Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23



Hôm trước con có làm một bài thơ đối bài "Lính mà em" là "Em vẫn yêu dù anh là lính". được mấy thầy với bác khen thế là con đem khoe cho con bạn thân đọc. Ai dè đọc xong nó đem con từ 9 tầng mây đậu ngay về vực thẳm. Mấy bác đọc đoạn thơ nó gửi cho con thử ngâm cứu phân tích và cho con xuất xứ từ đâu với ạ. Tức lắm không chựu được bác ạ.

Người ta bảo đừng yêu trai áo lính
Tính lính thường không được thủy chung đâu
Họ dễ yêu và cũng dễ quên nhau
Khó mà bảo suốt đời không thay đổi
Vì đời lính chiến tranh thì đi mãi
Nhiều cô đơn nên khao khát tình yêu
Yêu say đắm và họ thích yêu nhiều
Bỏ những lúc giam mình trong rừng vắng
      
1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48

nthoa.th89 đã viết:Người ta bảo đừng yêu trai áo lính
Tính lính thường không được thủy chung đâu
Họ dễ yêu và cũng dễ quên nhau
Khó mà bảo suốt đời không thay đổi
Vì đời lính chiến tranh thì đi mãi
Nhiều cô đơn nên khao khát tình yêu
Yêu say đắm và họ thích yêu nhiều
Bỏ những lúc giam mình trong rừng vắng

Người ta bảo đừng yêu trai áo lính
Tính lính thường không được thủy chung đâu
Họ dễ yêu và cũng dễ quên nhau
Khó mà bảo suốt đời không thay đổi

Đọan trên sai hòan tòan. Bởi vì lấy thiểu số rất nhỏ để qui kết cho tất cả.

Đọan sau đây thì rất đúng:

Vì đời lính chiến tranh thì đi mãi
Nhiều cô đơn nên khao khát tình yêu

Nhưng tới đọan này thì lại sai:
Yêu say đắm và họ thích yêu nhiều
Bỏ những lúc giam mình trong rừng vắng

Vì có đâu mà yêu cho nhiều! Có thể yêu một người rất nhiều. Còn yêu nhiều người thì...bất khả thi!!!


      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

Cảm ơn bác con sẽ không để bạn con nói xấu về thần tượng của con nữa, người lính thiệt thòi là vậy mà còn bị họ xuyên tạc nữa bác nhỉ?
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

1984 đã viết:

Người ta bảo đừng yêu trai áo lính
Tính lính thường không được thủy chung đâu
Họ dễ yêu và cũng dễ quên nhau
Khó mà bảo suốt đời không thay đổi

Đọan trên sai hòan tòan. Bởi vì lấy thiểu số rất nhỏ để qui kết cho tất cả.

Đọan sau đây thì rất đúng:

Vì đời lính chiến tranh thì đi mãi
Nhiều cô đơn nên khao khát tình yêu

Nhưng tới đọan này thì lại sai:
Yêu say đắm và họ thích yêu nhiều
Bỏ những lúc giam mình trong rừng vắng

Vì có đâu mà yêu cho nhiều! Có thể yêu một người rất nhiều. Còn yêu nhiều người thì...bất khả thi!!!



Bác 1984 bình thơ theo kiểu điểm xạ bằng AK như vậy thì đố tác giả nào dám cãi lại!

      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất