Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48

Xin được mở topic này để chia sẻ cùng các bạn. Góc kỷ niệm của chúng ta ở LQII không hề mơ hồ hay trừu tuợng. Nó là một nơi lặng yên và kín đáo nào đó trong doanh trại, ngòai thao trường... để mỗi người chúng ta có được những giây phút riêng tư, lắng hồn về quê hương, gia đình bè bạn... trong những tháng ngày LQII đầy gian khó, hoặc đơn giản hơn là để giải quyết nhu cầu của cái dạ dày luôn đói bằng những lọai lương thực có "nguồn gốc không hợp pháp".... Nào chúng ta bắt đầu nhé.

1. Đọan đường nhựa chạy ngang d bộ : Chỉ khỏang hơn trăm mét nhưng đây là đoạn đường chứa đầy kỷ niệm, đoạn đường của những buổi tập đội ngũ đến mức mồ hôi ròng ròng, bải hoải mọi cơ quan đòan thể, đọan đường nơi xuất phát và cũng là điểm về đích của những buổi chạy vũ trang, chạy việt dã đến há hốc cả mồm để thở, đoạn đường của những buổi chiều tranh thủ phút rảnh rỗi hiếm hoi để trông vời về phía chân trời xa xa mà nhớ nhung, ao ước... đọan đường này còn là nơi gặp gỡ giao lưu của tòan tiểu đoàn trong những đêm cúp điện hiếm hoi, lính được thả rông không phải sinh họat. Cũng trên đọan đường đó, chúng ta có sân bóng đá, bóng chuyền và bãi tăng gia để sử dụng nốt chút mồ hôi còn lại sau 1 ngày học tập. Và với tôi, đọan đường còn là nơi "lánh nạn" của những lần đào ngũ khỏi các buổi sinh họat ban đêm dài như vô tận... tuy trống trải nhưng rất bất ngờ vì ai ngờ được "nó" dám trốn ra ngồi khơi khơi trước WC của d bộ và c bộ, khi có nguy cơ bị phát hiện thì rất dễ tị nạn vào các đơn vị bạn chung quanh hì... hì...

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
LQ2
LQ2 Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 547

Danh vọng : 1176

Uy tín : 51

Xin được góp chuyện trong chủ đề này với câu chuyện mang tiêu đề nghe chừng không được vệ sinh cho lắm... nhưng xin thưa là nếu chiếu theo tiêu chuẩn xưa là "vệ sinh 5 tốt" đấy nhé.

2. Đoạn cống chảy quanh nhà bếp: Chẳng biết đoạn cống này ngày nay có gì khác trước không nhưng xưa nó lại cung cấp cho tụi mình rất nhiều protein.

Kỳ đó đang là hè năm thứ hai thì phải. Do năm thứ nhất đã được về phép nên năm hai học viên người miền Bắc và miền Trung phải ở lại. Nghỉ hè tuy cực mà dzui... Công việc chủ yếu là lao động, dọn dẹp sân vườn. Hôm đó, thực hiện nghĩa vụ dọn dẹp xong, tui và một tay nữa người Huế (lâu quá quên mất tên nó) chưa chịu mang cuốc, xẻng đi rửa. 2 thằng mang đồ nghề xuống bếp để "khơi thông cống rãnh". Thấy tụi tui làm, mấy cô em nhà bếp còn "liếc mắt đưa tình" ra bộ cảm ơn tụi tui lắm lắm. Rất đúng qui trình, móc đoạn cống nào lên, tui tui vét, đắp lại rất đẹp đẽ. Nhưng các bạn có biết không, dưới đoạn cống đó, cơ man nào là lươn. Lươn con nào, con nấy ươm vàng, béo múp. Mới chỉ "vệ sinh" xong một khúc cống, tụi tui đã bắt được gần lưng xô lươn.

Không phải tự khen đâu, tui thấy tay người Huế móc cống hay hơn tui thiệt, nhưng làm bếp tui lại hay hơn nó đấy nhe. Thêm vài bó miến dưới căn-tin, một chút hành, tiêu... và thời gian chừng 30 phút, tui đã chế biến xong gần đầy một nồi miến lươn. Cả bọn ăn xì xụp... khen ngon.

Vậy là những bữa sau đó, chẳng phải đợi cán bộ phân công, chẳng cần chị nuôi có liếc mắt không 2 thằng tui lại tiếp tục khơi thông toàn bộ đoạn cống bếp d5. Xong đó, lại "dọn dẹp" ao hồ. Và khi hết hè, chẳng những cống d5 mà các đoạn cống nhà bếp các tiểu đoàn khác cũng được khơi thông...
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48

LQ2 đã viết:Do năm thứ nhất đã được về phép nên năm hai học viên người miền Bắc và miền Trung phải ở lại.
cánh lính phía nam tụi tui thì năm nào cũng được phép hè ( chắc là để tiết kiệm lương thưc ?). Các bác ở lại còn trò gì hay hay không? Bật mí cho tụi tui với.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

3. Hồ nước tắm giặt


Hôm rồi mới hỏi thăm trên diễn đàn và được biết rằng cái hồ nước mà c2 và c1 xài chung bây giờ vẫn còn dù doanh trại đã có nhiều thay đổi. Cái hồ nước này là nơi mà chúng ta được tận hưởng sự sung sướng hiếm hoi của những ngày tháng LQII đúng không các bạn. Đó là nơi để chúng ta gột rửa mồ hôi đất cát sau 1 ngày vất vả, nơi để tổng vê sinh sau một tuần miệt mài để sau đó có thể khoan khóai nhìn ngắm những bộ quần áo sạch sẽ được hong phơi trên dây và cảm thấy nhẹ nhõm trong người cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ở đó đã diễn ra đủ những cảnh " hỉ , nộ. ái, ố" của hv c1 c2 d5. Kỳ lưng cho nhau, chia sẻ miếng xà phòng hoặc điên lên vì đến giờ đi tắm mới biết rằng một thằng nào đó đã lấy nhầm quần đùi của mình mất rồi ???..... Khỏang thơi gian ít ỏi từ khi xong bữa cơm chiều đến lúc bắt đầu sinh họat là lúc hồ nước nhộn nhịp nhất đàn hát, tâm sự.....


Có lẽ hơi lẩn thẩn nhưng mình vẫn mong muốn một cơ hội nào đó để được ngồi trên những chậu giặt bằng xi măng, chung quanh là những đồng đội thân thiết. Và được nghe Hùynh đàn vọng cổ, Tĩnh đàn bầu, Tùng đen "giật soul" và Vũ sứt cất lên nhừng lời ca "của ngụy".....


Nhớ nhất là kỳ world cup Mexico 86. Chúng ta bất ngờ được tiểu đòan ban cho "đặc ân" : được xem hết trận Pháp - Braxin 2 hiệp chính, 2 hiệp phụ, đá phạt luân lưu xong là trời gần sáng. Các sếp thúc về đi ngủ để còn có sức đi học nhưng bọn tui lại trốn ra hồ nước để bàn tán sôi nổi bằng giọng nói thì thầm.... Quả là cảnh tượng xưa nay hiếm!!!. Sau này được biết FIFA bình chọn đó là trận bóng hay nhất trong lịch sử mới thấy sung sướng vì mình cũng được xem trong hòan cảnh hiếm hoi nhất của lịch sử......... C2D5 LQII phải không các bạn?
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Sport
Sport Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 527

Danh vọng : 993

Uy tín : 32

Hồ nước này còn là nơi mát mẻ đêm hè, những đêm nóng nực chịu không nổi phải nằm trên thành hồ nước để giảm nhiệt.

Hồ nước này còn là nơi an toàn để ung dung ngồi "ăn bớt phần của heo". Một cái nón cối đầy cơm cháy còn nóng, xin thêm ít nước mắm mỡ. Chà... ngon tuyệt.
      
1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48

Hồ nước còn là nơi khơi dậy "lòng căm thù sâu sắc" khi bị cúp điện, cúp nuớc phài chịu dơ, nóng, ngứa sau 1 ngày thao trường mệt mỏi. Lúc đó lính ta rất dễ trở nên "điên lọan" vì 1 lý do cực kỳ vớ vẩn....

      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Mọi người có thể "thưởng lãm" nơi chúng ta đã từng học tập, rèn luyện tại đây.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

thầy giáo làng đã viết:3. Hồ nước tắm giặt

Hôm rồi mới hỏi thăm trên diễn đàn và được biết rằng cái hồ nước mà c2 và c1 xài chung bây giờ vẫn còn dù doanh trại đã có nhiều thay đổi.

Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có hồ nước tắm giặt là vẫn rêu phong như ngày nào
Góc kỷ niệm..... Lục quân II IMG_3369
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


oh trời! Góc hạnh phúc và thanh thản của CHVLQ2 đây rồi. Cảnh vật chung quanh thay đổi nhiều quá. Khu vực d2 sau lưng nhà ăn không thể nhận ra vì đã được làm mới hòan tòan...Nhưng cái hồ nước thì vẫn nguyên như vậy, chỉ có những chậu giặt hình như đã được gắn gạch men. Nhớ những buổi tắm giặt vào chủ nhật hoặc sau những đợt diễn tập, lao động dài ngày...những hạnh phúc rất giản đơn và những cảm giác vô cùng yomost....
      
Sport
Sport Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 527

Danh vọng : 993

Uy tín : 32

Thật may mắn cho tôi, cho bạn và cho chúng ta: những góc kỷ niệm này của các "trung ương ủy viên" chưa bị đập bỏ. Đây cũng là những chỗ cũ kỹ duy nhất còn sót lại. Các công trình xung quanh đã và đang được xây mới. Riêng chỗ này chắc để chờ các "trung ương ủy viên" về thăm sao đó. Có lẽ vì vậy nên người ta không thèm sửa chữa. Vẫn cứ rêu phong tự thưở nào...
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất