Thẩm phán: Nhà ngươi muốn kiện gì?
nthoa: Dạ thưa con kiện chvlq2 ạ.
Thẩm phán: Ta nghe nói đây là diễn đàn của cựu học viên lục quân 2 nhưng người làm việc trong quân đội thì làm sao có chuyện bị kiện tụng.
nthoa: Dạ, thưa quan tòa, vì đây là diễn dàn của cựu học viên nên các bác ấy tuổi đời gần gấp đôi con. Mỗi diễn đàn là một sân chơi lớn tất cả thành viên như một đại gia đình. Diễn đàn CHVLQ2 cũng vậy, mà trong diễn đàn ai con cũng xưng là chú, bác có cả thầy giáo con nữa.
Thưa quan toà có phải theo phong tục của người việt nam xưa thì mỗi dịp tết người lớn phải lì xì cho con trẻ để con trẻ lây may mắn phải không ạ? Nhưng ở đây con không được ai lì xì cả.
Thẩm phán: (mặt trầm ngâm)
nthoa: Vậy theo quan tòa với điều này con có thể kiện được không ạ? Mong quan tòa lấy lại công bằng cho con.