1. “Xì-tin” tầm tầm là phải có A-còng, Đì-lan hay Ét-xèo, Át-ti-là… vi vu thì mới đúng điệu! Xì-tin quý tộc thì ôm “xế hộp” mới đúng đẳng cấp!
2. “Xì-tin” là phải có ngoại hình “xì-tin” theo đúng hệ phong trào: tóc nhuộm, môi Hàn, răng ca sĩ, xăm nghệ thuật, quần áo mô-đen quằn quại... | 3. Có văn hóa theo kiểu “xì-tin” là sành chat chít, giỏi kết “boi-ren” hay “gơ-ren” trên nét... Đương nhiên phải là thần dân ruột trong một FC của “sao” nào đó! |
4. Yêu “xì-tin” là yêu phô diễn, yêu “hiến dâng” trọn gói trong quán cà phê đèn mờ, đèn tắt... Rồi sau đó “giải quyết” trọn bộ trong Từ Dũ! | 5. Tạo ấn tượng “xì-tin” phải là hổng giống ai: chơi nổi, giựt le, chơi dằn mặt từ cái mạc hàng hiệu của... phụ tùng, cho tới cái “a-lồ” đời mới nhất! |
6. Người “xì-tin” thì ngôn ngữ cũng phải “xì-tin”: nói năng bạt mạng, xài tiếng lóng… cặn, chửi thề vô tư... | 7. “Lịch” kiểu “xì-tin” là cóp-pi theo dân “xì-tin” hip hop Thái, Hồng Kông… chơi bời băng nhóm; kết xà nẹo ở bar, vũ trường; giật dọc kiếm tiền ăn chơi hút sách, phá cách làm hai-phai, chơi thuốc lắc, hàng trắng tập thể... |
8. Mơ ước theo phong cách “xì-tin” vô cùng cháy bỏng: người mẫu thời trang, diễn viên điện ảnh, ca sĩ siêu sao… và sẵn sàng trả bằng mọi “giá” để đạt được! |
Việt Báo (Theo_TuoiTre)