Xin gửi lời chào đến tòan thể các bạn trên diễn đàn, chào hưng ghẻ, chào thảo bùa, hữu lựu đạn, thầy giáo làng...
Chúc mọi người vui vẻ, đòan kết để cùng bốc phét trên diễn đàn và mọi lúc mọi nơi... với tui.
Lq2b1k5 đã viết:
Sau 1 thời gian theo dõi trong tâm trạng bức xúc của một thằng câm mà không điếc - tức là chỉ có các bác viết còn mình chỉ biết đọc, nay với trình độ vi tính vừa được thằng con phổ cập xong, từ nay, tui sẽ không để cho các bác muốn nói gì thì nói nữa đâu mà sẽ phát biểu ý kiến của mình.
Xin gửi lời chào đến tòan thể các bạn trên diễn đàn, chào hưng ghẻ, chào thảo bùa, hữu lựu đạn, thầy giáo làng...
Chúc mọi người vui vẻ, đòan kết để cùng bốc phét trên diễn đàn và mọi lúc mọi nơi... với tui.
Hai lúa đã viết:
- Ông có rảnh hông?
- Chi dzậy?
- Ờ... Thì tính nhờ ông chỉ cho tui cách đăng bài viết trên diễn đàn.
- Bà rảnh quá he?
- Rảnh thì hổng rảnh nhưng vào diễn đàn mà chỉ xem thì cũng giống như người câm mà hổng điếc, nhiều lúc thấy tức anh ách.
- Ờ he!
Quyền hạn của bạn
|
|