Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48

Tại sao không phải là ngày 22/12 nào khác mà phải là 22/12/1986??? ... Hãy nhớ lại đi nào!!! Đó là ngày tết Quân Đội duy nhất mà tòan bộ học viên tiểu đòan 5 của chúng ta đều đang tản mát khắp nơi ở MT 979, ngày 22/12 ở đơn vị mới, cùng những người đồng đội mới quen chưa lâu. Các bạn còn nhớ gì về ngày đó không???



      
OLD
OLD Developer

Cấp bậc: Developer

Giới tính : Nam

Bài viết : 750

Danh vọng : 1243

Uy tín : 16

Old nhớ rất rõ. Old khi đó đang ở Công-pông Xom (nay là cảng Xi-ha-nuc-vin).



Campuchia được chia làm 20 tỉnh (ខេត្ត - khet) và 4 thành phố trực thuộc trung ương (ក្រុង - krong).

Các tỉnh được chia ra thành các huyện (srok), huyện được chia ra thành các xã (khum), xã được chia thành các làng (phum).

Các thành phố ngang cấp tỉnh được chia ra thành các quận (khan) và quận được chia ra thành các phường (sangkat).

Các thành phố ngang cấp tỉnh được đánh dấu *.
Chuyện 22/12/1986 Cambodia_provinces_numbered


Chuyện 22/12/1986 Cambodia%20Map


Đơn vị mình đến thực tập là lữ hải quân đánh bộ 950. Old khi đó lần đầu tiên biết biển và rừng, để rồi được học đánh cá trên biển ra sao, lấy gỗ trên rừng như thế nào. Khi đó Old có ghi nhật ký mà giờ thất lạc rồi...
http://www.cuuhvlq2.tk
      
thầy giáo làng

#3Chuyện 22/12/1986 Empty Re: Chuyện 22/12/1986

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Hồi đó tui cũng ở 950 đây. Bác ở d nào? Tui thì ở d7, đóng cách ngã ba Viêng Vênh 7km về phía đèo Pắc Nin nên tòan núi rừng, sông, ruộng, chả được chút hơi biển nào! Vậy mà khi phân công đơn vị thực tập thì được báo là về thành phố cảng Công pông xom làm mình sướng tê hết cả người, đến khi về đơn vị thì....ôi thôi! Tan tành giấc mộng!!!


      
Cựu học viên

#4Chuyện 22/12/1986 Empty Re: Chuyện 22/12/1986

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tui là dân Sài Ghềnh chính hiệu con nai vàng ngơ ngác. Trong thời gian thực tập đó tui đã học được nhiều thứ như: Xem dấu vết, đào bếp bằng dao găm, cách sắp xếp, bố trí đội hình chiến đấu với trung đội chỉ có 05 người, biết thế nào là "lạnh thấu xương", học được hai từ tinh mua - lụa bán,...

Điều quan trọng nhất là tui không "bị tước Bằng khen vì... không chịu đóng tiền ăn". Lêu cỡ
      
thầy giáo làng

#5Chuyện 22/12/1986 Empty Re: Chuyện 22/12/1986

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

22/12/1986 b tui khi đó có 12 tên, dự kiến khách mời (mẹ nuôi, chị nuôi, em... nuôi) nữa là hơn 30 nên quyết định thịt 1 con heo. Bọn heo này lai với heo rừng do con heo mẹ được nuôi thả rông rồi "kết bạn" nên rất sợ người, khi cho ăn phải đổ thức ăn vô máng rồi đi ra xa chúng mới đến ăn. Vì vậy, khi làm thịt chỉ còn cách duy nhất là "banh ngọp". Lão Lũy b phó giành súng bảo: "Để tui bắn vô đầu rồi còn chọc tiết để đánh tiết canh..." Lão giương súng ngắm rất cẩn thận rồi "bòm...". Đạn sượt qua mõm. Cả bầy 4 con dắt nhau chạy mất... Kết quả là phải đi vay thịt ở các b khác và "Tụi bây ăn vừa vừa thôi để còn đãi khách nữa nha...". Khách cũng quá nhiệt tình nên kết quả là... đói, mau xỉn, xỉn dậy thì tơi tả.....


      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


Đối với tui thì ngày 22/12/1986 là 1 ngày cực kỳ xui xẻo.
Chuyện xui thứ nhất tui đã kể ở trên, chuyện thứ hai này mới động trời!!!!

Lúc buổi sáng, tui đang cùng anh em trong b nấu nướng thì thằng Cường a phó đang làm nhiệm vụ cảnh giới chạy về báo " Anh Đặng ( cphóCT) đang chửi om sòm cái tội anh để súng dơ kìa" " Súng nào?" " Khẩu 12ly8 đó". Vô lý quá! tui mới vừa lau lúc sáng sớm kia mà??? Xin nói thêm, khẩu súng này là của c18 thằng Cư lùn để lại cho c tui khi c nó dọn xuống chân đèo Pắc nin, còn ở đâu mà họ có thì tui không biết. Thế là khẩu súng ấy được giao về b tui, bố trí ngay sau cái nhà tui ở, hướng ra rừng. Trong b lúc đó chẳng còn bao nhiêu lính, lại đủ thứ việc mà cũng chẳng em nào biết sử dụng, thế là tui lò mò hết nửa ngày rồi cũng biềt tháo lắp, lau chùi, chỉnh tầm, chỉnh hướng, nạp đạn, lên đạn.v.v... rồi phụ trách luôn khẩu súng đó. Hàng ngày cứ chiều tới thì lắp đạn vào, lên đạn sẵn sàng, kiểm tra tầm bắn khi có chuyện chỉ cần chạy ra là đẩy cò. Sáng khi thì lại tháo đạn cất vào thùng vì sợ tụi nó nghịch bậy, kết hợp lau chùi luôn. Khi nào tui đi công tác thì thằng Thuận bt hoặc anh Lũy bp phải sang chỗ tui ngủ để phụ trách khẩu súng này...

Trở lại chuyện sáng hôm đó, tui chạy ra công sự chỗ đặt súng thì a Đặng không còn ở đó. Xem kỹ lại thì hóa ra là trên thân súng có dính ít cát còn tấm bạt đậy súng thì vất bừa một bên, vậy là ông này khi dở tấm che ra đã không cẩn thận để cát trên tấm bạt rớt vào chứ khẩu súng thì sạch sẽ không hề có vết rỉ. Đang nghiêng ngó khẩu súng thì anh Hải ct xuống vì nghe ông kia chạy về mét. Lúc đó hiện trường đang còn nguyên và tui cũng cứ theo nhân định của mình mà trình bày. Anh Hải cũng đồng ý như vậy (bởi khẩu súng mà không lau 1 ngày thôi thì nó chuyển sang màu vàng gần hết còn gì??). Anh ấy nhắc nhở sơ sơ, chú ý cảnh giác vì địch thừa biết và hay lợi dụng những ngày lễ này để tập kích ta... rồi về.

Tưởng mọi chuyện đến đó là xong, ai dè...

(Xin phép tạm ngừng để đi ngủ vì "gấu" gầm gừ nãy giờ, mai tui kể tiếp nhá...)
      
Sponsored content

#7Chuyện 22/12/1986 Empty Re: Chuyện 22/12/1986

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất