Nói thật, mình đã truy cập vào diễn đàn từ lâu nhưng tìm đường vào mãi mà không được, còn khó hơn tìm đường tránh vệ binh của trướng SQLQ2 để ra ngoài nữa. Cũng từ chỗ đó mà bị mang tiếng nhiều với các tội danh như trục lợi, bị câm... Mãi đến hôm nay nhờ Thầy giáo làng hướng dẫn mới biết lối vào. Xin lỗi khi trình làng chưa có bài viết nào để ra mắt anh em mà đã châm chọc. Mong các tiền bối bỏ qua cho vãn bối
Nhân đây xin được gởi lời chào, lời thăm hỏi đến tất cả quý anh cán bộ khung C2D5, quý anh em "đồng bọn" chúng mình. Nói trước, chuyện binh nghiệp, chiến đấu thì mình chịu, nhưng hứa sẽ tham gia diễn đàn với tất cả tình cảm và những gì mình cảm nhận được về tình đồng chí, "đồng bọn" xen vào đó là những câu chuyện vui lượm nhặt được trong xóm, trong làng, từ những chiến hữu "bợm bè"...
Chuyện thứ nhất:
- Mầy là thằng nào nằm ngủ đây?
Thằng kia đáp:
- Tao là 6 XỊ chứ ai.
Nó liền sút cho 1 đá rồi chửi thề: "ĐM" Tao là con 6 XỊ sao tao không biết mày?
Nghe ngoài cổng í xèo Vợ 6 Xị mói bước ra thì thấy cha con nó đang chửi nhau chí chóe với tất cả lòng ngưỡng mộ vợ 6 Xị tự nhủ: Cha con ổng coi vậy mà hay cãi nhau, trong nhà thì ồn ào hàng xóm dị nghị, nên có gì khép cửa ra đường dạy nhau thế là biết cách ngụy trang thật khéo.