Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thầy giáo làng

#1Cái gì quí nhất? Empty Cái gì quí nhất?

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Một họa sĩ muốn vẽ bức tranh về cái gì đó quí nhất trên đời. Anh tìm đến 1 nhà hiền triết và hỏi "Thưa ngài! Cái gì là quí nhất trên đời?". Nhà hiền triết: "Niêm tin là quí nhất trên đời vì không có niềm tin thì con người không còn mục đích và động lực để sống 1 cách tốt đẹp."

"Đây là suy nghĩ của người già. Tuổi trẻ thì nghĩ gì nhỉ?" - Người họa sĩ thử hỏi 1 cô gái trẻ "Cháu ơi! Cái gì là quí nhất trên đời?". Cô gái trả lời "Cái quí nhất trên đời là tình yêu chú ạ! Vì có 1 tình yêu thật sự thì người ta sẽ có tất cả."

Họa sĩ bắt đầu hoang mang. Anh ta quyết định hỏi người thứ 3, không già mà cũng không trẻ. Và anh hỏi đúng 1 người lính mới trở về từ chiến trường. Anh ta trả lời "Tin tôi đi! Hòa bình là quí nhất vì chiến tranh có thể hủy hoại mọi thứ trên đời."

Giờ thì họa sĩ hoàn toàn mất phương hướng. Buồn quá, hắn xách 1 chai rượu đến rủ thầy giáo làng nhậu cho bớt buồn. Rượu vào mấy ly, hắn bắt đầu kể lễ về nỗi thất vọng của mình và kết luận "Hóa ra chẳng có cái gì là quí nhất. Cái quí nhất của người này thì lại chẳng là gì đối với người khác". Thầy giáo làng bắt đầu chém gió: "Sao lại không có? Có đấy! Gia đình là quí nhất vì ở đó, anh sẽ có cả niềm tin, tình yêu và sự bình yên của hòa bình. Chỉ có điều, anh phải tạo dựng và luôn giữ gìn thì nó mới tồn tại được."

      
Zone
Zone Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 832

Danh vọng : 1544

Uy tín : 0

Cái gì quí nhất? 10137410
      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

Bác Hồ của chúng ta đã nói " không có gì quý hơn độc lập tự do " rồi ạ
      
nguyenhoangthai
nguyenhoangthai Nhiệt tình

Cấp bậc: Nhiệt tình

Giới tính : Nam

Bài viết : 58

Danh vọng : 88

Uy tín : 4

Trên một chuyến đò ngang chỉ có 3 người : 1 lái đò, 1 thầy giáo và 1 chuyên gia về CNTT. Qua một hồi làm quen trao đổi về nghề nghiệp, hai vị khách có vẻ tâm đầu ý hợp xích lại gần nhau hơn. Chỉ có người lái đò vẩn trầm tư thả hồn theo từng mái chèo khua nhẹ trên dòng nước. Bỗng nhiên vỉ thầy giáo nhìn anh lái đò hỏi:

- Anh đã học lớp mấy?

Ngưới lái đò thản nhiên trả lời:

- Một chữ bẻ đôi tôi còn không biết nói chi đến lớp mấy...

Như đồng cảm được nỗi lòng của người lái đò, thầy giáo tiếp:
 
- Thật đáng buồn vì hoàn cảnh của người dân thôn quê, như thế là anh đã mất đi một nửa cuộc đời.

Nghe đến đây vị chuyên gia chen vào:

- Nói như vậy chắc anh cũng không biết gì về CNTT phải không?

Người lái đò vẫn thản nhiên đáp:

- Cơm còn không đủ ăn nói chi đến cái "công" gì, tôi chỉ biết mỗi cái "công" chèo thôi.

Vị chuyên gia nói tiếp: 

- Nghe nói dưới quê hiện nay có Bác Hai lúa rành CNTT lắm, để tôi cho địa chỉ anh tìm đến mà thọ giáo Bác ấy  ? Thật đáng buồn vì đến giờ mà Anh còn nói vậy. Như thế anh đã mất hơn mốt nửa cuộc đời rồi đó.
 
Nghe đến đây mặt người lái đò bỗng biến sắc, mái chèo bỗng run lên làm chiếc xuồng chao đảo. Hai vị khách hoảng hồn bám chặt vào mạn xuồng mặt mài xanh mét, thấy vậy người lái đò hỏi:

- Hai anh có biết bơi không?

Hai vị khách thành thật trả lời:

- Từ trước đến giờ có đi học xong là đi làm ở thành thị, có sống vùng sông nước đâu mà biết bơi.

Anh lái đò lắc đầu chắc lưỡi: "Thế thì tiếc quá, trong chương trình học sao lại không có môn bơi lội nhỉ?" và nhẹ nhàng buông một câu kết:

- Thế là các anh đã mất hết cả cuội đời luôn rồi nè... Kinh ngạc
      
nguyenhoangthai
nguyenhoangthai Nhiệt tình

Cấp bậc: Nhiệt tình

Giới tính : Nam

Bài viết : 58

Danh vọng : 88

Uy tín : 4

Cái gì quí nhất? Empty Ba tháng đầu năm là quý I có vậy mà cũng hỏi
      
thầy giáo làng

#6Cái gì quí nhất? Empty Re: Cái gì quí nhất?

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Cái gì quí nhất? Empty
nthoa.th89 đã viết:Bác Hồ của chúng ta đã nói " không có gì quý hơn độc lập tự do " rồi ạ

Bác Hồ nói thì được chứ thầy giáo làng mà nói vậy thì sẽ được bà xã cho ăn cơm bụi vô thời hạn.
      
Sponsored content

#7Cái gì quí nhất? Empty Re: Cái gì quí nhất?

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất