Hành động quá phản cảm
Hành động thiếu suy nghĩ của cô bạn này được cộng đồng mạng so sánh với việc “phỉ báng vào công sức của cha anh, những người đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc” (trích một đoạn comment trên Facebook). Một số người khác thì sử dụng những từ ngữ mạnh hơn, nhằm mục đích mắng chửi nhân vật trong bức ảnh, thế nhưng cho đến giờ vẫn chưa rõ ai là người tạo dáng trong bức hình, cũng như ai là người chụp bức hình phản cảm ở trên.
Chỉ biết rằng cả 2 đều đã có một hành động thực sự vô ý thức khiến không ít người “nóng mắt”.
Phản ứng đau xót của cộng đồng mạng
- Nam thanh, nữ tú chụp ảnh với cụ rùa:
- Nam thanh niên đứng trên đầu cụ rùa Văn Miếu
(VnExpress) Một nam thanh niên đeo cặp học sinh, đứng tạo dáng chụp hình trên đầu cụ rùa ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội đã khiến cư dân mạng bức xúc.
Trên mạng xã hội Facebook, một thành viên vừa tải lên ảnh một nam thanh niên mặc áo ba lỗ màu đen, đeo cặp học sinh, hồn nhiên đứng, ngồi trên đầu cụ rùa tại Văn Miếu - Quốc Tử giám để chụp hình.
Cũng theo một số cư dân mạng thì ảnh này được chụp vào ngày 12/7/2012.
Ngay khi hình ảnh này được phát tán, cộng đồng mạng đã phê phán mạnh mẽ hành động của nam thanh niên này.
3 thiếu nữ ngồi lên đầu cụ rùa
(VnExpress) 3 thiếu nữ mặc quần jean đi dép lê thay phiên nhau ngồi lên tượng rùa mang tấm bia và làm những động tác đùa giỡn để chụp ảnh. Những tấm ảnh này chụp tại một ngôi đền và vừa được đăng trên mạng xã hội Facebook
Chủ nhân của trang Facebook này là một bạn trẻ có nick Z., những tấm ảnh giờ đã bị xóa hoặc không để chế độ công khai (public). Theo thông tin của bạn đọc T.H. thì đây là những sinh viên của một trường ĐH ở tỉnh Bắc Giang.Trường Giang & T. H
- Cư dân mạng bức xúc với status "máu lạnh" trên Facebook:
- GenK - Đoạn status trên đã nhận được tới 386 bình luận với những lời lẽ cay nghiệt dành cho chàng trai. Trong những bình luận trả lời lại, cậu trai này không những không tỏ ra xấu hổ mà còn thể hiện thái độ hống hách, thách đố những người khác đến tìm mình để… "xử".
Đoạn status được "tạm dịch" theo ngôn ngữ chuẩn với nội dung: “Tin buồn! Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cụ già 60 tuổi đêm qua chúng tôi đâm xe máy vào đã củ tỏi vào hồi 17 giờ 07… anh em phang lô đề nhiệt tình đi, lão sinh năm 1953.”
Đoạn status trên đã nhận được tới 386 bình luận với những lời lẽ cay nghiệt dành cho chàng trai. Trong những bình luận trả lời lại, cậu trai này không những không tỏ ra xấu hổ mà còn thể hiện thái độ hống hách, thách đố những người khác đến tìm mình để… 'xử'.Do bị ‘ném đá’ quá nhiều mà đoạn status này sau đó đi được chính chủ nhân của nó là thành viên "Kẹo Mút Chơi Bời" xóa khỏi Facebook.
Nội dung kẻ máu lạnh "khoe" trên Facebook
Trên nhiều diễn đàn, một số thành viên còn kịp ghi lại những status khác của người này bằng lối viết theo kiểu vô văn hóa như sau: “Ôi, đ... Chiều qua lão chết bọn tao về uống rượu ăn mừng. Chết cái nhẹ cả người chứ cứ sống thêm làm khổ bọn tao.”
Người này tiếp tục thản nhiên trước sự ra đi của một con người do chính anh ta và bạn bè đã gây ra: “Tùy mọi người thôi. Nói thật, số bọn tao đen nên đành chịu thôi. Lo hết viện phí rồi tang lễ hơn 20 triệu rồi cũng chẳng vấn đề gì. Bực nhất là nhỡ hết việc.”
Theo một số thông tin trên diễn đàn, "Kẹo Mút Chơi Bời" sinh năm 1993, là người Lào Cai, là nam sinh của trường Trung cấp Ngân hàng và đang ở trọ tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội. Và cũng chính người này là một trong hai thanh niên ngồi trên xe máy gây tai nạn dẫn đến cái chết của cụ già.
Cũng từ một đường dẫn trên diễn đàn, chúng tôi đã tìm hiểu và được biết sự việc trên có liên quan đến cái chết của ông Nguyễn Hữu Giảng (SN 1953, trú tại tổ 50, phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái) được đăng tải trên một số tờ báo điện tử.
Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 1/11, tại đoạn đường Thành Công, tổ 58, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã xảy ra một vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Hữu Giảng bị thương nặng.
Vào thời điểm trên, ông Giảng đi bộ phía bên phải đường theo hướng từ công viên Yên Hòa về nhà thì chiếc xe mô tô Air Blade BKS 21V8 – 4779 do anh Đoàn Hiệp (SN 1987, trú tại thôn 4, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) điều khiển đi cùng chiều, trên xe có chở một người thanh niên, đã tông vào ông Giảng. Vụ va chạm khiến Hiệp và ông Giảng đều bị thương. Trong đó, ông Giảng bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, ông Giảng làm bảo vệ tại quỹ tín dụng phường Nguyễn Thái Học – thành phố Yên Bái, tối hôm đó sau khi ông Giảng đến dọn vệ sinh cơ quan rồi đi về nhà. Trên đường về đến khu vực trên thì có một con chó sủa ầm lên, khiến ông Giảng bị giật mình nên ông nhảy xuống lòng đường, không may đúng lúc có chiếc xe mô tô lao đến. Do quá bất ngờ nên chiếc xe đã không tránh kịp…
Chiếc xe gây ra vụ việc tại hiện trường
Sau đó, ông Giảng tử vong tại bệnh viện. Đây cũng chính là khởi nguồn cho ‘bữa tiệc ăn mừng’ của "Kẹo Mút Chơi Bời" - đang được cư dân mạng gọi là ‘thằng bại não’.
- Vụ nữ sinh xúc phạm thầy cô trên Facebook: Hình phạt quá nặng:
- GenK - Vụ nữ sinh Nguyễn Thanh Vy (học sinh lớp 8/6, trường THCS Lý Tự Trọng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam viết bản tuyên ngôn với những lời lẽ xúc phạm thầy cô trên Facebook, sau đó bị nhà kỷ luật đình chỉ học 1 năm, đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Không ít học sinh cũng đã tham gia bình luận về sự việc này với rất nhiều ý kiến trái chiều.
"Hình phạt quá nặng!"
Hầu như teen đều cho rằng, hình phạt đuổi học 1 năm đối với Nguyễn Thanh Vy là quá nặng, nhất chỉ khi cô bạn mới chỉ là một nữ sinh lớp 8 - độ tuổi còn chưa thật sự trưởng thành trong suy nghĩ, chưa nhận thức hết những việc mình làm. Đặc biệt, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại cho cuộc sống của Vy sau khi em bị đuổi học 1 năm.Bạn có nick name Sa_kkk lo lắng: "Từ học sinh tiên tiến mà giờ lại bị đuổi học, liệu sau này em ấy còn đủ dũng cảm để đối diện với bạn bè, thầy cô. Dù sau này em ấy có cố gắng, nỗ lực đến thế nào thì sự việc bị đuổi học 1 năm cũng trở thành vết đen trong quãng đời học sinh của em ấy rồi!". Vũ Phúc Minh (ĐH Luật Hà Nội) bày tỏ: "Em ấy sẽ làm gì trong 1 năm bị đuổi học, mình sợ rằng em ấy sẽ tự ti, chán nản, bất mãn với nhà trường mà… hư hỏng mất thôi. Khi đó hình phạt của nhà trường không có sức răn đe mà lại đem đến hậu quả càng tai hại".
Lời "tuyên ngôn" học sinh của Vy đăng trên trang cá nhân
Đáng chú ý hơn, nhiều học sinh và cựu học sinh lên tiếng bênh vực cho nữ sinh này khi khẳng định rằng bản tuyên ngôn học sinh được Vy đăng trên Facebook không thể là do cô bạn tự sáng tác mà chỉ là do sao chép lại. Bởi "bản tuyên ngôn học sinh" này thực chất đã ra đời từ khoảng năm 2007, 2008 và được "bí mật" truyền tay nhau trong giới học sinh.
Một bạn có nickname Camuoi chia sẻ. "Rất nhiều học sinh đã đọc, đã sao chép lại nội dung của bản tuyên ngôn này nhưng vì không công khai và không lộ rõ danh tính nên vẫn… chẳng bị sao! Việc Vy đăng bài viết trên mạng xã hội là một sai lầm đáng tiếc của bạn ấy, cũng vì nông nổi, dại dột cả thôi. Nhưng phạt tới mức bị đuổi học thì nặng nề với bạn ấy quá"."Đuổi học là đúng!"
Những ý kiến cho rằng hình phạt của nhà trường là quá nặng
Bên cạnh rất nhiều ý kiến cho rằng Thanh Vy không đáng bị đuổi học thì cũng có không ít bạn ủng hộ quyết định kỉ luật của nhà trường. Lí do được các bạn đưa ra là truyền thống tôn sư trọng đạo được gìn giữ từ xưa đến nay, nhưng nữ sinh này không ngần ngại xúc phạm thầy cô bằng những lời lẽ hết sức ngông cuồng trên mạng xã hội là điều không thể chấp nhận được. Đáng chê trách hơn, Thanh Vy còn chế Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ thành một bản tuyên ngôn thoái mạ thầy cô.
Bạn có nickname Binhminhmua gay gắt: "Không hiểu tại sao các bạn lại nói là không đáng nhỉ? Riêng mình lại thấy như thế quá đáng ấy chứ, xuyên tạc Lời kêu gọi của Bác Hồ, rồi xúc phạm những người thầy, người cô ngày ngày dạy dỗ chúng ta nên người mà các bạn không thấy tức, không thấy giận hay sao?".
Có cùng quan điểm, bạn Vũ Mai (Học viện Hành chính) thẳng thắn nhận xét: "Hiện tượng học sinh lên facebook chửi bới, lăng mạ thầy cô đã quá phổ biến. Việc xử lý nghiêm khắc như đối với trường hợp nữ sinh này là cần thiết để răn đe với một bộ phận học sinh khác có hành vi tương tự".Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khác cũng bày tỏ sự thất vọng lẫn bức xúc khi biết nữ sinh Thanh Vy đã từng bị đuổi học 3 ngày vì đánh nhau với bạn học nhưng không biết ăn năn, hối lỗi mà lại lên facebook "tuyên chiến" với thầy cô và nhà trường.
Những bình luận ủng hộ quyết định kỉ luật của nhà trường
Hiện tại, nữ sinh này đã nhận hình thức kỷ luật của nhà trường nhưng những ý kiến trái chiều về sự việc này vẫn chưa chấm dứt.Theo Tiin
Nút Chuối