|
Buổi lễ là một cú sốc thực sự của 700 cư dân ngôi làng Oltingue.
Khoảng 150 đến 200 phần tử tân phát xít đã ra đường, dùng pháo khói “tiếp lửa” cho bữa tiệc chúng tổ chức kỷ niệm ngày sinh nhật của Hitler (20.4.1889). Những kẻ tổ chức lễ kỷ niệm này đã lên kế hoạch nhiều tháng trước, liên hệ với nhau cả bằng mạng Internet, tụ họp tổ chức tiệc vào ngày 19.4 - chỉ một ngày trước lễ Phục Sinh. Tham gia có cả những kẻ đến từ Đức, Ý và ở Pháp.
Dân làng cho biết đã nghe thấy người ta chơi nhạc sống và tụng kinh trong lễ kỷ niệm. Khi nhận thấy có chuyện lạ, Thị trưởng Sherrer gọi điện cho cảnh sát địa phương đến giải tán buổi lễ. Cảnh sát đã không thực hiện bất kỳ loại kiểm tra nào đối với các phần tử tân phát xít, dường như lo ngại sẽ dẫn đến bùng phát bạo lực.
Theo hãng tin RFI, ông André Sherrer - thị trưởng của ngôi làng nhỏ, vùng Alsace phía Đông nước Pháp, tuyên bố rằng ông đã bị lừa phê duyệt cho phép sự kiện này sẽ diễn ra.
"Hai người đến đặt phòng. Họ đã có tất cả các giấy tờ về quyền và bảo hiểm. Mọi thứ đều theo thứ tự. Chúng tôi không biết chúng tôi đã bị lừa", ông Sherrer kể trong một bài báo trên tờ The Local – tờ báo Anh ngữ của Pháp.