Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 9 trang]

Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

First topic message reminder :

HAI LÚA VỚI BẠN BÈ

Sau khi rời quân ngũ, hai Lúa tui về quê mần* ruộng. Nhờ kết hợp tốt những kiến thức đã học được ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 với khoa học kỹ thuật nên hai Lúa tui mần ăn cũng khấm khá.

Hôm rồi, sẵn dịp đi Sư đoàn 5 thăm thằng cháu, hai Lúa tui có ghé thăm đám bạn cũ, được biết trên mạng “in tẹc nét”* mới khai trương một cái “vép sai”* tên Cựu học viên Lục quân 2, nghe nói ở trển* có nhiều thứ lắm, bên cạnh những thông tin về các anh cán bộ khung, bạn bè còn có một cái “pho rum”* để tám* (cái này hai Lúa tui chịu à nha),… Cao hứng, hai Lúa tui nhậu xỉn quắc cần câu*, báo hại mấy thằng bạn phải cho xe đưa về tận nhà.

Sáng hôm sau, thấy hai Lúa tui vừa lẩm bẩm, vừa đi quanh bộ ván* như trúng phải tà, bà xã mới lên tiếng:
- Ông tìm cái gì vậy? Thấy ông cứ leo lên tụt xuống mà tui mắc chóng mặt!
- Tui tìm cái mẩu giấy màu vàng vàng* đó! Mà bà có thấy nó đâu hông?
- Phải cái này hông?
- Đúng rồi! Mà bà lấy ở đâu vậy?
- Đồ mắc dịch! Thì lấy ở trong… cạp quần của ông chứ ở đâu!

Giựt tờ giấy trên tay bà xã, hai lúa tui liền mở ra xem. Hú hồn! Cái địa chỉ trang vép vê kép vê kép vê kép chấm xê hát vê e lờ quy hai chấm tê ka* của Cựu học viên Lục quân 2 vẫn còn nguyên.

- Ông làm gì mà đứng đực* mặt ra thế?
- Thì cũng tại cái địa chỉ này nè. Lúa như tui...
- Dễ ẹc*, để tui… nhờ con hai...
- Con hai nó hổng có ở nhà làm sao bà nhờ?
- Ông thiệt là!... Thứ bảy nào mà nó hổng về?
- Ờ he!

Chưa có bao giờ… một tuần lại dài như thế này. Cuối cùng rồi con hai cũng từ Sài Gòn dzìa*.
- Xong rồi nè tía*! Tía nhìn này, đẹp lắm, có cả ảnh của tía nữa kìa. Mà tía nhè nhẹ tay kẻo hư “láp tóp”* của con.

Đúng là nữ sinh ngoại tộc! “Láp tóp” của nó mua bằng tiền “bóp vú... bò”* của tui mà nó sợ hư!

- Ông à!
- Gì đó bà?
- Con hai bộ nó có bồ hả ông?
- Sao bà biết?
- Dạo này thứ bảy, chủ nhật nó đâu có về.
- Ờ he!

Con hai nó hổng về thì làm sao vợ chồng tui lên in tẹc nét được.

- Ông à!
- Gì nữa đây?
- Hay là ông đi học vi tính đi?
- Tui già rồi, học làm chi?
- Ờ… thì học để… biết tin bạn bè của ông đó.
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 4 Flag_r10
Hai lúa đã viết:

- Ông đừng quên là tụi tui học chung thầy, chung lớp, chung trường với ông nên cũng hiểu biết như ông!
- Dạ! Còn chung phỏm* nữa anh Ba!

Tội nghiệp bác Hai lúa quá! Phải gọi bạn học bằng anh!
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Học viên sĩ quan được truyển chọn từ nhiều nguồn, nhiều độ tuổi khác nhau. Do đó có một số đồng chí được anh em gọi bằng anh ngay từ hồi còn học chung; một số khác, sau khi ra trường, làm lớn, cũng được bạn bè gọi bằng anh cho lịch sự. Cười lớn
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI DỊCH VỤ FORUMOTION

- Ông cám ơn chưa?
- Cám ơn ai?
- Mọi người đã nhấp vào nút Thích* để ủng hộ ông! Nhất là Thầy giáo làng đã động viên khi ông bị mắng oan!
- Bằng cách nào?
- Viết bài trên diễn đàn.
- Còn việc kiếm cơm thì sao?
- Tui mần mình êng* cũng được.
- Ờ he!

Được bà xã bật đèn xanh, hai lúa tui mừng lắm nhưng viết thế nào để đáp ứng được kỳ vọng của mọi người hổng phải là chuyện dễ, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học công nghệ dành cho lứa tuổi sồn sồn*. Điều đó khiến hai lúa tui trằn trọc suốt đêm, mãi đến gần sáng mới thiếp đi trong giấc ngủ mộng mị. Nghe tiếng bò rống ngoài chuồng, hai lúa tui giựt mình thức giấc*, quên mang dép chạy vội ra ngoài.
- Ông đi đâu mà hớt ha hớt hải vậy?
- Phụ bà!
- Khỏi cần! Ông lo chuyện của ông đi!
- Chuyện gì?
- Cày!
- Ờ he!

Hổng biết mắc cái chứng gì mà hai lúa tui truy cập vào diễn đàn hoài hổng được. Sau 30 phút tháo mồ hôi hột, hai lúa tui đành phải bỏ cuộc. Vừa ra đến cửa đã nghe tiếng tiểu đội trưởng*:
- Nhanh quá vậy?
- Truy cập có được đâu mà nhanh với chậm!
- Sao vậy?
- Bà hỏi tui, tui biết hỏi ai?
- Ờ he!

- Hai ơi! Vào giúp tía đi con!
- Dạ! Con dzô liền!
- Sao cái diễn đàn này tía dzô hoài hổng được.
- Dạ! Để con xem!
- Bê tê* rồi tía ơi!
- Bình thường rồi hả?
- Cười mỉm
- Sao vẫn hông dzô được?
- Dạ! Thì con nói bó tay rồi mà!
- Ờ he!

- Nó bị sao vậy con?
- Dạ! Do pho rum mâu sần* ngưng cung cấp dịch vụ rồi tía.
- Sao hổng thấy họ thông báo gì vậy cà?
- Hàng phi* mà tía!
- Ờ he!

- Mấy ông thiệt kỳ!
- Kỳ cái gì?
- Ai đời toàn sếp với đại gia mà lại đi sài đồ chùa* để...
- Để sao?
- Vừa chờ vừa lo bị mất hết dữ liệu chứ sao!
- Ờ he!

- Bà nghĩ thử xem có cách nào hông?
- Tui thì bê tê, ông hỏi con hai xem!
- Hai ơi! Có cách nào hông con?
- Dạ! Trả phí là ô kê*!
- Đồng tiền liền với khúc ruột đó con à!
- Vậy thì mời tía với các bác nghiên cứu phần mềm mã nguồn mở đi là vừa.
- Mất thời gian và cũng vẫn phải tốn tiền thuê hót*!
- Dạ! Nếu thế thì phải sống chung với hàng phi và chuẩn bị tiền để... đi mổ tim thôi ạ!
- Sao lại mổ tim?
- Dạ! Đứng tim* hoài, lâu ngày sẽ chuyển sang bệnh tim đó tía.
- Ờ he!

Phụ ghi:

Trong ngày thứ bảy (13/10/2012): Forumotion đã tạm ngưng cung cấp dịch vụ từ sáng đến tối.

Spoiler:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 4 Flag_r10
Hai lúa đã viết:

...
- Vậy thì mời tía với các bác nghiên cứu phần mềm mã nguồn mở đi là vừa.
- Mất thời gian và cũng vẫn phải tốn tiền thuê hót*!
...

Ngay từ đầu tháng 6/2012 Ban Quản trị đã giao cho Sport nghiên cứu về việc chuyển đổi dữ liệu từ Forumotion sang phpBB3, kết quả bước đầu cũng tương đối khả quan. Riêng Phó thường dân được giao nghiên cứu xây dựng Website trên nền Nukeviet nhưng do bận công việc riêng nên hiện nay vẫn đang trong giai đoạn "ngâm cứu"; Phó thường dân xin nghiêm túc nhận khuyết điểm và hứa sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước đầu năm mới.

Nếu sử dụng mã nguồn mở thì việc thuê Host là không thể tránh khỏi. Việc này sẽ được tiến hành đồng thời với việc chuyển đổi Forum và Website.

Cũng cần phải nói thêm: Tiền mua tên miền do Sport tạm ứng vẫn chưa được hoàn trả lại. Sắp tới nếu thuê Host thì có lẽ vẫn phải tạm ứng tiền cá nhân của thành viên Ban Quản trị.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Phó Thường dân đã viết:

...Cũng cần phải nói thêm: Tiền mua tên miền do Sport tạm ứng vẫn chưa được hoàn trả lại. Sắp tới nếu thuê Host thì có lẽ vẫn phải tạm ứng tiền cá nhân của thành viên Ban Quản trị.

Hai lúa ơi! Năm nay có trúng mùa không? Phó thường dân đang rên quá trời kìa!

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC LỖI KHÔNG TẢI ẢNH LÊN HOSTING ĐƯỢC

- Ông ơi! Ông à!
- Có chuyện gì mà bà la ỏm tỏi vậy?
- Sao tui đăng ảnh lên diễn đàn hổng được?
- Dễ ẹc vậy mà bà cũng làm phiền tui sao?
- Ông đừng có nổ! Cứ thử đi rồi khắc biết.
- Ái chà! Sơ vim lại giở chứng hổng cho tải ảnh lên hót của họ nữa rồi.
- Làm sao bây giờ hả ông?
- Chờ chút!
- Được rồi đó! Ông làm cách nào mà hay quá vậy?
- Có gì đâu! Họ hổng cho tải lên hót của họ thì mình dùng hót khác làm trung gian rồi cóp đường linh dán vào là xong.
- Ờ he!

Spoiler:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Ngày 23/10/2012, dịch vụ Servimg bị lỗi (không cho tải ảnh lên Hosting của dịch vụ, dù cho đó là người sáng lập ra diễn đàn), Ban Quản trị đã chuyển sang dịch vụ dự phòng. Tuy nhiên, đến khoảng 15 giờ 00 thì dịch vụ đã trở lại hoạt động bình thường. Xin thông báo để mọi người biết.

Lần sau, nếu dịch vụ bị lỗi, các bạn có thể làm như Hai lúa gợi ý: "Họ hổng cho tải lên hót của họ thì mình dùng hót khác làm trung gian rồi cóp đường linh dán vào là xong".

Có rất nhiều dịch vụ để tải ảnh lên lấy link (URL). Đơn giản nhất, các bạn có thể sử dụng dịch vụ Dropbox. Xem thêm bài Hướng dẫn đăng ký, sử dụng Dropbox tại đây.
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VĂN HÓA CÁM ƠN TRÊN INTERNET

- Bộ ông bị nghiện nét* rồi hả?
- Ai nói?
- Hổng nghiện sao ngồi ôm máy* suốt ngày vậy?
- Ần đạt ót miên sờ âng dây giang na co ban*!
- Ông lẩm bẩm cái gì vậy?
- Tui nói bà sao mau quên.
- Quên cái gì?
- Bà nhắc tui nhớ cám ơn mọi người đã ủng hộ tui trên diễn đàn. Bây giờ tui đang viết bài thì bà lại phá thúi*!
- Có mỗi một câu cám ơn mà ông mần cả buổi hổng xong là sao?
- Cám ơn cũng phải có văn hóa chứ!
- Bản thân hai từ “Cám ơn” đã là văn hóa rồi mà?
- Cám ơn trên mạng đâu có giống mình nói chuyện ngoài đời.
- Ủa? Khác nhau chỗ nào vậy ta?
- Như tui với bà đang nói chuyện đây thì chỉ cần nói cám ơn là được. Tuy nhiên, trên mạng mà viết cám ơn hoặc cám ơn nhiều thì bị cho là sờ pam*?
- Sờ pam là gì?
- Sờ pam là xả rác đó.
- Lạ he! Viết cám ơn trên mạng là xả rác!
- Vậy chứ bà lướt vép để làm gì?
- Tìm kiếm thông tin.
- Hai từ cám ơn có cho bà thêm được chút thông tin nào hông?
- Ờ he!

- Mần sao mới đúng?
- Nếu là độc giả thì nhấp vào nút Thích hoặc Thanh* thay cho lời cám ơn.
- Nếu là tác giả như ông thì sao?
- Phẻ re* như con bò kéo xe.
- Là sao?
- Tiếp tục viết cho thiệt hay.
- Ờ he!

Spoiler:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC ĐĂNG NHẬP BẰNG CÁC TRÌNH DUYỆT KHÁC NHAU

- Ông đang đọc cái gì vậy?
- Làm thế nào để cải thiện hình ảnh trong mắt bạn đời.
- Hay hông?
- Mới đọc có mấy trang hà!
- Ông có muốn cải thiện hình ảnh trong mắt tui hông?
- Bà khéo hỏi!
- Vậy thì ông sang đây giúp tui cái này đi, bảo đảm hiệu quả tức thì.
- Giúp cái gì vậy?
- Đăng nhập vào diễn đàn.
- Bữa trước tui hướng dẫn cho bà rồi mà.
- Bữa trước đăng nhập bằng ních* của ông, hôm nay đăng nhập bằng tài khoản của tui.
- Tài khoản của bà tên gì?
- Bông hồng có gai.
- Dữ he?
- Dzậy cho hổng đụng hàng.
- Có bỏ dấu hông?
- Hổng có dấu sao gọi là tiếng Việt?
- Bà truy cập bằng i ơ* phải hông?
- Sao ông biết?
- Người dùng thường hay sử dụng i ơ vì nó được tích hợp chung với hệ điều hành win đâu*. Ngặt một nỗi là trình duyệt này hổng ưa tiếng Việt có dấu nên đăng nhập hổng được là chuyện thường ngày ở huyện.
- Vậy tui dùng phai phốc* được hông?
- Đôi khơ nia.
- Đôi khơ nia là sao?
- Giống nhau.
- Tiếng Anh đâu có từ này.
- Tui nói tiếng Ria đó bà.
- Tiếng Ria là tiếng gì vậy?
- Tiếng Campuchia đó.
- Thôi đừng có cà rỡn* nữa! Tui sắp mất hết kiên nhẫn rồi!
- Ở các diễn đàn khác thì cứ vào mục thành viên cóp py tên truy cập dán vào ô tài khoản rồi nhập mật khẩu là xong. Tuy nhiên, diễn đàn Lục quân 2 chấm cơm có cơ chế bảo mật chặt chẽ, nếu hổng đăng nhập thì không thấy được thanh mê nu* thành viên nên buộc phải dùng cách khác.
- Cách nào? Ông nói nhanh đi cho tui nhờ.
- Cách nhanh nhất là sử dụng tiếng Việt không dấu, kể cả dấu cách làm ních nêm.
- Ông nói cách khác đi. Tui ghét tiếng Việt không dấu, mọi người đọc sai tùm lum. Ví dụ như ních thaidui của bác Thái đui có thể đọc thành Thái dúi mà thúi dái thì còn gì đời?
- Vậy thì vào i meo khi bà đăng ký cóp py tên và mật khẩu truy cập rồi dán vào bảng đăng nhập.
- Còn cách nào hông? Cách này mất công quá.
- Sử dụng trình duyệt gu gồ rôm*.
- Sử dụng ra sao?
- Chỉ cần chú ý lựa chọn gõ bàn phím là tê lê* hay vê ni* đúng như khi bà đăng ký rồi gõ đúng tên và mật khẩu vào là bảo đảm đăng nhập được.
- Ông giỏi thiệt! Tui đăng nhập được bằng gu gồ rôm rồi nè.
- Chưa xong đâu. Nếu muốn lần sau đăng nhập nhanh thì bà nên chọn lưu mật khẩu. Còn nếu muốn dùng i ơ hoặc phai phốc cho những lần sau thì bà cóp py tên truy cập của bà trên gu gồ rôm dán vào bảng đăng nhập của i ơ hoặc phai phốc, rồi nhập mật khẩu. Sau đó chọn lưu mật khẩu y như trên gu gồ rôm.
- Cám ơn ông nhiều nhe!
- Hổng có chi! Ủa… bà vào mục lý lịch mần chi vậy?
- Tui với ông sài chung cái máy này, hổng đổi tên, đổi mật khẩu ông truy cập bằng tài khoản của tui rồi viết tầm bậy, tầm bạ thì sao?
- Ờ he!

Spoiler:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Mõ
Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 275

Danh vọng : 450

Uy tín : 15

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 4 Image810
Chà... nội công Hai Lúa ngày càng thâm hậu. Vãn bối thật bái phục, bái phục !
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Hèn chi máy tính ở nhà em đăng nhập là được ngay nhưng cứ hễ đi sang máy khác thì lại không đăng nhập được. Bác mà đăng bài chậm một tí nữa là em theo bác Thái đổi níck thành tiếng Việt không dấu rồi. Nông dân như bác, ai mà theo kịp Dấu chấm hỏi
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC MỞ CÁC ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN WORD KHÁC NHAU

- Ông đi đâu từ sáng đến giờ?
- Có chuyện gì hông?
- Tui chờ ông về để đi thăm thầy cô giáo.
- Tui đi thăm rồi, bà khỏi đi.
- Ông vừa phải thôi nhe? Năm nay đến lượt tui mà sao ông lại đi?
- Tui đang uống cà phê ở đầu ngõ thì bị tụi bạn nó hốt* đi.
- Sao ông hông điện cho tui.
- Tui điện, bà giành đi thì sao?
- Ờ he!

- Còn chuyện gì nữa hông?
- Con hai nó gửi meo cho tui, có cái phai guộc* đi kèm mà tui mở hoài hổng được!
- Chỉ cần nhấp đúp chuột là nó chạy thôi mà!
- Hổng được!
- Đâu? Để tui xem!
- Bà mở hổng được là phải rồi.
- Tại sao?
- Phai này có đuôi chấm đóc ích* nhưng máy tính của bà dùng guộc 2003 mở sao được.
- Đuôi chấm đóc ích nghĩa là sao?
- Trước đây phai guộc có đuôi chấm đóc* nhưng từ phiên bản guộc 2007 trở về sau có thêm nhiều định dạng lưu, trong đó có đuôi chấm đóc ích.
- Bê tê hả ông?
- Cài thêm tiện ích phai pho mét con vợt tờ* vào thì óp phích* 2003 có thể đọc được các định dạng óp phích âu pen ích em mờ e lờ* của các bộ óp phích 2007 trở về sau.
- Cái máy cùi bắp nhà mình liệu có cài được hông.
- Nó nhẹ lắm, máy nào cài cũng được.
- Vậy thì ông cài đi.
- Chờ chút, tui lên mạng tải xuống đã.
- Tải ở đâu?
- Tải ở đây nè.
- Ờ he!

- Con hai nó viết gì trong đó vậy ông?
- Nó nói có cái thư của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo rất hay nhưng thư là phai ảnh nên sợ chữ nhỏ bà đọc hổng được nên nó chép sang phai guộc đó mà.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo thì có liên quan gì đến tui?
- Tại bà chê bạn trai nó học sư phạm mầm non, sau này hổng có tương lai.
- Thì đúng vậy mà!
- Con hai nó viết: “Tía với má đã có ai được Bộ trưởng đích thân viết thư thăm hỏi chưa? Bạn trai của con nếu phấn đấu tốt, lên chức Hiệu trưởng trường mầm non sẽ có cơ hội được Bộ trưởng quan tâm trực tiếp”.
- Ờ he!

Spoiler:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Có lẽ 2 trong những nghề được công nhận sớm nhất trong lịch sử phát triển của loài người mà người ta có thể kể ra ngay, đó là nghề dạy học và nghề chữa bệnh, với danh xưng thầy giáo, thầy thuốc. Và càng không lạ khi trong lịch sử đã có không ít người bỏ chốn quan trường về quê gõ đầu trẻ hoặc bốc thuốc cứu người. Cao quí là thế.

Danh hiệu hay hư danh

Từ 1991 bắt đầu biết đến những danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGUT), trước đó là Chiến sĩ thi đua, Giáo viên giỏi (cấp huyện, tỉnh…)

Dịp 20/11 vừa rồi, như mọi năm (có người đã gọi là mùa, mùa danh hiệu), ngành Giáo dục có thêm 40 NGND, 570 NGUT. Sau 21 năm phong tặng và được phong tặng chúng ta đã có nhiều trăm NGND, nhiều nghìn NGUT (người viết bài chưa kịp cập nhật thêm). Đó là niềm kiêu hãnh của ngành Giáo dục, của các cơ sở đào tạo, của cá nhân được phong tặng. Chắc thế.

Còn nhớ năm 1991, ở một khoa của một trường đại học khá nổi tiếng trong “làng” đại học Hà Nội mà người viết bài có may mắn là giảng viên ở đó, chúng tôi đã tôn vinh 3 thầy - những thầy của rất nhiều thầy. Đề nghị Nhà nước phong tặng 2 thầy là NGND, 1 thầy là NGUT. Cả 3 thầy cứ khăng khăng không nhận đề cử. Các thầy bảo: Những gì đã làm là nghề. Nghề dạy học là thế thôi. Nói cống hiến, to tát quá. Chúng tôi nhất quyết không chịu. Cứ đề cử. Và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu cho 3 thầy như sự tôn vinh, đề cử của cả khoa. Từ đấy cho đến mãi bây giờ và còn mãi mãi, các thầy là niềm tự hào và kiêu hãnh của chúng tôi.

Còn bây giờ, những danh hiệu ấy, tiêu chí vẫn thế, có phần còn cao hơn, nhưng người được phong tặng hình như kém ấn tượng. Hầu hết những người được phong tặng đều có chức sắc, nhiều người đã rời bục giảng từ lâu. Thậm chí không ít người chưa bao giờ là giáo viên, giảng viên cơ hữu của một cơ sở giáo dục. Trớ trêu thật.

Xã hội đang truyền tai nhau: liệu có chuyện “chạy” các danh hiệu trên như ở một lĩnh vực khác cũng trong ngành giáo dục? Ấy là "chạy" Tiến sĩ, "chạy" Phó giáo sư, Giáo sư. Hay rộng hơn mà hơn một lần làm nóng nghị trường Quốc hội về chuyện “chạy” quyền “chạy” chức… Đến mức người đứng đầu Chính phủ khi trả lời chất vấn phải dõng dạc khẳng định “Tôi không chạy, không xin…”

Mọi danh hiệu đều cao quí, nhưng phải là thật. Làm sao đừng để phía sau tấm huân chương quá nhiều tì vết. Và nên chăng, nhìn ra bên ngoài tại nhiều quốc gia phát triển hình như họ không có, không cần những thứ danh hiệu như ở ta và một số quốc gia XHCN. Nào là Tiến sĩ, Nhạc sĩ Nguyễn Văn X; GS. Bộ trưởng Trạch Văn Y; Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Công huân…đến NGND, NGUT… Thế mà đất nước họ cứ liên tục phát triển. Tại sao?

Danh hiệu, phẩm hàm và chất lượng sản phẩm

Thật nghịch lí khi càng nhiều GS, Phó GS, càng nhiều NGND, NGUT thì chất lượng giáo dục càng tụt giảm, khoa học công nghệ hầu như chưa có gì để khoe với thiên hạ. Với hơn 9.000 GS, Phó GS, trăm nghìn Tiến sĩ, Thạc sĩ thì vô thiên lủng mà từ 2006 đến 2010 chỉ có 5 bằng sáng chế đăng ký tại Hoa Kỳ. Năm 2011 không một bằng sáng chế nào đăng ký từ Việt Nam trong khi đội ngũ GS, Phó GS, TS điệp điệp trùng trùng.

Cũng không thể không ngạc nhiên với 5 vạn nghiên cứu viên (NCV) đủ ngạch, bậc làm việc trong hơn 1001 viện, cơ sở nghiên cứu đủ loại mà một ốc vít (đúng nghĩa) cho Canon chưa làm nổi. Lại tại sao…và câu trả lời hẳn ai cũng biết.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 4 Thukho10
Và nay, hàng năm Thủ khoa các trường đại học lại về Văn Miếu - Quốc Tử Giám báo công và thăm quan trường đại học đầu tiên của VN (ảnh minh họa: Mytour.vn)

Và các anh Hai Lúa

Thật khó tin, nhưng lại là sự thật. Sự thật trần trụi, giản dị. Nhiều Hai Lúa học chưa hết phổ thông, thậm chí mới hết tiểu học trường làng lại đã sáng chế nhiều máy móc đủ loại phục vụ sản xuất ngay trên cánh đồng của mình. Cao hơn, xa hơn còn cả gan làm được máy bay đã lượn trên trời để thực hiện giấc mơ dùng máy bay tự chế làm phương tiện tưới cây, phun thuốc trừ sâu. Kinh thật.

Mới đây, ngày 13/9/2012 anh Nguyễn Kim Chính, nông dân (chân có đi dép) ngụ tỉnh Bình Định công bố máy tuốt đậu phộng (chưa từng có ở Việt Nam). Trước đó anh đã làm máy tuốt lúa, đã bán hơn 200 chiếc, trong đó có bán cho cả nước ngoài. Các anh Hai Lúa không cần, không nghĩ đến bất kỳ loại danh hiệu gì. Họ cần lao động, muốn cho người lao động đỡ bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Họ muốn sống có chất lượng hơn, có ích hơn…Thế đấy.

Dịp 20/11 vừa rồi, cùng một số bạn học, chúng tôi tới thăm một số thầy đã vượt xa cái tuổi thất thập. Các cụ bảo danh hiệu, học hàm học vị nhiều mà vô duyên. Nếu có thì chỉ nên ít thôi cho thật xứng. Và hãy dành nhiều cho các thầy các cô đang dạy học ở vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo - những người đã quên tuổi thanh xuân vì đồng bào dân tộc, những người đang sống trong các lều công vụ (chữ của nguyên Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân) và bữa cơm có thịt với họ… vẫn còn xa…lắc.

      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

“Anh Hai lúa” với những sáng chế khoa học độc nhất vô nhị

Không qua trường lớp đào tạo, không có thày chỉ dạy, nhưng một nông dân chân chất ở huyện Phù Cát (Bình Định) lại có những sáng chế khoa học độc đáo, thiết thực giúp bà con nông dân.

Nhà sáng chế “chân đất” Nguyễn Kim Chính (55 tuổi, thôn Đại Ân, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, Bình Định) đã thành công với những sáng chế như: cải tạo máy gặt lúa hiệu Putu 1; Dụng cụ cắt tỉa cành, thu hoạch trái cây đa năng và chuẩn bị trình làng máy tuốt đậu phụng độc nhất vô nhị tại Việt Nam mang nhãn hiệu “Made in Kim Chính”.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 4 2-7bdf10
Nhà sáng chế chân đất Nguyễn Kim Chính với những tấm huy chương, huy hiệu

Vốn sinh ra tại một vùng quê nghèo ở huyện Phù Cát, gia đình đông anh em, bản thân ông phải làm nông cực nhọc. Chứng kiến người dân quê mình khổ cực suốt ngày phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cực khổ và cả vợ con ông cũng phải lam lũ với cộng việc ruộng đồng đầu tắt, mặt tối mà hiệu quả không cao; từ đó ông Chính nung nấu một suy nghĩ phải làm điều gì đó giúp bà con nông dân cũng như giúp chính gia đình mình.

“Ngày trước, mỗi khi vào mùa gặt lúa cả gia đình tôi lại còng lưng, làm quần quật cả ngày cũng chỉ gặt được sào lúa rất vất vả. Nhưng khổ nhất là gặp trời mưa, lúa nổi trên mặt nước gặt không kịp bị mọc mầm, xót lắm” anh Chính nhớ lại.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 4 1-bb8610
Bốn bức tường nhà ông Chính kín bằng khen, giấy chứng nhận

Khoảng những năm 1990, khoa học phát triển, các loại máy móc như máy cày, máy gặt lúa… đến với bà con nông dân càng nhiều. Thấy chiếc máy gặt rất tiện lợi, thu hoạch nhanh, đỡ tốn công lao động, ông Chính bàn với vợ con dồn tiền mua một chiếc máy gặt lúa nhãn hiệu Putu 1, trị giá 15 triệu đồng.

Tưởng khi có máy gặt lúa rồi sẽ an nhàn hơn, tuy nhiên chiếc máy gặt này có những hạn chế nhất định là chỉ hoạt động trong thời tiết khô ráo, trên ruộng khô, cây lúa đứng…, hơn nữa khi gặt lá lúa thường bị kẹt trong máy, nhất là lúa ướt làm máy không chạy được, ảnh hưởng đến công thu hoạch. Ngoài ra, máy không có bộ phận chắn bùn, lại đi bằng bánh lồng vừa chậm lại vừa bị dính bùn đất, làm giảm tuổi thọ của máy.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 4 3-1cd010
Ông Chính chuẩn bị trình làng máy tuốt đậu phụng có 1 không 2 tại Việt Nam

Đã bỏ một số tiền lớn để mua máy, bây giờ chẳng lẽ lại bỏ không, bán sắt vụn. Ông quyết định cải tạo chiếc máy cho phù hợp với điều kiện ruộng đồng ở quê mình. Nhưng nói là một chuyện còn làm được lại là cả một vấn đề, nghĩ đi nghĩ lại ông thấy bản thân chỉ mới học đến lớp 7, những kiến thức về động cơ máy móc đều mù tịt. Nhưng nghĩ là làm, ông đem quyết định tháo chiếc máy ra từng bộ phận, ghi chép rất tỉ mỉ từng bộ phận để tránh tình trạng tháo ra mà không lắp lại được.

“Từ nhỏ tới lớn tôi có học trường lớp, thầy nào đâu, từ một anh nông dân sửa xe đạp, sửa xe máy, máy nổ nên khi tôi có ý định cải tạo chiếc máy gặt lúa ai cũng cho rằng tôi hâm, ngay cả vợ con cũng không thể tin. Nhưng mình nghĩ, không thử thì sao biết thất bại hay thành công. Lúc đó, chỉ nghĩ nếu có thất bại thì cũng không ai cười mình vì có học ai đâu mà sợ nhưng may mà thành công. Giờ nghĩ lại cũng thấy mình dại…” ông Chính vui vẻ chia sẻ.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 4 4-64be10
Ông chính (áo trắng) trong những lần được vinh danh tại Hà Nội

Đến năm 1998, sau một thời gian dài tự mày mò, nghiên cứu ông Chính đã trình làng máy gặt lúa rải hàng, tính năng vượt trội, có thể hoạt động 24/24 giờ, bất cứ địa hình ruộng lầy, trời mưa, hay lúa nghiêng, lúa đổ..., máy đều gặt được, khả năng di chuyển tuyệt vời nhờ hệ thống bánh lốp.

Với thành công đó, năm 2005 ông được trao tặng danh hiệu “Nhà nông sáng chế”. Tiếng lành đồn xa, người dân trong vùng cũng như các tỉnh khác trong cả nước tìm đến đặt mua máy gặt lúa của ông cải tạo thêm. Tính ra đến nay, sản phẩm máy gặt lúa của ông đã bán được hơn 200 máy cho bà ở khắp các tỉnh trong cả nước và ở quốc tế.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi cải tạo thành công máy gặt lúa, ông Chính tiếp tục được biết đến giải pháp sáng chế “Dụng cụ cắt tỉa cành và thu hoạch trái cây đa năng”.

Một lần tình cờ vào hội trợ triển lãm thương mại tại tỉnh Bến Tre, ông Chính thấy dụng cụ cắt tỉa cành và thu hoạch trái cây. Sau khi hỏi về tính năng của dụng cụ này, ông Chính nhận thấy máy chưa hoàn hảo: cồng kềnh, không linh hoạt khi sử dụng, chỉ cắt được các lọai cành nhỏ có đường kính tối đa 0,5 cm…

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 4 5-666910
Giấy chứng nhận cải tiến máy gặt lúa đầu tiên do ông Chính sáng chế

Nghĩ là mình có thể cải tạo dụng cụ này tốt hơn, tiện lợi hơn ông tiếp tục tự mày mò, nghiên cứu. Không lâu sau, dụng cụ cắt tỉa cành, thu hoạch trái cây do ông sáng chế ra đời. Tính năng hơn hẳn máy cũ, gọn nhẹ kiểu như chiếc cần ăng ten có thể thu ngắn, dài tùy người sử dụng chỉnh bằng hệ thống dây cuốn nên dễ dàng sử dụng ở mọi điều kiện cây cao hay thấp. Hơn nữa có thể cắt được cành to tới 2,5 cm, tiện lợi trong cắt tỉa những cành cây khô, bị sâu bệnh…

Với giải pháp sáng chế này, ông Chính đã được Hội Nông dân Việt Nam – Ban Chỉ đạo cuộc thi sáng chế nhà nông toàn quốc lần thứ IV (2010-2011) trao tặng giấy chứng nhận giải Ba.

Đam mê với công việc, không ngừng học hỏi, sáng tạo, ngày 13/9/2012, ông Chính tiếp tục trình làng sản phẩm sáng tạo máy tuốt đậu phụng có 1 không 2 tại Việt Nam.

Từ một nông dân chân chất, ông Chính đã sáng chế thành công nhiều máy móc giúp bà con nông dân bớt vất vả, đó là điều khiến ông vui nhất. Vui hơn nữa, ông Chính được Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam công nhận ông là “Điển hình sáng tạo Việt Nam”. Ngoài ra ông còn vinh dự nhận hàng chục bằng khen, giấy chứng nhận sáng tạo của các Bộ, ngành, Trung ương Đoàn và UBND tỉnh Bình Định trao tặng.

Nguồn Dân trí
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC BẢO MẬT DỮ LIỆU VÀ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN WINDOWS 8

- Ông có thấy mấy bài thơ của tui đâu hông?
- Thơ nào?
- Thơ tui mới viết đó.
- Thi sĩ hổng đến lượt bà đâu à nhe!
- Ông viết văn được thì tui trở thành thi sĩ có gì đâu mà lạ?
- Ờ he!

- Thơ bà để ở đâu?
- Tui lưu trong máy vi tính, giờ nó biến mất tăm.
- Bà lưu chỗ nào?
- Trong ổ ơ*.
- Tui nói với bà là dữ liệu lưu trong ổ đê* cơ mà.
- Vẫn biết là vậy nhưng đang cao hứng, ai mà nhớ được.
- Ờ he!

- Vậy là ông đì lít* của tui rồi phải hông?
- Ngu sao đì lít.
- Vậy nó đâu?
- Bà lưu ở đâu thì nó ở đó chứ đâu.
- Sao tui hổng thấy?
- Tui ẩn ổ đĩa đi rồi sao bà thấy được?
- Sao lại phải ẩn?
- Ổ ơ tui lưu dữ liệu quan trọng. Hôm rày thấy dân a ma tơ* cứ táy máy trong đó, tui sợ bị xoá mất nên tạm thời ẩn nó đi.
- Ông dám nói tui là dân a ma tơ?
- Cái ổ đĩa bị ẩn đi mà cũng hổng biết thì có phải là dân a ma tơ hông?
- Ờ he!

- Bà cho tui nghỉ... bóp vú một ngày được hông?
- Cái ông này, già rồi mà hổng nên nết, bọn trẻ nghe được tụi nó cười cho thúi mũi.
- Đừng có nghĩ bậy, tui xin nghỉ bóp vú bò à nghe!
- Vậy mà tui cứ tưởng... Mà ông xin nghỉ mần chi?
- Suy nghĩ thêm?
- Vừa mần vừa suy nghĩ cũng được mà?
- Hổng được?
- Ông suy nghĩ chuyện gì mà căng dzữ dzậy?
- Có nên viết về quyn đâu tám* hông?
- Sao hông?
- Nhiều người viết quá rồi.
- Quan trọng là bài viết của ông có hay và thiết thực hông?
- Hay thì hổng hay nhưng mà thiết thực?
- Việc gì có lợi cho cộng đồng thì ông cứ mần.
- Nhưng nó gây thiệt hại cho nhà sản xuất.
- Đó là cái giá phải trả cho sản phẩm chưa hoàn thiện.
- Ờ he!

Spoiler:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Thanh Hóa có nhiều huyện nghèo, nhiều thanh niên phải bỏ xứ kiếm kế sinh nhai. Tuy nhiên có không ít đoàn viên, thanh niên bám trụ quê nhà, tận dụng mọi cơ hội để vươn lên làm giàu ngay trên quê hương mình.

Họ là những điển hình trong phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” mà Ban bí thư Trung ương Đoàn đã và đang phát động.

Không chịu thất bại

Chúng tôi tìm về trang trại nuôi heo của Lê Văn Đức (sinh năm 1979, phó bí thư Xã đoàn Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đúng lúc hàng trăm đoàn viên, thanh niên điển hình của cả nước về đây tham quan và học tập mô hình kinh tế này. Lẫn trong đoàn là nhiều “nhà nông trẻ” về Thanh Hóa nhận giải Lương Định Của năm 2012, chính họ cũng phải trầm trồ và thán phục trước quy mô của trại nuôi heo này. Chủ trại heo Lê Văn Đức cũng là một trong những “nhà nông trẻ” được trao giải Lương Định Của năm 2010.

Nhưng để có được thành quả như ngày hôm nay, ông chủ Lê Văn Đức cũng đã trải qua những thăng trầm trên bước đường lập nghiệp. Năm 2003, với 45 triệu đồng vay từ kênh Trung ương Đoàn, Đức mua bò nuôi vỗ béo.

Đàn bò đang trong quá trình phát triển, hứa hẹn xuất lứa thịt đầu tiên trong năm 2005 thì tai họa ập tới. Trong một trận lốc lớn quét qua xã, trại bò của Đức tan tác, Đức mất gần như cả đàn bò. Không nản chí, gom góp những con bò còn sót lại, vay thêm vốn của bà con, anh em Đức tiếp tục củng cố chuồng trại, mở rộng phát triển thêm nuôi heo. Công việc dần ổn định, trại heo, bò từng bước phát triển thì ông trời lại giáng thêm đòn chí mạng khiến Đức một lần nữa trắng tay.

“Đó là trận lũ lụt năm 2007, cả xã ngập trắng, trại heo bò của tôi cũng chung số phận. Lần ấy cả bò, heo chết gần hết, mất đứt hơn 100 triệu đồng” - Đức kể lại.

Cú sốc lần thứ hai gần như đã đánh bại Đức như lời ông Tống Văn Thạnh, bí thư xã Vĩnh Phúc. “Qua cơn lũ, tổ chức Đoàn của tỉnh, huyện và ngân hàng chính sách đã hỗ trợ Đức vay vốn thêm 35 triệu đồng để khắc phục hậu quả và xây dựng lại chuồng trại”, ông Thạnh nhớ lại.

Dùng số vốn hỗ trợ, Đức quyết định chỉ nuôi heo nái với 13 con giống và dần ổn định đàn heo, mở rộng trang trại. Nhờ chí thú làm ăn, mạnh dạn mở rộng thêm trang trại, đến hôm nay đàn heo của Đức đã tăng số lượng lên 130 nái. Đức cho biết mỗi năm đàn heo nái cho ra khoảng 2.600 heo con nuôi bán thịt cho thu nhập gần tỉ đồng/năm. Tổng trị giá tài sản bao gồm heo và cơ sở trang trại khoảng 5,5 tỉ đồng.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 4 60365410
Ông chủ trẻ Lê Văn Đức hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc đàn heo cho các đoàn viên, thanh niên tham quan trại của anh

Ngoài ra, trang trại của Đức cũng tạo việc làm cho tám thanh niên trong xã với thu nhập 3 triệu đồng/người/tháng. Hiện Đức đang thuê thêm đất ở xã Vĩnh Long, chuẩn bị đầu tư 2 tỉ đồng, mở thêm trang trại nuôi heo nái.

“Không chỉ làm kinh tế giỏi, Đức vừa là phó bí thư xã đoàn vừa là phó ban thú y xã và đang theo học đại học luật tại chức” - bí thư xã Tống Văn Thạnh nói thêm về Đức.

Ba trong một

Nằm dựa lưng vào dãy núi Nưa của xã Phú Nhuận (huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) trang trại trâu, bò của Lê Văn Ngợi (sinh 1985) là trang trại lớn nhất xã với hơn 100 con trâu, gần 130 con bò cùng hàng trăm dê, heo.

Tốt nghiệp đại học với bằng giáo dục thể chất và xin được một chân giáo viên trường cấp III gần nhà, tưởng rằng Ngợi sẽ mãi gắn đời mình với nghề giáo. Không may cha Ngợi mất đột ngột để lại đàn trâu bò hơn chục con không người chăn nuôi. “Là con trai lớn trong nhà nên mình phải gánh vác trách nhiệm kinh tế gia đình thay cha. Vừa đi dạy, vừa sắp xếp thời gian ra đồng để đàn trâu, bò không bị đói” - Ngợi tâm sự.

Ngày ngày lùa trâu, bò ra núi phía bãi đất quặng (mà một công ty khai thác bỏ dở dang). Ngợi ngẫm nghĩ bãi đất quặng này không thể trồng trọt nhưng sẽ phù hợp để thả trâu bò, vì gần chân núi nhiều cỏ lại có nhiều ao hồ. Nghĩ là làm, Ngợi bàn với anh em rồi vay vốn mọi người mua 15 con bò và vài chục con trâu nghé chăn thả thử nghiệm. Thời gian trôi qua, đàn trâu bò chăn thả trên bãi đất quặng ngày một lớn và rất khỏe, ít bệnh. “Thấy vậy tôi liền mạnh dạn ra huyện xin thuê luôn bãi đất rộng 30ha dưới chân núi để xây trang trại, chăn thả trâu, bò” - Ngợi kể lại.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 4 60365510
Nguyễn Văn Ngợi trên đường lùa đàn trâu, bò ra bãi chăn thả

Vừa làm, vừa học kinh nghiệm từ người đi trước, từ sách vở dần dần Ngợi đã gây dựng đàn trâu, bò từ số ít ỏi ban đầu lên gần 130 con bò và hơn 100 con trâu. Sau đó Ngợi lại đầu tư thả thêm 150 con dê và đàn heo cỏ 70 con. Dự tính tổng tài sản hiện nay của Ngợi không dưới 4 tỉ đồng, tạo thu nhập và việc làm cho hàng chục lao động.

Ngày chúng tôi tìm vào trang trại của Ngợi cũng là lúc Ngợi đang lùa gia súc ra bãi tìm thức ăn dưới chân núi. Nhìn chàng giáo viên thể dục “chỉ huy” một đạo quân nào trâu, bò, dê và heo không khác gì những gã du mục trong những bộ phim cao bồi. Ngợi cho biết đang trồng thử nghiệm thêm loại cây keo vừa có thêm thu nhập, vừa tạo mảng xanh cho trang trại, rồi lại còn dự án nuôi trồng giun quế vừa bán thành phẩm vừa làm thức ăn cho gia súc...

Nếu nói về Ngợi thì có thể gọi anh là tỉ phú “ba trong một”, vừa là gã du mục, vừa là thầy giáo và là một đoàn viên tích cực. Ngợi từng được tỉnh Thanh Hóa trao giải “Điển hình thi đua yêu nước toàn tỉnh” năm 2010, và là một trong tám nhà nông trẻ của Thanh Hóa vừa được nhận giải Lương Định Của năm 2012.

Nguồn Tuổi trẻ
      
1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48

Có cách này cũng mau giàu nè:

Gã ăn xin ở Văn Miếu kiếm 3 triệu/ngày

Spoiler:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG

- Bà ơi Quân đội ta có Cổng Thông tin điện tử rồi đó.
- Có báo Quân đội nhân dân on lai rồi còn ra thêm Cổng Thông tin điện tử mần chi?
- Báo chỉ cung cấp tin tức còn Cổng Thông tin điện là kênh thông tin quan trọng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trên in tẹc nét nhằm cung cấp, trao đổi, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ hành chính công và thông tin chính thức về các hoạt động quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng.
- Còn gì nữa hông?
- Ngoài việc phục vụ cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, nó còn giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về chính sách quốc phòng, quân sự của Đảng, Nhà nước ta.
- Có liên quan đến yếu tố nước ngoài, vậy là nó viết bằng tiếng Anh hả ông?
- Có hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt.
- Coi chừng các sếp điều động đội ngũ cán bộ kỹ thuật của vép sai Lục quân 2 sang đó là mệt à nghe!
- Thời buổi công nghệ thông tin, ở đâu mần mà hổng được? Quan trọng là mấy ổng có chịu tiếp tục cày phi như tui hông?
- Ờ he!

Spoiler:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI TIN ĐỒN NGÀY TẬN THẾ

- Có sự kiện gì mà bà mua đồ nhiều dzữ dzậy?
- Ông cứ ru rú trong nhà suốt ngày nên hổng biết gì hết trơn. Người ta đua nhau đi mua hàng rần rần ngoài đường kìa.
- Mua mần chi?
- Tích trữ đề phòng ngày tận thế.
- Ai nói?
- Sấm trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, lời của các đấng tiên tri, kinh đạo Phật và lịch của người May a* cổ đại.
- Ủa? Ngày tận thế lẽ ra phải mua hạt giống, mì gói, đèn cầy, dầu hôi, hộp quẹt. Sao bà mua toàn hàng cao cấp và đồ nhậu?
- Mấy mặt hàng này ế nên đại hạ giá, sẵn đó tui ăn mừng Đội tuyển bóng đá Việt Nam được Phi pha* xếp đứng đầu khu vực Đông Nam Á.
- Ờ he!

Spoiler:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI TỐC ĐỘ QUAY PHIM CỦA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Chiều cuối năm, đang cùng bà xã tổng vệ sinh nhà cửa thì nghe tiếng còi xe ô tô inh ỏi ở ngoài ngõ, hai lúa tui chưa kịp chạy ra thì đã nghe tiếng ba Lang Là oang oang ở trong sân:
- Vợ chồng hai lúa đâu rồi? Mau ra tiếp khách trung ương nè!
Chưa kịp định thần đã thấy ba Lang Là đi cùng một người đàn ông trạc tứ tuần, tướng tá phương phi, trắng trẻo nhưng ăn mặc giản dị bước vào nhà.
- Thằng hai mày có nhận ra ai đây hông?
- Nhìn mặt thấy quen quen nhưng nhứt thời hổng nhớ ra.
- Mày thiệt tệ! Thằng Thăng Tiến đó! Nhớ hông?
Đúng là con người ta thay đổi mau thiệt, nhớ hồi còn học chung trường sĩ quan, thằng Thăng Tiến ốm nhách, đen xì lì, nhìn còn lúa hơn tui, vậy mà… Cũng may, thằng Thăng Tiến đã kịp thời đỡ lời:
- Mày không nhận ra tao cũng phải thôi, hơn hai mươi lăm năm rồi còn gì! Nếu gặp mày ở ngoài đường, tao cũng chẳng nhận ra đâu.
- Ờ he!

- Sắp đến giao thừa rồi sao mày còn ở đây?
- Tao có hẹn với đối tác làm ăn tại thành phố Hồ Chí minh trưa nay. Xong việc ghé thăm ba Lang Là, nghe nói mày ở gần nên tạt qua thăm.
Ba Lang Là giọng trách móc:
- Tao mời cơm mà nó chê. Thím hai mày có món gì đãi nó hông?
Tiếng bà xã tui từ dưới bếp vọng lên:
- Dạ! Gà chạy võ trang, heo đào công sự* được hông, anh Ba?
- Được đó thím hai!
Ba Lang Là vừa dứt lời đã nghe tiếng thằng Thăng Tiến:
- Bày vẽ chi cho cực. Bà chủ lên trên này ngồi nói chuyện cho vui.
- Dạ! Các anh cứ uống nước, nói chuyện, em lên liền.
Ba mươi phút sau, bà xã tui bưng lên một đĩa mồi thơm phức, thằng Thăng Tiến hết sức ngạc nhiên:
- Lòng gà xào mướp! Bà chủ làm cách nào mà nhanh quá vậy?
Ba Lang Là chen ngang:
- Vợ lính có khác! Tranh thủ làm lòng trước phải hông?
- Dạ! Các anh cứ lai rai, em mần xong liền.
Mồi ngon lại có bạn hiền, câu chuyện hai mươi lăm năm tưởng chừng hổng dứt, bỗng ba Lang Là kêu tui lấy máy ảnh ra chụp vài pô làm kỷ niệm. Ngặt một nỗi hail lúa tui có bao giờ chụp ảnh đâu mà có máy.
- Dạ! Tui hổng có máy ảnh anh ba ơi!
- Hổng có hả? Dùng điện thoại di động đi!
- Chiều tối rồi! Hổng đủ sáng, cái điện thoại cùi bắp của tui nó tự động chớp đèn lên sáng trắng màn hình, xấu lắm!
- Vậy thì quay phim đi!
- Tốc độ quay của nó có mười lăm ép pê ét* à.
- Mười lăm thì mười lăm, có sao đâu? Mà ép pê ét là cái gì vậy?
- Ép pê ét là từ viết tắt tiếng Anh của khung hình trên giây. Anh có còn nhớ hồi xưa tụi mình thường hay vẽ nhiều hình khác nhau trên một xấp giấy rồi lật nhanh nhiều tờ trong thời gian ngắn để thấy nó chuyển động hông? Nguyên lý của cái ép pê ét ở đây cũng tương tự, chẳng hạn một đoạn phim có tốc độ mười lăm ép pê ét tức là trong một giây sẽ có mười lăm tấm hình chuyển động liền mạch chạy qua mắt anh. Bởi vậy nếu tốc độ này quá chậm thì đoạn phim sẽ bị khựng, rời rạc.
- Dzậy bao nhiêu ép pê ét thì đủ?
- Đa số phim anh coi thường đạt ở mức hai mươi tư khung hình trên giây trở lên. Tốc độ càng cao thì hình ảnh càng mượt, nhưng đối với quay phim trên điện thoại thì tốc độ chừng hai mươi tư đến ba mươi ép pê ét là ngon rồi.
Nghe tới đây ba Lang Là quay sang bà xã tui:
- Thím hai mày tậu luôn cho nó con dế quay chừng năm mươi ép pê ét luôn đi, chứ ba mươi ép pê ét coi bộ hổn đã!
- Dạ! Anh ba gợi ý như vậy ông thấy sao?
- Tốc độ quay cao như vậy, đến lúc đó coi chừng cái điện thoại hổng đủ bộ nhớ hay xê pê u* hổng đủ tốc độ để xử lý thì cũng vô ích thôi! Về nguyên tắc, càng nhiều khung hình trên giây thì đoạn phim sẽ càng nặng về dung lượng; đồng thời đòi hỏi thiết bị phải đáp ứng được khả năng xử lý. Bởi vậy bà thấy tại sao đến giờ nhiều hãng vẫn còn sản xuất mấy cái điện thoại có mười lăm ép pê ét dù biết nó quay phim không mượt? Đó là bởi dung lượng đoạn phim sẽ nhỏ, điện thoại dù rẻ tiền vẫn có thể xử lý tốt, đáp ứng được yêu cầu của đa số người dùng phổ thông.
Ba Lang Là lên tiếng:
- Vậy mày tính sao? Tiếp tục sài con dế cùi bắp này hả?
Thằng Thăng Tiến tham gia:
- Sao mày bảo thủ quá vậy? Mua ai phôn năm* sài đi!
Ba Lang Là bồi tiếp:
- Đúng rồi đó! Vậy mới xứng tầm đại gia!
Đến nước này rồi, hai lúa tui đành phải liên tiếng:
- Bữa trước hụt con ét ba, hôm rày thấy thiên hạ rần rần kéo nhau đi mua ai phôn năm tui cũng nôn nao lắm chứ! Tuy nhiên, giá công bố của hãng khoảng mười lăm triệu cho bản mười sáu ghi* mà mấy ông nhà mình bán tới hơn mười sáu triệu lận. Xót ruột lắm!
- Ờ he!

Gần đến giao thừa thằng Thăng Tiến nói:
- Cuộc vui nào cũng phải tàn, tao phải về nghỉ để sáng mai bay ra Hà Nội.
Ba Lang Là hỏi:
- Còn món gì nữa hông thím hai?
- Dạ còn món ba em mờ*.
- Vậy phiền thím dọn lên đi.
- Dạ!
Thằng Thăng Tiến ăn một cách ngon lành rồi khen:
- Bà chủ mua ở đâu mà ngon quá vậy?
- Dạ! Cây nhà lá vườn đó anh!
Hai lúa tui cũng góp thêm chuyện:
- Nói bà xã đừng buồn! Ngon thì có ngon thiệt, nhưng so với món ba em mờ ngày xưa tụi tui hay ăn vẫn còn thua xa!
- Sao vậy?
- Xưa mọi thứ đều thiếu, ăn cái gì cũng thấy ngon. Bây giờ cuộc sống tương đối đầy đủ nên hổng còn cái cảm giác thèm và ngon nữa.
- Ờ he!

Spoiler:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Mõ
Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 275

Danh vọng : 450

Uy tín : 15

Không biết Hai Lúa nhà mình có bà con gì với 2 nông dân ở Tây Ninh năm 2006 không nhỉ?

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 4 Hailua10

Nông dân Lê Văn Danh trong bộ đồ bay chuẩn bị cho thử nghiệm

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 4 Hailua11

...cùng ông Trần Quốc Hải (trái) bên chiếc máy bay trực thăng mới.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48

Hai lúa đã viết:
...............
Ba Lang Là hỏi:
- Còn món gì nữa hông thím hai?
- Dạ còn món ba em mờ*.
- Vậy phiền thím dọn lên đi.
- Dạ!
Thằng Thăng Tiến ăn một cách ngon lành rồi khen:
- Bà chủ mua ở đâu mà ngon quá vậy?
- Dạ! Cây nhà lá vườn đó anh!
Hai lúa tui cũng góp thêm chuyện:
- Nói bà xã đừng buồn! Ngon thì có ngon thiệt, nhưng so với món ba em mờ ngày xưa tụi tui hay ăn vẫn còn thua xa!
- Sao vậy?
- Xưa mọi thứ đều thiếu, ăn cái gì cũng thấy ngon. Bây giờ cuộc sống tương đối đầy đủ nên hổng còn cái cảm giác thèm và ngon nữa.
- Ờ he!



Món 3M của lính Hai Lúa ngày xưa là "mì, mít, mía". Còn món 3M của xếp Hai Lúa bây giờ là "mông, má" và ?????


Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
CNTT
CNTT Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 262

Danh vọng : 625

Uy tín : 58

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 4 Flag_r10
Hai lúa đã viết:

- Bữa trước hụt con ét ba, hôm rày thấy thiên hạ rần rần kéo nhau đi mua ai phôn năm tui cũng nôn nao lắm chứ! Tuy nhiên, giá công bố của hãng khoảng mười lăm triệu cho bản mười sáu ghi* mà mấy ông nhà mình bán tới hơn mười sáu triệu lận. Xót ruột lắm!
- Ờ he!

Hiện nay, có rất nhiều người chỉ xem iPhone như món đồ trang sức, là vật khẳng định đẳng cấp trong xã hội. Còn bạn thì sao?
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Với khoảng 16 triệu đồng, bạn có rất nhiều lựa chọn cho các sản phẩm công nghệ như: iphone 5 bản 16 GB, Ultrabook VivoBook S400 CA-003H, iPad mini 4G hoặc iPad 4 bản 32GB,...
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 4 Flag_r10
Hai lúa đã viết:
.....
- Ông suy nghĩ chuyện gì mà căng dzữ dzậy?
- Có nên viết về quyn đâu tám* hông?
- Sao hông?
- Nhiều người viết quá rồi.
- Quan trọng là bài viết của ông có hay và thiết thực hông?
- Hay thì hổng hay nhưng mà thiết thực?
- Việc gì có lợi cho cộng đồng thì ông cứ mần.
- Nhưng nó gây thiệt hại cho nhà sản xuất.
- Đó là cái giá phải trả cho sản phẩm chưa hoàn thiện.
- Ờ he!
.....

Hôm qua (09/01/2013), tại hội thảo JP Morgan Tech đang diễn ra tại CES 2013, Giám đốc tài chính mảng Windows kiêm Giám đốc Marketing, Tammi Reller, cho biết Microsoft đã bán được 60 triệu bản quyền Windows 8 trên toàn cầu. Con số 60 triệu này bao gồm cả những bản nâng cấp và số lượng bản được bán cho các nhà sản xuất máy tính.
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 9 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất