
Văn bản tóm lược CONOPP 888 có đoạn: "Do zombie là một mối đe dọa tới tất cả những người bình thường, Bộ Chỉ huy Chiến lược sẽ được chuẩn bị sẵn nhằm giúp bảo vệ sự thiêng liêng của cuộc sống con người, đồng thời thực thi điệp vụ hỗ trợ bất kỳ nền dân số nào – bao gồm cả các kẻ thù truyền thống".
Dù bạn có phải phì cười khi đọc đoạn văn nói trên thì với Lầu Năm Góc, đây vẫn là một kế hoạch cực kỳ nghiêm túc. Kế hoạch diễn tập CONOPP 888, hay còn gọi là: "Chống lại sự áp đảo của zombie" đã được phát triển từ ngày 30/4/2011 và được tuyên bố rõ ràng rằng "đây không phải là một kế hoạch được thiết kế để làm trò đùa".

Đại diện chính thức của Bộ Chỉ Huy Chiến lược Hoa Kỳ đã chính thức xác nhận về kế hoạch này. Tuy vậy, khác với văn phong của văn bản nói trên, Bộ Chỉ huy Chiến lược cho biết "xác sống" chỉ là một "yếu tố sáng tạo" trong kế hoạch diễn tập của Quân đội Mỹ. Theo vị đại diện này, quân đội cần phân biệt rõ giữa diễn tập và chiến tranh thực sự. Do đó, thay vì sử dụng các tên gọi nhạy cảm như "Nga" hay "Nigeria" trong văn bản kế hoạch diễn tập, Lầu Năm Góc đã sử dụng hình tượng xác sống.

Dù sao, đây cũng là một trong số ít những lần hiếm hoi chúng ta được nghe Bộ Quốc Phòng Mỹ đề cập tới "xác sống ăn chay" (chỉ ăn cây cỏ), "xác sống phép thuật xấu xa" và "xác sống thuộc họ gà" trong một văn bản hoàn toàn… nghiêm túc, chứ không phải chỉ trên những bộ phim như Walking Dead.

CONOPP 888 - Kế hoạch diễn tập mang đậm màu sắc từ series phim truyền hình The Walking Dead
Theo Foreign Policy