cựu HV c2d5 - cựu chiến binh F309
Hôm rồi, sau khi ghé thăm bạn Hưng, cả nhóm tụ tập với nhau ở quán nhậu (quên tên cả 2 quán). Chứng kiến cảnh tên này với T lác chí chóe với nhau, mình mới nhớ ra 2 chuyện:
1. Hai tên này ngày xưa ở cùng A (hình như là A5 do Cường be làm At), nằm cạnh nhau, thường xuyên chí chóe với nhau. Và cho đến tận bây giờ, ở tuổi U50, 1 thằng thì đầu 2 thứ tóc, một thằng thì chuẩn bị cưới vợ... lần thứ 4 vậy mà cứ gặp nhau là lại chí chóe.
2. Hình như tên này có một sự thiệt thòi so với anh em là hắn chưa có danh hiệu nào được kèm với tên thật cho hoành tráng. Do vậy, tui đề nghị cho hắn danh hiệu là "lựu đạn"???
Nguyên nhân: Hắn có kiểu nói chuyện giống như ném lựu đạn bên tai người khác. Điều này thì chắc anh em ai cũng đã trải nghiệm rất nhiều giống như tui. Xin nêu 2 quả lựu đạn mới nhất từ hắn:
- Hắn rủ đi thăm Hưng ghẻ, tui nói "để tui sắp xếp công chuyện đã". Hắn nổ luôn "Mày thì công chuyện gì mà sắp xếp!". nghe mà tức anh ách. Hắn làm như nhà nước dư tiền nên trả lương cho tui để tui đi chơi hòai chắc???
- Thằng T lác mời hắn đi đám cưới (năn nỉ hắn đi thì đúng hơn) kèm theo 1 nguyện vọng tha thiết: "Tới đó mày làm ơn im lặng, đừng có nói gì hết cho tao nhờ, tao cảm ơn mày lắm lắm...". Năn nỉ tội nghiệp vậy mà cũng bị hắn quăng lựu đạn: "mày chỉ có 3 đứa con mà có tới 4 con vợ biểu sao tao không nói?"...