Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Ngụy trang

Chỉ huy gọi một anh lính trẻ lên để khiển trách:

- Vì sao trong đợt diễn tập vừa rồi, đồng chí lại làm lộ trận địa mai phục của quân ta, không những thế còn mắng nhiếc, xỉ nhục, thậm chí còn suýt hành hung hai người dân địa phương?

- Báo cáo thủ trưởng, thực hiện nhiệm vụ được giao, em đã ngụy trang thành cái gốc cây. Đôi "người địa phương" ấy dẫn nhau đến ngồi dưới gốc cây. Đầu tiên chúng nói chuyện anh anh em em, chim xa tổ lá xa cành, rồi thề non hẹn biển... Mặc dù phải nghe toàn điều bố láo, lừa đảo nhưng em vẫn một mực nín nhịn, quyết không làm lộ trận địa của ta. Sau đó đến màn ôm ấp, vuốt ve, hôn hít, rồi đòi hỏi này nọ... Mặc dù bản thân cũng rất bị kích động, em vẫn quyết không làm lộ trận địa. Nhưng đến lúc thằng "dân địa phương" dở con giao díp ra và định khắc tên con "dân địa phương" vào mông em thì em không thể chịu đựng thêm được nữa...
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

2 con sóc

Một người lính bị đưa ra toà án binh vì tội đã bỏ chạy khỏi trận địa, làm lộ bí mật trận đánh. Anh ta bị kết án 3 năm tù giam.

Trước toà, anh ta điều trần:

- Tôi không phản đối quyết định của toà án, nhưng trước hết tôi muốn kể cho mọi người nghe tại sao tôi lại chạy. Số là trong khi đang nằm chờ lệnh nổ súng - mà các vị biết đấy, lúc đó thì không được phép động đậy, dù chỉ là một bộ phận - và chỉ còn 5 phút nữa thì đến giờ G, tôi thấy hai con sóc bò lại gần. Nó hít, nó ngửi, rồi mỗi con chia một bên và chui vào ống quần tôi. Nhột quá, nhưng tôi vẫn nằm yên vì kỷ luật quân đội mà. Sự thể cứ thế tiếp diễn, và tôi tiếp tục phải cắn răng. Nhưng tới khi nghe thấy chúng nó hỏi nhau "Ăn quả nào trước nhỉ? ", thì tôi ú té chạy. Vậy đó, nếu có tù 30 năm thì tôi cũng sẽ không phản đối. Nghe nói sau đó, anh ta được giảm thành án treo.
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Nói với ai?

Tại một doanh trại quân đội:

- Chà, ở đây có nhiều xe chạy quá nhỉ!

- Vâng, có 5 xe bọc thép, 10 khẩu pháo, 6 xe tăng, lại thêm chiếc xe con chở ông đại tá chết tiệt chạy lòng vòng...

- Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không, chính là ông đại tá chết tiệt ấy đấy!

- Vậy chứ ngài có biết ngài đang nói chuyện với ai không?

- Không.

- Ơn chúa, thế thì may quá!!!
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


Chiến tranh và hòa bình

Hai anh lính mới nói chuyện với nhau trong doanh trại:

- Tại sao cậu tự nguyện tòng quân?

- Tớ độc thân, tớ thích chiến tranh. Thế còn cậu?

- Tớ thì đã có vợ, nhưng lại yêu hoà bình.
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Điều tra

Trung uý tập hợp đơn vị lại và hỏi:

- Trước khi nhập ngũ, trong số các anh, ai từng uống rượu?

Tất cả im lặng. Rụt rè mãi, cuối cùng binh nhì Ryan mới bước ra khỏi hàng.

- Tốt lắm! Anh đi uống rượu với tôi đi. Còn tất cả đi nhổ cỏ.
      
longduc2
longduc2 Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Giới tính : Nam

Bài viết : 176

Danh vọng : 295

Uy tín : 57

Mệnh lệnh gây ấn tượng sâu sắc ở c2d5

Người ra lệnh : đại đội phó chính trị.

Hoàn cảnh : sau 1 đợt dã ngọai diễn tập đến te tua cả đơn vị.

Thời gian : khỏang 6 giờ 30 sáng dd/mm/198x

Tình hình phe ta : gần như cả c vẫn lăn ra ngủ dù còi báo thức nổi lên từ 5 giờ sáng.

Nội dung mệnh lệnh: Dậy đi! Dậy đi! dậy đánh răng, rửa mặt, ăn cơm rồi... ngủ tiếp!!!

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Truyện về lính tráng... Flag_r10
longduc2 đã viết: Dậy đi! Dậy đi! dậy đánh răng, rửa mặt, ăn cơm rồi... ngủ tiếp!!!


Xếp này vẫn còn đang tiếp tục... động viên bộ đội ở Quân khu 7.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

Xếp có còn động viên bộ đội theo kiểu: "Ăn no, ngủ kỹ nữa hông?"
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Có lẽ là xếp sẽ nói như vầy: "Dẹp đi! Dẹp đi! Dẹp liền! Tắm rửa, thay đồ rồi... phụ với anh tiếp khách!"
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183




Thêm 1 chuyện ở c2d5 năm 1984

Có 4 tên HV đựơc phân công đi kiếm cây mì cho đơn vị. Chiều hôm ấy trời mưa tầm tã, đến mãi hơn 7 giờ tối, đơn vị đang xôn xao thì cả bốn tên dìu dắt nhau nghiêng ngả trở về và tên nào cũng... sặc mùi ruợu đế. Lệnh đại đội: "Tắm rửa, cơm nước xong lên đại đội làm việc"... Và đây là nội dung buổi "làm việc":

c trưởng: Tại sao các đồng chí không chấp hành kỷ luật quân đội?

Học viên T : Báo... cáo... đồng... chí.í.í.. tui... có... đội... đàng... hòang...

c trưởng: Đồng chí nói gì? Tôi hỏi về ý thức chấp hành kỷ luật quân đội kìa!

Học viên T : Báo... cáo... đồng... chí.í.í...tui... đội... mũ... của ... tui... mà....

c trưởng (lắc đầu): Thôi, các đồng chí về nghỉ, ngày mai tôi sẽ làm việc với các đồng chí.

Thế là 4 tên lại nghiêng ngả dắt díu nhau đi về.

Các bạn giải thích thử vì sao lại có vụ "ông nói gà, bà nói vịt" như vậy?




P/s: học viên T hiện nay đã thường trú ở nghĩa trang liệt sĩ thành phố.
      
1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48

thầy giáo làng đã viết:

c trưởng: Tại sao các đồng chí không chấp hành kỷ luật quân đội?

Học viên T : Báo... cáo... đồng... chí.í.í.. tui... có... đội... đàng... hòang...

c trưởng: Đồng chí nói gì? Tôi hỏi về ý thức chấp hành kỷ luật quân đội kìa!

Học viên T : Báo... cáo... đồng... chí.í.í...tui... đội... mũ... của ... tui... mà....

c trưởng (lắc đầu): Thôi, các đồng chí về nghỉ, ngày mai tôi sẽ làm việc với các đồng chí.



Mình xin thử làm "phiên dịch" cho buổi làm việc này nhé" (ghi theo memory của học viên T lúc đó)


c trưởng: Mũ đâu mà các đồng chí không đội?

Học viên T : Báo... cáo... đồng... chí.í.í.. tui... có... đội... đàng... hòang...

c trưởng: Đồng chí nói gì? Tôi hỏi đồng chí mũ của mình đâu mà không đội kìa?

Học viên T : Báo... cáo... đồng... chí.í.í...tui... đội... mũ... của ... tui... mà....

c trưởng (lắc đầu): Thôi, các đồng chí về nghỉ, ngày mai tôi sẽ làm việc với các đồng chí.


Ủa! Mà làm sao thầy giáo ghi âm được cuộc "thảo luận" lý thú này vậy?

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Thì tui đứng...chung 1 hàng với học viên T chứ ở đâu nữa???


      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất