Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 9 trong tổng số 9 trang]

Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

First topic message reminder :

HAI LÚA VỚI BẠN BÈ

Sau khi rời quân ngũ, hai Lúa tui về quê mần* ruộng. Nhờ kết hợp tốt những kiến thức đã học được ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 với khoa học kỹ thuật nên hai Lúa tui mần ăn cũng khấm khá.

Hôm rồi, sẵn dịp đi Sư đoàn 5 thăm thằng cháu, hai Lúa tui có ghé thăm đám bạn cũ, được biết trên mạng “in tẹc nét”* mới khai trương một cái “vép sai”* tên Cựu học viên Lục quân 2, nghe nói ở trển* có nhiều thứ lắm, bên cạnh những thông tin về các anh cán bộ khung, bạn bè còn có một cái “pho rum”* để tám* (cái này hai Lúa tui chịu à nha),… Cao hứng, hai Lúa tui nhậu xỉn quắc cần câu*, báo hại mấy thằng bạn phải cho xe đưa về tận nhà.

Sáng hôm sau, thấy hai Lúa tui vừa lẩm bẩm, vừa đi quanh bộ ván* như trúng phải tà, bà xã mới lên tiếng:
- Ông tìm cái gì vậy? Thấy ông cứ leo lên tụt xuống mà tui mắc chóng mặt!
- Tui tìm cái mẩu giấy màu vàng vàng* đó! Mà bà có thấy nó đâu hông?
- Phải cái này hông?
- Đúng rồi! Mà bà lấy ở đâu vậy?
- Đồ mắc dịch! Thì lấy ở trong… cạp quần của ông chứ ở đâu!

Giựt tờ giấy trên tay bà xã, hai lúa tui liền mở ra xem. Hú hồn! Cái địa chỉ trang vép vê kép vê kép vê kép chấm xê hát vê e lờ quy hai chấm tê ka* của Cựu học viên Lục quân 2 vẫn còn nguyên.

- Ông làm gì mà đứng đực* mặt ra thế?
- Thì cũng tại cái địa chỉ này nè. Lúa như tui...
- Dễ ẹc*, để tui… nhờ con hai...
- Con hai nó hổng có ở nhà làm sao bà nhờ?
- Ông thiệt là!... Thứ bảy nào mà nó hổng về?
- Ờ he!

Chưa có bao giờ… một tuần lại dài như thế này. Cuối cùng rồi con hai cũng từ Sài Gòn dzìa*.
- Xong rồi nè tía*! Tía nhìn này, đẹp lắm, có cả ảnh của tía nữa kìa. Mà tía nhè nhẹ tay kẻo hư “láp tóp”* của con.

Đúng là nữ sinh ngoại tộc! “Láp tóp” của nó mua bằng tiền “bóp vú... bò”* của tui mà nó sợ hư!

- Ông à!
- Gì đó bà?
- Con hai bộ nó có bồ hả ông?
- Sao bà biết?
- Dạo này thứ bảy, chủ nhật nó đâu có về.
- Ờ he!

Con hai nó hổng về thì làm sao vợ chồng tui lên in tẹc nét được.

- Ông à!
- Gì nữa đây?
- Hay là ông đi học vi tính đi?
- Tui già rồi, học làm chi?
- Ờ… thì học để… biết tin bạn bè của ông đó.
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

Bác Hai Lúa ơi! Con đã có thầy giáo làng chỉ văn thơ, chém gió rồi. Nay bác nhận con làm đệ tử truyền IT nha bác. Con muốn văn võ song toàn như bác luôn.
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ CHÍNH VÀ ĐẾM LƯỢT XEM BÀI CỦA DIỄN ĐÀN (FORUM)

- Sao diễn đàn dạo này toàn bài nói về thế giới đại loạn vậy ông?
- Đó là vấn đề nóng, được nhiều người quan tâm.
- Sao ông biết?
- Hệ thống nó báo lượt xem bài như vậy mà.
- Đâu?
- Nè*!
- Ờ he!

Ngẫm nghĩ một lát, bà xã tui tiếp tục lên tiếng:
- Như vậy là Ban Quản trị đang câu viu* phải hông?
- Bà nghĩ vậy là sai rồi.
- Câu viu thấy rõ luôn mà ông còn bênh mấy ảnh!
- Bà đừng quên, cháy nhà hàng xóm, cháy lan sang nhà mình mấy hồi. Cựu chiến binh như tụi tui rất ghét chiến tranh. Vì vậy luôn theo dõi sát sao tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Tình hình trong nước tương đối ổn định và đã có lực lượng an ninh đảm nhiệm. Cho nên diễn đàn tập trung cho tình hình thế giới và khu vực.
- Đành là vậy nhưng biết chừng nào nó mới lan sang mình được.
- Bà đừng quên, hôm nay họ có thể mượn cớ tiêu diệt Ai Ét* để không kích Xi Ri* thì ngày mai họ cũng có thể dựng lên một thằng Ai Ét phẩy* nào đó trên đất nước mình rồi hè nhau* tấn công.
- Ờ he!

- Chưa hết đâu. Tuy là tập trung cho nhiệm vụ mang tính thời sự nhưng Ban Quản trị hổng cho phép những nội dung này chiếm đầu diễn đàn đâu nhe.
- Thiệt hông?
- Hệ thống của diễn đàn nó đếm đến bốn số chín* thì khi khách hổng đăng nhập bằng tài khoản thành viên nó sẽ hổng đếm nữa. Vì vậy, những bài viết nào hổng thuộc chủ đề chính của diễn đàn khi cán mốc bốn số chín sẽ lập tức được Ban Quản trị đưa vào tầm ngắm.
- Nếu thành viên vẫn tiếp tục đăng nhập để xem và đăng bài thì sao?
- Sẽ nhận được cảnh báo của Ban Quản trị.
- Nếu vẫn tiếp tục vi phạm thì sao?
- Bài viết sẽ bị Đe le te*.
- Có ai bị chưa?
- Cũng có vài người.
- Điển hình là ai vậy?
- Thằng cha Hoài Niệm.
- Thiệt hông đó? Anh Hoài Niệm là thành viên gạo cuội mà mấy ảnh cũng dám xắt* nữa hả?
- Bà hổng thấy giả* mới mở thêm mấy chủ đề có chữ cập nhật phía sau sao?.
- Ờ he!

- Hôm qua tui thấy có cô bé xin bái sư, ông nghĩ sao?
- Được thôi. Nhưng tui sợ bà lại cà nanh* nữa thì khổ?
- Xí! Ai thèm cà nanh!
- Hổng cà nanh! Bà hỏi tui mần chi?
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC CHO MƯỢN ĐIỆN THOẠI WINDOWS PHONE

Cuối tuần, cả bọn tập trung tại nhà Hoài Niệm mần mỗi người ít ly*. Rượu vào, lời ra, ba Lang Là hùng hồn tuyên bố:
- Diễn đàn Lục quân 2 sắp sửa sập tiệm* rồi!
- Sao anh biết?
- Phó Thường dân là vép mát tơ* nhưng vì hổng có ai viết bài nên buộc phải đích thân lược dịch các bài viết tiếng Anh rồi đưa lên diễn đàn dẫn đến hổng có thời gian để đọc và sửa bài nữa.
Hoài Niệm đế thêm vào:
- Thấy hắn tội nghiệp, tui nhảy dô chia lửa*. Ai dè mệt muốn đứt hơi!
Tư Ếch phụ họa theo:
- Anh Ba nói đúng quá! Đề nghị thưởng cho anh Ba một ly.
Hai Lúa tui phản pháo ngay:
- Theo chỗ tui được biết, báo mạng Việt Nam cũng hay dịch báo nước ngoài (mà chủ yếu là của phương Tây) rồi đưa lên. Khâu biên tập chưa thiệt tốt nên có nhiều thông tin thiếu chính xác, phiến diện,... Trong lúc tình hình biến động một cách mau lẹ như hiện nay thì việc thông tin kịp thời, chính xác, có định hướng của Phó Thường dân là việc nên mần. Còn việc hổng chỉnh sửa mo rát* theo tui những bài viết đó nằm ngoài vùng phủ sóng của hắn.
Ba Lang Là vặn lại:
- Chú Hai mày nói nằm ngoài vùng phủ sóng nghĩa là sao?
- Anh cứ vào diễn đàn mà xem. Các bài hổng được chỉnh sửa đều thuộc khu vực quản lý và điều hành của giáo làng!
- Giáo làng bận việc nhà thì Ban Quản trị phải phân công người khác mần để giữ uy tín cho trang vép chứ?
- Sửa rồi nè*!
- Ờ he!

Nhấp một ly, hai Lúa tui khẳng định:
- Diễn đàn hổng chết được đâu bởi vì hiện nay có một số thành viên cũ sau một thời gian im hơi, lặng tiếng đã phát* trở lại rồi!
- Ai vậy ta?
- Vào diễn đàn khắc biết!
- Ờ he!

Đang nói chuyện vui vẻ bỗng chuông điện thoại của ba Lang Là đổ liên hồi. Ba Lang Là vừa móc điện thoại ra vừa đưa tay lên miệng ra hiệu mọi người yên lặng vừa nói:
- Bà xã gọi.
Tuy nhiên, ba Lang Là chưa kịp bấm trả lời thì điện thoại đã bị tắt ngúm do hết pin. Ba Lang Là quay sang hai Lúa tui nói:
- Chú Hai mày cho anh mượn điện thoại được hông?
- Dạ! Điện thoại đây. Anh Ba cứ tự nhiên.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, ba Lang Là nhanh chóng xin kiếu vì có việc nhà. Đợi ba Lang Là đi khỏi, tư Ếch liền lên tiếng:
- Ông hổng sợ bị lộ dữ liệu nhạy cảm hay sao mà dám cho ảnh mượn điện thoại?
Hoài Niệm đỡ lời:
- Hai Lúa thì có dữ liệu gì mà nhạy cảm. Nhưng cái chính là điện thoại đã bị khóa rồi*!
- Ờ he!

Chú thích và hướng dẫn:
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC KIỂM DUYỆT BÌNH LUẬN TRÊN YOUTUBE

- Vi déo quay bữa hôm sao hổng thấy đưa lên vậy anh Tư?
- Tui sợ mấy đứa cà chớn tụi nó bình luận tầm bậy tầm bạ nên hổng dám đưa.
- Anh quản chặt thì sao tụi nó viết bậy được?
- Biết đứa nào bình loạn* đâu mà quản?
- Anh cài đặt chế độ kiểm duyệt, lời bình nào tốt thì anh để, ai viết bậy bạ thì anh xóa đi là xong.
- Ờ he!

Hướng dẫn cài đặt kiểm duyệt bình luận trên YouTube:
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC SỬ DỤNG GOOLE CHROME ĐỂ DỊCH TIẾNG NƯỚC NGOÀI

Cuối tuần, hai Lúa tui với tư Ếch lên Sư Năm thăm thằng cháu, sẵn dịp ghé thăm mấy ông cán bộ Sư đoàn. Đúng là đi chơi hổng coi ngày, Sư đoàn trưởng thì về thành phố, Tham mưu trưởng hổng trực nên về quê tận Long An. Bí quá, đành phải gọi điện cho Phó Thường dân. Chuông đổ hoài mà hổng thấy trả lời. Gọi ba bốn lần hổng được, hai tên đang định lên xe về nhà thì Phó Thường dân gọi lại. Hóa ra là hắn mắc bận đưa con đi học nên hổng hay có điện thoại. Phó Thường dân hẹn cứ ghé nhà, sẽ về liền.

Sau đây là một phần cuộc đối thoại giữa bà chủ nhà và khách:
- Mời các anh uống nước. Ảnh và sắp nhỏ đang trên đường về.
- Chủ nhật mà cũng bắt mấy đứa nhỏ đi học thêm nữa hả em?
- Dạ hông! Ảnh chở tụi nó đi học bơi.
- Tây Ninh đâu có sông rạch, học bơi mần chi?
- Chính vì hổng có nên mới phải học phòng khi đi chơi khỏi bị đưối nước.
- Ờ he!

- Tủ sách nhà mình hổng có quyển từ điển tiếng Anh nào mà sao Phó Thường dân đọc và dịch bài viết của nước ngoài hay vậy ta?
- Ảnh nói tài liệu đưa lên mâyỜ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 9 Empty hết rồi. Tuy nhiên, cái vụ đọc và dịch tiếng nước ngoài dễ lắm, mấy thằng nhóc nhà em, tụi nó dịch hoài.
- Sao hay vậy?
- Có gì đâu. Mấy anh cứ lên Gu Gồ, nhờ máy nó dịch dùm.
Tư Ếch chêm vào:
- Máy nó dịch đọc nghe mắc ói.
- Dạ! Sau đó mình biên tập lại.
- Ờ he!

Hướng dẫn sử dụng Google Chrome để dịch tiếng nước ngoài:
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Cha con “Hai lúa” chế tạo xe thiết giáp cho Campuchia

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 9 Xe_5_u10Chiếc xe bọc thép trong quá trình chế tạo tại xưởng
Từng nổi tiếng là người nông dân “hai lúa” đầu tiên dám chế tạo máy bay trực thăng cách đây 10 năm; nay, ông Trần Quốc Hải (56 tuổi, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) lại dậy sóng dư luận, khi mới đây đã cùng con trai Trần Quốc Thanh (26 tuổi) nâng cấp và chế tạo thành công hàng chục chiếc xe thiết giáp cho quân đội Hoàng gia Camphuchia. Và, cha con ông Hải đã được Thủ tướng Campuchia Hun Sen trao tặng “Huân chương Đại tướng quân” – Huân chương cao quý nhất của Hoàng gia Campuchia…

"Bay” không thành, đành “hạ cánh”… trồng khoai mì


Cách đây khoảng 10 năm, ông Hải tốt nghiệp trường đại học thể dục thể thao, nhưng lại quyết tâm chế tạo bằng được một chiếc máy bay trực thăng. Gom góp hơn 300 triệu đồng vào thời điểm đó, ông Hải tỉ mẩn cho ra đời chiếc máy bay “made in Vietnam” đầu tiên, trong sự ngạc nhiên của người dân Tây Ninh và cả nước. Báo chí thông tin rầm rộ, ông Hải xin cơ quan chức năng được… bay thử nghiệm.

Tuy nhiên, sau đó máy bay của ông Hải không được phép cất cánh, do chưa đáp ứng những điều kiện nghiêm ngặt của cơ quan chức năng. Ông Hải đành xếp xó chiếc máy bay trên. Rồi năm 2009, Viện Bảo tàng New York (Mỹ) đã mua lại chiếc máy bay trên của ông Hải về trưng bày…

Trong lúc túng thiếu, món tiền bán máy bay đã giúp ông Hải đầu tư, mở rộng cơ sở sản xuất cơ khí Trần Quốc Hải, coi như phương tiện kiếm sống hàng ngày cho cả gia đình. Giấc mơ “bay” không thành, ông Hải trở về công việc thường ngày.

Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh – nơi ông Hải sinh sống – là thủ phủ của cây mì. Hàng ngày, thấy bà con nông dân vất vả, cực nhọc khi canh tác cây mì, ông Hải nảy ra sáng kiến chế tạo máy trồng mì và máy chăm sóc mì. Sau gần 4 năm nghiên cứu, ông Hải đã chế tạo thành công.

Máy trồng mì rất tiện lợi: Nông dân chỉ cần đưa cả ôm nguyên cây mì, máy tự động chặt thành từng hom nhỏ cỡ gang tay và cắm xuống đồng, mà người nông dân không cần thao tác gì khác ngoài việc cứ lái chiếc xe chạy tới lui khắp cánh đồng… Khoảng 500 chiếc máy trồng mì do ông Hải chế tạo đã được nông dân khắp các vùng miền biết tiếng đặt mua trong suốt 3 năm trở lại đây…

Cha con “hai lúa” và xe thiết giáp Campuchia

Sự nổi tiếng của máy trồng mì của “hai lúa” Tây Ninh Trần Quốc Hải lan sang cả nước bạn Campuchia. Cách đây khoảng một năm, một đoàn khách Campuchia đã tìm sang đặt mua máy trồng mì. Trong qua trình bán máy, ông Hải và con trai qua Campuchia chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn khách hàng sử dụng máy trồng mì. Thật vô tình, ông Hải được một số sĩ quan, tướng lĩnh Lữ đoàn 70 biết đến và làm quen. Một lần, thấy vài chục chiếc xe thiết giáp cũ kỹ, loại BB 60 do Liên Xô sản xuất từ những năm 60 của thế kỷ trước, sắp được bán ve chai, ông Hải tỏ ý tiếc rẻ và muốn xin được nâng cấp sửa chữa.

Ông Hải kể: “Lúc đó, tôi thấy một số chuyên gia Nga và Ukraina đang sửa vài xe. Một người than thở có nhờ chuyên gia VN sửa chữa, nhưng rồi lại hư, sau đó không đoái hoài gì nữa… Tôi tự ái dân tộc, nên nói “các ông để tôi nâng cấp sửa chữa được không?”. Họ kinh ngạc, “Ông sửa được không? Có chắc không?”. Tôi cam kết: “Hãy giao cho tôi một chiếc sửa thử nghiệm trước. Tôi tự bỏ tiền túi ra sửa, nếu có gì tôi chịu thiệt hại chứ không phải các ông”.

Thế là không cần hợp đồng bằng văn bản gì cả, họ giao luôn một xe thiết giáp cũ BB60 để ông Hải sửa chữa. Ông Hải về VN, vét 25.000USD tiền nhà và đưa 3 người thợ sang đóng chốt ở sân bay Pochentong, Phnompenh, Campuchia để thực hiện nâng cấp, sửa chữa chiếc xe thiết giáp bọc thép đầu tiên.

Quá trình xem xét, ông Hải nhận thấy cấu tạo bình xăng xe ngang qua bô lửa, gây ra hiện tượng nóng thường xuyên, không thích hợp với môi trường, điều kiện xứ nhiệt đới như chiến trường Đông Dương. Đây là nguyên nhân khiến xe hư hỏng nhiều, thường xuyên… Ông Hải bàn với các tướng lĩnh Campuchia đề xuất thay máy chạy xăng sang máy diesel, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Bên cạnh đó, ông Hải đưa ra một số cải tiến thân xe, tăng cường sung hỏa lực 2 bên, hạ thấp tháp súng để tầm tác xạ chính xác hơn…

Nhờ vậy sẽ biến chiếc xe thiết giáp bọc thép rất phù hợp với chiến trường Đông Dương là cơ động, tránh bị sa lầy, hoạt động cả trong điều kiện rừng khộp, lẫn rừng thưa nhiệt đới… Sau 20 ngày, cha con ông Hải nâng cấp thành công chiếc xe đầu tiên, thay động cơ xăng Gaz (145 ngựa) sang động cơ diesel Hino  (190 sức ngựa). Tiết kiệm từ 45 lít xăng sang 25 lít dầu diesel.

Ông Hải nhớ mãi cái hôm, mặc dù xe chưa sửa xong, nhưng trung tướng Soynarith – Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 70, đã háo hức xuống cho xe chạy thử. Đích thân ông Soynarich lên xe và lái thử, chạy vòng đầu tiên và tiếp đó là 40 vòng (40km) vòng quanh lữ đoàn và kết luận xe đạt chuẩn. Sau Trung tướng Soynarith là Đại tướng Maosophon – Tư lệnh trưởng Lữ đoàn 70 - cũng điện thoại chúc mừng.

Nguồn: BLĐ
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Cha con “Hai lúa” chế tạo xe thiết giáp cho Campuchia (phần 2)

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 9 Xe20th10Thủ tướng Campuchia Hun Sen trao tặng Huân chương Đại tướng quân cho ông Trần Quốc Hải
Sau khi nâng cấp thành công 10 xe thiết giáp cho Campuchia, cha con ông nông dân "hai lúa" Trần Quốc Hải (56 tuổi, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) lại khiến dư luận dậy sóng khi chế tạo mới hàng chục chiếc xe thiết giáp cho quân đội Hoàng gia Campuchia. Và cha con ông Hải đã được Thủ tướng Campuchia Hun Sen trao tặng “Huân chương Đại tướng quân” – Huân chương cao quý nhất của Hoàng gia Campuchia…

Xe bọc thép sản xuất thủ công


Sau chiếc xe đầu tiên, phía Campuchia giao tiếp 10 chiếc thiết giáp khác (loại 4 bánh và loại 8 bánh) cho cha con ông Hải nâng cấp. Suốt 4 tháng liền, lần lượt từng chiếc một được cha con ông Hải cho ra lò. Tất cả các xe do ông Hải nâng cấp được đưa đi chạy thử nghiệm, bắn thử đạn thật… đều đạt các thông số đặt ra.

Lập tức, Bộ Quốc phòng Campuchia gửi thư cảm ơn và công nhận ông Hải là nhà khoa học. Vui mừng chia sẻ và vô cùng biết ơn cha con ông Hải, ông Po Sa Rương – Đại tướng, Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia – đã nói: “Cha con ông Hải đã giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều. Từ nay, cha con ông ốm đau, bệnh tật gì, chúng tôi sẽ chăm lo hết mình. Ông Hải đã giúp Campuchia, trong đó có cá nhân tôi”.

Ông Po Sa Rương ra lệnh từ nay trở đi, sẽ không có chuyện bán ve chai, hay phế bỏ xe bọc thép cũ nữa. Ông Mao Sophon cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ông Hải nghiên cứu khoa học, chế tạo cơ khí… Ông Mao Sophon chỉ đạo tặng cho ông Hải một xe du lịch Hyundai đời mới, 18ha vườn xoài và 1 biệt thự ngay tại TP Phnôm Pênh.

Tuy nhiên, ông Hải đã từ chối thịnh tình trên, bởi “Tôi là người VN. Tôi yêu đất nước tôi. Tôi còn có gia đình, vợ con, nhà cửa, cơ sở sản xuất ở quê nhà Tây Ninh. Việc qua Campuchia giúp bạn chỉ là nhất thời để thỏa mãn giấc mơ nghiên cứu, chế tạo cơ khí của tôi mà thôi. Tôi không muốn bị ràng buộc bất cứ điều gì. Thích thì làm, xong thì trở về nhà, nên tôi không muốn nhận các ân huệ lợi lộc để sau này, khó dứt bỏ ra đi…; mặc dù, tôi vô cùng cảm kích trước tình cảm của con người và đất nước Campuchia dành cho tôi”.

Cách đây khoảng 4 tháng, ông Hải đề xuất chế tạo mới hoàn toàn loại xe thiết giáp bọc thép mới, hiện đại cho Campuchia. Không chần chừ, Đại tướng Mao Sophon chấp nhận ngay và chi luôn 200.000 USD cho dự án. Đích thân tướng Mao Sophon chỉ đạo và ông Hải được giao trọng trách Tổng công trình sư.

Ông Hải về VN và tìm trên mạng để lấy ra mẫu xe thiết giáp V300 do Mỹ sản xuất, thuộc dòng hiện đại nhất. Ông Hải vẽ phác thảo và gửi phía Campuchia. Sau đó, phía Campuchia yêu cầu ông Hải chính sửa kích thước, cấu trúc sao cho xe mang đặc thù của Campuchia, không là bản sao của bất kỳ xe nào khác. Xe này có tính năng phù hợp chiến trường Campuchia như: Không bị sa lầy, tầm bắn chính xác, tiết kiệm nhiên liệu, dễ luồn lách trên mọi địa hình gồ ghề, phức tạp...

Hai cha con ông Hải và những cộng sự người Campuchia, suốt 3 tháng liền làm việc hoàn toàn thủ công để tạo nên chiếc xe bọc thép đầu tiên của Campuchia. Ông Hải cho biết: “Mọi người thường cho rằng sản xuất xe bọc thép phải có nhà máy hiện đại; nhưng trong hoàn cảnh Campuchia, chúng tôi hoàn toàn làm thủ công. Mặc dù một số công đoạn uốn thép bằng thủ công không thể bo tròn, thì chúng tôi đành để nguyên góc cạnh. Có thể thẩm mỹ chưa đẹp bằng xe sản xuất trong nhà máy, nhưng xe sản xuất thủ công vẫn không vì đó mà kém cạnh tính năng. Bởi chúng đều có chung một nguyên lý. Khi hiểu nguyên lý thì làm được thôi, cho dù máy móc còn thiếu thốn”.

Huân chương Đại tướng quân

Ngày 13.10.2014 vừa qua, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Lữ đoàn 70, chiếc xe bọc thép đầu tiên do cha con ông Hải chế tạo theo đặt hàng của Campuchia đã hoàn thành. Một vị tướng của Campuchia, sau khi xem chiếc xe mới đã ví von như một kỳ quan “Angkor nhỏ” của Campuchia! Chiếc xe mang mã số 77 này, cùng nhiều phương tiện khí tài khác của Lữ đoàn 70 (trong đó có 11 chiếc xe BB60 và D12 do cha con ông Hải nâng cấp) đã tham gia lễ diễu hành qua khán đài, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Hun Sen, nhiều tướng lĩnh khác của Campuchia và khách mời nước ngoài.

Ngay trong lễ kỷ niệm này, Thủ tướng Hun Sen đã trao tặng Huân chương Đại tướng quân của Hoàng gia Campuchia cho cha con ông Trần Quốc Hải – Trần Quốc Thanh, do có những thành tích đặc biệt trong việc giúp Campuchia nâng cấp và chế tạo xe thiết giáp bọc thép.

Hiện nay, ông Hải đã nhận lời với tướng Mao Sophon sản xuất tiếp 2 loại xe khác: Loại 6 bánh bơi được trên nước và loại 8 bánh đeo được dàn hỏa tiễn kachiusa 45 quả, do Trung Quốc sản xuất.

Nguồn: BLĐ
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Buồn vui chuyện anh “Hai lúa” bán chất xám

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 9 Tranqu10Hai chiếc trực thăng tự chế của anh Trần Quốc Hải (Tây Ninh)
Từ khi đọc những bài viết trên báo về câu chuyện cha con “hai lúa" Trần Quốc Hải ở Tây Ninh đã chế tạo, cải tiến cả xe bọc thép, được Thủ tướng Hunsen và Quốc vương Norodom Sihamoni (Campuchia) ghi nhận, trọng thưởng, tôi thấy lòng buồn, vui lẫn lộn.

Ban đầu, ông Hải được Quốc vương Campuchia tặng bằng khen và gọi ông là "nhà khoa học". Còn Trần Quốc Thanh, con trai ông thì được gọi là "kỹ sư, nhà kỹ thuật". Trong lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Lữ đoàn 70 (ngày 13.10 vừa qua) của quân đội Hoàng gia Campuchia, cha con ông Hải lại được Thủ tướng Hunsen trao tặng Huân chương Đại tướng quân do Quốc vương ký ban tặng.

Hơn thế, bạn còn mời cha con ông Hải sang hẳn Campuchia làm việc với chế độ bổng lộc như một vị tướng: từ biệt thự sang trọng, xe riêng đi lại, 18 hecta đất đã trồng xoài như để ngỏ cửa chờ ông nhận lời… cho đến nhập quốc tịch cho cả gia đình ông Hải để sang hẳn đó nghiên cứu các sáng chế khoa học mà ông ấp ủ.

Nếu chỉ đọc ở một bài báo, có lẽ sẽ không tin nổi câu chuyện trên, nhưng có rất nhiều bài báo cùng viết, khiến cho bản thân ông Hải cũng tưởng mình đang ngủ mơ. Nghe nói, mỗi chiếc xe bọc thép sửa chữa cho quân đội nước bạn, ông Hải được khoán trắng 25.000 USD, cả phụ tùng lẫn công sức. Chế tạo chiến sa bọc thép mới, ông được cấp ngay kinh phí trọn gói 200.000 USD/chiếc. Kết quả là ông đã sửa được cả thảy 11 chiếc, hoán đổi chạy từ xăng sang dầu, phù hợp với địa hình của bạn hơn loại xe vốn có, trong khi biết bao chuyên gia nước ngoài, kể cả Việt Nam, sang đất bạn đều bất lực. Hơn thế, ông còn chế thử nguyên chiếc xe bọc thép mới bằng giá thành đúng như bạn "ra đề”, với niềm vui khó tả.

Được bạn trân trọng và quyết mời sang hẳn để làm việc, song ông bảo: “Tôi chưa nghĩ đến việc sang bên đó. Nói thật, tôi cũng đi nhiều nước rồi. Mong muốn lớn nhất của tôi là phục vụ dân mình, nước mình”.

Cái đáng quý ở những con người như ông là thế. Nhưng nghĩ đi, ngẫm lại, nếu cha con ông có ở trong nước thì ước mơ sáng chế, ước mong làm khoa học của một anh "hai lúa" như ông cũng chẳng có cơ sở nào để hy vọng đổi đời..., nếu chính sách trọng dụng và đãi ngộ của chúng ta không mới, không hấp dẫn.

Được biết, ông Hải cũng từng nổi tiếng gần chục năm trước bởi đã từng mày mò tự chế tạo máy bay trực thăng, sau được Mỹ mua phục vụ triển lãm trong Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại bên đó. Song, có lẽ cũng có nhiều người hiểu lầm từ thông tin này. Thực ra, chế tạo lần đó chưa thành công. Đó mới chỉ là chiếc trực thăng mô hình vì nó không thể bay được, hoặc dù có bay được thì cũng rất không an toàn bởi kỹ thuật chưa đúng, còn nhiều hạn chế, xét ở góc độ khoa học hàng không.

Nhưng có lẽ, với nhà khoa học “hai lúa” này, điều đáng ghi nhận hơn cả là hàng loạt các loại máy nông cụ, phương tiện vận chuyển phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng từ sáng kiến của ông mà ra đời, đã tỏ ra hữu ích.

Ông đã nhận được biết bao lời ngợi khen của đơn vị nọ, ngành kia, thậm chí đi báo cáo thành tích trước nhiều hội nghị. Nhưng cuối cùng, ông chỉ nhận được những lời khuyên nên từ bỏ đam mê cháy bỏng sản xuất máy bay, bởi người khuyên ông biết rõ, với cơ chế này, rất khó có "cửa" cho ông. Chưa kể, còn nhiều hạn chế về kiến thức khoa học tối thiểu trong lĩnh vực hàng không, nên nếu có mày mò chế tạo cũng chẳng đi tới đâu, khi ở một đất nước đã có tới 9.000 giáo sư, phó giáo sư, trên 24.000 tiến sĩ các loại, còn chưa dám nghĩ tới.

Nhân tiện, nói đến những nhân vật sản xuất tàu ngầm của Việt Nam, có lẽ cũng cần nhắc tới ông Phan Bội Trân, một" hai lúa" khác. Ông cũng từng chẳng mấy ai ngó ngàng gì cho đến khi mày mò đóng tàu ngầm với mục đích phục vụ dân sinh. Khi doanh nghiệp nước ngoài đặt mua tàu ngầm để làm du lịch bên Malaysia, ông Trân đã phải buộc lòng để "5 đứa con" tinh thần của mình (ý là 5 con tàu xuất mẻ đầu tiên bán cho nước ngoài) ngậm ngùi xuất ngoại.

Điều đáng nói là phía đối tác cũng mời ông sang sản xuất tại chỗ, coi như là một đề án khoa học công nghệ của Chính phủ nước họ để được hưởng ưu đãi thuế tại chỗ. Nếu chuyện này xảy ra, chúng ta lại sẽ thiệt đơn thiệt kép: vừa không thu được thuế xuất khẩu, vừa lãng phí chất xám, tài năng của công dân ở nước mình.

Qua những câu chuyện đề cập trên, tôi cho rằng, về một góc độ nào đó, cơ chế và chính sách đầu tư cho nghiên cứu khoa học và công nghệ hiện nay của nước nhà đang có cái gì đó không ổn, cần xem lại và cần có một sự chuyển động mạnh mẽ, tích cực hơn trong tư duy của cơ quan quản lý khoa học.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 9 Taunga10
Tàu ngầm tự chế mang tên Trường Sa 01 của doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa (Thái Bình) vận hành thử trên sông

Có lẽ, chúng ta cũng không thể đầu tư ngân sách cho những dự án kiểu như "hai lúa" Trần Quốc Hải khi ông có ý tưởng sản xuất máy bay trực thăng, như ông Nguyễn Quốc Hoà sản xuất tàu ngầm... Song, có lẽ cũng nên thoáng hơn khi chúng ta tạo điều kiện, cấp phép cho ông Phan Bội Trân sản xuất tàu ngầm, nếu xã hội có nhu cầu; cho ông Nguyễn Quốc Hoà, doanh nghiệp cơ khí ở Thái Bình - người sản xuất tàu ngầm được phép chạy thử nghiệm ngoài sông lớn hay biển khơi, chứ không nên đùn đẩy, để ông chủ tàu ngầm Trường Sa này buộc phải thử trên hồ nước nông choèn như vừa qua, vì không ai cấp phép cho chạy.

Tất nhiên, vì sinh mạng của con người, các cơ quan có trách nhiệm cũng nên có biện pháp trợ giúp, động viên ban đầu, để những sáng kiến của người dân được cổ vũ, phát huy, thay vì để họ thí nghiệm một cách đơn độc và tính chuyện rời xa quê hương để “xuất khẩu” chất xám.

Vấn đề nữa, nên hết sức tránh, không thể xem thường những anh "hai lúa" một khi họ có ý tưởng hữu ích và khả thi, có thể ứng dụng trên thực tế sau khi được các cơ quan khoa học thẩm định.  

Trường hợp cha con "hai lúa" Trần Quốc Hải đại tu và đóng mới xe bọc thép cho quân đội bạn Campuchia mới đây là việc rất đáng suy nghĩ. Hãy để ông Trần Quốc Hải thử thách khả năng của mình trên chính những phương tiện, trang thiết bị quân sự của chúng ta vốn đã quá cũ từ trong chiến tranh, hoặc đã hỏng hóc lâu nay, giờ đang phải xếp kho.

Nếu làm được việc này, tôi tin rằng sẽ tiết kiệm được rất nhiều ngân sách chi cho quốc phòng mỗi năm. Tôi tin, ông Hải sẽ không bao giờ tính chuyện ra đi, cho dù được đãi ngộ đặc biệt thế nào đi nữa, nếu như những gì ông vừa bày tỏ, là thật lòng.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Coi chừng sắp tới Hai Lúa LQ2 sẽ được mời sang để chế tạo "vũ khí" trên mạng
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC MẦN ĐẸP FORUM

Tư Ếch rủ cuối tuần đi Sư Năm. Rút kinh nghiệm lần trước hổng có người tiếp. Hai Lúa tui chủ động điện cho Phó Thường dân để đặt một cái hẹn. Ai dè nhận được một tin sốc*:
- Có lên thì tranh thủ đi sớm, chứ đợi đến cuối tuần hổng gặp được Sư trưởng Hoàng nữa đâu.
- Sao vậy?
- Thứ sáu này bàn giao Sư trưởng rồi, bạn Hoàng còn ở đây làm chi?
- Ai thay bạn Hoàng?
- Bạn Thuận.
- Bạn Hoàng đi đâu?
- Về làm Phó Tư lệnh, Tham Mưu trưởng Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh.
- Ai nói?
- Mấy bà bán quán trước cổng Sư Năm.
- Ờ he!

Sẵn đang cao hứng, hai Lúa tui hỏi luôn:
- Các diễn đàn khác người ta đều có hiển thị hình đại diện của người viết bài mới nhất. Tại sao Lục quân 2 hổng có?
- Tại hình của mình xấu quá.
- Bạn hiền nói vậy nghĩa là sao?
- Gần đây, diễn đàn toàn là bài viết của mình không.
- Xưa rồi diễm ơi! Hiện nay, bạn chỉ còn là thành viên tích cực nhất chứ hổng giữ được vị trí ở lây địt tô píc* đâu nhé!
- Ờ he!

Có lẽ là cay mũi cho nên Phó Thường dân quay sang hỏi:
- Sao lâu quá không thấy bạn công bố công trình nghiên cứu khoa học nào vậy?
- Công trình nghiên cứu của mình thì nhiều, bạn muốn lĩnh vực nào?
- Chế tạo thiết giáp như ông Hải Tây Ninh chẳng hạn?
- Bạn thừa biết nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm rồi còn hỏi tui mần chi?
- Ủa? Láo cái gì? Thêm cái gì vậy bạn?
- Thay cái máy xăng bằng cái máy dầu thì gara ô tô nào cũng mần được. Cần gì phải nghiên cứu?
- Còn cái dàn hỏa tiễn thì sao?
- Chỉ cần một cái xe tải nhỏ là xong. Mắc mớ gì mà phải tốn một chiếc xe bọc thép. Cắt cổ gà hà tất phải dùng dao mổ trâu?
- Ờ he!

Chú thích và hướng dẫn:
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI PHẦN MỀM DOWNLOAD NINJA

Sớm mơi đã nghe thấy tiếng tư Ếch réo inh ỏi ngoài ngõ:
- Hai Lúa có nhà hông?
- Có chuyện gì mà tìm tui sớm vậy anh tư?
- Sáng nay có cuộc họp quan trọng mà phần mềm Ai Đi Em* của tui bị lỗi rồi, hổng tải được tài liệu. Ông có thể cho tui mượn máy để tải hông?
- Dĩ nhiên là được! Nhưng anh cần gì phải mượn máy?
- Hổng mượn sao tải?
- Thằng Ai Đi Em dạo này đúng là rất khó chịu. Nếu hổng am hiểu thì coi như bó tay. Tuy nhiên, anh có thể cài phần mềm Đao lốt Nin da* về sài. Chức năng của nó cũng hổng thua kém gì thằng kia đâu.
- Có dễ sử dụng hông?
- Giới thiệu cho anh mà khó sài thì thà tui tự mần luôn cho khỏe.
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

"Kỹ sư làng" chế tạo hàng loạt nông cụ giúp nông dân giảm sức lao động

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 9 160wt46Máy đánh rãnh - một sáng chế của "kỹ sư làng"
Dù chỉ học tới lớp 9 lại sống ở cù lao cách trở đò ngang, nhưng với niềm đam mê sáng tạo, ông Nguyễn Văn Dũng (53 tuổi, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, H.Châu Phú, An Giang) rất nổi tiếng và được người dân địa phương yêu mến gọi là “kỹ sư làng”. Ông Dũng đã cải tiến, chế nhiều máy như máy đánh rãnh, máy bón phân, phun thuốc, chặt cây đậu bắp, sạ mè đen...

Đi ra đồng, chúng tôi gặp ông Dũng đang điều khiển chiếc máy đánh rãnh thoát nước chạy ào ào trên đất rẫy. Máy chạy tới đâu, đất bị đánh lõm sâu thành hàng dài đều tăm tắp tới đó. Ông Dũng cho biết chiếc máy này trị giá 25 triệu đồng, được nhiều nhà nông đặt hàng vì sự tiện lợi của nó. “Trước đây nông dân dùng phương pháp thủ công đánh rãnh nên phải thuê nhiều lao động, trong khi lao động trẻ lên thành phố tìm việc làm ngày càng nhiều nên thuê nhân công rất khó. Thấy vậy, mày mò thiết kế, mua vật liệu về lắp ráp, làm ra loại máy đánh rãnh. Lúc nó hoàn thiện, tôi đem ra đồng chạy thử, bà con xem thích lắm. Chỉ cần 1 người điều khiển máy là có thể đánh rãnh xong 1 - 2 ha đất/ngày, trong khi nếu làm thủ công phải thuê 20 - 50 người mà làm giỏi lắm chỉ được vài công đất”, ông Dũng hào hứng kể.

Không lâu sau, vùng đất cồn chuyển sang trồng mè đen. Ông Dũng cũng trồng mè và nhận thấy hạt mè bé tẹo nên mỗi lần xuống giống bằng cách sạ rất khó, gió thổi bạt hạt mè đi, hao hụt lớn. Thế là ông lại nghiên cứu chế tạo thành công máy sạ mè, bán ra thị trường 3 triệu đồng/ máy. Năm 2011, ông tiếp tục chế thành công máy cắt đậu bắp và máy bón phân. Với máy bón phân, thay vì 3 - 4 nhân công nay chỉ cần 1 người/ha/ngày và giảm 20% hao hụt lượng phân. Còn với máy cắt đậu bắp, ông chế giàn máy có lưỡi cưa phía trước có nhiệm vụ cắt các thân đậu ngã rạp về một phía. Khi chưa có máy, muốn cắt 1 ha đậu bắp, nhà nông phải thuê 10 lao động với tổng tiền công 700.000/ngày. Với chiếc máy này, nông dân chỉ cần thuê 1 nhân công điều khiển máy có thể cắt xong 2 ha đậu bắp/ngày…

Chưa hết, ông "kỹ sư làng" còn tiếp tục nghiên cứu chế máy bắt rầy xanh. "Về cơ bản đã hoàn thành xong các bước cần thiết, khi nào cây đậu bắp được trồng với số lượng lớn tôi sẽ đưa ra thị trường máy bắt rầy xanh”, ông nói. Ngoài ra, ông Dũng còn một sáng chế rất hữu ích khác là chiếc máy xịt nước di động được cải tiến từ máy bơm cũ. Nếu lúc trước nông dân phun thuốc trừ sâu hay phun nước phải đeo máy lên vai thì nay với máy phun cải tiến họ chỉ điều khiển cho máy chạy theo bờ ruộng phun xịt. Máy có thể phun xa 8m, giúp người điều khiển giảm độc hại do hít phải thuốc trừ sâu. Theo ông Dũng, máy phun xịt này còn có khả năng chữa cháy ở các khu dân cư hay trong hẻm nhỏ.

Nguồn: XHTT
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Bấm bấm điện thoại để tưới rau

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 9 Faqct010Chỉ cần một tin nhắn, anh Tâm đã kích hoạt bộ điều khiển để tự động bật sáng bóng đèn
Sau hơn hai năm tự mày mò nghiên cứu, anh Bùi Ngọc Minh Tâm (một nông dân ở An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM) thành công với sáng chế tưới rau, bật đèn thông qua tin nhắn điện thoại.

Từ thành công này, một anh chàng kỹ sư tự động hóa với hai tấm bằng quý giá trong lĩnh vực năng lượng đã quyết định bỏ ngang công việc nghiên cứu của mình để về làm nông dân trồng rau.

"Ở Hà Nội, tưới rau tại TP.HCM"

Men theo con hẻm sát hông nhà, vườn rau của anh Tâm rộng gần 200m2 với hàng chục loại rau, bên trên là hai hàng béc phun nước được lắp cố định, ngoài hộp điều khiển đặt trước cổng vườn rau của anh Tâm cũng giống như bao vườn khác.

Chỉ tay vào hộp điều khiển, anh Tâm tự tin nói: “Điều khác thường là chỉ cần chiếc hộp điều khiển và chiếc điện thoại “cùi bắp” này, vài phút sau vườn rau sẽ ướt đẫm”.

Trình diễn tưới rau bằng thiết bị sáng chế của mình, anh Tâm chỉ cần sử dụng điện thoại soạn tin nhắn và gửi đến bộ điều khiển. Khi đồng hồ điểm sang giây thứ 10 kể từ lúc gửi tin đi, cũng là lúc điện thoại anh Tâm reo lên, báo hiệu tin nhắn từ hộp điều khiển là môtơ nước đã được khởi động.

Ngay tức thì từ trên cao các béc nước bắt đầu phun xối xả xuống vườn rau. Chỉ trong vài phút nhiều loại rau: xà lách, mồng tơi, tía tô... ướt đẫm từ gốc đến ngọn.

Sau vài phút nhận thấy vườn đủ nước, anh Tâm gửi tin nhắn với ký tự “off”, 10 giây sau các béc đồng loạt ngừng phun nước.

Chưa hết, anh Tâm còn có thể bật tắt đèn bằng điện thoại di động. Bóng đèn được lắp vào nguồn điện từ hộp điều khiển, lần này để thuyết phục hơn anh Tâm chọn vị trí cách hộp điều khiển 200m để nhắn tin, cho tôi kiểm tra nguồn điện và quan sát bóng đèn. Kết quả vẫn thế, với hai tin nhắn “on”, “off” bóng đèn được bật sáng chỉ sau hơn 10 giây và tắt ngay sau đó.

Ý tưởng từ đĩa rau 200.000 đồng

Cơ hội nhân rộng

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng thư ký Hội Tin học TP.HCM, cho biết trong nước hiện chỉ sử dụng phổ biến loại điều khiển hẹn giờ hay điều khiển các thiết bị dựa trên máy tính với mạng Internet, đây là những dạng công nghệ có giá thành tương đối cao.

“Điều khiển tưới rau thông qua điện thoại là rất hiếm, sáng chế này sẽ có cơ hội nhân rộng nhờ vào mạng điện thoại được phủ sóng cả nước” - ông Tuấn khẳng định.
Theo anh Tâm, nhờ xuất thân là dân tự động hóa nên trước đó anh đã sáng chế ra bộ điều khiển bật tắt đèn, quạt nhưng do bước sóng ngắn nên chỉ hiệu quả trong vài chục mét.

Động lực “làm nông dân” chỉ manh nha khi đầu năm 2011, trong một lần đi công tác ở Nhật Bản, anh Tâm phải bỏ ra hơn 200.000 đồng để gọi một đĩa rau cho tô phở, thấy nhu cầu rau quá lớn, viễn cảnh về trang trại rau với bộ tưới tự động lóe lên trong anh.

Sau nhiều đêm trằn trọc anh quyết định ban ngày vừa đi học trồng rau, ban đêm mày mò nghiên cứu. “Cái khó nhất vẫn là tìm ra mật mã sóng (mã code) nhằm kết nối điện thoại với hộp điều khiển” - anh Tâm nhớ lại.

Phần cứng tìm dễ dàng vì trong nước đều có nhưng do sóng điện thoại được nhà mạng khóa bằng mật mã nên việc chọn cổng giao tiếp để nạp chương trình, lập trình bộ thu phát sóng liên tục gặp trục trặc do chưa tìm được mật mã tương thích.

“Hàn con chip lộn chân cũng không liên kết được với nhà mạng, nên nhiều lúc gửi tin nhắn hộp điều khiển nhận nhưng không điều khiển máy bơm, phải sửa tới sửa lui...” - anh Tâm nói.

Nhờ sự giúp đỡ hỗ trợ của bạn bè, đến giữa năm 2013 anh đã cho ra đời sản phẩm tưới rau bằng điện thoại đầu tiên của mình.

“Vườn rau gần 200m2 với hàng trăm lần được đem ra thí nghiệm nay đã xanh tốt hơn với công nghệ tưới tự động. Ngoài ra, tôi thuê gần 3.000m2 đất để trồng rau sạch áp dụng hệ thống tưới tự động này và đã cho thu hoạch” - anh Tâm phấn khởi.

Không chỉ tưới rau, hiện bộ điều khiển của anh có bốn cổng ra độc lập nên có thể điều khiển được bốn thiết bị.

Sắp tới, anh Tâm dự định sẽ nâng cấp chip để cho ra nhiều cổng hơn và dùng phần mềm được lập trình thay cho các phần cơ để tinh giảm khối lượng và có thể sửa chữa ngay trên máy vi tính.

Theo ông Trần Trường Sơn - Phó chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, anh Tâm là nông dân sản xuất giỏi của TP.HCM. Với mô hình trồng rau sạch, sáng chế tưới rau bằng điện thoại của anh Tâm được nhiều khách tham quan thích thú khi được giới thiệu và trình diễn tại triển lãm nông nghiệp TP.HCM.

“Ở đô thị nhiều người trồng rau nhưng không có thời gian chăm sóc, hoàn toàn có thể tin tưởng ở sáng chế này”  - ông Sơn nói.

Nguồn: TTO
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Nông dân chế máy cày đa năng từ xe wave cũ

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 9 14290910Anh Lê Tất Dũng với chiếc máy cày đa năng có thể gieo hạt
Chỉ với trình độ lớp 9 nhưng anh Lê Tất Dũng (51 tuổi, trú thôn Phú Lộc, xã Đại An, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) mới đây đã sáng chế ra chiếc máy cày đa năng, giúp nông dân bớt vất vả.

Chúng tôi tìm về địa phương hỏi anh Dũng ai cũng biết. Người dân cả xã Đại An đều khâm phục sự sáng tạo của anh Dũng không ngừng giúp người nông dân.

Anh khoe: “Mới bán được hai chiếc máy cày cho các hộ dân ở huyện Duy Xuyên đặt hàng nên vui lắm! Tôi đang xem lại mấy bản vẽ để hi vọng tiếp tục có những sáng chế mới trong thời gian tới”.

Anh Dũng kể, anh sinh ra trong gia đình có 7 anh em, cha mẹ bao năm đều gắn bó với nghề làm nông nên kinh tế còn nhiều khó khăn. Ngay từ lúc nhỏ anh đã có niềm đam mê với máy móc, hi vọng một ngày nào đó có thể sáng tạo một dụng cụ làm nông giúp cha mẹ và người nông dân quê mình bớt khổ.

Học đến lớp 9, anh Dũng đi làm thuê nghề gò hàn, thợ máy để kiếm tiền giúp gia đình. Nhờ bản tính cần cù, siêng năng học hỏi nên anh sớm trở thành thợ lành nghề.

Năm 2005, qua giới thiệu, anh Dũng được Trung tâm dạy nghề huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam mời kí hợp đồng giảng dạy. Sau đó, anh Dũng đi học lớp cấp tốc sơ cấp Sư phạm để đứng lớp.

“Ngày đó cũng may mắn trong tay có chút nghề máy móc nên được mời đi dạy. Lương tháng mấy cọc đồng cũng đủ sống nhưng trong tim cứ hừng hực niềm đam mê sáng tạo sản phẩm nông nghiệp. Thế là năm 2010, sau khi hết hợp đồng, tôi xin phép thôi dạy về lại quê nhà để mở xưởng cơ khí nhỏ.” – Anh Dũng nói.

Nhìn thấy người nông dân quê mình cứ đến mỗi vụ trồng lúa, lạc (đậu phộng), bắp phải cày cuốc nhiều ngày vất vả, hình ảnh đó cứ thôi thúc anh Dũng suy nghĩ không ngừng. Sau nhiều đêm trằn trọc, anh Dũng cũng đã hình dung trong đầu một sáng chế giúp người nông dân. Đó là chiếc máy cày đa năng có thể cày, gieo hạt mà chỉ việc ngồi lên điều khiển không tốn một chút công sức.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 9 14290911
Hai chiếc rân xe máy được hàn làm bánh để tịnh tiến đi lại, lưỡi cày có thể nâng lên hạ xuống để cày. Có thể ghép bộ phận gieo hạt vào để gieo

Nghĩ là làm, anh Dũng đi đến các chỗ bán phế liệu tìm mua một chiếc xe Wave cũ. Về xưởng, anh tháo ra lấy bộ máy, hai chiếc rân xe, xênh, dĩa, dây xích, phụt trước. Sau đó, theo bản vẽ đã phác thảo, anh Dũng mua các thanh sắt về cắt, ghép để làm dàn xe, lưỡi máy cày.

Anh Dũng tâm sự: “Sau nhiều đêm bỏ công sức làm cũng đã cho ra sản phẩm đầu tiên. Khi đem ra ruộng cày thử thấy được nhưng còn gồ ghề, không linh động, tôi tháo ra, cắt bỏ để làm theo phác thảo mới theo tiêu chí phải đa năng, tiện dụng hơn.”

Tháng 2/2015 vừa qua, anh Dũng đã cho ra đời “đứa con” của mình. Một chiếc máy cày đa năng theo đúng ý nguyện.

Dẫn chúng tôi xem, anh Dũng không giấu nổi niềm vui, giới thiệu: “Có thể hình dung chiếc máy cày đa năng này như một chiếc xe máy ba bánh, tận dụng bộ máy, phụt, cổ trước, xênh, dò dĩa đã bỏ đi để làm. Bề rộng chiếc máy cày 0,4 mét. Chiều dài 1,5 mét. Tôi ghò hàn những thanh sắt thành khung xe, phía dưới khung xe bỏ bộ máy. Bánh xe đầu là chiếc bánh xe rùa. Còn hai chiếc bánh sau lấy rân xe hàn nhiều mảnh thép hình tam giác để tịnh tiến được trong mọi địa hình. Đuôi của chiếc máy cày chính là khung hạ lưỡi sắt để cày bừa, có thể ghép bộ phận gieo hạt vào nếu gieo hạt.”

Chi tiết đặc biệt để xe hoạt động đi lại được chính là mắt xích hai dò dĩa nối từ trục bộ máy qua hai khuỷ tạo đà cho bánh sau quay và lưỡi máy cày có thể nâng lên hạ xuống tuỳ người dùng muốn cày nông hay cày sâu dễ dàng. Nếu rời khỏi ruộng, không cày nữa dùng thanh sắt đẩy lưỡi cày lên di chuyển trên đường gọn gàng.

“Trung bình, một lít xăng A92 cày được 5 sào ruộng (500 mét vuông/sào) thay thế cho sức 8 người làm trong ngày. Chỉ việc ngồi lên máy cày điều khiển cho chạy khoẻ re. Còn khi trồng xen canh cây bắp để tăng năng suất thu nhập hai cây trồng thì lái máy đưa giống vào rãnh chạy, hạt bắp sẽ rơi xuống đều hàng dễ dàng.” – Anh Dũng nói.

Từ đầu tháng 2 đến nay, nghe tin anh Dũng sáng tạo nên chiếc máy cày đa năng, nhiều hộ dân đã đến nhờ làm thử, hiệu quả rất rõ rệt. Niềm vui lớn hơn đến với anh Dũng là chiếc máy của anh làm xong lan xa trong tỉnh, đã có hai hộ dân đặt mua. Anh Dũng đã làm xong và bán 3,2 triệu đồng/máy.

Anh Dũng chia sẻ: “Để làm nên chiếc máy cày này tôi đi mua bộ máy cũ xe máy tận dụng. Sau đó tôi mua sắt thép để về làm sườn, lưỡi cày, chi phí tổng cộng hơn 2,5 triệu đồng sau khi sản phẩm hoàn thành chưa tính tiền công. Mỗi hộ dân mua máy dùng được lâu dài, tôi bảo hành sữa chữa. Hiện nay, nhiều máy cày giá vài chục triệu đến hơn trăm triệu đồng mà không phải vùng đất nào cũng phù hợp, lại có thể gieo trồng được. Sắp tới, tôi sẽ liên hệ với Sở khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam để được hướng dẫn đăng kí sản phẩm mình sáng tạo”.

Nguồn: KPO
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC KÍCH HOẠT BẢN QUYỀN 6 THÁNG CHO WINDOWS 10

Sớm mơi mà mặt tư Ếch méo xệch như cái bánh bao chiều, thấy vậy hai Lúa tui mới lên tiếng:
- Mới bị bà xã xài xể hả anh Tư?
- Sao ông biết?
- Mọi ngày anh nổ như bắp rang, nay như pháo tịt ngòi thì đích thị là bị quan bà giáo huấn rồi. Mà anh cũng gan thiệt! Mới sáng sớm mà dám chọc giận chỉ!
- Tui mà dám đụng đến bả mới là lạ!?
- Thế thì tại sao?
- Tại tui nâng cấp con Quyn bảy lên Quyn mười. Ngặt một nỗi con Quyn bảy của bả là Quyn lụi, giờ không kích hoạt bản quyền được.
- Sao anh liều quá vậy?
- Tại tui nghe người ta nói là có thể nâng cấp miễn phí.
- Ai nói vậy?
- Trên mạng và cả ở Diễn đàn Lục quân 2 nữa.
- Tui thấy họ viết có một số người được kích hoạt chứ có nói toàn bộ đâu?
- Ờ he!

Sau một hồi suy nghĩ, tư Ếch đề nghị:
- Ông có thể giúp tui đăng ký bản quyền được hông?
- Được thôi! Tui sẽ cho anh một tờ cẩm nang, anh cứ mần theo là có bản quyền sáu tháng.
- Sao ông hổng mần giúp tui luôn đi?
- Anh nên tự mần thì chỉ mới nể.
- Ờ he!

Hướng dẫn kích hoạt bản quyền 6 tháng cho Windows 10

Bước 1: Mở CMD với quyền quản trị.

- Sau khi cài đặt hoặc cập nhật lên Windows 10, nhấp chuột vào ô Search the web and Windows trên thanh taskbar.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 9 Active10

- Nhập vào dòng lệnh: “cmd" để hiện mục Command Prompt.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 9 Active12

- Nhấp chuột phải vào mục Command Prompt, chọn Run as administrator để khởi chạy Command Prompt với quyền quản trị.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 9 Active11

Bước 2: Nhập lần lượt các lệnh sau:

- Nhập vào dòng lệnh: “slmgr –upk” rồi nhấn Enter để gỡ bỏ Key đã cài.

- Nhập vào dòng lệnh: “slmgr.vbs /cpky” rồi nhấn Enter để gỡ bỏ Key khỏi Registry.

- Nhập vào dòng lệnh: “slmgr.vbs /ipk slmgr /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX” rồi nhấn Enter để chèn Key bản quyền vào.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 9 Active16

- Nhập vào dòng lệnh: “ slmgr /skms kms.xspace.in” rồi nhấn Enter để chèn máy chủ vào.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 9 Active17

- Nhập vào dòng lệnh: “slmgr /ato” rồi nhấn Enter để kích hoạt máy chủ.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 9 Active18

Bước 3: Tận hưởng thành quả.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 9 Active14

Ghi chú:

- Đôi khi bạn cần phải khởi động lại máy để kích hoạt bản quyền có hiệu lực. Bạn có thể kiểm tra xem bản quyền đã kích hoạt hay chưa bằng dòng lệnh: “smlgr.vbs -xpr”.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 9 Active19

- Quá trình kích hoạt phải có kết nối Internet.

- Hướng dẫn trên dùng để kích hoạt cho Windows 10 Pro. Để kích hoạt cho các phiên bản khác, bạn cũng tiến hành tương tự, chỉ khác thay Key “W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX” bằng Key tương ứng với bản bạn đang cài đặt. Các bạn có thể lấy Key phù hợp với bản bạn đang dùng.

Key Windows 10:
- Các bạn có thể tìm hiểu thêm về Windows 10 tại đây.
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI NHỮNG PHIỀN TOÁI KHI SỬ DỤNG DIỄN ĐÀN LỤC QUÂN 2

- Ông ơi! Sao bác Phó Thường dân mời xem điểm xét tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 mà tui hổng thấy đường liên kết đâu hết vậy ông?
- Bà đã đăng nhập chưa?
- Sao phải đăng nhập?
- Chỉ có thành viên mới thấy được liên kết trên Diễn đàn thôi.
- Dzậy có nghĩa là tui muốn xem điểm thì phải đăng ký là thành viên của Diễn đàn?
- Đúng vậy!
- Bộ mấy ảnh hổng sợ thành viên ảo hả?
- Bà hỏi tui, tui biết hỏi ai đây?
- Ờ he!

- Sao ông hổng góp ý với mấy ảnh chỉnh lại cho mọi người ai cũng có thể xem được liên kết?
- Tui có góp ý rổi nhưng mấy giả nói là ưu tiên cho vấn đề bảo mật.
- Ông có nói là những người vào Diễn đàn chủ yếu là phụ huynh và học sinh hông?
- Vậy thì sao?
- Mọi người chỉ cần nắm thông tin tuyển sinh của Trường Sĩ quan Lục quân 2 thôi, mắc mớ gì phải đăng ký thành viên? Với lại ai dư hơi đâu mà vào Diễn đàn quậy phá? Ông có dám chắc là thành viên hổng có kẻ xấu hông?
- Thì... ít ra tên tôi phạm cũng còn để lại dấu vết.
- Ờ he!

- Ông ơi! Sao tui đăng bài hổng được?
- Tại bà đăng bài vào khu vực hổng được phép chứ sao!
- Mệt mấy ảnh quá! Kiên nhẫn như tui mà còn chịu hổng nổi, hỏi ai chịu được?
- Vậy thì bà đi tìm thông tin ở chỗ khác vậy nhé!
- Ông khỏi phải thách tui! Lên Gu Gồ sớt* một cái là ra ngay thôi mà!
- Ờ he!

Sau một hồi sớt tìm trên mạng bà xã tui tiếp tục chất vấn:
- Ông nè! Tui thấy mấy diễn đàn khác họ dễ lắm mà sao mấy anh nhà mình khó quá dzậy?
- Bà thông cảm đi! Mấy giả bị bệnh nghề nghiệp nên nhìn đâu cũng thấy địch đó mà!
- Bây giờ thì tui hiểu tại sao mấy bác Cựu học viên nhà mình ở trên phây* suốt ngày nhưng chớ hề ghé qua cái Diễn đàn Lục quân 2 nhà ông!
- Của mấy giả chứ của tui hồi nào?
- Ờ he!

Chú thích:
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên, Ban Quản trị đã thay đổi bảo mật cho khách nhìn thấy link (đường liên kết) ngoài.
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 9 trong tổng số 9 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất