Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Trên người chỉ có độc chiếc quần soóc, áo phông, không có tiền ăn, tiền trọ, thí sinh Nguyễn Văn Lực (12 năm là học sinh giỏi) đang bơ vơ trước cổng trường thi thì may mắn nhận được sự giúp đỡ của Trung tá Bùi Văn Tiến.

CSGT giúp sĩ tử học giỏi, "tay trắng" ra Hà Nội ứng thí Csgtim10
Em Nguyễn Văn Lực (giữa) đã được các chiến sĩ tặng bộ quần áo mới, lo cho chỗ ăn ở.
Bên cạnh là mẹ con thí sinh Trần Thị Lý cũng được giúp đỡ chỗ ở như Lực.
Vào khoảng 18h ngày 2/7, khi đang làm nhiệm vụ tại địa điểm thi trường THPT Trần Hưng Đạo (Hà Đông, Hà Nội), Trung tá Bùi Văn Tiến - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) số 10 đã gặp phải một trường hợp thí sinh khá hi hữu.

Đó là em Nguyễn Văn Lực, quê ở Quảng Lực (Quảng Xương, Thanh Hóa), vì hoàn cảnh khó khăn một mình xuống Hà Nội đi thi trong khi trong túi không có một đồng tiền, trên người chỉ mặc một chiếc quần soóc và áo phông.

Lực cho biết, gia đình em nghèo, không có tiền đi thi nhưng vì ham học, Lực muốn thi vào ĐH Công nghiệp. Được biết, cậu học trò này liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi trong suốt 12 năm liền.

Cùng đi với Lực còn có thí sinh Trần Thị Lý ứng thi trường ĐH Công nghiệp đi cùng mẹ. Cả ba người đều đến Hà Nội thì hết tiền không có chỗ ở trọ, lang thang ngay trước cổng trường thi.

Cô Trịnh Thị Huệ - mẹ thí sinh Lý đã trình bày hoàn cảnh của mình với Trung tá Tiến và được chiến sĩ CSGT này nhận lời giúp đỡ cả 3 người.

Vì tình hình cấp bách, trời đã bắt đầu tối mà ba người đều chưa có chỗ tá túc, Trung tá Tiến nhanh trí liên hệ với một người bạn của mình có trung tâm dạy tin học gần đó để em Lực và mẹ con bác Huê có chỗ nghỉ tạm. Sau đó, Trung tá Tiến báo cáo về cơ quan.

Biết được câu chuyện đặc biệt này, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT- CATP đã lập tức xuống thăm hỏi và tặng quà động viên hai em thí sinh.

Ngoài ra, các cán bộ, chiến sỹ Đội CSGT số 10 cũng góp công, góp của hỗ trợ cho hai thí sinh. Người tặng chiếc quạt cá nhân, người mua cho Lực bộ quần áo… động viên cậu trò 12 năm học sinh giỏi này vượt vũ môn.

Sau khi biết về hoàn cảnh của Lực, Trung tá Nguyễn Đức Chung - Đội trưởng Đội CSGT số 5 đã đề nghị với Lực rằng sẽ đón em về ăn nghỉ tại khu vực quận Long Biên gần địa điểm thi ĐH Nông nghiệp cho gần địa điểm đợt thi thứ hai mà Lực tham gia.

Xúc động với những tấm lòng của các chiến sỹ CA Thủ đô, Lực đã viết thư cảm ơn các chiến sĩ CSGT và hứa sẽ nỗ lực hết mình trong kì thi để không phụ lại lòng mong đợi của mọi người.

Nguồn: Dân trí
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Đang gấp rút tới trường thi thì xe bị hỏng, lại không thông thuộc đường xá Hà Nội, hai anh em Thuyên hoang mang, lo lắng thì may mắn được Thiếu uý Nguyễn Tuấn Mạnh kịp thời giúp đỡ.

CSGT giúp sĩ tử học giỏi, "tay trắng" ra Hà Nội ứng thí Csgt0510
Khoảng 6h10' ngày 5/7, Thiếu uý Nguyễn Tuấn Mạnh, đội đang trực tại chốt giao thông Đại Cồ Việt - Giải Phóng thì phát hiện ra hai người điều khiển phương tiện giao thông đang dắt bộ xe máy.

Dựa trên độ tuổi và trang phục của hai người này, Thiếu uý Mạnh phỏng đoán là thí sinh dự thi ĐH. Anh vội vàng ra thăm hỏi.

"Thấy hai em thí sinh dắt bộ từ hướng Giải Phóng rẽ sang Đại Cồ Việt, tôi đoán có trục trặc xe cộ nên chạy lại hỏi. Một em nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, nói rằng xe em bị hỏng rồi, anh giúp em với.

Tôi kiểm tra xe thì thấy không có hư hỏng gì, chỉ là hết xăng. Nhưng lúc này chỉ còn hơn 30' nữa là tới giờ thí sinh nhập phòng thi. Tôi vội vàng lấy xe mô tô của đơn vị chạy ra cây xăng ở ngã tư Vọng mua 2 lít xăng về đổ cho các em", anh Mạnh cho hay.

Trong tình huống khẩn cấp, sợ muộn giờ thí sinh đi thi, Thiếu uý Mạnh không có nhiều thời gian tìm hiểu về hoàn cảnh của hai bạn trẻ, chỉ biết một trong hai em là Phùng Thị Thuyên (Sinh năm 1995), trú tại xã Đại Lai, huyện Gia Bình, Bắc Ninh lên Hà Nội dự thi ĐH, người còn lại là anh của Thuyên.

Do hai anh em do không thông thuộc đường phố Hà Nội nên không biết dắt xe đi đâu để sửa. May mắn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Mạnh, hai anh em thí sinh Phùng Thị Thuyên đã tiếp tục hành trình dự thi ĐH đúng giờ, an toàn.
Nguồn: Dân trí
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất