Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Phát hiện nạn nhân là cô gái trẻ người đầy máu, bò lết dưới đường, bên trên là “bầy sói” dữ tay lăm lăm mã tấu, ông Nỡ đã không thể bỏ qua. Người đàn ông ấy đã dừng lại đối đầu với lũ cướp.

Rạng sáng 25/11, sau gần trọn đêm giúp đỡ cô gái Nguyễn Thị Ngọc Thúy (nạn nhân bị nhóm cướp chém đứt lìa cánh tay) đến bệnh viện và bàn giao lại cho gia đình nạn nhân, ông Đặng Văn Nỡ (42 tuổi, ngụ quận 2-TPHCM) chỉ chợp mắt được vài giờ rồi lại thức dậy phụ vợ cho ngày buôn bán mới.

Người đàn ông và phút đối đầu 4 tên cướp mang vũ khí Onno-b10
Nỗi thất vọng của ông Nỡ về sự vô cảm của mọi người trước tai họa của đồng loại.
(Mặt nhân vật chính được che mờ vì lý do an toàn)

Không muốn nói về những việc đã qua nhưng trước sự nài nỉ của phóng viên mong được gặp và nghe ông kể lại giây phút nguy hiểm đối đầu với 4 tên cướp có hung khí, ông đã đồng ý kể lại câu chuyện mà theo ông là “chuyện bình thường thôi mà”.

Vụ cướp gây án kinh hoàng dưới chân cầu Phú Mỹ thực tế không hề “bình thường” mà khiến ai nghe cũng sởn da gà. Ông Nỡ nhớ lại: Đêm 24/11, trên đường đi bán hàng về nhà, khi vừa đổ dốc cầu Phú Mỹ, trong ánh đèn đường lờ mờ, ông thấy một cô gái còn rất trẻ đang bò lết dưới đường, trên người đầy máu, cạnh đó là chiếc xe SH đã đổ, xung quanh là 4 thanh niên tuổi từ 25 đến 30 đang lăm lăm vũ khí.

Hiểu rằng đây là một vụ chém người cướp của, ông vội ra tín hiệu cho một số xe trên đường dừng lại cùng ứng cứu nạn nhân nhưng không một xe nào dừng lại. Không thể nhẫn tâm bỏ đi, ông liền tấp xe vào hỏi lớn bọn cướp: “Tụi bây làm gì đó?”. Lập tức 1 tên trong nhóm la to: “Hỏi cái gì!” rồi lao ra dùng mã tấu đuổi chém ông Nỡ.

Ông Nỡ vội rẽ sang trái, qua hướng đường ngược lại rồi chạy đến chốt bảo vệ (chưa xác định rõ là dân phòng hay bảo vệ dân phố; cách hiện trường khoảng vài trăm mét). Tại đây có 2 bảo vệ đang trực, ông Nỡ báo qua sự việc rồi tiếp tục quay lại hiện trường, dù biết vô cùng nguy hiểm.

“Nghĩ đến cô gái trẻ đáng tuổi con gái mình đang quằn quại trên đường cùng lũ cướp, dù biết chắc là rất nguy hiểm nhưng tôi không nỡ bỏ mặc nạn nhân nên quyết quay trở lại”, ông Nỡ chia sẻ.

Chính nhờ sự gan dạ của ông mà nhóm cướp không thực hiện được ý đồ cướp xe của chúng. Sợ bị truy đuổi, chúng vội lên xe tẩu thoát sau khi lấy được chiếc giỏ xách chứa hơn 5 triệu đồng của nạn nhân.

Người đàn ông và phút đối đầu 4 tên cướp mang vũ khí Nan-nh10
Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Thúy đang điều trị tại BV Chấn thương chỉnh hình TPHCM

Lúc này, khi bọn cướp đã bỏ đi, nhiều người dân mới dừng lại xôn xao bàn tán. Cô gái đang trong tình thế rất nguy hiểm, máu tuôn xối xả từ cánh tay bị đứt lìa, ông Nỡ nhanh chóng lấy áo của mình bó chặt vết thương cho nạn nhân rồi đưa cô gái lên xe đi cấp cứu.

“Lúc này dù có nhiều người đứng xem, tôi đã nhờ người phụ đưa nạn nhân vào bệnh viện nhưng ai cũng từ chối. Không thể để trễ hơn, tôi đã một tay điều khiển xe, một tay quàng ra sau ôm nạn nhân, miệng la to cho mọi người tránh đường để đưa cô gái vào bệnh viện quận 2 cấp cứu”, ông Nỡ bức xúc kể lại sự vô cảm của những người hiếu kỳ.

Tại bệnh viện quận, ông Nỡ tiếp tục ở lại lo cho nạn nhân. Sau khi được sơ cứu, nạn nhân được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định rồi Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, lần nào cũng có ông Nỡ theo sát. Đến nửa đêm, khi người nhà cô gái đã có mặt ở bệnh viện, ông Nỡ mới yên tâm trở về nhà, lúc này tiếng gà đã bắt đầu gáy sáng.

Liên quan đến vụ án, ngay trong ngày 25/11, Công an quận 2 và Công an huyện Nhà Bè (TPHCM) đã bắt giữ 4 nghi can khi chúng đang lẩn trốn tại một khách sạn ở huyện Bình Chánh. Các đối tượng gồm: Trần Văn Luộng (24 tuổi), Hùng Thanh Sơn (30 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Hoàng Phương (19 tuổi), Hồ Huy Trúc (19 tuổi, cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận).

Bước đầu tại CQĐT, cả 4 khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn huyện Nhà Bè, quận 2, trong đó có một vụ chém người để cướp tài sản cũng tại gần vị trí chị Thúy bị chém.

Theo một cán bộ điều tra, băng cướp này đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng Công an liên quận vì thủ đoạn gây án vô cùng liều lĩnh, dã man, thường dùng dao chém phủ đầu để cướp tài sản dù nạn nhân chưa kịp phản ứng.

Nguồn Dân trí
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Người đàn ông và phút đối đầu 4 tên cướp mang vũ khí Flag_r10
Cựu học viên đã viết:

Người đàn ông và phút đối đầu 4 tên cướp mang vũ khí Nan-nh10
Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Thúy đang điều trị tại BV Chấn thương chỉnh hình TPHCM

...Lúc này, khi bọn cướp đã bỏ đi, nhiều người dân mới dừng lại xôn xao bàn tán. Cô gái đang trong tình thế rất nguy hiểm, máu tuôn xối xả từ cánh tay bị đứt lìa, ông Nỡ nhanh chóng lấy áo của mình bó chặt vết thương cho nạn nhân rồi đưa cô gái lên xe đi cấp cứu...

Thật tuyệt vời: Anh Nỡ đã bảo quản tốt cánh tay phải bị chặt đứt lìa của nạn nhân rồi chở nạn nhân vào bệnh viện quận 2 cấp cứu. Ngay trong đêm chị Thúy đã được chuyển về bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM phẫu thuật nối lại cánh tay.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Theo lời khai nhận của các đối tượng chém đứt bàn tay phải của chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1984, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi) lúc 20 giờ ngày 24-11 để cướp xe SH (đã bị Công an quận 2, Công an huyện Nhà Bè và Công an huyện Bình Chánh bắt), Hồ Huy Trúc (tự Tuấn, 19 tuổi, tạm trú tại quận Tân Phú) chính là kẻ cầm đầu băng nhóm và là tên trực tiếp dùng dao chém vào tay phải của nạn nhân.

Người đàn ông và phút đối đầu 4 tên cướp mang vũ khí 13img410
Đường vành đai dẫn lên cầu Phú Mỹ, nơi băng nhóm của Hồ Huy Trúc đã thực hiện nhiều vụ cướp (ảnh lớn).
Anh Phạm Phước Nhật kể lại sự việc bị cướp cho phóng viên Báo Người Lao Động (ảnh nhỏ)

Hết sức liều lĩnh, táo tợn

Theo lời khai của các đối tượng này, chúng đã thực hiện nhiều vụ cướp đẫm máu khác tại khu vực trên. Công an quận 2 đã liên hệ mời một số người bị hại lên nhận dạng các đối tượng để mở rộng điều tra vụ án.

Ngoài ra, tính đến chiều 26-11, Công an quận 2 đã bắt một số đối tượng chuyên tiêu thụ xe máy và các tài sản khác mà băng nhóm trên cướp được. Nhận định ban đầu, đây là một băng nhóm cướp giật hết sức liều lĩnh, táo tợn, sẵn sàng dùng hung khí để tấn công, làm bị thương người đi đường nhằm nhanh chóng cướp tài sản.

Sáng 26-11, chúng tôi đến hiện trường vụ cướp tấn công chị Thúy. Người dân tại khu vực này cho biết đây là đoạn đường thường xảy ra nhiều vụ bọn cướp gí dao vào cổ nạn nhân để cướp xe; thậm chí buổi trưa ở khu vực này cũng xảy ra tình trạng nhiều đối tượng giả vờ hỏi đường rồi nhanh tay giật điện thoại, túi xách hoặc dàn cảnh gây tai nạn để cướp xe.

Anh T.T.H kể bạn của anh lưu thông hướng từ cầu Kỳ Hà đến cầu Phú Mỹ (gần trạm thu phí cầu Phú Mỹ, thuộc đường vành đai dẫn lên cầu Phú Mỹ) đã bị một số tên đi trên xe máy dùng mã tấu chém nhiều nhát vào tay phải, sau đó cướp xe máy hiệu Air Blade.

Hiện bạn anh H. vẫn chưa bình phục với 18 vết khâu. Còn theo lời kể của chị N.H.A, cách đây gần 1 tháng, bạn của chị (ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi) khi đi qua đoạn đường trên cũng bị nhiều đối tượng đi xe máy ép xe, gí dao vào cổ rồi cướp chiếc Attila.

“Mày la là tao phất”

Theo hồ sơ của Công an phường Thạnh Mỹ Lợi, ngày 16-11, anh Trần Thế Luật (SN 1967, ngụ quận 7) điều khiển xe gắn máy lưu thông qua cầu Phú Mỹ. Khi anh Luật đến gần trạm thu phí, bất ngờ 2 tên (nay được xác định là trong băng nhóm trên) chặn trước đầu xe, gã thanh niên ngồi sau rút trong áo khoác ra một thanh kiếm chém nhiều nhát vào tay trái anh. Hoảng loạn, anh Luật bỏ chạy, ngay lập tức, một trong 2 đối tượng lên xe phóng đi, tên còn lại liên tục múa kiếm hăm dọa.

Tiếp đó, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 17-11, các đối tượng trên rảo trên đường vành đai dẫn lên cầu Phú Mỹ, sau đó bám theo anh Khu Tuyền Lương (SN 1993, ngụ quận 11). Khi đi đến khu vực cách cầu Phú Mỹ khoảng 500 m, chúng chặn anh Lương lại, chém nhiều nhát vào vai, sau đó cướp chiếc xe Nouvo. Không dừng lại, vào lúc 22 giờ 25 phút ngày 24-7, các đối tượng trên tiếp tục cướp xe Nouvo của anh Phạm Phước Nhật.

Chiều 26-11, tiếp xúc với chúng tôi, anh Nhật kể: “Hôm đó, tôi đi hướng từ đường Nguyễn Thị Định qua quận 7, khi đi qua cầu Kỳ Hà được gần 300 m, có 2 thanh niên đi từ phía sau lao tới, cúp trước đầu xe. Lúc đầu, tôi tưởng họ say xỉn nhưng ngoảnh nhìn phía sau thì thấy thêm 2 thanh niên nữa mặt đầy sát khí. Ngay sau đó, một tên rút trong áo khoác ra một cây kiếm, chỉ vào tôi nói: “Mày la là tao phất chết tại chỗ”.
Biết gặp phải bọn cướp, tôi bỏ xe, chạy xuống bờ ruộng gần đó. Ngay lập tức, chúng lên xe tôi phóng đi, tên thanh niên cầm kiếm vẫn đứng lại canh chừng cho đến khi đồng bọn đi xa mới bỏ đi”. Chừng 15 phút sau, có 2 thanh niên khác tới hỏi và đề nghị chở anh Nhật đuổi theo để tìm xe nhưng sợ lỡ lại gặp phải cướp, chúng chở đến khu vực vắng, trấn lột hết tài sản, thậm chí giết luôn để thủ tiêu nên anh Nhật từ chối.

      
LQ2
LQ2 Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 547

Danh vọng : 1176

Uy tín : 51

Cô gái đi xe SH bị chặt đứt tay giờ ra sao?

(VTC News) – Cô gái đi xe SH bị một nhóm thanh niên bám theo dùng dao chặt đứt khuỷu tay để cướp chiếc xe hiện đang được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt.

Người đàn ông và phút đối đầu 4 tên cướp mang vũ khí C__g_i__i_xe_SH-d6ad6cd7832527b39ab01e2211bf99a8
Cánh tay của chị Thúy đã hồng hào và phục hồi tốt

Như VTC Nesws đã đưa tin, tối ngày 24/11, trên cầu Phú Mỹ (Q.2, TP.HCM) một nhóm thanh niên bám theo chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (28 tuổi, ở Q.2) để nhằm cướp chiếc xe SH mà chị đang điều khiển.

Khi đến dốc cầu hai tên cướp chạy song song với chị rồi xuống tay chặt đứt cánh tay phải của chị Thúy để cướp xe. Tiếp đến, bọn chúng còn giật luôn túi sách chị Thúy đang mang trên người (trong túi có 5 triệu đồng) rồi bỏ chạy.

Đang đi đường thì anh Đ.V.N (42 tuổi, ở Q.1) nhìn thấy sự việc nên đuổi theo bọn cướp. Sau đó, chúng vất xe bỏ chạy. Vụ việc nhanh chóng được Công an Q.2 thụ lý.

Đến nay, các trinh sát đã bắt được bốn tên trong vụ cướp xe của chị Thúy, gồm: Hồ Duy Trúc (19 tuổi, ở Ninh Thuận), Nguyễn Hoàng Phương (19 tuổi), Trần Văn Luộng (24 tuổi), Huỳnh Thanh Sơn (30 tuổi, huyện Bình
Chánh, TP.HCM).

Trao đổi với chúng tôi bác sĩ Tống Xuân Vũ (phó Khoa Vi phẫu tạo hình, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM) cho biết, hiện sức khỏe của chị Thúy đã dần bình phục. Cánh tay bị chặt đứt rời của chị đã có thể cử động được những động tác nhẹ nhàng.

Sau xuất viện, cách tay bị đứt rời của chị Thúy sẽ trở lại bình thường như trước. Nhưng để đảm bảo sức khỏe, chị Thúy không được mang xách nặng.

Người đàn ông và phút đối đầu 4 tên cướp mang vũ khí C__g_i__i_xe_SH-9f3f32c3c8500d603613c85cd32c6871
Bác sĩ Vũ cho biết, khi nhập viện, cánh tay chị Thúy gần như đứt lìa 100% (Ảnh: N.T)

Bác sĩ Vũ cho biết, chị Thúy nhập viện trong tình trạng cánh tay gần như đứt rời 100%, máu chảy nhiều, nguy cơ nhiễm trùng dẫn đến hoại tử rất cao. Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ Khoa Vi phẫu tạo hình đã tiến hành sát trùng và tiến hành làm phẫu thuật để nối bàn tay. Hiện các bác sĩ và các y tá đang chăm sóc cho chị Thúy.

Ở phòng hồi sức, chị Thúy cho biết, hiện sức khỏe vẫn còn yếu. Ánh mắt chị vẫn không dấu được những hoang mang, lo sợ. Giọng yếu ớt, chị Thúy cho biết, “đến giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cướp mà mình vừa
trải qua”.

Chị kể lại, vào lúc 20 giờ 30 ngày 24/11, chị đi ăn cưới một người bạn ở Q.7 về, khi đang chạy xe đến đoạn cầu Phú Mỹ thì một nhóm thanh niên chạy theo phía sau. Nghĩ cũng là người đi đường bình thường, chị vẫn bình tĩnh chạy xe. Khi đến dốc cầu, phía đoạn Q.2 thì bất ngờ hai thanh niên đi xe máy chạy song song, chúng áp vào xe chị, nhanh như cắt tên ngồi phía sau vung dao chém vào khuỷu tay chị.

Người đàn ông và phút đối đầu 4 tên cướp mang vũ khí C__g_i__i_xe_SH-0bbb4a3c38dc556d0d61a09e9530743b
Các y bác sĩ đang tích cực chăm sóc chi chị Thúy (Ảnh: N.T)

“Tôi nghĩ lúc đó, chúng làm vậy để giật chiếc túi xách đang đeo trên người. Mặc dù rất đau nhưng tôi vẫn nắm chắc tay lái, vừa chạy xe, vừa la “cướp cướp…” để mong có người đến giúp đỡ. Thế nhưng, khi thấy tôi la, chúng tiếp tục dùng dao chém thêm hai nhát nữa vào cánh tay. Bị choáng vì máu chảy nhiều, tôi ngã khụy xuống đường” - Chị Thúy cố nhớ từng chi tiết.

Ôm cánh tay gần như đứt lìa, chị Thúy lê từng bước trên đường nhưng vẫn kêu “cướp… cướp”. Nhưng thật nhẫn tâm, hai tên cướp còn lại chạy xe đến giả bộ hỏi thăm rồi giật luôn cái túi xách của chị và phóng xe chạy.

“Chẳng biết nữa, lúc đó tui bị choáng váng vì mất máu quá nhiều. Chỉ nhớ rằng, lúc đó có một người đàn ông đuổi theo bọn chúng rồi đưa tôi đi bệnh viện. Lúc tỉnh lại, thấy mình đang được các bác sĩ điều trị vết thương” - Chị Thúy cho biết.

Trao đổi với chúng tôi, một chiến sĩ công an Q.2 cho biết, những tên cướp chặt tay chị Thúy để cướp xe từng có thâm niên về tội cướp giật tài sản. Hành động gây án của chúng rất tinh vi táo tợn. Đối tượng chúng hướng đến là những người đi xe tay ga, nhất là phụ nữ.

Chiến sĩ công an cũng cho biết, hiện các trinh sát đang truy lùng những tên cướp còn lại trong băng nhóm. Thế nhưng, những người đi đường phải hết sức cẩn thận về tài sản của mình mang theo khi đi đường. Vì những ngày cuối năm là “thời điểm” để các băng nhóm tham gia cướp giật hành động.

Ngọc Thân
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Hành trình truy bắt băng cướp chặt tay cực kỳ tàn bạo

Từ vụ chặt tay người cướp SH

Thiếu tá Trần Văn Hiếu – phó trưởng công an quận 2, TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 7 đối tượng thuộc 1 băng nhóm gây án với thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, thực hiện khoảng 15 vụ khắp các quận, huyện của TP.HCM. Hiện công an quận 2 đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Người đàn ông và phút đối đầu 4 tên cướp mang vũ khí Cuop110
4 tên cướp tại cơ quan công an (Ảnh: cơ quan công an cung cấp)

Theo điều tra, khoảng 20h đêm 24/11 chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (ngụ quận 2) vừa đi đám cưới bạn về, 1 mình điều khiển xe gắn máy lưu thông từ quận 7 về quận 2. Khi vừa qua dốc cầu Phú Mỹ khoảng 500m, đoạn thuộc đường Vành đai phía Đông, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, bất ngờ chị Thúy bị 2 thanh niên đi trện 1 xe gắn máy ép sát làm chị này loạng choạng té xuống đường. Chị Thúy chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy đối tượng ngồi sau nhảy xuống, rút mã tấu vung chém 2 phát liên tiếp làm chị Thúy chống đỡ, đứt lìa bàn tay phải. Ngay sau đó 2 đối tượng khác đi trên 1 xe gắn máy từ phía sau ập đến giật chiếc túi xách của chị Thúy, bên trong có chứa gần 4,2 triệu đồng.

Người đàn ông và phút đối đầu 4 tên cướp mang vũ khí Cuop210
Hiện trường nạn nhân Thúy bị chém lìa tay phải, bị cướp tài sản (Ảnh: Anh Phương)

Lúc xảy ra vụ cướp, nhiều xe gắn máy, ô tô qua lại trên đoạn đường trên nhưng ai cũng nghĩ là thanh toán băng nhóm, đặc biệt là nhóm đối tượng giương mã tấu, nên không ai dám can thiệp. Tình cờ đi trên đường, phát hiện vụ việc ông Đặng Văng Nỡ (SN 1970, ngụ quận 2) đã tiếp cận và hỏi “tụi bây làm gì đó?”, nhưng 1 đối tượng liền dọa nạt “hỏi làm gì?”, rồi giương mã tấu truy đuổi theo ông Nỡ để đâm chém. Lập tức ông Nỡ quay đầu xe, chạy lại chốt bảo vệ dân phố gần đó kêu gọi người ra hỗ trợ. Khi ông Nỡ quay lại thì nhóm cướp đã tháo chạy, chúng không cướp được chiếc SH của nạn nhân Thúy vì chiếc xe không nổ. Ngay trong đêm ông Nỡ đã đưa chị Thúy đến các bệnh viện cấp cứu, phẫu thuật nối liền lại cánh tay phải.

Trong một diễn biến khác khi vừa cướp xong, nhóm đối tượng tháo chạy về huyện Nhà Bè để tiếp tục săn mồi. Tại đây lực lượng công an viên xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè đã tình cờ phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn nên tổ chức theo dõi và truy đuổi. Trở lại vụ cướp mà chị Thúy là nạn nhân, khi có mặt tại hiện trường, trinh sát công an quận 2 đã vào cuộc truy xét nóng và điện báo phối hợp với trinh sát các địa bàn bạn như: quận 7, huyện Nhà Bè… Từ thông tin phản hồi từ công an huyện Nhà Bè nên trinh sát công an quận 2 đã xác định 4 đối tượng mà công an xã Phước Kiểng đang truy đuổi có thể là nhóm cướp vừa gây án do đó tổ chức truy xét. Ngay trong đêm lực lượng các đơn vị phối hợp đã bắt giữ được 4 đối tượng tại khách sạn Song Linh thuộc ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cùng với chiếc túi xách của chị Thúy vừa bị cướp.

Đến băng cướp cực kỳ nguy hiểm

Khi bị áp giải về cơ quan công an, 4 đối tượng khai nhận tên là Trần Văn Luông (tự Đực, SN 1988, ngụ tỉnh Bến Tre), Hồ Duy Trúc (tự Tuấn, SN 1993), Nguyễn Hoàng Phương (tự Bò, SN 1993, cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận) và Huỳnh Thanh Sơn (SN 1982, ngụ tỉnh Tây Ninh). Trong đó Luông là đối tượng còn lại, đối tượng Phương thì đang trốn lệnh truy nã của công an tỉnh Ninh Thuận về hành vi “cướp tài sản” và Trúc cũng bị công an tỉnh Ninh Thuận trùy lung do có liên quan đến án cướp.

Người đàn ông và phút đối đầu 4 tên cướp mang vũ khí Cuop410
Hung khí mà cơ quan công an thu giữ được của nhóm cướp cực kỳ nguy hiểm (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Qua đấu tranh khai thác, cả 4 đối tượng thừa nhận đã gây ra vụ chém đứt lìa bàn tay phải của nạn nhân Thúy nhằm cướp xe như nói trên. Khi công an mở rộng điều tra thì chúng đã khai thêm 14 vụ cướp khác đã thực hiện tại nhiều địa bàn ở TP.HCM như: quận 2, 7, huyện Bình Chánh, Nhà Bè..

Được biết, 4 tên cướp trên quen biết nhau trong những ngày lang thang đầu đường xó chợ. Cách đây 4 tháng chúng quy tụ trở thành nhóm cướp. Cụ thể chúng thuê nhà trọ, khách sạn và thường xuyên thay đổi chỗ ở để hành nghề cướp. Điều đáng nói là cả 4 đều là những con nghiện ma túy dạng nặng. Do đó thường thì chúng phê ma túy trước rồi bắt đầu gây án nên mức độ liều lĩnh, tàn bạo là có thừa.

Người đàn ông và phút đối đầu 4 tên cướp mang vũ khí Cuop510
3 đối tượng tiêu thụ xe gắn máy do băng cướp gây án có được (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Thủ đoạn của nhóm này là chúng chọn nạn nhân là những cặp nam nữ ngồi tâm sự nơi vắng vẻ, người điều khiển xe gắn máy đi lại trên các đoạn đường heo hút, đặc biệt là những cây cầu vắng tiếp giáp giữa quận, huyện này với quận, huyện khác… Khi tập kích nạn nhân, chúng từ phía sau vung mã tấu chém vào lưng hoặc chém trực diện vào tay, ngực của nạn nhân để nạn nhân gục tại chỗ hoặc là hoảng sợ bỏ chạy rồi chúng cướp xe tẩu thoát. Điểm khác của băng cướp này là chúng chỉ chọn xe tay ga loại đắt tiền để cướp.

Người đàn ông và phút đối đầu 4 tên cướp mang vũ khí Cuop610
Súng ru lô tự chế thu giữ được tại nhà đối tượng Huỳnh Bảo Anh (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Tại cơ quan công an, 4 tên khai nhận sau khi cướp xe đã bán lại cho Huỳnh Bảo Anh (tự Dung (SN 1968, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM – từng có 1 tiền án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”). Lập tức trinh sát công an quận 2 đã bắt khẩn cấp tên Anh đồng thời thu giữ tại nhà đối tượng này nhiều tang vật như: 1 khẩu súng ru lô tự chế, 9 viên đạn, 1 mã tấu… Huỳnh Bảo Anh khai nhận, khi mua xe của nhóm cướp thì bán sang tay lại cho 2 đối tượng khác là Cao Duy Hưng (SN 1983) và Đàm Văn Võ (SN 1993, cùng ngụ tỉnh Nghệ An, tạm trú quận Bình Tân, TP.HCM). Sau đó công an đã bắt giữ thêm 2 đối tượng này và thu giữ nhiều bộ phụ tùng xe gắn máy, giấy tờ (nghi là giấy tờ giả)…

Tính đến nay công an quận 2 đã thu hồi 8 xe gắn máy do băng nhóm của tên Luông cầm đầu chém người cướp được. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Nguồn ANTĐ
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Kinh hoàng trước sự dã man của tội ác và sự vô cảm của cộng đồng!!!
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất