Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48

Lọai như tui "thành tích đầy mình, huân chương đầy ngực" thì không được kết nạp là đúng rồi! Nhưng tại sao cỡ "trung ương ủy viên" cũng không được là sao? Hoang mang quá! Bạn nào biết thì giải đáp dùm đi.

Những thắc mắc từ hồ sơ mật trên website LQ2 Hosoma10
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Mõ
Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 275

Danh vọng : 450

Uy tín : 15

Mõ tui cũng không rõ lắm nhưng có thể đoán mò thế này chăng:

Có 2 dạng được đưa vào "ủy viên trung ương".

- Hoặc là, những người mà năm nhất và năm hai có thành tính quá ư "vẻ vang". Năm thứ ba nếu vẫn tiếp tục vẻ vang thì có thêm dấu "X" màu đỏ.

- Hoặc là, những người này về lý lịch còn nhiều uẩn khúc nhưng "điều tra" chưa xong. (hiện nay trước khi tuyển sinh, người ta đã thẩm tra kỹ lý lịch rồi - rất, rất ít trường hợp phải gãy gánh giữa đàng).

Nếu như ý kiến của mõ tui vẫn chưa bạn làm thỏa mãn, bạn có thể gặp trực tiếp tác giả cuốn "hồ sơ mật" hoặc cán bộ quản lý trực tiếp. Nhưng ngay cả việc gặp trực tiếp cũng không chắc giải đáp được khúc mắc của bạn bởi câu trả lời có thể là: "hề... hề... tớ quên rồi!"

Còn nếu như câu trả lời của tôi trúng ý bạn, hãy bình chọn cho tôi nhé.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83


Theo mình, số “có số má” tham gia vào lực lượng “Đoàn viên ưu tú lâu năm” của Đại đội 2 không chỉ có 28 vị đó, chắc chắn là còn có thêm tên Đỗ Quang Thảo nữa mới đúng.

Đề nghị Ban Quản trị cho kiểm tra lại, coi chừng “Hồ sơ mật” là đồ dỏm đó. Nếu không thì… (Không lẽ Chi ủy Đại đội 2 báo cáo láo? Hồi đó làm gì có bệnh thành tích như bây giờ, phải không các bạn?! Sợ quá! Mình không dám nghĩ tiếp nữa đâu).
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Anonymous
Khách vi

Cấp bậc: Khách viếng thăm

Tớ có một phát hiện này, xin chia sẻ cùng các bạn. Trong số 29 vị “anh hùng Lương Sơn Bạc” mà các bạn đã nêu ở trên, trừ 5 bạn (Khánh, Hùng, Lý, Hồng Thắng, Vũ) không học hết khóa, có 6/24 = 25% tên chuyển sang làm cán bộ chính trị, lại là cán bộ chủ trì nữa mới ghê chứ, gồm: Đức Anh - Chính trị viên Bà Rịa, Cặn - Nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Long An, Châu - Chính trị viên Định Quán, Siêu - Nguyên Trưởng Ban Thanh niên Quân khu 7, Sót - Chính trị viên Tân Trụ, Thảo - Nguyên Phó Trưởng Phòng Dân vận Quân khu 7. Trong đó có 1 tên nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 1 tên nguyên là Đảng ủy viên Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu 7.

Điều này gợi cho chúng ta những suy nghĩ gì?
      
Mõ
Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 275

Danh vọng : 450

Uy tín : 15

Puzzle đã viết:
Theo mình, số “có số má” tham gia vào lực lượng “Đoàn viên ưu tú lâu năm” của Đại đội 2 không chỉ có 28 vị đó, chắc chắn là còn có thêm tên Đỗ Quang Thảo nữa mới đúng.

Đề nghị Ban Quản trị cho kiểm tra lại, coi chừng “Hồ sơ mật” là đồ dỏm đó. Nếu không thì… (Không lẽ Chi ủy Đại đội 2 báo cáo láo? Hồi đó làm gì có bệnh thành tích như bây giờ, phải không các bạn?! Sợ quá! Mình không dám nghĩ tiếp nữa đâu).

Cũng lo sợ đồ dởm nên Mõ tôi đã mượn "Hồ sơ mật" này gởi sang Nhật Bổn để xác định niên đại bằng đồng vị cacbon. Kết quả phân tích từ máy Tandetron AMS cho biết tuổi thọ của hồ sơ này là 25 năm - hoàn toàn phù hợp với ngày đầu tiên ghi chép trong cuốn sổ này là 10 tháng 2 năm 1987.

Còn lo sợ ghi chép giả? Mõ tui đã nhờ Viện Khoa học Hình sự (của Interpol hẳn hoi) để giám định chữ viết. Kết quả thật 100%.

Còn tại sao không có tên Đỗ Quang Thảo? Như đã nói ở trên, bạn phải gặp trực tiếp tác giả để hỏi thôi. Phần tui có biết cũng hổng dám nói đâu... Hu... hu...
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Mõ
Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 275

Danh vọng : 450

Uy tín : 15

Mứt đã viết:Tớ có một phát hiện này, xin chia sẻ cùng các bạn. Trong số 29 vị “anh hùng Lương Sơn Bạc” mà các bạn đã nêu ở trên, trừ 5 bạn (Khánh, Hùng, Lý, Hồng Thắng, Vũ) không học hết khóa, có 6/24 = 25% tên chuyển sang làm cán bộ chính trị, lại là cán bộ chủ trì nữa mới ghê chứ, gồm: Đức Anh - Chính trị viên Bà Rịa, Cặn - Nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Long An, Châu - Chính trị viên Định Quán, Siêu - Nguyên Trưởng Ban Thanh niên Quân khu 7, Sót - Chính trị viên Tân Trụ, Thảo - Nguyên Phó Trưởng Phòng Dân vận Quân khu 7. Trong đó có 1 tên nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 1 tên nguyên là Đảng ủy viên Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu 7.

Điều này gợi cho chúng ta những suy nghĩ gì?
Ui da... Một phát hiện động trời nha. Toàn thành phần nguy hiểm mà "chui cao, leo sâu" quá. Chắc Ban Tổ chức Trung ương chưa đọc những trang "Hồ sơ mật" này??? Phần tui, nhất định không khai "có tới 6 thằng nằm trong đống rơm" đâu...
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Mứt phát hiện còn sót một người, tui biết còn tên Hưng Cổ Nhuế làm tới Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn nữa.
      
Mõ
Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 275

Danh vọng : 450

Uy tín : 15

Theo mình biết tên "ủy viên trung ương" thứ 7 này chỉ làm PCN chính trị có một năm thôi. Hắn biết thân, biết phận và sợ một ngày nào đó "bị lộ" nên đã đổi ngạch rồi. Khổ thân đứa nào tại vị giờ mới lo à nha... Nếu lỡ bị bể là không phải do tui đâu à... Cười lớn
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

1984 đã viết:
Những thắc mắc từ hồ sơ mật trên website LQ2 Hosoma10

Từ trong "bảng phong thần" nhảy ra mà các bác làm ăn hòanh tráng quá! Giáo tui thực sự ngưỡng mộ và mừng cho các bác. Chứng tỏ lính c2d5 ta bấy giờ học hành rất ngon lành phải không ? Giá mà ông... trời cho tui học hết khóa thì có khi bây giờ tui cũng được "trung ương ủy viên" để sau này có 1 suất ở Mai Dịch các bác nhể? hì... hì...
      
1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48

Tui cũng có nhận xét như vầy: cánh lính Đồng Nai khi vào c2d5 có 9 tên, trừ Thái đui và Sơn quéo về vườn từ năm 1, còn lại 7 thằng đều lọt vào "bảng phong thần" là sao???!!! Không lẽ dân Đồng Nai - quê hương chiến khu D lại kém "nhiệt tình" cách mạng như vậy? Hay là thằng Đồng Nai nào cũng tiềm ẩn một khả năng để trở thành "trung ương ủy viên" ?

      
Mõ
Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 275

Danh vọng : 450

Uy tín : 15

1984 đã viết:...còn lại 7 thằng đều lọt vào "bảng phong thần" là sao???!!!

Công nhận là từ khi có cuốn sổ đen, cũ này mà nhiều bí mật tới giờ đã được "phát lộ". Em mới thấy hình "4 lãng tử Đồng Nai", vậy còn đâu 3 anh nữa? Các anh sớm đưa hình để em kịp làm hồ sơ kẻo không kịp cho kỳ bầu cử "trung ương ủy viên" khóa VII...Cười lớn

Rất tiếc một điều là chưa có thống kê quê quán chính xác để biết là "chiến khu" nào quậy hơn?
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Mõ đã viết:
Em mới thấy hình "4 lãng tử Đồng Nai", vậy còn đâu 3 anh nữa?
Trong 3 tên còn lại thì Nguyễn Tuấn Châu đã có thông tin bên trên. Phạm Quang Vũ (sứt) thì cho đến giờ này rất xứng đáng là chiến binh lì lợm nhất c mình vì hắn vẫn kiên quyết ở lại bảo vệ chiến khu D (tên đầy đủ là Khu bảo tồn thiên nhiên, văn hóa Đồng Nai). Châu và Vũ đã có hình vừa được cập nhật trên website. Riêng Nguyễn Thanh Sơn thì thật sự "mất tích" dù bọn tui nhiều lần đi tìm nhưng vẫn chưa thấy. Sơn nhận qđ xuất ngũ cùng ngày với tôi (07/1987), lúc đó hòan cảnh vô cùng khó khăn và ảm đạm nên không thể liên lạc được, khỏang 2 năm sau mới có điều kiện đi thăm thì gia đình hắn đã bán nhà dọn đi đâu không ai biết và thế là hắn biệt tích đến bây giờ...
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48

7 tên Đồng Nai này vô hết " bảng phong thần" là xứng đáng quá còn gì! Mọi "cuộc vui" của bọn này đều có từ trên 1/2 đội hình tham gia, mà tòan những vụ "chấn động dư luận". Trong đó, phổ biến nhất là: thường xuyên "đi làm công tác dân vận" trên khắp địa bàn Tam Phước, Long Đức, thậm chí tận Thiên Bình, Giang Điền, An Viễn....

      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

hix cháu chả phải hv lq2 thich bộ đội nên vô coi cho vui thấy mọi ng nói chuyện zui wa mà chả hỉu chi.chán
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
OLD
OLD Developer

Cấp bậc: Developer

Giới tính : Nam

Bài viết : 750

Danh vọng : 1243

Uy tín : 16

Đại khái như vầy, nói để bạn hiểu: mấy ổng hồi đó học quậy lắm, được ghi vào "sổ đen". Bạn có thể hiểu là học sinh cá biệt cũng được. Nhưng chết nỗi, tốt nghiêp ra trường và cho tới bây giờ, mấy ông này toàn làm lớn???
Người ta nói có "tật" có "tài" hổng biết có đúng không? Mình chưa thấy mấy ổng tài cán gì, nhưng tài "xạo" là số một!!!

_________________

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
http://www.cuuhvlq2.tk
      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

hì.Vậy con hỉu rồi vì đi học con cũng là học sinh cá biệt ,nhưng may chỉ cá biệt và nghịch chứ không phải dốt hì vẫn ra trường được.nhưng sao con chả làm đc j lớn cả.
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Old đã viết:Mình chưa thấy mấy ổng tài cán gì, nhưng tài "xạo" là số một!!!
Bắt quả tang Old đang dìm hàng đồng đội nhá! Sao lại không thấy được tài năng của anh em mình ???? Đây nhá:

Nguyễn Văn Sót - Bác sĩ
Huỳnh Thế Cường - Đau tim vẫn vác DK75 leo núi
Đỗ Đức Anh - sống chung với...ghẻ
Tạ Hùng - chuyên gia kiếm "mía"
Nguyễn Duy Hưng - Hà Nội cháy... khói lửa ngập trời..
....... và

Thầy giáo làng - 20 năm "chém gió"

      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

chà.nghe bac ke vui that
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

nthoa.th89 đã viết:hì.Vậy con hỉu rồi vì đi học con cũng là học sinh cá biệt ,nhưng may chỉ cá biệt và nghịch chứ không phải giốt hì vẫn ra trường được.nhưng sao con chả làm đc j lớn cả.
Mười năm phấn đấu không bằng một lần cơ cấu. Rất vui
      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

Mười năm phấn đấu không bằng một lần cơ cấu. Rất vui

vậy con fải cơ cấu thế nào ạ
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Ăng ka chọn ai thì người đó đương nhiên là sẽ làm lớn.
      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

tóm lại con chả hiểu chắc phải vào lính mới có cơ hội làm lớn fải ko ạ
      
OLD
OLD Developer

Cấp bậc: Developer

Giới tính : Nam

Bài viết : 750

Danh vọng : 1243

Uy tín : 16

Hổng phải. Có người nhỏ không học, lớn vẫn làm "đại úy" đấy chứ bounce

_________________

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
http://www.cuuhvlq2.tk
      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

Old đã viết:Hổng phải. Có người nhỏ không học, lớn vẫn làm "đại úy" đấy chứ bounce

bác nói con không hỉu
sao lại có thể thế đc
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Con người ta có nhiều cách để làm lớn:

- Thứ nhất, con dòng cháu giống. Ông bà xưa thường nói: "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" cho nên "Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa đi quét lá đa". Không tin cứ sang Mỹ hoặc Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên để kiểm chứng.

- Thứ hai, gặp thời. "Thời thế tạo anh hùng": Cũng tại thời thế nên thầy giáo dạy sử Võ Nguyên Giáp mới trở thành một danh tướng lẫy lừng.

- Thứ ba, có đức.

- Thứ tư, có tài.

- Thứ năm, chịu cày.

- Thứ sáu, chịu luồn.

- Thứ bảy, chịu nhịn.

- Thứ tám, chịu chi.

- Thứ chín, chịu chơi.

- Thứ mười, chịu nhậu.

Và còn nhiều cách để thăng tiến nữa cho nên nhỏ không học, lớn vẫn làm "sếp" là chuyện bình thường.
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất