Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23



Ta đi cóp nhặt hạnh phúc từng ngày, bỏ cho thật đầy túi, để mỗi lần buồn, lại lấy ra làm trò chơi, bắt nó bạnh miệng ta ra và bảo "Smile, smile, smile, saying goodbye to your crying face..." . [Smile]

Hạnh phúc là gia đình...

Hạnh phúc là có anh có chị có em...

Hạnh phúc là sức khỏe...

Hạnh phúc là buổi sáng thức dậy, mở cửa sổ cho nắng sớm tràn vào... mỉm cười cám ơn ông mặt trời đã cho thêm một ngày nữa để yêu thương...

Hạnh phúc là được nằm dài ra giữa sàn nhà mát lạnh, ngủ ngày, đọc truyện, ăn bánh, làm bất cứ gì mình thích...

Hạnh phúc là được đi học gặp thầy cô bạn bè... một ngày đến trường là một ngày vui...

Hạnh phúc là những ngày học hành thi cử bận rộn... nhưng vẫn ham chơi hơn ham học...

Hạnh phúc là thức trắng đêm tám qua điện thoại...

Hạnh phúc là giấc ngủ ngon...

Hạnh phúc là cảm giác bình yên nằm ngửa mặt trên đồi ngắm mây, ngắm trời...

Hạnh phúc là được ngồi đằng sau yên xe đạp dạo phố...

Hạnh phúc là tin cuộc sống luôn có điều kỳ diệu...

Hạnh phúc là được sống giữa bạn bè...

Hạnh phúc là cảm xúc ban đầu ngốc nghếch nhưng ngọt ngào...

Hạnh phúc là được ở bên cạnh người mình yêu thương...

Hạnh phúc là lúc kỷ niệm tràn về...

Hạnh phúc là lúc xắn tay vô bếp trổ tài...

Hạnh phúc là du lịch, khám phá, thỏa mãn trí tò mò...

Hạnh phúc là niềm đam mê, dù đó là nghệ thuật hay thể thao...

Hạnh phúc là mơ mộng và mơ ước...

Hạnh phúc là đứa bạn thân...

Hạnh phúc là được khóc trên vai bạn bè...

Hạnh phúc là hiểu rằng mình ko hề kém cỏi vụng về hay xấu xí như mình vẫn nghĩ...

Hạnh phúc là nhận ra rằng mình là một, là riêng, là duy nhất...

Hạnh phúc là sống hết mình vì điều mà mình tin tưởng...

Hạnh phúc là vui vẻ lạc quan, ngay cả trong bất hạnh...

Hạnh phúc là đạt được ước mơ mà mình đã dành hết sức để theo đuổi...

Hạnh phúc là cầu vồng sau cơn mưa...

Và...hạnh phúc là luôn biết nở nụ cười...

Bài viết này là để tặng chính bản thân mình, và tất cả những ai đang cần một nụ cười để sống vui vẻ, la vie est belle...

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
longduc2
longduc2 Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Giới tính : Nam

Bài viết : 176

Danh vọng : 295

Uy tín : 57

Hạnh phúc là những gì ? Flag_r10
nthoa.th89 đã viết:
Hạnh phúc là được ngồi đằng sau yên xe đạp dạo phố...
Khôn ghê vậy ta! Tại sao không phải là ngồi trước?


      
kẻ đương thời
kẻ đương thời Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 665

Danh vọng : 1151

Uy tín : 42

Hạnh phúc là hài lòng với những gì mình có

Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhoi, ẩn khuất đằng sau bao nỗi đau hay trái đắng. Hạnh phúc của những người khiếm thị là một lần được nhìn thấy bóng dáng của những người thân xung quanh. Hạnh phúc của những thầy cô đứng trên bục giảng là thấy được thành công của học trò. Hay đơn giản, hạnh phúc của những người ngồi trên máy bay là chuyến đi “không dừng giữa chừng”.

Sau tất cả, tôi hài lòng với một mái nhà yên ấm, luôn mở rộng vòng tay mỗi khi tôi muốn bỏ cuộc, một hội bạn thân đủ để tôi phơi bày đủ mọi tật xấu... Thế là quá đủ.

Nhiều người hỏi tôi rằng nếu ai cũng tự hài lòng với cuộc sống của mình thì sao bao người phải nỗ lực, phấn đấu, bao người đổ mồ hôi, sôi nước mắt làm gì? Câu trả lời là bạn đừng nghĩ “hài lòng” đồng nghĩa với "hưởng thụ". Có những người chỉ có ngồi đó, mơ tưởng, chờ đợi thần may mắn sẽ đến và ban phát cho cái thứ tốt đẹp.

Căn bệnh “ăn sẵn”, “trơ lì” và “tự thỏa mãn” níu giữ bước chân họ, ngăn họ tự lực tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Họ đâu biết rằng vận may chỉ đến với những người biết trân trọng và nỗ lực để có được hạnh phúc.

Bạn có hai con mắt để nhìn, hai cái tai để nghe và một trái tim để cảm nhận những nhịp đập yêu thương của hạnh phúc. Ai cũng có quyền được hạnh phúc. Điều quan trọng là bạn có biết cách nắm giữ chìa khóa của hạnh phúc hay không mà thôi.

hoahoctro.vn
      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

Hạnh phúc là những gì ? Flag_r10
longduc2 đã viết:
Khôn ghê vậy ta! Tại sao không phải là ngồi trước?
Ngồi trước thì cũng hạnh phúc thôi bác ạ. Nhưng người chở mình nói ngồi trước hạnh phúc hơn nên con mới nhường cái hạnh phúc đó cho họ. Cho đi cũng là hạnh phúc mà bác.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Hạnh phúc là những gì ? Images?q=tbn:ANd9GcQe78kVhHMDv2LjhhMS1QZC7u8ur450jqa6bzV6rYY9wDR_X0AwXA
Hồi mới quen anh xã, đến nhà xã chơi, thấy treo tòn ten chiếc xe đạp đòn dong trong nhà. Tôi hỏi “xe này của ai”, xã ưỡn ngực ra nói “xe của T. chứ của ai ?”. Tôi nói “hổng tin”, xã đáp: “- Hổng tin để hôm nào lấy xuống, chở một vòng là tin liền hà”.
Nói vậy chứ ai để xã chở, ít nhiều gì cũng tròm trèm 50kg, mà lúc đó xã ngót nghét chừng 49kg, sao dám cho xã chở chứ.
Riết rồi quên luôn, cho đến ngày chiếc xe ấy được thằng em họ rước về dinh.
À, quên nữa, có một lần tôi và xã cùng đi công tác ra Hà Nội, buổi tối đầu tiên thuê xe đạp chở nhau đi thăm phố xá, xã chở tôi trên chiếc xe đòn dong, tình ơi là mùi.
Đó là lần thứ hai được ngồi xe đòn dông, còn lần đầu là lúc học lớp 10, sáng nào con nhỏ bạn cũng đến chở đi học thêm trên chiếc xe đòn dong màu hồng.
Con nhỏ đó tên Bích, thường được gọi là Bích mập. Ah … tôi hiểu rồi, tôi hiểu tại sao giờ tôi mập rồi, quỉ tha ma bắt con đó, tôi đi chung với nó suốt mấy năm cấp 3, cái mập của nó “nhập” qua tôi, thảo nào, giờ tôi không thoát nổi cái nét “mập” của riêng mình.
Thôi, trở lại cái lúc xã và tôi chở nhau trên chiếc đòn dong ngoài Hà Nội nhé. Lúc đó mùa thu thì phải, tiết trời mát mẻ, phố xá ở Hà Nội không đông đúc ồn ào như ở Sài Gòn, xã đạp xe chầm chậm ngang qua các phố, tôi ngồi gọn giữa cánh tay xã (điều mà bây giờ không thể được vì tôi béo quá), vừa chở nhau vừa nói chuyện.
Lát sau tôi phát hiện, chỉ có tôi nói, xã im lặng đạp xe và cười thôi. Về đến khách sạn, tôi hỏi “mệt lắm không ?” xã gãi đầu ngượng nghịu “lâu quá mới đi xe đạp nên hơi đuối, với lại Th. mũm mĩm quá, T. hơi mệt!”.
Chiều qua thấy một cặp chở nhau trên chiếc đòn dong, nàng đeo khẩu trang, chàng đội mũ bảo hiểm, còn đâu nét đáng yêu của chiếc đòn dong ngày nào?!
Thanh Hỏi
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
longduc2
longduc2 Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Giới tính : Nam

Bài viết : 176

Danh vọng : 295

Uy tín : 57

nthoa.th89 đã viết:
...Cho đi cũng là hạnh phúc mà bác...

Vào một ngày nọ, sau khi xích mích với nhau con gái quyết định sẽ không yêu con trai nữa.

Cô bé nhìn cậu bé với ánh mắt hờn giận và đưa cho cậu bé một tờ giấy viêt rằng:

“Gấu bông tớ mua cho cậu, đồng hồ tớ mua cho cậu, áo tớ mua cho cậu, giờ tớ lấy lại hết”

Con trai xem qua, rồi lấy bút viết vào một tờ giấy khác, sau đó đưa cho con gái:

“Băng đô tớ mua cho cậu, khung ảnh tớ tặng cậu, hai trăm bức thư tớ viết cho cậu và vô số những lần đưa đón cậu, tớ đều miễn phí cho cậu.

Những tình cảm quan tâm, chăm sóc cho cậu, những lời khuyên răn và những hành động lãng mạn vì tình yêu của chúng mình, tớ đều miễn phí cho cậu.

Những cú điện thoại buôn dưa lê, những chiều mòn mỏi chờ cậu ở hàng lưu liệm, tớ dều miễn phí cho cậu hết.

Yêu những thứ cậu yêu, học cách thích những thứ cậu thích, công sức tìm hiểu những gì cậu đam mê, thích luôn cả những tính cách ”xấu xí” của cậu nữa. Tất cả những cái đó cậu mang hết đi đi. Tớ miễn phí cho cậu đấy”.

Con gái xem xong nước mắt tuôn trào, nhìn vào mắt con trai và nói:

“Tất cả những món đồ trên, tớ sẽ đòi lại, kể cả cậu, tớ cũng sẽ đòi lại!!!”.

Con trai im lặng, ôm con gái vào lòng...

copy từ Internet
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

nthoa.th89 đã viết:

Hạnh phúc là gia đình...

Hạnh phúc là có anh có chị có em...

Hạnh phúc là sức khỏe...

Hạnh phúc là buổi sáng thức dậy, mở cửa sổ cho nắng sớm tràn vào... mỉm cười cám ơn ông mặt trời đã cho thêm một ngày nữa để yêu thương...

Hạnh phúc là được nằm dài ra giữa sàn nhà mát lạnh, ngủ ngày, đọc truyện, ăn bánh, làm bất cứ gì mình thích...

Hạnh phúc là được đi học gặp thầy cô bạn bè... một ngày đến trường là một ngày vui...

Hạnh phúc là những ngày học hành thi cử bận rộn... nhưng vẫn ham chơi hơn ham học...

Hạnh phúc là thức trắng đêm tám qua điện thoại...

Hạnh phúc là giấc ngủ ngon...

Hạnh phúc là cảm giác bình yên nằm ngửa mặt trên đồi ngắm mây, ngắm trời...

..........................................
Hạnh phúc của đồ đệ ta đơn giản như... đang giỡn nhưng thật ra cũng không dễ chút nào. Muốn có được những niềm hạnh phúc như thế, có lẽ, trước tiên phải có một tâm hồn thanh thản và một tấm lòng bao dung, rộng mở với cuộc đời...
      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

Thầy ơi bài đó là con cop nhặt trên báo mạng cả thôi. Chỉ là con thấy nó đúng nó hay nên post lên cho mọi người cùng đọc.Chỉ có thầy mới luôn suy nghĩ vấn đề ra rộng vậy được hihi
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

nthoa.th89 đã viết:...Chỉ có thầy mới luôn suy nghĩ vấn đề ra rộng vậy được hihi
"Lên án" ta hay là "ca ngợi" ta đây nhỉ??? scratch scratch scratch
      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

hii.Thầy là người hiểu con nhất mà.
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

nthoa.th89 đã viết:hii.Thầy là người hiểu con nhất mà.
Thầy hiểu vậy nè:

Hạnh phúc là có anh có chị có em... mà không bị anh chị bắt nạt, em út mè nheo.

Hạnh phúc là thức trắng đêm tám qua điện thoại... và không bị tắt máy giữa chừng vì hết pin hay hết tiền trong tài khỏan.

Hạnh phúc là giấc ngủ ngon... không bị gọi dậy vì quá giờ đi học.

Hạnh phúc là cảm giác bình yên nằm ngửa mặt trên đồi ngắm mây, ngắm trời... đồng thời có món gì đó để nhấm nháp.

Hạnh phúc là được ngồi đằng sau yên xe đạp dạo phố... và người ngồi trước không năn nỉ xin đổi chỗ.

Hạnh phúc là được sống giữa bạn bè... mà không bị đứa nào đòi nợ.

Hạnh phúc là lúc xắn tay vô bếp trổ tài... và sau đó các món ăn không ế.

Hạnh phúc là được khóc trên vai bạn bè... mà không bị nó bắt đền cái áo.

Hạnh phúc là nhận ra rằng mình là một, là riêng, là duy nhất... nhưng không phải là "chẳng giống ai"
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất