Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Tôi là một độc giả rất yêu thích bài viết của hai thầy trò Thầy giáo làng. Tuy nhiên, đã tương đối lâu rồi không thấy họ đăng nhập và viết bài trên diễn đàn. Có phải hai thầy trò bọn họ đang bế quan luyện công không?

Thầy trò Thầy giáo làng bế quan luyện công? Tvt10
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Có một cô gái đẹp người, đẹp nết hết lòng yêu thương một anh học viên Đại học Nguyễn Huệ. Ngặt một nỗi là cha mẹ cô không đồng ý vì không muốn con mình “có chồng cũng như không” (vì chồng công tác xa nhà). Bên cạnh đó, nhà trường cũng không đồng ý cho học viên cưới vợ trong thời gian đang học tập tại trường. Theo tiếng gọi của trái tim, cô gái giã từ cha mẹ, bạn bè, người thân,… nhắm hướng Trường Sĩ quan Lục quân 2… thẳng tiến. Trên đường đi cô gặp được một lão bá bá là truyền nhân đời thứ bảy của lò “Luộc quân” thu nhận làm đệ tử. Cô luyện tập rất chăm chỉ để có thể tự bảo vệ hạnh phúc của mình và nhanh chóng trở thành đệ tử chân truyền của lão bá bá. Sau gần một năm theo học, môn “chém gió” của cô có thể nói là “thiên hạ vô địch”. Cô xin phép sư phụ xuống núi để tìm người yêu. Gia đình và người yêu (lúc này đã trở thành một sĩ quan Quân đội) đã không thể cưỡng lại sức mạnh của cô. Thế là đám cưới giữa đôi trai tài, gái sắc đã được tổ chức vào cuối năm Nhâm Thìn. Sau khi lập gia đình, cô không còn thời gian rảnh để lên mạng “chém gió” nữa nên đành “tọa sơn quan hổ đấu”.

Lại nói về lão bá bá, sau khi cho đệ tử “xuất sơn”, lão rất buồn. Lão thề sẽ không truyền thụ võ công cho bọn 8, 9X nữa. Do vậy lão chuyển sang đào tạo bọn “chíp hôi”. Sau một thời gian tìm kiếm, cuối cùng lão cũng kết nạp được một tên đệ tử xứng tầm. Xui cho lão, thời gian gần đây ngành giáo dục mạnh tay hơn trong việc cấm dạy thêm, nhất là đối tượng học sinh tiểu học nên lão bị thanh tra giáo dục lập biên bản và phạt 30.000.000 đồng vì vi phạm lệnh cấm của Bộ và Sở. Quyết không chịu lùi bước, lão cùng với đệ tử lui về ẩn cư tại nhà cha mẹ ruột trong một vùng đồi núi hoang vu. Để tránh sự dòm ngó của thanh tra giáo dục, lão quyết định: Giã từ thế giới mạng.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

Con chào tất cả mọi người. Con rất xúc động vì vẫn còn có người nhớ tới mình. Quả thực sau khi "xuống núi" để lập gia thất thì con không có thời gian để "chém gió" cùng các chú nữa mặc dù rất muốn. Đây có lẽ là địa chỉ mạng mà con yêu thich nhất. Con nhớ từng thành viên cùng những câu câu chuyện kể đầy hóm hỉnh mà cũng rất thực...

Về phần Sư phụ Thầy giáo làng, con rất mong tin thầy. Nếu ai có tin gì hãy cho con biết với.

Con biết hiện nay xã hội còn rất nhiều bạn cùng yêu màu xanh áo lính như con nên hy vọng các chú sẽ có những đệ tử xuất sắc nối nghiệp.

Hy vọng diễn đàn ngày một phát triển và con sẽ sớm tái xuất giang hồ.

Kính chúc mọi người sức khoẻ thành công và hạnh phúc.
      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

Con vào mạng bằng đt nên câu cú cùng ngữ pháp không được chính xác và xuôi tai lắm. Mong các hạ rộng lòng bỏ qua.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tin buồn là em trai (vẫn còn độc thân, ở chung với cha mẹ già) của Thầy giáo làng mới mất cách nay đúng 2 tuần do bị tai nạn. Bạn có thể liên lạc với Thầy giáo làng qua số điện thoại di động: 0983765575 (đề nghị bạn tránh điện vào giờ đang lên lớp của Thầy giáo làng).
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183



Mình rất xúc động vì sự quan tâm và chia sẻ của các bạn. Mất mát này đối với mình và gia đình là quá lớn. Đến hôm nay vẫn còn đau nhói trong ngực mỗi khi nhớ đến em mình. Chuyện buồn lại xảy ra đúng vào lúc mình bắt đầu vào mùa cao điểm ôn tập cho HS thi tốt nghiệp PTTH cho nên mọi việc càng rối bời...

Hôm nay vào diễn đàn, đọc thấy sự lo lắng của các bạn mình lại thấy thêm 1 trách nhiệm nữa. Sẽ cố gắng hết mình. Các bạn đừng lo lắng, TGL không bao giờ quên đồng đội LQ2 thì cũng không bao giờ quên trách nhiệm với forum. Xin cảm ơn sự yêu mến của mọi người và xin được tiếp tục nhiệm vụ mà admin giao phó.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

Thầy ơi dẫu biết nỗi đau này là rât lớn nhưng em vẫn mong thầy và gia đình cố gắng .
Một lần nữa kính chúc thầy sớm vượt qua khó khăn để luôn là Thầy giáo làng vui tính hóm hỉnh.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Thầy trò Thầy giáo làng bế quan luyện công? Hoa_310
Tin vui nhất từ đầu năm đến nay
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất