Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thầy giáo làng

#1Vẩn vơ ở tuổi U50 Empty Vẩn vơ ở tuổi U50

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

1. Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Bạn thọ lắm cũng chỉ sống đến 100 tuổi (tỉ lệ 1 trên 100.000 người).

Nếu bạn sống đến 70 tuổi, bạn sẽ còn 20 năm. Nếu bạn thọ 80 tuổi, bạn chỉ còn 30 năm. Vì lẽ bạn không còn bao nhiêu năm để sống và bạn không thể mang theo các đồ vật bạn có, bạn đừng có tiết kiệm quá mức.

(trên 50 tuổi mừng từng năm, qua 60 tuổi mong hàng tháng, tới 70 tuổi đếm mỗi tuần, đến 80 tuổi đợi vài ngày, được 90 tuổi... ngơ ngác một mình với giờ phút dài thăm thẳm!)

2. Dù bạn có cả ngàn mẫu ruộng tốt, bạn cũng chỉ ăn khoảng 3 lon gạo mỗi ngày; dù bạn có cả ngàn dinh thự, bạn cũng chỉ cần một chỗ rộng 8 mét vuông để ngủ nghỉ ban đêm.

3. Đừng hứa khi đang... vui !
Đừng trả lời khi đang... nóng giận !
Đừng quyết định khi đang... buồn !
Đừng cười khi người khác... không vui !
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
DuyHung
DuyHung Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1260

Danh vọng : 2272

Uy tín : 32

Một ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bạn "được".

Vẩn vơ ở tuổi U50 Cu_ong10
      
thầy giáo làng

#3Vẩn vơ ở tuổi U50 Empty Re: Vẩn vơ ở tuổi U50

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Một ngày trôi qua trong hạnh phúc của Duy Hưng?

Vẩn vơ ở tuổi U50 IMG_0458b
Vẩn vơ ở tuổi U50 IMG_0379b
Vẩn vơ ở tuổi U50 IMG_0574b
      
thầy giáo làng

#4Vẩn vơ ở tuổi U50 Empty Re: Vẩn vơ ở tuổi U50

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Lễ phép quá cũng mất vợ ???

Chuyện là vầy: thằng bạn mình rất lễ phép, đối với vợ thì thực hiện nghiêm chỉnh "đi thưa về trình". Và lẽ đương nhiên là đối với "nhạc mẫu" thì sự lễ phép của hắn còn phải tăng thêm một level nữa.

Hôm kia, nó đi nhậu xỉn xỉn rồi mới về nhà, thấy bóng "nhạc mẫu" lúi húi dưới bếp nên lật đật chạy xuống khoanh tay cúi đầu "Dạ! Con chào má, má có mạnh khỏe không, má lên chơi lúc nào?"

Khi "nhạc mẫu" ngẩng lên thì nó lật đật bịt tai chạy mất dép. Hóa ra không phải "nhạc mẫu" mà là "mẫu hậu" của... con nó.

Hôm qua nó gọi điện thoại mếu máo "mày có cách gì cứu tao với, nó viết đơn ly dị rồi"....

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
longduc2
longduc2 Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Giới tính : Nam

Bài viết : 176

Danh vọng : 295

Uy tín : 57

Thầy giáo làng và "anh hùng Né"

-TGL ơi! Có gọi điện cho thằng Né nó đi viếng mộ ở NTLS chưa?

-Phó thường dân đã thông báo trên forum . Nó muốn đi thì đã liên lạc với Lựu đạn sét rồi.

-Lỡ nó không truy cập internet nên không biết. TGL chịu khó gọi cho nó đi!

-Thôi! Tui mà gọi lại mất công vợ sếp nó chết.

-Ủa! Sao kỳ vậy?

-Gọi lần thứ nhất thì nó kêu bận dự đám cưới con sếp. Lần thứ hai thì bận đám giỗ ông già sếp nó. Cho nên, lần này mà gọi nữa thì chắc là tới đám ma vợ sếp nó.

-!!!???
      
thầy giáo làng

#6Vẩn vơ ở tuổi U50 Empty Re: Vẩn vơ ở tuổi U50

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Đề nghị longduc2 phải ghi chú rõ rằng "anh hùng Né" hoàn toàn là "nhân vật hư cấu" và nhất là không nhằm ám chỉ một cá nhân cụ thể nào cả.
      
longduc2
longduc2 Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Giới tính : Nam

Bài viết : 176

Danh vọng : 295

Uy tín : 57

Coi như TGL ghi chú dùm tui rồi!
      
thầy giáo làng

#8Vẩn vơ ở tuổi U50 Empty Re: Vẩn vơ ở tuổi U50

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


NỊNH VỢ

Mỗi lần xem ảnh gia đình chụp chung, 2 thằng con trai lại chê: "Bố xấu trai nhất nhà!". Bố phải tìm cách "bảo vệ danh dự":

-Tao xấu trai nhưng tao cưới được vợ đẹp. Tui mầy có ngon thì mai mốt ráng kiếm được vợ đẹp như tao đi!
Vẩn vơ ở tuổi U50 Img_7011

TGL xin bái phục trình độ nịnh vợ của tên bố này,
      
thầy giáo làng

#9Vẩn vơ ở tuổi U50 Empty Re: Vẩn vơ ở tuổi U50

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


Tại sao đột nhiên hắn lại đầu tư công sức vào môn cờ vua?
Vẩn vơ ở tuổi U50 1_orig10


Cuối cùng thì nguyên nhân chính cũng được hé lộ!
Vẩn vơ ở tuổi U50 1_1310
Vẩn vơ ở tuổi U50 1_1910
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


HOÀN CẢNH ĐÁNG THƯƠNG CỦA THẰNG BẠN
Vẩn vơ ở tuổi U50 Hung_110
Vẩn vơ ở tuổi U50 Hung_210

Nhậu thì tới trễ, viếng mộ bạn cũng không đi được. Hóa ra đây là nguyên nhân!
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


GATO
Vẩn vơ ở tuổi U50 IMG_7080bb


Hắn bằng tuổi mình mà đã được ăn lương hưu cách đây 2 năm với quân hàm đại tá. Còn mình thì phải cày hơn chục năm nữa mới được "về vườn". Giờ thì hắn chỉ chơi không cũng được lãnh lương cao hơn mình đang đi cày tối tăm mặt mũi.

Ấy vậy mà mỗi lần chụp hình chung hắn lại toàn GATO với mình vì "...không đẹp trai bằng TGL ??? !!!"
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


KHAI QUẬT ĐỒ CỔ
Vẩn vơ ở tuổi U50 DSC08558

Hình này hắn chụp khoảng 1988 khi đang học năm thứ nhất ĐH ở Sài Gòn. Phong cách thời trang nửa cuối TK XX thể hiện khá rõ nét ở đôi dép lê và cái túi xách giống như cái ông làm nghề thiến heo dạo. Tuy vậy, đây vẫn là mốt thời thượng của sinh viên lúc bấy giờ.

Nhìn thì bảnh chọe như vậy nhưng thật ra nhiều bữa 2 thằng mình ăn cơm chung chỉ với 1 cái trứng vịt dầm nước tương. Thảm nhất là cái cảnh hết tiền uống cà phê. Có hôm mình đã dụ hắn "hay là để tao dắt mày ra quận 1 bán cho người ta làm hồ sơ con lai đi Mỹ" (lúc đó đang rộ lên phong trào xuất cảnh theo diện con lai). May mà hắn còn khôn, không nghe lời mình.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Vẩn vơ ở tuổi U50 Dsc07610
Đi với Bụt mặc áo cà sa

Vẩn vơ ở tuổi U50 12a410
Đi với Ma mặc áo giấy
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


ĐI VỚI MA ĐÂY NÈ!
Vẩn vơ ở tuổi U50 IMG_7076bb
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Vẩn vơ ở tuổi U50 Ezgzk510

Chồng là cây kiểng trong nhà
Để thì choáng chỗ bỏ ra... mất liền!
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


NHỚ MỘT THẰNG BẠN
(Dù nó mới gọi điện tối qua)

[img]Vẩn vơ ở tuổi U50 2ijq2bb[/img]

Xa vắng quá! Một lần đi hỏi bạn.
Người Lạng Sơn dạo ấy có quay về?

- Người Lạng Sơn có một lần trở lại.
Quậy tưng bừng rồi lặng lẽ ra đi...

      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất