Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 4 trang]

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

First topic message reminder :


Thầy giáo làng quyết định mở topic này để chia sẻ những thông tin và cảm nhận về những tên "đồng bọn" khóa VII 1984-1987 trường Sĩ Quan Lục Quân II chúng ta. Tất nhiên những cảm nhận có thể hơi khác với mỗi người, những thông tin có thể chưa thật sự chính xác... nhưng hòan tòan chân thực với hiểu biết của Thầy giáo làng. Rất mong các bạn kịp thời góp ý và bổ sung để chúng ta sẽ lần lượt có lại những bức chân dung thân quen và thú vị về "đồng bọn một thuở" của mình. Xin phép được bắt đầu với nhân vật đầu tiên.

"Phó thường dân" - Đỗ Quang Thảo.

Chắc chắn sẽ có bạn thắc mắc vì sao tên này lại có vinh dự to lớn được làm người mở đầu cho lọat chân dung đầy hứa hẹn này phải không? Xin trả lời luôn: rất đơn giản, bởi vì hắn là kẻ đã xúi giục mình tham gia vào diễn đàn này rồi lại là kẻ thúc giục mình post bài nhiều nhất. Vì sự xúi giục và thúc giục của hắn mà bây giờ mình bị mang tiếng một cách oan ức là "nghiện net hơn nghiện vợ"??? Chính từ tội lỗi tày đình hắn đã gây ra mà mình quyết định: Nhân vật đầu tiên mà mình sẽ đem ra bêu rếu sẽ phải là chính hắn - "Phó thường dân" - Đỗ Quang Thảo.

Bên cạnh nguyên nhân từ lòng căm thù, phải nói thật là còn nguyên nhân từ sự ngưỡng mộ. Không phải ngưỡng mộ hàm đại tá của hắn đâu. Cái đó bạn bè mình đã và sẽ có nhiều lắm. Điều mình ngưỡng mộ nhất là hắn được nhận lương hưu từ năm ngoái mặc dù bằng tuổi với mình. Vụ này thì thầy giáo làng còn phải phấn đấu hơn một chục năm nữa mới bằng hắn được và chắc chắn hắn đã vĩnh viễn được giữ kỷ lục của c2d5 (rộng hơn thì mình không biết) không bạn nào còn hy vọng để phá kỷ lục ấy của hắn.

Ngòai ra, theo phán đóan của mình, khi về tham gia câu lạc bộ hưu trí, hắn rất có khả năng sẽ lập 1 kỷ lục khác: "cán bộ hưu trí có con chưa đủ tuổi vào lớp 1". Kỷ lục này thì có thể có bạn phá được nhưng có lẽ cũng sẽ gian nan vô cùng.

còn tiếp...(mời bạn Hưng vào rửa hận)
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 4 Empty
Souvenir đã viết:
"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 4 Dream_10
Ước mơ "giản đơn" nhưng không bao giờ trở thành hiện thực của tên Phó thường dân
"Hắn vừa lau nhà vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ cầm đến cái cây lau nhà là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: “Chắc nó trừ mình ra!”. Không ai lên tiếng cả . Tức thật! ờ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không bị vợ bắt lau nhà như hắn..."
(Mong rằng cụ Nam Cao sẽ xá tội cho hắn.)
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 4 Igwzj310
Ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đang gặp rắc rối liên quan tới “siêu dự án” khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú rộng tới hơn 14.500 ha. Theo ông Trăm: “Một số cán bộ nhà nước có đất trong vùng dự án đã kích động người dân khiếu kiện đông người". Đề nghị Phó Thường dân sắp xếp công việc gia đình, lên Bình Phước giúp sếp cũ tiến hành công tác dân vận, nhanh chóng ổn định tình hình. Nguồn: TTO
      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

Sao con thấy mấy ông sếp lớn ông nào cũng mập mạp, bụng phệ mà chú Phó Thường Dân nhà mình ốm vậy ạ?
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Các vị ấy sống bằng lương bổng, còn Phó Thường Dân sống bằng lương hưu.

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 4 Banglu10
      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

Hic! Nhìn cái nhà đẹp thế kia, con chả tin đâu ạ!
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 4 115
Vợ con hắn rất béo tốt do uống mủ cao su. Riêng hắn hơi gầy do ăn thịt chuột quá nhiều - Nguồn: facebook Lien Ha
      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

Chết chết các chú các bác nói vậy không sợ Phó thường dân nhà mình tự ái rồi phục thù sao ạ?
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất