Thật là hài hước khi mà những đóng góp của mình toàn được các bạn mạnh dạn cho dấu -
Tôi không am hiểu nhiều về HTML, tôi ko am hiểu Javascript, tôi không am hiểu Jquery. Nhưng tôi biết cái gì có thể làm được điều gì.
Tất cả những gì tôi làm ra đều phải vắt óc suy nghĩ từng giờ từng phút.
Tất cả những suy nghĩ của tôi không phải cái gì cũng thành hiện thực, bởi tôi còn rất non kém.
Tôi không qua một trường lớp nào. Tất cả chỉ là một niềm đam mê. Mỗi câu lệnh, mỗi bước đi tôi đều phải nhờ sự trợ giúp của Google hoặc các Website hướng dẫn khác.
Tôi cũng như các bạn, chỉ khác 1 điều là tôi có lòng quyết tâm và có sự kiên nhẫn.
Với chút ít dòng Jquery ngắn ngủi trên đây, đối với một cao thủ có thể họ chỉ mất vài phút là có thể làm ra.
Nhưng tôi không được như thế. Mỗi sản phẩm của tôi là công sức hàng tuần liền, với hàng trăm lần thử nghiệm từng dòng lệnh, thử xem nó hoạt động thế nào, sử dụng nó ra làm sao, ứng dụng nó vào việc gì thì hợp lý...
Rồi sau mấy ngày suy nghĩ, mò mẫm viết ra vài dòng lệnh. Đối với các bạn có vẻ nó rất đơn giản.
Nhưng đối với tôi đó là 1 sự hạnh phúc khi làm được một cái gì đó, hạnh phúc trong thành công của chính mình, hạnh phúc khi được chia sẻ cùng các bạn.
Những gì tôi làm ra tôi ko bao giờ giữ cho riêng mình. Khi một cái gì đó tôi cảm thấy đối với tôi thì nó đã hoàn chỉnh. Tôi vội vàng chia sẻ cho các bạn. Thậm chí nhiều lúc tại vội quá đến lúc chia sẻ rồi mới phát hiện ra lỗi. Vậy là lại phải vắt óc sửa cho thật nhanh để đáp ứng nhu cầu của các bạn.
Cái tôi cần đơn giản chỉ là sự góp ý về những điểm tốt, điểm không tốt trong phần chia sẻ để cùng phát triển hơn nữa.
Tôi ko cần thiết ai đó phải cho tôi dấu + nó chẳng quan trọng đối với tôi, nhưng với công sức suy nghĩ và làm ra những điều này để chia sẻ cho các bạn. Các bạn cũng ko nên cho dấu - như vậy. Đó là hành động không tôn trọng người khác.
Đó chỉ là vài dòng tôi muốn gửi đến những con người ích kỷ, muốn đến đây tìm kiếm một cái gì đó cho bản thân mình, nhưng lại không biết được rằng dù là điều gì nhỏ nhất khi được nhận từ người khác hoặc được người khác có ý tốt mang lại cho, thì bản thân họ đã mang một món nợ.
Đừng vội vàng đánh giá không tốt người muốn giúp bạn khi mà bạn không đạt được mục đích của mình.
Có gì đó giống Admin chvlq2 !