Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Mái nhà xưa của những cựu HVSQ LQII Nhac22

Dãy nhà ở của HV bây giờ được xây lại khang trang, sạch đẹp quá. Tuy nhiên vẫn gợi nhớ phần nào cái hình ảnh dãy nhà khung thép đồ sộ, tường và mái đều bằng tôn sóng vuông ngày xưa đã gắn bó suốt mấy năm....

Không biết có bạn nào còn lưu giữ hay sưu tầm được hình ảnh của các dãy nhà ngày xưa không nhỉ? Nếu có thì mình tha thiết đề nghị các bạn chia sẻ lên đây để anh em có thể nhìn ngắm lại "hình bóng quê nhà" LQII với nhé.


      
kẻ đương thời
kẻ đương thời Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 665

Danh vọng : 1151

Uy tín : 42

Loại nhà trên chỉ là phiên bản thứ 2. Hiện đã có phiên bản thứ tư đẹp hơn, cao hơn với 5 tầng. Phiên bản 3 có 2 tầng. Phiên bản 1 như bạn nói với mái và vách đều bằng tôn nay không còn nữa. Nghe nói giá trị căn nhà phiên bản 1 gấp 3 lần phiên bản 2 đấy.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Mái nhà xưa của những cựu HVSQ LQII Flag_r10
Kẻ đương thời đã viết:Phiên bản 1 như bạn nói với mái và vách đều bằng tôn nay không còn nữa. Nghe nói giá trị căn nhà phiên bản 1 gấp 3 lần phiên bản 2 đấy.


Dãy nhà ngày xưa rất lớn, được chia đôi theo chiều dọc bằng 1 lối đi ở giữa. c1 và c2 ở chung 1 nhà, mỗi c 1 dãy. Không biết vì lý do gì mà phòng ở của cán bộ c này lại nằm qua đầu dãy của c kia, do vậy, cán bộ khung của c1 lại ở sát với b1 của c2, chỉ cách nhau 1 bức tường cao lưng chừng cho nên bên này nói gì thì bên kia cũng nghe. Nhiều chuyện bí mật của các bác cán bộ khung c1 đã bị lộ từ kênh thông tin này (đã nên bật mí chưa nhỉ?). Không biết cán bộ khung c2 có bị như thế không?

Có 1 dạo, không biết các bác còn nhớ không? 1 anh SQ nào đó bên c1 mang về 1 cái cassette với mấy cuộn băng nhạc và hay mở vào những giờ nghỉ họăc chuẩn bị đi ngủ. Nhạc thì khá hay ( vì lúc đó nghe nhạc gì cũng thấy hay cả) nhưng chất lượng âm thanh thì thật là kinh khủng! Khi cả c đang say đắm theo một bản nhạc nào đó, có thằng còn lẩm nhẩm hoặc gân cổ hát theo thì...bụp rồi im lặng, sau đó là ...hụt hẫng...ngơ ngác... rồi tức anh ách.

Ngược lại, có khi gặp phải cuộn băng nhão lúc thì nhừa nhựa, lúc thì rít lên the thé, chỉ mong nó im đi cho nhẹ lỗ tai thì nó vẫn cứ kéo một cách nhẫn nại và khó nhọc như không hề biết mệt mỏi là gì. Đến nỗi lính c2 phải lên tiếng: "ĐM... có im cho ông ngủ không!" bên kia cũng không vừa :" Thằng nào mà láo thế hả?". Câu hỏi này thì chẳng thằng nào dại dột mà trả lời...hì..hì...

Có lần, lúc chuẩn bị ngủ, tui tranh thủ mò qua giường đ/c P để dụ đ/c ấy biểu diễn tiết mục "bẻ cò" cho xem. Hôm ấy, P bẻ mãi, bẻ mãi... mà cò vẫn không chịu kêu...Đột nhiên, hình như phát hiện ra nguyên nhân đã làm tổn hại đến cò của mình, hắn chửi tóang lên " M mày... có im cho bố mày bẻ cò không nàooooo..."


      
1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48



Khả năng "bẻ cò" của P có nên đưa vào mục "Chuyện lạ Việt Nam" không vậy các bạn?

      
kẻ đương thời
kẻ đương thời Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 665

Danh vọng : 1151

Uy tín : 42

Mái nhà xưa của những cựu HVSQ LQII Flag_r10
1984 đã viết:

Khả năng "bẻ cò" của P có nên đưa vào mục "Chuyện lạ Việt Nam" không vậy các bạn?


Rất nên vì mình chưa thấy người thứ hai nào có khả năng tương tự.
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183



Tiếp tục những hồi ức về ngôi nhà "phiên bản 1" của chúng ta nhé.

Phải công nhận bọn "đế quốc" chúng nó làm nhà tốt thật các bác nhỉ? Ngôi nhà chỉ có nền là bê tông còn lại bên trên và bốn phía tòan là sắt thép giữa bốn bề nắng gió mà vẫn không hề nóng, mà chứa bên trong nó là hơn 200 con người (c1+c2) chen chúc nhau với đủ mọi trò hỉ nộ ái ố...

Không gian sinh tồn của mỗi HV là 1/2 chiếc giường tầng (mỗi tầng 1 đứa)+ đầu giường (ba lô, sách vở) và đuôi giường (quần áo, giày dép) mùa nắng cũng như mùa mưa, trời nóng cũng như trời lạnh. Ngòai ra, phải kể thêm 2 khu vực thuộc quyền sở hữu chung của cả c là khu giá súng - sạch sẽ nhất trong ngôi nhà và khu treo quần áo thao trường - bẩn thỉu hôi hám nhất, đến nỗi, ít có đứa nào bén mảng đến gần nếu không buộc phải đến lấy hoặc treo những bộ quần áo hôi hám và rách rưới nhất, chuyên dùng cho lăn, lê, bò, tòai và lao động... Nhắc đến quần áo lại nhớ đến những bộ quân phục K82 của lính ta thuở ấy, chả biết ông nào phát minh ra cái mode thời trang này mà làm cho lính ta thêm khốn đốn vì hầu hết đều phải may lại mới dùng được. Quần thì không có thắt lưng mà phải rút dây. Cái thắt lưng thì lại đeo ngay vô áo cho nên chẳng được tích sự gì ngòai việc... trang trí. Đặc biệt là chất lượng vải phải nói là quá tệ, cho nên, chỉ sau khỏang nửa tháng sử dụng là bắt đầu mòn rồi rách, đầu tiên là vai áo (do đeo súng), tiếp đó là vạt áo (do hộp tiếp đạn cọ vào), rồi đầu gối và sau cùng là... hai bên mông do lê lết... trong khi những chỗ khác thì vẫn còn mới.

Tuy nhiên, trong cái dở cũng có cái hay, nhờ quần áo hay rách mà lính ta có 1 lý do cực kỳ chính đáng để xin đi ra ngòai dân là "đi nhờ vá quần áo". Những đứa hay đi dân vận như tui thì quần áo chưa kịp rách đã xin đi vá, đến nỗi ở hai bên đầu gối đều được đắp vào 5-7 miếng vá dày cui như miếng đệm gối của vận động viên mô tô bây giờ!!!

Giải quyết được vấn nạn rách thì vướng ngay vào vấn nạn khác kinh dị hơn nhiều là rệp làm tổ nơi chỗ vá....

(Tạm dừng đã nhé!)

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
kẻ đương thời
kẻ đương thời Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 665

Danh vọng : 1151

Uy tín : 42

Loại nhà phiên bản 1 này còn được gọi là nhà "pốt-cô". POSCO chính là tên một tập đoàn của Hàn Quốc, hiện là nhà sản xuất thép không rỉ lớn Nhất thế giới và là nhà sản xuất thép lớn thứ Ba thế giới. Posco còn nổi tiếng ở lĩnh vực xây dựng. Không rõ loại nhà này được lắp ráp từ chính sắt, thép của Posco hay do chính Posco xây dựng? Cũng có thể bởi cả 2 lý do trên. Nhưng đúng như Thầy giáo làng đã viết ở trên, nhà ở rất tốt. Chỉ có một cái dở duy nhất như bao nhà mái tôn khác: cách âm rất kém. Tuy nhiên việc cách âm kém cũng là một cái hay cho học viên ta. Đó là lính ta ở thao trường về thường ngủ say như chết nhưng âm thanh từ những giọt mưa đầu tiên ngay lập tức buộc lính ta phải dậy để kịp ra kéo quần áo đang phơi vào nhà...

Mái nhà xưa của những cựu HVSQ LQII Pos
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
KHCN
KHCN Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 796

Danh vọng : 1618

Uy tín : 23

Nhà ở học viên phiên bản 1 là dạng nhà thép tiền chế - loại hình công trình nhà làm bằng kết cấu thép được sản xuất, chế tạo sẵn ngay từ trong nhà máy. Nhà thép tiền chế thường được làm theo yêu cầu bản vẽ kiến trúc và kỹ thuật đã chỉ định sẵn. Loại nhà này khi xưa nằm trong chương trình viện trợ quân sự của Mỹ cho Quân lực Việt Nam Cộng hòa.

Loại nhà này ở LQ2 hiện không còn nữa. Nhưng một chút hình ảnh và thông tin về loại nhà này sẽ giúp các bạn hồi tưởng tốt hơn:

Nhà thép tiền chế điển hình gồm 3 thành phần sau:

- Các khung chính (cột và kèo) là các cấu kiện tổ hợp tiết diện “I”, có bề cao tiết diện không đổi hoặc vát.

- Thành phần kết cấu thứ yếu (xà gồ, thanh chống đỉnh tường và dầm tường) là các thanh thép nhẹ tạo hình nguội chữ “Z” và chữ “C” hoặc các dầm bụng rỗng.

- Tấm thép tạo hình bằng cán (tấm mái và tường).

Tất cả các thành phần kết cấu chinh và thứ yếu đều được cắt, đột lỗ, khoan lỗ, hàn và tạo thành hình trước trong nhà máy trước khi được chuyển đến công trường. Chất lượng của các thành phần nhà luôn luôn được bảo đảm vì được sản xuất hoàn toàn tại nhà máy theo tiêu chuẩn và được kiểm tra nghiêm ngặt. Tại công trường, các thành phần tiền chế tại nhà máy sẽ được liên kết với nhau bằng các bulông.


Mái nhà xưa của những cựu HVSQ LQII Nha-thep-tien-che1
Các kết cấu chính và thuật ngữ chung về nhà tiền chế

1 Kèo hồi
2 Xà gồ mái
3 Khung thép
4 Cửa trời
5 Tấm lợp mái
6 Tấm lấy sáng
7 Máng nước
8 Cửa chớp tôn
9 Cửa đẩy
10 Tấm lợp thưng tường
11 Cửa sổ
12 Cột khung
13 Giằng cột, giằng mái
14 Tường xây bao
15 Xà gồ tường
16 Cửa cuốn, cửa đẩy
17 Mái hắt
18 Cột hồi
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183



Cảm ơn 2 bạn đã sưu tầm và chia sẻ những thông tin thú vị về ngôi nhà doanh trại của chúng ta khi xưa.

Vậy là bây giờ tui đã biết được tên của một tập đoàn của Hàn Quốc đã làm nhà cho mình ở khi xưa (oai quá!!!) và nhất là cái sơ đồ thiết kế của ngôi nhà ấy (cũng khá hòanh tráng chứ nhỉ?).

Sau này, khi sang chiến trường K, phải đi cắt tranh lợp chống dột, đốn cây sửa nhà, sửa hầm.... mới thấm thía câu truyền ngôn: "bệnh viện với nhà trường là thiên đường của lính" (chuyện bệnh viện, tui cũng khá rành, để từ từ sẽ kể sau)

      
longduc2
longduc2 Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Giới tính : Nam

Bài viết : 176

Danh vọng : 295

Uy tín : 57

Tuy nhiên việc cách âm kém cũng là một cái hay cho học viên ta. Đó là lính ta ở thao trường về thường ngủ say như chết nhưng âm thanh từ những giọt mưa đầu tiên ngay lập tức buộc lính ta phải dậy để kịp ra kéo quần áo đang phơi vào nhà...

Tui thì khác, 3 năm sống trong ngôi nhà đó đã luyện cho tui khả năng nghe tiếng mưa trên mái tôn như nghe... nhạc, mỗi lần mưa lại thấy yên tĩnh hơn vì chỉ phải nghe mỗi mình tiếng mưa còn hàng chục hàng trăm lọai âm thanh khác thì coi như... tạm nghỉ.

Tuy vậy, gió thì không ngăn được vì nhiều ô cửa sổ không còn cánh. Mưa đêm thì chỉ mấy đứa nằm ngòai bị lạnh, mấy đứa bên trong được màn của đứa ngòai che bớt. Còn mưa chiều hay những ngày bão thì cả c cùng teo... bugi cả...

      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất