Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

LQ2
LQ2 Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 547

Danh vọng : 1176

Uy tín : 51

GenK - Chỉ mới xuất hiện ở VN giữa tháng 2-2013, trào lưu Confessions (tạm dịch: Thú tội online - PV) ở trang Facebook của các trường ĐH, THPT đã nhanh chóng khiến giới trẻ trong Nam ngoài Bắc phát sốt.

Có thể nói thông qua “thú tội online”, bức tranh về giới học sinh - sinh viên Việt đã hiện ra chân thật và gần gũi hơn bao giờ hết.

Rộn ràng “thú tội online” 1303011KuP9lG
Ưu thế với “3 không”

Không bị mất phí, không giả dối và đặc biệt không ai (kể cả admin: người quản lý trang web - PV) biết được thông tin cá nhân của người “thú tội”..., đó là những đặc điểm vượt trội của trào lưu Confessions khiến giới trẻ ở các trường mê mẩn.

Chỉ với một thao tác đơn giản là nhấp chuột vào đường link mà admin của các trường giới thiệu ở đầu trang Facebook, sau đó viết bài rồi nhấn nút “Gửi”, người muốn “thú tội” có thể thoải mái trải hết nỗi lòng mình ở trang Confessions.

“Do tính bảo mật thông tin cá nhân cao nên tôi tin rằng các chia sẻ trên trang Confessions phần lớn đều rất thật. Ai cũng có thể thoải mái mở cửa lòng để trút điều khó nói và đón nhận sự sẻ chia từ mọi người” - Thế Hiển (ĐH HUFLIT) nói về lý do bản thân “kết” trào lưu trên. Còn với Quỳnh Anh (ĐH Kiến trúc TP.HCM), Gia Phát (ĐH HUFLIT) thì Confessions thu hút họ bởi có đầy đủ tính hỉ nộ ái ố. “Có thể mới cười sằng sặc với dòng chia sẻ trước thì sau đó mắt bạn đã rơm rớm với những sẻ chia kế tiếp” - Quỳnh Anh giải thích.

Cụ thể, có thể tìm thấy ở bất kỳ Confessions nào từ những câu chữ thấm đẫm tâm sự như: “Tui nhớ lớp tui ngày xưa quá, quậy nhất khối nhưng học tốt, lại rất dễ thương. Nhưng lớp xưa giờ đâu rồi khi ai cũng đa nghi, không còn tôn trọng ý kiến nhau?” (PNers’ Confessions)...cho đến lời “thú tội” dễ thương như: “Chúng con yêu cô, nhà thơ H.T.! Cô vừa nghiêm khắc lại vừa tình cảm. Con chẳng bao giờ giận cô dù có bị điểm thấp, hay bị cô trách phạt vì thường ngủ gật trong lớp”(LHP Confessions), hay lời tỏ tình tếu táo, đầy nghịch ngợm bằng thơ của một cô học trò: “Ừ thì anh tương đối đẹp trai. Thu hút có duyên lại đa tài. Thế nên em mới muốn lải nhải. Em thích anh lắm hỡi chàng trai” (CVA Confessions)...

Ngoài chức năng Like (thích) thể hiện sự khích lệ từ người đọc, Comment (bình luận) để góp ý hoặc chia sẻ, trang Confessions còn có chức năng Tag (thêm người nhận) và Share (chia sẻ trang). Điều này giúp thông điệp từ người viết lời “thú tội” đến người cần nhận trở nên nhanh và dễ dàng hơn hẳn.

“Hậu trường” Confessions

Đội admin của LHP Confessions cho biết trong vô số lời “thú tội”, thú nhận gửi về mỗi tuần... có một số là của phụ huynh và giáo viên. Bên cạnh sự động viên khích lệ tinh thần học tập, còn là những day dứt về cách ứng xử chưa đúng với học sinh, con cái... Thú vị nhất là thông qua trang “thú tội” này, sau khi đọc một “thú tội” rất giống với tâm lý của con trai mình, có phụ huynh đã hiểu hơn về con, giải tỏa được những gút mắc xưa nay giữa hai mẹ con...

Còn với admin của HUFLIT Confessions: “Có một anh chàng thích cô nàng lớp bên nhưng không dám ngỏ lời, đành tỏ tình thông qua trang này và nhờ đó cô bạn ấy biết được. Thật bất ngờ, cô cũng thích anh chàng kia. Và thế là một mối tình đẹp đã ra đời. Bạn nữ đã gửi tin nhắn thông báo cho trang và điều đó khiến chúng tôi thấy rất vui”.

Tuy nhiên, theo admin của trang HUFLIT Confessions: “Cũng sẽ có một bộ phận bạn trẻ tranh thủ trang Confessions của trường để viết những nội dung không phù hợp lứa tuổi hoặc bịa ra gì đó để gây chú ý, nhưng các admin đủ sức nhận ra và loại bỏ...”.

“Nếu ai nói giới trẻ giờ sống vô vị và vô cảm thì cứ lên trang Confessions của học sinh các trường thì biết. Đối với những tâm sự buồn chắc chắn sẽ có rất nhiều sự sẻ chia, khích lệ. Còn những day dứt do khổ chủ cư xử sai lầm hoặc hiểu lầm thì cũng nhanh chóng được hóa giải nhờ sự can thiệp đáng yêu của những người bạn hoàn toàn xa lạ” - một học sinh trường Phú Nhuận (Q.3) cho biết.

Chính vì những điểm vượt trội đó mà trào lưu Confessions đã “càn quét” hầu hết các trường THPT, ĐH khắp cả nước. Tuy chỉ mới vài tuần tuổi nhưng các trang Confessions này đều có lượng thành viên lên tới hàng nghìn người với vô số lời “thú tội”, thú nhận được gửi về mỗi ngày.

Sợi dây gắn kết tâm hồn

Rộn ràng “thú tội online” 130301noiganketnhungtamhondongcam0

Không chỉ thu hút sự tham gia của những bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường, trang Confessions còn là nơi trở về đầy xúc cảm của nhiều đối tượng khác như du học sinh, công chức...

“Tôi biết trào lưu này cách đây vài tuần và nhanh chóng tham gia trang Confessions của trường cũ để được sống lại một thời “nhất quỷ, nhì ma” với biết bao lầm lỗi, nông nổi” - anh Tăng Lê Vi (1988, Q.Tân Bình) nhớ lại. Anh cho rằng tính chân thật của những trang này rất cao, bởi: “Vì sao phải nói dối khi đây là cơ hội để mọi người hiểu rõ hơn và góp ý cho những sai lầm, trăn trở của chúng ta?”.

Trang Confessions cũng thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh, giáo viên các trường. “Nhờ trang web này, tôi có cơ hội hiểu rõ hơn về giới trẻ nói chung và học trò của mình nói riêng. Tuy nhiên tôi và các đồng nghiệp chỉ âm thầm đọc mà không bình luận, vì không muốn các em mất thoải mái khi biết sự xuất hiện của thầy cô” - một giảng viên ĐH dân lập Văn Lang TP.HCM bộc bạch.

Hiện đang du học nhưng một admin của LHP Confessions vẫn luôn dành nhiều thời gian và tâm huyết cho trang Confessions của trường cũ. Bạn cũng “tự thú” là bản thân nhiều lần bật khóc ngon lành khi đang ngồi đọc trang “thú tội online” của trường cũ trong thư viện, trước những cặp mắt tròn xoe của những người bạn Tây.

Dưới góc nhìn của một thầy giáo lẫn người đang hoạt động trong lĩnh vực tâm lý, ThS tâm lý Đào Lê Hòa An (phó giám đốc Trung tâm đào tạo kỹ năng sống Ý tưởng Việt) chia sẻ: “Tôi cho rằng đây là một trào lưu đáng khích lệ, bởi bên cạnh việc giúp giới trẻ trút được những “tảng đá” đang đè nặng tâm hồn, chúng còn giúp mọi người có cơ hội nhìn lại mình, tự kiểm điểm, học cách chia sẻ, mở lòng để từ đó hoàn thiện bản thân mình hơn”.

Theo Tuổi Trẻ
      
LQ2
LQ2 Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 547

Danh vọng : 1176

Uy tín : 51

Nhưng không chỉ có vậy, còn đó những ẩn họa từ trào lưu 'tự thú'...

'Những lời tự thú' đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng kèm theo những hệ lụy khôn lường khi bị sử dụng một cách vô ý thức.

Những "lời tự thú bẩn"

Rộn ràng “thú tội online” 130301Confession
Tuy mới xuất hiện gần đây, nhưng trào lưu này đang lan truyền chóng mặt. Chỉ trong một thời gian ngắn, rất nhiều trang Confessions của các trường trung học phổ thông và đại học đã được mở ra.

Không thể phủ nhận tính hấp dẫn của trào lưu tự thú vì bạn có thể bày tỏ những chia sẻ thầm kín, tế nhị mà không phải lo lắng vì danh tính của người gửi được bảo mật. Tuy nhiên, trào lưu này cũng ẩn chứa những mặt tiêu cực đối với nhiều bạn trẻ.

Bên cạnh những Confessions hài hước mang tính giải trí, những lời tự thú chân thành về một sai lầm "ngốc xít" nào đó của quá khứ hay những kỷ niệm về một thời cắp sách đến trường đầy thơ mộng thì tần suất của những "lời tự thú" bẩn cũng tăng tỉ lệ thuận với tốc độ lan truyền của trào lưu này. Một số còn sử dụng nó để nói xấu những người xung quanh mà họ không thích. Thậm chí, có cả những admin tổ chức thi nói xấu người khác trên các trang Confessions.

Rộn ràng “thú tội online” 8521bcefd4d29d15f7463a8ca61e1e

Quy định về cuộc thi nói xấu nhau được đăng trên trang Confessions
Do tính bảo mật nên những người confess không hề lo sợ vì không phải chịu trách nhiệm cho những lời tự thú của mình nếu lỡ nó gây ra những hậu quả nào đó. Chính vì tính năng tương tác một chiều này, mà những "lời tự thú" bẩn có thể xuất hiện một cách "quang minh chính đại" trên bất kỳ trang Confessions nào. Chẳng thế mà rất nhiều thầy cô giáo, thậm chí bác bảo vệ, cũng vô tình trở thành "nạn nhân" của trào lưu Confessions này.

Những comment tục tĩu

Và cùng với sự xuất hiện của nhiều fanpage được quản lý tốt, có sự thanh lọc kỹ lưỡng về nội dung nhiều fanpage với mục đích không lành mạnh cũng được lập ra với nội dung phản động hoặc đồi trụy, khiêu dâm mà tiêu biểu trong số đó có thể nhắc tới trang “18 Confes...” với hơn 100.000 người theo dõi.

Đọc những dòng chia sẻ trên fanpage này chắc chắn không ít người trong số chúng ta sẽ phải đỏ mặt vì thẹn với những ngôn từ và câu chuyện tục tĩu mang tính chất khiêu dâm được đăng tải dày đặc trong đó.

Một FB-er chia sẻ: "Khi đọc một confessions của một bạn gái nói về việc bạn đã mất đi "cái ngàn vàng", tôi không thôi lo lắng cho bạn, vì hậu quả khôn lường có thể xảy đến sau khi confessions ấy xuất hiện. Bạn trai của bạn ấy có thể đoán biết ra đó là bạn ấy nếu vô tình đọc phải, và thử tưởng tượng xem anh ta sẽ phản ứng ra sao? Nếu không, có thể những kẻ xấu sẽ lợi dụng những điều bạn ấy nói ra để dọa dẫm, khủng bố hay thậm chí là ép buộc các bạn làm theo ý chúng. Giờ là thời đại công nghệ thông tin rồi, việc lần ra IP hay bạn là ai rất dễ, chưa kể ngay Ban quản trị viên của 18 Confessions các bạn có biết đó là ai không? Hơn nữa, tôi thấy bên dưới confessions ấy nhiều châm biếm, đả kích hay hơn là những chia sẻ thông cảm".

Đi kèm bên dưới những lời "tự thú bẩn" thường là những những bình luận khiến cho người đọc không khỏi đau mắt vì những ngôn từ có phần tục tĩu xuất hiện với mật độ dày đặc từ đầu đến cuối trang mà không có bất kỳ sự can thiệp nào của các admin. Một nạn nhân của kiểu confessions này bức xúc: "Mình thật không hiểu làm sao Ad có thể đăng lên những loại confession như thế mà không hề biết nó đúng hay sai. Dù trong confessions đó không nói đến mình, nhưng rõ ràng khi đọc những dòng miêu tả đó thì mọi người đều biết nó muốn nói đến ai".

Rộn ràng “thú tội online” 8fec88d58703a7b30c4b02a25db140

Rộn ràng “thú tội online” D8a766910035a404564e1cb81fb491

Làm sao có thể xác thực được những confessions này là đúng hay sai?
Lãng phí thời gian "canh" Confession

Bên cạnh đó, với việc xuất hiện trào lưu Confession, rất nhiều bạn trẻ lại có thêm lý do cho mình để suốt cả ngày online Facebook thay vì tập trung vào công việc, học hành hay ra ngoài với các hoạt động thể thao và giải trí khác. Có những bạn trẻ dành cả ngày hồi hộp chờ xem các bài viết mới được chia sẻ trên Confession để rồi ngồi cười sảng khoái hay để xem xem có chàng trai hay cô gái nào đó đang thầm thương trộm nhớ mình hay không, hoặc F5 liên tục để "chém gió" dưới một "lời tự thú" nào đó.

Rộn ràng “thú tội online” Acf73d465b949a2f174d9cb47383d1

Các Admin cần làm việc nghiêm túc để có những Confessions sạch
Môi trường mạng là một môi trường mở với rất nhiều tiện ích nhưng kèm theo đó cũng ẩn chứa những hiểm họa về văn hóa và ý thức, đặc biệt là với những người trẻ, cư dân chính của thế giới mạng và là những người luôn sẵn sàng "mở cửa" suy nghĩ của mình để chào đón những luồng tư tưởng mới.

Trào lưu trên mạng cũng giống như một thể loại mốt thời trang trong văn hóa vậy, nó đến và đi rất nhanh. Vì thế, hãy đón nhận trào lưu theo hướng tích cực, đừng để khi trào lưu kết thúc nhưng những hậu quả của nó vẫn còn đeo bám, bởi vì mạng tuy ảo nhưng ảnh hưởng và tác động của nó (tích cực lẫn tiêu cực) đến cuộc sống của mỗi người là thật. Và bất kỳ chuyện gì nếu bị làm quá mức sẽ dẫn đến những hậu quả không thể lường trước.

Theo Tiin
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất