Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Đường cao tốc Trung Lương
1 chuyến giang hồ miền Tây cuối năm DSC09995

Cầu Mỹ Thuận
1 chuyến giang hồ miền Tây cuối năm DSC09999

Cầu Cần Thơ
1 chuyến giang hồ miền Tây cuối năm DSC00016

1 chuyến giang hồ miền Tây cuối năm DSC00018

Chợ Châu Đốc - An Giang
1 chuyến giang hồ miền Tây cuối năm DSC00013

Thành phố Long Xuyên
1 chuyến giang hồ miền Tây cuối năm DSC00011

1 chuyến giang hồ miền Tây cuối năm DSC00010

Vẫn còn thèm "giang hồ" nên lên phà vượt sông Hậu để về lại miền đông
1 chuyến giang hồ miền Tây cuối năm DSC00006

1 chuyến giang hồ miền Tây cuối năm DSC00003

1 chuyến giang hồ miền Tây cuối năm DSC00009

      
OLD
OLD Developer

Cấp bậc: Developer

Giới tính : Nam

Bài viết : 750

Danh vọng : 1243

Uy tín : 16

Chuyến giang hồ của giáo chắc không chỉ để đi ngắm cây cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á? Có chuyện gì vui kể cho đồng đội nghe chơi.

Những cây cầu dây văng, dây võng bề thế, hầm chui qua sông đã rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa các địa phương. Vậy mà không hiểu sao Old lại cứ thích cảm giác được qua sông bằng phà...
http://www.cuuhvlq2.tk
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Hì.hì...chuyện vui 1 ở phà Vàm Cống

Cô bán mía: mua em đi anh.

Thầy giáo làng: óai, anh làm gì đủ tiền để mua em???

Cô bán mía: xí...cái đồ cóc ổi mía ghim... làm như là... nho lê bom táo.

Thầy giáo làng: đúng quá!!! (thầy giáo làng mà bày đặt...giang hồ!!!)
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Chuyện vui 2 ở Cần Thơ

Cảnh sát giao thông: yêu cầu anh xuất trình giấy tờ.

Thầy giáo làng : có chuyện gì vậy hả đồng chí?

Cảnh sát giao thông: (xuống giọng) dạ anh phạm lỗi chạy lấn qua làn xe ô tô.

Thầy giáo làng : Vậy à! Được rồi tôi xin rút kinh nghiệm và đóng phạt. Bao nhiêu vậy?

Cảnh sát giao thông: dạ, 100 ngàn.

Thầy giáo làng : Đề nghị đồng chí cho tôi đóng phạt tại chỗ.

Cảnh sát giao thông: dạ dạ...
(thu tiền, xé biên lai) Dạ cảm ơn anh, dạ anh chạy cẩn thận dùm em nghe, trên kia còn 2 thằng nữa...

Thầy giáo làng : Được rồi, chào đồng chí...(vọt lẹ, nghĩ thầm) hú vía, xe mượn, có giấy tờ đâu mà xuât trình, chắc thằng này tưởng mình là xếp cớm ???
      
Sport
Sport Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 527

Danh vọng : 993

Uy tín : 32

Cái vụ ra ngoài doanh trại mà xưng hô "đồng chí" với người khác là Sport thấy ngượng miệng lắm à nha. Nhưng nghĩ thấy cái chiêu "muốn qua sông phải lụy đò" của giáo cũng hay. Cười mỉm Ghi sổ liền !
      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

Một ngày đẹp trời nthoa.th89 ngẫu hứng xuống ĐH an ninh thăm bạn. Cũng vì ngẫu hứng mà khi qua cầu Sài Gòn chị ta lấn tuyến lúc nào không hay. Tuýt... chuyện gì đến cũng phải đến.

Nhưng không, với phương châm không bao giờ mất một đồng cho CSGT nthoa quyết định hi sinh thẻ sinh viên và sđt hứa sẽ quay lại lấy.

2 ngày sau
- nthoa: alo,ai đang gọi vậy ạ?
- CSGT: anh là người phạt em hôm nọ đây. Nói chuyện chút được không em?
- nthoa: dạ anh nói em nghe
- CSGT: em có người yêu chưa?
- nthoa: có chuyện gì không anh.
- CSGT: em làm người yêu anh nhé. Nếu chưa có người yêu chúng ta cứ làm quen dần dần, còn nếu từng có rồi thì chúng ta làm quen theo kiểu khác. Anh hiểu sinh viên bây giờ sống thế nào, em đừng ngại, anh sẽ không để em phải thiệt đâu.
- nthoa: anh cứ giữ thẻ sv của em đi ạ. Hôm nào tới ngày em sẽ qua lấy. chào anh.

Cuộc hội thoại đã được tác giả lược bớt những câu khó nghe, nhưng chuyện có thật 100%.

Nếu có bác nào công tác bên ngành này cho con xin lỗi nhưng con ghê sợ CSGT. không chỉ mình con gặp chuyện này mà bạn cùng lớp cũng gặp chuyện y hệt.

Con nghĩ những người hoạt động bên lĩnh vực quân đội và công an phải là người được giáo dục lí luận chính trị nhiều hơn bất cứ ngành nào khác vậy tại sao lại có thể hành động như vậy được ạ. Chưa kể những chuyện CSGT ăn tiền hối lộ của dân một cách trắng trợn nhan nhản trên đài báo.
      
Sport
Sport Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 527

Danh vọng : 993

Uy tín : 32

Ây dà... vụ "cầm thẻ sinh viên" của bạn nthoa.th89 thì nghe kinh khủng thiệt. Cái này Sport phải phổ biến gấp cho con cháu để biết mà phòng tránh. Chiêu "không bao giờ mất một đồng cho CSGT" để chuốc lấy những phiền toái như vậy liệu có nên chăng?

Tuy nhiên, Sport cũng phải nói thêm cho bạn nthoa.th89 hiểu: Quân đội không hẳn tốt hơn Công an, nhưng cũng như bất cứ tổ chức nào, Quân đội cũng có kẻ xấu, người tốt... Và người được học nhiều không hẳn tốt hơn những người chưa học nếu họ vốn có động cơ thiếu trong sáng. Nhưng Sport tin rằng, Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện vẫn là lực lượng được nhân dân tin yêu nhất.

Mà thôi, nói tiếp vấn đề "tốt, xấu" e rằng đi ngược với tôn chỉ, mục đích của diễn đàn. Cám ơn bạn đã cho mọi người một kinh nghiệm phòng tránh mãi lộ.
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183




Nhân chuyện CSGT của nthoa.th89, tui xin kể lại trận đánh giữa một số "trung ương ủy viên" với đơn vị TH Cảnh sát cách đây gần 30 năm. Chuyện thật 100% nhưng nếu có "sai quan điểm" thì admin cứ tự nhiên mà delete nhé.

Hôm ấy, nhóm "trung ương ủy viên" gồm Cường be, Vũ sứt... lang thang đi kiếm củi ở khu vực giáp với Giang Điền. Chiều nắng, khát nước nhưng "đạn" còn ít quá nên vào quán giải khát bằng... trà đá. Lát sau, có nhóm học viên THCS cũng vào đó uống nước. Nhìn cái tướng chảnh chọe của chúng đã thấy ghét, nghe chúng nói chuyện, nạt nộ chủ quán còn sôi máu hơn nữa... các "trung ương ủy viên" của chúng ta ngứa ngáy tay chân lắm rồi mà chưa tìm ra cớ... Một lúc sau, có một thằng gọi thuốc lá, không nhớ thuốc gì? chỉ nhớ là thuốc lá ngọai. Khi chủ quán mang thuốc ra thì 1 thằng hỏi "thuốc thật hay thuốc giả đây?" 1 thằng khác đế thêm "Cái xứ Đồng Nai này thì có gì là thật!". Đang ghét, lại còn bị xúc phạm đến "lòng tự hào dân tộc", Vũ sứt chọt liền "Em ơi! Lấy cho anh ít thuốc rê thật đi...". Bọn bên kia lập tức im phăng phắc, ngó nhau 1 lúc rồi 1 thằng đứng lên, chỉ tay qua bàn tụi này. Thằng đó chưa kịp mở miệng thì Cường be đã ra tay. Một cái ghế gỗ bay vèo sang ngay ngực nó, thế là 2 bên cùng xung phong (☺)•°¤**¤°•°(☺)..(☺)•°¤**¤°•°(☺)..(☺)•°¤**¤°•°(☺).

Trận đánh ác liệt, bất phân thắng bại các bác ạ!!! Phải thú thực là bọn chúng học võ khá kỹ, lại mang giày da nên đánh khá ngon. Còn quân ta thì đã tả tơi sau 1 ngày lang thang kiếm củi nhưng bù lại, được trang bị mấy con dao tông để chặt củi...

Cao trào là lúc 1 thằng phóng vào Vũ sứt 1 cước khá hiểm, cước phi thẳng vào bụng bằng mũi giày da, may sao Vũ nhà ta lách người tránh được thế là tiện tay phang cho nó một dao vào ống quyển. Không thấy máu (các bác biết dao tông của c mình rồi mà) nhưng nghe "cố.ố.ố.ốp" to lắm, thằng đó khéo mà gãy ống quyển! Thế là khẩu lệnh phát ra "Chạy...". Sau đó là ...bán sống, bán chết...hề.hề...


      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

Thôi không nói chuyện này nữa con hỉu rồi ở đâu cũng có người tốt người xấu cả. Nhưng quân đội hay CA thì cũng người Việt mình cả cùng phục vụ nhân dân.

Năm nay buôn bán hơi chán thầy ạ. Lượng người mua ít quá ai cũng chê mắc cả, không biết sẽ ra mắt thầy như thế nào đây.
      
longduc2
longduc2 Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Giới tính : Nam

Bài viết : 176

Danh vọng : 295

Uy tín : 57



Thầy giáo làng lẩn thẩn lắm rồi nhá. Đang chuyện giang hồ miền tây tự nhiên lại chuyển sang để tài CA, CS ??? Đã chán lại càng thêm chán!!! Tuy nhiên, rất cảm ơn vì nhờ đó mà thêm 1 thành tích của các "trung ương ủy viên" được hé lộ...


      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

longduc2 đã viết:

Thầy giáo làng lẩn thẩn lắm rồi nhá. Đang chuyện giang hồ miền tây tự nhiên lại chuyển sang để tài CA, CS ??? Đã chán lại càng thêm chán!!! Tuy nhiên, rất cảm ơn vì nhờ đó mà thêm 1 thành tích của các "trung ương ủy viên" được hé lộ...
Nhất trí với nhận xét của bạn longduc2. Sẽ chuyển ngay sang đề tài khác.

nthoa.th89 đã viết:
Năm nay buôn bán hơi chán thầy ạ. Lượng người mua ít quá ai cũng chê mắc cả, không biết sẽ ra mắt thầy như thế nào đây.
Hơi buồn vì tin nhắn của đồ đệ. Nhưng đừng nản sớm vì chưa đến thời điểm mọi người mua hoa tết đâu ( theo nhận xét của thầy là vào ngày 30 tết, năm nay là 29 tết).

Về việc ra mắt thì thầy kể chuyện này, đồ đệ xem có học tập được gì không nha.

Ngày xưa, có 1 đồ đệ mới, ngày tết đến ra mắt Thầy giáo làng. Đồ đệ mang theo 1 con gà và 1 cái bánh đa. Vốn là người tiết kiệm nên Thầy giáo làng quở trách: " Sao con lại hoang phí thế? Ra mắt thầy thì chỉ cần 1 cái bánh đa thôi, mang gà làm gì cho tốn kém!!!". Đồ đệ nhanh trí thưa rằng: " Dạ thưa thầy, con không dám trái ý thầy mà hoang phí đâu ạ! Quà tết con biếu thầy là cái bánh đa. Còn gà là con gửi ở đây để khi nào thầy ăn bánh thì nó sẽ nhặt bánh vụn rồi sau tết con xin nhận lại ạ". Thầy giáo làng sung sướng cười sảng khóai " Ha.ha con đích thị là đồ đệ tốt của thầy rồi..."

(Đọc xong cấm liên hệ thực tế, cấm suy diễn và nhất là cấm...buồn!!!)
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

Con không buồn đâu thầy ạ.hihi con hiểu câu chuyện này mà.Cảm ơn thây vì luôn quan tâm tới đồ nhi.
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183



Chuyện chưa hết đâu, đồ đệ nghe tiếp nha:

Sau khi đồ đệ ra về, thầy giáo làng bần thần hồi lâu. Sau đó cười 3 tiếng, rồi khóc 3 tiếng. Tiếp đó ngửa mặt lên trời than rằng: "Tại sao trời đã sinh ra thầy giáo làng rồi mà còn sinh ra đồ đệ???". Dứt lời, thầy giáo làng ộc ra 1 đám... khói thuốc lào rồi ngã vật ra... yên giấc đến 6 giờ sáng hôm sau.


      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất