phước, phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Trà, cho biết con khỉ đực có lông màu nâu xám, mặt đỏ, không có đuôi, nặng khoảng 20kg, là khỉ mặt đỏ (tên khoa học Stump-tailed macaque). Con còn lại là khỉ cái, cũng có lông màu nâu xám, có đuôi dài khoảng 30cm, nặng khoảng 10kg, được xác định là khỉ vàng (tên khoa học là Rhesus macaque).

Cả 2 con khỉ này đều được xếp vào tình trạng nguy cấp, thuộc nhóm động vật quý hiếm 2B.

Nguồn TTO
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất