Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Trên mạng vừa xuất hiện đoạn chat như sau, giữa hai nickname Mynuong va Thuytinh:

- Chàng hỡi, sao chàng tàn nhẫn thế! Sơn Tinh khi hay tin người ta sẽ làm cáp treo lên đỉnh Phanxipăng đã giương cờ trắng đầu hàng, cớ sao chàng cứ lấn tới?

- Ủa, ai lấn tới? Nàng nói gì ta không hiểu?

- Làm bộ hoài. Vậy chớ mấy bữa nay ai làm mưa, ai làm nước lũ nhấn chìm cả khúc ruột miền Trung?

- Oan quá nàng ơi, mưa thì ta làm, còn lũ thì… ai biết!

- Chàng mà còn nói “ai biết” thì ai biết?

- Nói ai ai biết chứ ai! Ờ, có lẽ nàng phải hỏi những người quy hoạch, đầu tư, xây dựng, vận hành thuỷ điện…

- Nhưng những người đó là ai?

- Ai biết!

- Nói chuyện với chàng tức cành hông! Nước nôi là nghề của chàng, sao chàng không dám nhận trách nhiệm làm hại lương dân, cứ quẩn quanh với cái đại từ nhân xưng “ai” mà không biết nhục?

- Mấy ngàn năm rồi mà nàng vẫn khe khắt như xưa! Thôi thì ta không nói “ai” nữa mà nói “chúng ta” vậy.

- Chúng ta là chúng ta nào?

- Thì chúng ta đang nói về chúng ta, nhưng chúng ta nói về chúng ta chứ không phải chúng ta nói về ai, mà chúng ta nói về chúng ta…

- Tiếc quá, Thuỷ Tinh ơi! Chàng rất có năng khiếu, thế mà không được làm…

- Phò mã? Thấy chưa, nàng hối thì đã muộn!

- Không hề, ta tiếc đây là tiếc cho chàng không được làm… bộ trưởng!
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất