Có đồng hành cùng những cuộc thi sắc đẹp mới nhận ra rằng: Nhiều cô xấu quá mà vẫn cứ ảo tưởng về sắc đẹp của mình, vẫn cứ cố bon chen đi thi hậu.
Các cuộc thi nhan sắc giờ nhiều quá nên chất lượng thí sinh có vẻ như giảm sút một cách trầm trọng. Một anh bạn nghệ sĩ của tôi, từng được mời đi làm giám khảo vòng sơ loại một cuộc thi người đẹp, sau một hồi ngắm, tuyển và chọn người đẹp thì mồ hôi nhễ nhại.
Vẻ mặt đầy căng thẳng anh bảo: “Này, tối nay về tớ chẳng ăn được cơm, có khi còn mơ thấy ác mộng. Nhiều cô chẳng hề biết lượng sức gì. Hóa ra phụ nữ nhiều người ảo tưởng hơn mình nghĩ".
Thúy Nga chỉ cao trên 1m50, đạt giải gây tranh cãi tại cuộc thi Hoa Hậu Phu nhân thế giới Người Việt
Đến khi các thí sinh vào đến vòng chung kết, các em được ăn ở cùng nhau và đây cũng là lúc cái nết "vùng lên" đánh chết cái đẹp", bao nhiêu tính xấu của các người đẹp thi nhau bộc lộ.
Tôi từng chứng kiến một em thí sinh lỡ chẳng may dẫm phải váy của một thí sinh khác, khiến trang phục cảu cô này xộc xệch đi một tí. Em quay lại văng luôn đủ thứ ngôn ngữ chợ búa, bặm trợn để chửi rủa đối thủ của mình.
Em kia cũng không vừa, cũng quay lại, "cất cao lời chửi bới". Người xung quanh phải vất vả can ngăn để tránh một cuộc ẩu đả có thể đổ cả máu ngay trong một cuộc thi nhan sắc.
Lên sân khấu, các em rất đẹp. Nói về ước mơ, mơ ước của cô nào cũng đẹp
Nhưng có nghe các em nói ở hậu trường thì không thể không giật mình. Thí sinh này nói xấu thí sinh kia rồi lại quay sang chửi giám khảo như hát hay. Nhất là sau khi có kết quả rồi ra về nhiều cô hậm hức cứ thế chửi giám khảo, chửi BTC cuộc thi, dọa tố cái này cái nọ cứ tùm lum.
Trần Thị Thùy Trang - Gương mặt khả ái hoa khôi trang sức 2009
phải đấu tranh gay gắt mới nhận đủ tiền thưởng
Có nhiều người cùng chung suy nghĩ: Trong bất kỳ cuộc thi nào cũng có kẻ thắng, người bại. Nhưng quan trọng nhất là làm sao cho người thua cuộc vẫn nở nụ cười chấp nhận, đó chính là sự công bằng! Càng xem các cuộc thi sắc đẹp tôi càng thấy thất vọng, vì tổ chức càng nhiều thì tai tiếng càng lắm!".