Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

nguyenhoangthai
nguyenhoangthai Nhiệt tình

Cấp bậc: Nhiệt tình

Giới tính : Nam

Bài viết : 58

Danh vọng : 88

Uy tín : 4

Hôm ấy được mời tham gia sinh hoạt câu lạc bộ gia đình hạnh phúc với chủ đề "Không gian riêng của vợ chồng khi đã có con nhỏ".

Trước hoàn cảnh khó khăn hiện nay nhiều cặp vợ chồng không có điều kiện bố trí cho mình một không gian riêng biệt phải ngủ chung với con nhỏ vì thế có lắm chuyện đành phải Pó tay. Nên hôm nay, qua buổi sinh hoạt này muốn được chia sẻ cùng các thành viên câu lạc bộ với những khó khăn, sự cố mà các anh chị đã gặp phải trong sinh hoạt. Đó là lời của người dẫn chương trình.

Vì phải đem chuyện ấy ra nói trước mọi người nên lúc đầu ai cũng ngại, nhưng sau khi có một thành viên tâm sự thì hầu như mọi người xem nhau như người cùng cảnh ngộ từ đó không khí trở nên sôi động hẳn lên.

+ Thành viên thứ nhất:

Tôi có gia đình và được hai con một gái, một trai cách nhau bốn tuổi vì mới ra riêng nên căn nhà chỉ có một phòng ngủ kê được hai chiếc giường cho bốn thành viên không gian riêng của vợ chồng chỉ có được khi các cháu đã ngủ say. Canh me dữ lắm chứ nhưng vẫn bị phát hiện chuyện là như vầy:

Bình thường hai mẹ con nó ngủ với nhau tối hôm đó thằng nhóc bị ép vào một góc nên nó giật mình thức giấc mắt nhắm, mắt mở nò sờ soạng sao thấy ngoài má nó còn có thêm người rồi hét lên: Nóng nực quá, Ai Zdậy?

Thấy thế tôi liền dỗ dành : Ngủ đi con Ba quạt cho, tưởng nó nín nhưng có ngờ đâu nó còn hét to hơn nữa :

- Sao Ba qua đây ngủ ?

Tôi tiếp tục dỗ : Lạnh quá ba qua đây cho ấm.

Mắt vẫn nhắm không biết ngủ hay thức, nhưng miệng nó lầm bầm :

- Lạnh sao Ba không bận đồ.

Pó tay Mày luôn...

Không khí hội trường lúc này trở nên náo động hơn thành viên thứ hai tiếp tục tâm sự:

Thằng nhóc của em thì ngây ngô hơn khi thấy cảnh ấy nó ngạc nhiên hỏi:

- Ba đang làm gì zdậy

Tôi liền tung cho nó một quả mù:

- Ba đang chay thử dầu xe lửa, con ngủ giỏi đi mai ba chở con đi chơi

Bỗng nhiên nó nhảy lên cổ tôi ngồi, lần này tới tôi ngạc nhiên hỏi :

- Con làm gì zdậy ?

Nó zdui zdẻ đáp :

- Đầu xe lửa của Ba thiếu cái ống khói nên con bổ sung thêm.

Pó tay. com

Sau khi nghe tâm sự của thành viên thứ ba thì hội trường muốn manh động.

+ Thành viên thứ ba :

Tôi cũng có hai con nhưng đều là con trai, thằng lớn sáu tuổi tính trầm tĩnh ít nói, thằng nhỏ mới ba tuổi nhưng tính hiếu động. Hôm ấy đi làm về thấy vợ bận làm bếp nên tôi dẫn thằng nhỏ đi tắm, trong lúc thao tác không biêt sao nó thấy được của Ba nhìn lại của nó thấy khác nó hỏi :

- Cái gì vậy Ba ?

Thấy con còn nhỏ nên tôi đáp đại :

Cái xe Jeep đó con. Nghe vậy nó chỉ cười không hỏi thêm gì nữa.

Mấy hôm sao mẹ nó đang thay đồ nó chạy vào khi nhìn thấy nó liền hỏi :

- Cái gì vậy mẹ ?

Thấy con còn nhỏ nên cũng đáp đại :

Cái Ga-ra đó con nghe vậy nó cũng chỉ cười không hỏi thêm gì nữa.

Một hôm nửa đêm nó ngồi dậy reo lên :

- Cái xe Jeep của Ba chui vô Ga-ra của Má còn lòi hai cái bánh ra ngoài.

Vừa quê, vừa tức nên tôi cho nhóc một bạt tai và bảo :

- Ngủ đi lòi cái gì mà lòi.

Nó thút thít rồi nằm im nhắm mắt.

Sáng hôm sau thức dậy nghe anh em nó nói chuyện với nhau.

- Em thấy sao nói vậy mà sao Ba tát em hả anh hai ?

Thằng anh trầm tĩnh trả lời :

Ai bảo em ngồi dậy la lên làm chi cho Ba đánh, nằm im coi như anh thì đâu có chuyện gì xảy ra

Nguồn : Pó tay.com.VN
      
Mõ
Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 275

Danh vọng : 450

Uy tín : 15

Diễn tiến câu chuyện bằng ảnh :

Khoảng cách an toàn  13517510

Đầu hôm... vui vẻ

Khoảng cách an toàn  E64khi10

Đêm tối... chật chội

Khoảng cách an toàn  Rieng10

Sớm mai...

Khoảng cách an toàn  Imagev10

...khó chịu

Khoảng cách an toàn  13202010

để rồi... bó cơm chấm tay... í botay.com lại còn .vn nữa chớ!
Hoặc bạn chọn ảnh nào để minh họa cho câu chuyện trên?
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất