Nói đùa thế thôi, thật ra thì cảm giác sâu sắc nhất là sự ngưỡng mộ trước tác phong làm việc sâu sắc, khoa học và cần cù của anh Toan. Cuốn sổ tay ấy được anh tự đóng bằng lọai giấy kẻ ngang xấu hơn cả giấy làm bao xi măng bây giờ nhưng ghi chép cẩn thận, sạch, đẹp và được giữ gìn cẩn thận cho đến tận bây giờ. Trong đó có danh sách của tòan bộ cán bộ và học viên trong tiểu đòan, những nhận xét, đánh giá về học tập, rèn luyện, công tác, những họat động quan trọng của tiểu đòan.v.v... khá đầy đủ và chi tiết. Hèn gì mà sau bao nhiêu năm, anh ấy vẫn còn nhớ được nhiều học viên của mình như thế!
Tiếc là thời gian không có nhiều nên chưa được xem kỹ cuốn sổ ấy để tìm lại nhiều hơn những hình ảnh của quá khứ. Có lẽ phải tìm cách dụ dỗ bạn Hưng để có bản sao cuốn sổ ấy và sẽ bật mí dần với các bạn.