Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Mõ
Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 275

Danh vọng : 450

Uy tín : 15

Đừng dại mà yêu bọn ai-ti... 85-yeu10
Đừng dại mà quen bọn ai-ti (IT)
Chúng nó khô khan, lãng mạn gì!
Viết thư tán gái thì kinh dị,
Chúng viết bằng gi? Ngôn ngữ C.

Đừng dại mà yêu bọn IT
Chúng nó tài năng mỗi tội kỳ
Bạn gái chúng đòi đi đăng ký,
"Bẻ khóa được rồi đăng ký chi!".

Đừng dại mà yêu bọn IT
Chúng nó 35 đến lạ kỳ.
Gặp nhau anh í toàn năn nỉ,
"Em mở mã nguồn cho anh đi"...

Đừng dại mà yêu bọn IT
Chúng nó yêu đương cái kiểu gì
Gặp thì đòi cắm u ét bí (usb)
Lúc về nó bảo “Format đi”!

Đừng dại mà yêu gái IT
Chúng nó khô không khác bánh mì
Đã thế hơi tí đòi nâng cấp
Yêu vào cứ thế tiền ra đi

      
longduc2
longduc2 Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Giới tính : Nam

Bài viết : 176

Danh vọng : 295

Uy tín : 57

Đừng dại mà yêu bọn ai-ti... IMG_0253

Đừng dại mà yêu lính IT.
Hắn bắn bằng "mao" (mouse) chẳng ngại gì.
"Bị thương", tưởng hắn yên vài bữa.
Ai dè "hai nút chỉ một tay"!
      
1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48

Đừng dại mà yêu bọn ai-ti... Xe-dap10

Hai thằng lính IT gặp nhau trên đường. Một thằng hỏi:

- Mày lấy đâu ra cái xe đạp đẹp thế?

- À, bữa trước tao đang đi bộ trên đường thì tự nhiên có một cô gái trẻ phóng xe đạp này tới. Nàng quăng xe xuống, cởi phăng hết đồ đạc trên người rồi nằm ệch xuống bãi cỏ và nói với tao: "Anh ơi, em cho anh tất cả những gì anh muốn..."

- Mày chọn xe đạp là đúng đấy, đằng nào thì mày cũng không mặc vừa quần áo của nó đâu...
      
1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48

Đừng dại mà yêu bọn ai-ti... Flag_r10
1984 đã viết:
Hai thằng lính IT gặp nhau trên đường. Một thằng hỏi:

- Mày lấy đâu ra cái xe đạp đẹp thế?

- À, bữa trước tao đang đi bộ trên đường thì tự nhiên có một cô gái trẻ phóng xe đạp này tới. Nàng quăng xe xuống, cởi phăng hết đồ đạc trên người rồi nằm ệch xuống bãi cỏ và nói với tao: "Anh ơi, em cho anh tất cả những gì anh muốn..."

- Mày chọn xe đạp là đúng đấy, đằng nào thì mày cũng không mặc vừa quần áo của nó đâu...
Đúng lúc đó thì thằng lính IT thứ 3 đi tới nơi cũng trổ tài chém gió:

- Chuyện đó đã ăn thua gì! Bữa trước em người mẫu XXX đang ngồi chát facebook vừa thấy tao là quăng ngay cái laptop để cởi...

Hai thằng kia đồng thanh:

- Laptop hiệu gì? Cấu hình ra sao?
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất